Giải giúp em 4 câu hỏi cuối cùng với ạ

Liên hệ QC
Tôi tuân thủ nội quy khi đăng bài

Eilithia

Thành viên mới
Tham gia
26/5/23
Bài viết
1
Được thích
0
Mọi người giúp em cách giải 4 câu hỏi cuối cùng với ạ. Em mò mãi không ra đượcScreenshot (21).png
 
Câu (4 +1) nè bạn:
=DSUM(B1: D 15,D1,N1:O2)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhìn thử bài tập này điếng cả hồn. Thầy/cô nào cẩu thả hết nói.

Câu 3: giấy có đơn vị là trọng lượng, vải có đơn vị là chiều dài. Tính tổng là thế nào?
Nhưng câu 4 mới là tuyệt đỉnh: đơn giá trung bình của gạch và giấy là cái quái gì?
 
Nhìn thử bài tập này điếng cả hồn. . . . . .
Nhưng câu 4 mới là tuyệt đỉnh: đơn giá trung bình của gạch và giấy là cái quái gì?
/)ễ để hiểu mà:
Lâu nay ngành Giáo dục & ĐT nêu cao khẩu hiệu:

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH"

Chớ đâu có DẠY ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐÂU mà théc với chả méc!
 
/)ễ để hiểu mà:
Lâu nay ngành Giáo dục & ĐT nêu cao khẩu hiệu:

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH"

Chớ đâu có DẠY ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐÂU mà théc với chả méc!
Tôi không tin vậy.
Thử môn Toán hay Lý xem, thuên hạ nện cho mất dép.

Ở đây, giáo viên môn THVP ỷ không có mấy người biết để dạy cho nên cẩu thả.
(Những người thực sự biết để dạy thì lại không có chứng chỉ/băng cấp liên hệ cho nên không dạy được)

Đó là chưa kể những người bặp bẹ vài câu đòi đi dạy "200 USD một tiết" :p
 
Tôi không tin vậy.
Thử môn Toán hay Lý xem, thuên hạ nện cho mất dép.
Ở đây, giáo viên môn THVP ỷ không có mấy người biết để dạy cho nên cẩu thả.
(Những người thực sự biết để dạy thì lại không có chứng chỉ/băng cấp liên hệ cho nên không dạy được)
Đó là chưa kể những người bặp bẹ vài câu đòi đi dạy "200 USD một tiết" :p
Em mà đi dạy thì thù lao phải đủ "ba vạn chín nghìn", tiền gì cũng được và không kén chọn môn nào cả.
 
Dạ, em chưa được nghe anh ạ.
Có một nhơn vật nọ, vừa trúng thầu lắp ráp bộ điều khiển đèn xanh đỏ ở Ngã Ba Chuồng Chó. Khi lắp ráp thì có bộ phận PLC (Programmable Logic Controller) bên nhà cung cấp nó đưa ra cái soft/firmware, trong bộ phận này có một số chỉ dẫn gọi vài đối tượng viết bằng C++ ra để làm việc.

Thế là nhơn vật tự cho mình là siêu C++ và đề nghị ở GPE ai muốn học môn này cứ việc trả cho y/thị 200 USD một tiết.
Khi tôi bắt nọn, thì y/thị lên mạng cóp một mớ hàm C (không phải C++). Lúc cóp thì hơi xem thường tôi nên quên mất chỉnh sửa một số tên biến, tên hàm. Thế là bị bắt quả táng, tôi đưa lên trang quép lẫn tên chủ nhơn code. Từ đó hết phách lối.

Chú: Ở diễn đàn này chỉ có 1, nhắc lại chỉ 1, nhơn vật tôi nhìn nhận là "khét tiếng về C++ (dân code đều biết tiếng y)". Nói về trình độ code thôi. Chứ trình độ thiết kế Hướng Đối Tượng thì tôi chưa tin.
 
Có một nhơn vật nọ, vừa trúng thầu lắp ráp bộ điều khiển đèn xanh đỏ ở Ngã Ba Chuồng Chó. Khi lắp ráp thì có bộ phận PLC (Programmable Logic Controller) bên nhà cung cấp nó đưa ra cái soft/firmware, trong bộ phận này có một số chỉ dẫn gọi vài đối tượng viết bằng C++ ra để làm việc.

Thế là nhơn vật tự cho mình là siêu C++ và đề nghị ở GPE ai muốn học môn này cứ việc trả cho y/thị 200 USD một tiết.
Khi tôi bắt nọn, thì y/thị lên mạng cóp một mớ hàm C (không phải C++). Lúc cóp thì hơi xem thường tôi nên quên mất chỉnh sửa một số tên biến, tên hàm. Thế là bị bắt quả táng, tôi đưa lên trang quép lẫn tên chủ nhơn code. Từ đó hết phách lối.

Chú: Ở diễn đàn này chỉ có 1, nhắc lại chỉ 1, nhơn vật tôi nhìn nhận là "khét tiếng về C++ (dân code đều biết tiếng y)". Nói về trình độ code thôi. Chứ trình độ thiết kế Hướng Đối Tượng thì tôi chưa tin.
Xin cảm ơn anh ạ.
 
Web KT
Back
Top Bottom