Giao lưu gặp gỡ với anh Đào Việt Cường tại Tp.HCM ngày 22/12/2008

Liên hệ QC

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,001
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Anh Đào Việt Cường vừa vào TP.HCM lúc hơn 9:00 PM ngày 21/12/2008, chiều thứ 3 anh phải quay trở lại Nha Trang để làm việc tiếp. Trong khoảng thời gian anh ở SG, anh muốn giao lưu với tất cả anh chị và các bạn ở SG. Vì vậy, thân mời anh chị và các bạn tham gia buổi offline cafe thân mật lúc 18:00 ngày 22/12/2008 tại quán cafe Lado, số 97/5 đường Lê Quang Định, F.14, Q.Bình Thạnh. (Gần Bùi Đình Túy, hẻm đối diện với cây xăng, bên cạnh là nhà thuốc Mỹ Châu(mình quên tên rồi, nhưng nhà thuốc này khá lớn))

diadiem_Lado.jpg

Nguồn: diadiem.com​

Thân,
Jenni
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Huhuhu.... Cái quán này hổng có WIFI.... Nói đúng là có nhưng mà không xài được...
 
Con gái tui khéo chọn chỗ ghê... Lỡ có say gụ thì cũng tà tà đi bộ về nhà được !

Bác Mèo Ú ơi, đi Offline mà vẫn còn luyến tiếc cái Lucky Luke hay sao? Đọc từ hổm bữa chưa xong à?

Gửi Mod Offline Ca_dafi:
Nên bổ sung điều khoản này vào Nội quy Offline: Không được mang theo laptop để xem truyện tranh online.
 
@a.iu: a iu hết bịnh chưa, sao nhìu chiện dzị?. %#^#$. Offline để nói chuyện chứ hổng phải offline để online. :{{

@ba iu: ba ui, chọn quán có hỏi ý kiến của admin à nha!.--=0
 
Con gái tui khéo chọn chỗ ghê... Lỡ có say gụ thì cũng tà tà đi bộ về nhà được !

Gửi Mod Offline Ca_dafi:
Nên bổ sung điều khoản này vào Nội quy Offline: Không được mang theo laptop để xem truyện tranh online.

Ủa, quán cafe mà cũng say nửa a!!!
 
Gửi Mod Offline Ca_dafi:
Nên bổ sung điều khoản này vào Nội quy Offline: Không được mang theo laptop để xem truyện tranh online.

/(hông nên bổ sung như vậy; mà nên là:

Ai đem theo Laptop sẽ được trưng thu phục vụ công việc hướng dẫn đường đi cho các thành viên mới, & giữ liên lạc thường xuyên với GPE.COM (trong suốt buổi . . .)
:-=
 
Hehhehehe..... Hổng sợ đâu, quán sửa lại cái wi-fi rùi... Đang ngồi ở quán LADO đây, ai có tới sớm thì cứ việc ... nhào vô nhen.

@BNTT: Ông biết bí mật mà cứ khai ra, coi chừng "con nít" nó cười tui á. hahhahhaha
 
Một số hình ảnh offline.

DSC04102.jpg


DSC04095.jpg


DSC04091.jpg


DSC04089.jpg


DSC04087.jpg


DSC04096.jpg


DSC04095-1.jpg


DSC04112.jpg


DSC04113.jpg

Anh chị xem tạm nha, mai Jenni sẽ chú thích hình ảnh(anh/chị nào đang còn thức thì chú thích giúp Jenni nha%#^#$). Tất cả các hình ảnh Jenni đã up ở trang www.photobucket.com, ID & Pw: efcpics.

Thân,
Jenni
 
Uống cafèe say xỉn quá, mình sợ lạc đường nên về trễ . . . . Các bạn khác sớm hôm sau mới về (thường được gọi là về sớm đó!)
 
Dear all,
--------
Xin cám ơn tất cả các anh chị và các bạn đã dành tình cảm rất ưu ái cho em.

Qua hai buổi gặp gỡ em đã rất hạnh phúc. Đặc biệt được gặp gỡ những anh mà em ngưỡng mộ và quý mến từ lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt: anh BNTT, anh TTPhong2007, anh Kế Toán Già Gân, anh SA_DQ, anh Kelvil; được trao đổi tâm tình cùng anh chị: levanduyet, HanDung107, OverAC, BNTT, TTPhong2007, Mr OkeBab, camchuong; gặp gỡ và giao lưu với các anh chị: anh VuNgoc cùng gia đình, anh tedaynui, thầy DoHuuThuc, anh Kế toán Già gân, anh Sulomon2211, anh Doremon, bạn hoangdanh282vn, tungnguyen_kt, littlemonkey, dangvanthong, vumian, Mr. Hùng và một số thành viên khác nhưng do thời gian quá ít nên không trò chuyện được nhiều.

Cám ơn em gái Jenny và em trai Ca_dafi đã rất ân cần, chu đáo chăm sóc cho anh trai từng "ly" từng "tí"! Em cảm ơn anh Mr Okebab về món quà rất có ý nghĩa cho năm mới!

Hai buổi gặp mặt đọng lại trong em kỷ niệm không bao giờ quên!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cường dạo này hình như hơi gầy đấy nhỉ. Cố gắng phải làm sao phông độ lên chứ, cứ nhìn Bình mà học tập
 
Đúng là Cường gầy quá, không hiểu bụng dạ có gì không??? Dân ở NT hay có bồ hay vợ 2 lắm ... Mà offline bún phở thì buồn quá!!!
 
Web KT
Back
Top Bottom