Gặp gỡ với các bạn miền Trung ngày 10/06/2008!

Liên hệ QC

kelvin

Thành viên thường trực
Tham gia
24/6/06
Bài viết
202
Được thích
184
Nghề nghiệp
Tư vấn xây dựng, kinh doanh in ấn
Mình đang công tác tại Đà Nẳng khoảng 10 ngày, buổi tối buồn quá ,có ai thích bia và đàm đạo về Excel, phone mình với: Phước:0903 383 082
 
Mình đang công tác tại Đà Nẳng khoảng 10 ngày, buổi tối buồn quá ,có ai thích bia và đàm đạo về Excel, phone mình với: Phước:0903 383 082

Anh Kelvin ới! Em không thích bia cho lắm mà thích nước khác như cafe...., còn đàm đạo về Excel thì thích đấy nhưng biết không nhiều có thể mời anh được không ạ?! -\\/.
 
Anh Kelvin ới! Em không thích bia cho lắm mà thích nước khác như cafe...., còn đàm đạo về Excel thì thích đấy nhưng biết không nhiều có thể mời anh được không ạ?! -\\/.
Cám ơn các bạn, cafe hay bia thì cũng là dịp để nói chuyện Excel thôi, 10h sáng nay mình vào Điện Nam(gần bê thui Cầu Mống, Hội An) tối mai mới ra lại Dà Nẳng, hẹn gặp các bạn nhé
 
Chúc anh và các bạn miền Trung giao lưu gặp gỡ vui vẻ. Một ngày cuối tuần thật hạnh phúc!. Nguyên Hương ơi, nhớ ghi lại những khoảnh khắc vui tươi để tường thuật và post hình cho mọi người xem với nha.}}}}}
 
Chao ôi, em thấy lịch... của bác í kín cả, em định chen chân một tí mà chưa được chị ạh. Mọi người bình tĩnh chờ nhá! :-=
 
Mọi người có thể bình tĩnh, chỉ 1 người là sốt ruột vì:
Túm lại đến giờ này em vẫn chưa có gì cả, mấy chị liệu mà giữ lời hứa "giúp" em đấy nhé! Vẫn đang mong tin từ 2 đầu đất nước đấy các chị ạ!}}}}}
Biết đâu! biết đâu sau lần này!
 
Dạo này bận quá không lên được mấy ngày, hôm qua lên thì thấy anh Phước đã ra miền trung. Tối qua mình có gặp anh, nhưng anh lại đi với gia đình nên chỉ ngồi nhau được một lúc. Không biết sáng nay máy anh chị em có đi uống cà phê không nhỉ.
 
Báo cáo cả nhà là sáng nay có một buổi càphê nho nhỏ giữa anh Phước (Kelvin) và các mem GPE Đà Nẵng (anh Yeudoi xa qua nên xin phép vắng mặt, với lại trúng giờ đang làm việc nên có nhiều anh chị không sắp xếp được thời gian...)

Lưu lại một chút kỷ niệm với GPE Đà Nẵng bằng hình ảnh nè: Anh Khánh (em anh Kelvin) anh Kelvin, chị Loan, anh Duongsatdn (đứng sau), Nguyenhuong. Có anh Paraduong nữa mà ảnh có chút việc nên đi trước, em quên chộp hình mất...}}}}}

2566018237_94d5f29aa4.jpg


Mọi người có thấy nắng hông? Chăm chỉ nói chuyện quá mà nắng vào nhà lúc nào chẳng hay kìa.../-*+/
 
Nguyên Hương ơi, có thể chua thêm ít chú thích "ai là ai" trong cái hình không?
À... cứ xem từ trái sang hở... Được rồi.

Thêm nữa, nếu Hương gọi BNTT là "chú" thì phải gọi Ptm0412 là... bác!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nguyên Hương ơi, có thể chua thêm ít chú thích "ai là ai" trong cái hình không?
À... cứ xem từ trái sang hở... Được rồi.

Thêm nữa, nếu Hương gọi BNTT là "chú" thì phải gọi Ptm0412 là... bác!

Chít, tiu miềng gòy!! Cháu cảm ơn chú BNTT nhé! (Chỉ tại cái tội không chịu tìm hiểu thôi..:=\+)

Cháu xin lỗi bác Ptm0412 ạ! Trước giờ cháu có gì không phải, bác bỏ qua cho cháu với nhé! &&&%$R
 
Mình không đến nỗi già đến thế chứ, BNTT à! Cái mặt mình mà có photoshop phụ trợ chắc chưa bằng anh kelvin, mà anh Kelvin còn được gọi là bác xưng em /-*+/
Cháu xin lỗi bác Ptm0412 ạ! Trước giờ cháu có gì không phải, bác bỏ qua cho cháu với nhé!
Nhanh thế à! Nô phố lầm! Gọi Anh hay gọi gì cũng được mà.
Mí lị có Anh duongsatn sau lưng nữa đấy, khỏi trông chờ ai giúp nữa, tự lực thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
có Anh duongsatn sau lưng nữa đấy, khỏi trông chờ ai giúp nữa, tự lực thôi.
Buồn!
Anh duongsatdn đã thật thà khai báo lý lich trích ngang ngay lần đầu gặp nhau rồi.
Nhưng mà sẵn sàng làm "chim xanh"!
(Nghe nói có câu rằng: trên đời có 4 cái ngu....)--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhanh thế à! Nô phố lầm! Gọi Anh hay gọi gì cũng được mà.
Mí lị có Anh duongsatn sau lưng nữa đấy, khỏi trông chờ ai giúp nữa, tự lực thôi.

Hix, đã không biết thì thôi chứ biết rồi thì phải đính chính chứ ạ! Cháu cảm ơn bác nhá! -\\/.

Buồn!
Anh duongsatdn đã thật thà khai báo lý lich trích ngang ngay lần đầu gặp nhau rồi.
Nhưng mà sẵn sàng làm "chim xanh"!
(Nghe nói có câu rằng: trên đời có 4 cái ngu....)--=0

Hoan hô anh "đời sống VN"! Anh nhớ giữ lời đấy nhé, em sẽ không để anh lọt vào top 4 í đâu, anh yên tâm rồi chứ?! }}}}}
 
giới thiệu tên tuổi gùm đi
chẳng biết ai cả
 
Nói là làm luôn:
Giới thiệu một ứng cử viên số I- chính là bác Para... đấy thôi!
Đẹp trai lồng lộng!
Lại chưa có "dì"!
Ổn chưa em Hương?

Chùi ui, ông anh iu quí! Em chưa có "gì" thật nên em cũng không muốn làm "dì" đâu. Ứng cử viên số 2 đi anh ui. --=0
 
Web KT
Back
Top Bottom