Hà Nội - Chương trình văn nghệ mừng sinh nhật lần 7 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
22/9/06
Bài viết
1,001
Được thích
5,197
Các bạn thân mến !

Tình hình là ngoài Hà Nội đã có kế hoạch cho sinh nhật lần thứ 7. Trong đó BTC đã bố trí sẵn 1 dàn Karaoke để phục vụ các giọng ca của GPE. Tuy nhiên, do thời gian tổ chức có nhiều các chương trình khác, nên các tiết mục văn nghệ sẽ được xe kẽ. Để đảm bảo thời gian tổ chức sinh nhật diễn ra suôn sẻ, thân mời các anh/chị/em đăng ký các tiết mục văn nghệ tại đây trước để BTC tiện sắp xếp.

Tigon
 
Gửi Chị Gon.
Em đã tìm được một nữ MC rồi ạ, bây giờ còn tìm một Nam MC nữa là được ạ.hihi
 
Mình đăng ký 2 bài : "Tình yêu không lời""Không còn ai" có được không ạ ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Tuân với anh Hướng tính làm "chiến dịch trái tim bên phải" hay sao mà phải hong khô cho ra lề thế?

@em NCM: Cập nhật danh sách giùm chị luôn nhá (nhiệm vụ cao cả hi hi)

- Nick name - Bài hát
 
Sau khi các anh chị hát xong, cho e chốt bài ĐẬP VỠ CÂY ĐÀN...
 
Em cũng xin đăng ký 1 phát "Cung Đàn Mùa Xuân"
 
Mod Tiogon update nhé, những ai đăng ký trên đây được ưu tiên, tránh tình trạng say say rồi cướp mic --=0
 
Ban văn nghệ GPE xin thông báo các giọng ca tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật mừng sinh nhật GPE lần 7 - một chặng đường phát triển như sau:

Mở đầu là tiết mục văn nghệ của giọng ca hiepnt1974 với bài hát "Tình yêu không lời" và bài "Không còn ai" (đang tán tỉnh em nào hay sao mà tâm trạng thế anh zai???)

Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ được nghe ca khúc "Trái tim bên lề" được trình bày bởi Mr."chân dài" Phantuhuong

Một giọng ca đã từng tạo nên nhiều cảm xúc cho người nghe đó là Mr. Nguyễn Duy Tuân với bài hát "Trái tim khô"

(Chẹp, chẹp, không hiểu sao mấy bác nhà mềnh bữa nay tâm trạng thế chứ nhỉ?)

Tiếp tục chương trình văn nghệ là bài hát "Cung đàn mùa xuân" được trình bày bởi giọng ca huyhoang1768.

Chương trình văn nghệ sẽ được nối dài và xen kẽ với chương trình mừng sinh nhật GPE lần 7. Các bạn nhanh tay đăng ký bài hát để BTC được chuẩn bị chu đáo nhé

Tks

TM BTC
Tigon
 
Chị Tigon-ETC ơi, Rose chưa biết có thu xếp đi dự sinh nhật được không. Nhưng chị cho Rose đăng ký bài hát: Hà Nội mùa thu (Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình...) nhé! Cám ơn chị nhé!
 
Gôn ơi, đăng ký 1 bài này, dự bị nhé:
xuan.nguyen82- bài hát: Dòng sông và tiếng hát.
 
Gôn ơi, đăng ký 1 bài này, dự bị nhé:
xuan.nguyen82- bài hát: Dòng sông và tiếng hát.
"Ca sỹ" phải hát thử giọng cho "BTC" duyệt trước mới được hát đó.
Hay là xuan.nguyen82 tự thu âm rồi gởi lên đây mọi người duyệt trước cũng được.
Ẹc..
 
Em muốn nhờ một thành viên nam, giọng ca khoẻ, hát cùng em bài "MẸ, CON ĐÃ VỀ" ca sĩ MỸ DUNG.
.. Bài hát này em rất thích, nó đúng như tâm trạng của em, nếu không có giọng ca nam hát cùng em xin rút đăng kí tiết mục.hihi


[video=youtube;tsDmYtdOgXI]http://www.youtube.com/watch?v=tsDmYtdOgXI[/video]
 
Em muốn nhờ một thành viên nam, giọng ca khoẻ, hát cùng em bài "MẸ, CON ĐÃ VỀ" ca sĩ MỸ DUNG.
.. Bài hát này em rất thích, nó đúng như tâm trạng của em, nếu không có giọng ca nam hát cùng em xin rút đăng kí tiết mục.hihi


hazzi bài này có mỗi một lời hát mà NHAT CHI MAI, vậy hát bài này thì mỗi người hát 1 câu ah? @@ //**/
 
"Ca sỹ" phải hát thử giọng cho "BTC" duyệt trước mới được hát đó.
Hay là xuan.nguyen82 tự thu âm rồi gởi lên đây mọi người duyệt trước cũng được.
Ẹc..

