tixiudeghet
Thành viên tinh nghịch
- Tham gia
- 25/5/11
- Bài viết
- 335
- Được thích
- 1,287
- Nghề nghiệp
- As.CP
Hà Nội, tháng 8 mùa thu có lá vàng rơi chưa ạ?
Thu Hà Nội mùa này gần tuần này oi bức, nóng nực, người cả ngày không toát được mồ hôi --> gây bệnh cho nhiều nhiều người. Chưa thấy gì là lãng mạng cảHà Nội, tháng 8 mùa thu có lá vàng rơi chưa ạ?
Vậy hy vọng tuần sau mát trời...................chứ không là chảy hết mỡ,.............mà cũng chẳng có mỡ để chảy mí đau chứThu Hà Nội mùa này gần tuần này oi bức, nóng nực, người cả ngày không toát được mồ hôi --> gây bệnh cho nhiều nhiều người. Chưa thấy gì là lãng mạng cả
Thế này thì về rủ chị nhà cưa sừng làm lại đoạn đầu đi anh Cá NgừHà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng là đỏ...
Những câu hát đã đi vào thi ca rồi.
Nói chung Mùa thu Hà Nội đẹp: trời xe lạnh, lá vàng rơi xào xạc, đặc biệt nhìn những cặp uyên ương đi cùng nhau thấy lòng cứ NAO NAO, XAO XUYẾN... muốn trẻ lại... trời ơi, trời ơi...
"chẳng có mỡ để chảy" thế thì bạn có dáng người siêu mẫu cành cây? hehehe...Vậy hy vọng tuần sau mát trời...................chứ không là chảy hết mỡ,.............mà cũng chẳng có mỡ để chảy mí đau chứ
Bạn làm việc hay ở chỗ nào? quá nhiều hoa sữa ah.Hà Nội sắp đến mùa hoa sữa. Điếc mũi ko chịu được
Chưa có chỉ tiêu đo lường nội dung này/-(à nội bây chừ nhiều tệ nạn kinh khủng;
Tệ nhất là vấn nạn tham nhũng; Nói không ngoa là tham nhất trrong các tỉnh thành toàn 2uốc!
Bộ mặt của VN đang rất xâu sắc!