Thầy ơi thầy, thầy ra Bắc chuyến này đi thầy!
 
Chà chà, em rất hy vọng được anh Tuấn thu âm...thu âm thôi không cần hộ đâu ạ. Anh ra Bắc dự sinh nhật nhé!

Nếu mà đi được, chắc chắn mình đi liền ấy chứ
Từ lâu có mơ ước đi khắp mọi miền đất nước (để thăm các thành viên GPE) mà chưa thực hiện được
(Hy vọng lúc về hưu sẽ làm... Ẹc... Ẹc...)
 
Nếu mà đi được, chắc chắn mình đi liền ấy chứ
Từ lâu có mơ ước đi khắp mọi miền đất nước (để thăm các thành viên GPE) mà chưa thực hiện được
(Hy vọng lúc về hưu sẽ làm... Ẹc... Ẹc...)

SP ndu96081631 khiêm tốn quá ta ,Còn TVGPE ở nước ngoài thì SP tính sao ?
 
Em muốn nhờ một thành viên nam, giọng ca khoẻ, hát cùng em bài "MẸ, CON ĐÃ VỀ" ca sĩ MỸ DUNG.
.. Bài hát này em rất thích, nó đúng như tâm trạng của em, nếu không có giọng ca nam hát cùng em xin rút đăng kí tiết mục.hihi


[video=youtube;tsDmYtdOgXI]http://www.youtube.com/watch?v=tsDmYtdOgXI[/video]

Nếu uống 10 cốc bia hoặc 10 chén rượu thì bào nào cũng là tủ vố anh, em không phải lo --=0
 
nếu hàng ngày không phải nói xa xả vào cái điện thoại sweet cũng đăng ký bài quan họ, nhưng mà giọng bị mất rồi, làm thính giả vậy
 
Em muốn nhờ một thành viên nam, giọng ca khoẻ, hát cùng em bài "MẸ, CON ĐÃ VỀ" ca sĩ MỸ DUNG.
.. Bài hát này em rất thích, nó đúng như tâm trạng của em, nếu không có giọng ca nam hát cùng em xin rút đăng kí tiết mục.hihi


[video=youtube;tsDmYtdOgXI]http://www.youtube.com/watch?v=tsDmYtdOgXI[/video]
Vậy chiều nay cho anh thử giọng xem có được không vậy bé Cảnh? Rồi mình tự thu âm và bữa đó phát }}}}}}}}}}}}}}}
 
Không biết T7 & chủ nhật này GPE HN có tổ chức tập văn nghệ không cho mình 1 chân tập ké với nhỉ.
 
Chị Xuân đăng ký thế này thì chắc em đăng ký tiết mục: Hà Nội mùa thu để đáp lễ lại mí được, hi hi

chị khoái nhất cái đoạn: Mái chèo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh"...hihihi...em có bài nào đối lại thì chị em mình ...chiến đấu luôn nhé.
 
Anh chỉ xin 1 chân tập ké thế thì múa hay hát bài gì ạ?
Hay là bài: Bàn chân ngoan! anh Nhím ới!

Có nghĩa là mọi người hát còn anh ngồi rung đùi í '''''''''''''''''', nhưng chỉ tập ké được thui chứ ko biểu diễn được. Tại vì dự kiến đầu tháng 7 lại phải đi Q.Trị rùi !$@!!
 
chị khoái nhất cái đoạn: Mái chèo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh"...hihihi...em có bài nào đối lại thì chị em mình ...chiến đấu luôn nhé.

Chị ở giữa thủ đô lại hát về miền Tây thế kia thì chắc em ở miền Nam này hát về thủ đô thôi chị ạ, "Hà Nội mùa thu", hay là " Gửi em ở cuối sông Hồng" hả chị, nếu bài sau chắc nhờ anh nào đó hát gửi ra ngoải mới hợp tình hợp lý thui...hehe
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom