Gặp gỡ offline tại SG ngày 24/10/2008 - Mừng sinh nhật anh Vũ Ngọc!.

Liên hệ QC
Nếu thống nhất, chiều nay 6 giờ có mặt quán Cây Xoài nhé các bác!
(Gần sân bay, không nhớ địa chỉ)

Địa chỉ quán cây xoài là: A27 đường Bạch Đằng.

375307401_8f5371020c.jpg


Trời vẫn còn đang mưa anh ạ. Nếu các anh đi thì gọi em với nhé. Lâu quá rồi em cũng chưa gặp anh Vũ Ngọc. %#^#$
 
Nếu thống nhất, chiều nay 6 giờ có mặt quán Cây Xoài nhé các bác!
(Gần sân bay, không nhớ địa chỉ)
Có chắc chưa để xin quota. Có gì nhắn tin nhé, nhớ nhắn trước 5h30. Cám ơn! Nhờ Bác Trí tập trung hộ.
 
Chiều xem thông tin tối nay off nhưng thấy ít người hưởng ứng quá, sợ hổng có ai đi, đến 6h nhắn tin cho a.Thu Nghi hỏi: “Anh ơi, ở đó có mấy người?” – “Có anh và anh Vũ Ngọc à, em đến đi”-anh gọi lại trả lời. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên ngồi nán lại nhắn tin gửi group thông báo offline tối nay trước khi đến điểm hẹn. Đã hơi trễ nên vào trang www.diadiem.com để tìm quãng đường đi ngắn nhất. Nhưng đang đi thì trời bổng đỗ cơn mưa và máy điện thoại thì cứ rung liên tục nhưng không thể dừng lại để nghe được vì trời tối, vì đường đông người, vì đứng lại người đằng sau sẽ “chửi”… Cũng vì “đường xa ướt mưa” nên lạc đường, thay vì đi 12’ như trang diadiem.com đã nói thì lại đi gần nữa tiếng mới tới nơi. Đến nơi thì đã thấy a.Vũ Ngọc, a.Thu Nghi (dạo này anh suy nghĩ về phương thức Find nhiều quá nên ốm hơn lúc trước!), a.anhphuong, anh Doreamon, tía em - Mr.Okebab, a.Đạt-bạn Mr.Okebab và chị công chúa cách cách duyên dáng – XuanTham (hôm nay có Cách Cách thì lại không có Ngũ A Ca!).

Ngoài trời mưa lâm râm, khí trời hơi se lạnh, tám người quây quần bên chiếc bàn nhỏ xinh cùng với nồi xáo măng nghi ngút khói làm cho không khí buổi offline trở nên ấm cúng và thân thiết vô cùng. Tía em sợ sau này không tìm lại được những giây phút thắm đượm tình nồng như hôm nay nên đã lấy cái điện thoại ra chụp lia lịa, dáng chụp hình của tía mới pro làm sao!.

CIMG1192.jpg


CIMG1193.jpg


CIMG1190.jpg

Khi gặp lại c.XuanTham, a.anhphuong không khỏi bồi hồi xúc động cũng lấy điện thoại ra chụp lia lịa để mỗi lúc mưa rơi như thế này...."chạnh lòng nhớ lại kỹ niệm xưa"!. (Hihi...em đùa thôi nha, anh chị đừng quýnh em, tội nghiệp!)

CIMG1191.jpg


CIMG1194.jpg

"Ở đây, sương khói mờ nhân ảnh. Ai biết tình ai có đậm đà!"​

Buổi trò chuyện offline bắt đầu sôi nổi hẳn lên khi mọi người thảo luận về vấn đề: "thấp bé, nhẹ cân, ngực lép... bỗng dưng muốn khóc!". Đến đây, a.ThuNghi bổng nhớ đến chuyện "kinh doanh" của chị honggam liền đưa số cho tía em để gọi cho chị, hổng ngờ chồng chị bắt máy, tía em hoảng quá liền trao cho em nói chuyện. (Chị ơi, lần sau đi đâu nhớ mang máy theo nha, lỡ mấy anh ở GPE có gọi thì gặp chị ngay, chứ gặp ox chị thì....Hihi...)

Trong các cuộc vui, không lúc nào tía em quên được đại ca của mình nên đã bấm máy nói chuyện, kể về tình hình offline, có bao nhiêu người tham gia, nhìn mọi người thế nào, mập ốm ra sao, tình hình thời tiết ở SG có khác gì so với HN không, diễn đàn trong lúc em đang nhậu có gì mới không anh…vv…vv… gần cả tiếng đồng hồ. Khi đứng dậy ra về mọi người choáng khi nhìn thấy tía vẫn ngồi trong góc để……..TÁM!!!.-+*/

CIMG1197.jpg

Anh Vũ Ngọc, lâu ngày không gặp, anh vẫn phong độ như xưa. Không bỏ lỡ cơ hội lâu ngày mới gặp VIP, tía em "làm một phát" --=0 (giống Mike Tyson) cho đỡ nhớ!.

CIMG1195.jpg

Vì có việc nên anh Vũ Ngọc phải về sớm không tiếp tục tham gia với mọi người được nữa. Lúc anh ra về, em quên mất chạy xuống xem con xe mới mà anh boyxin vừa tặng anh hôm nay. Tiếc quá!.!$@!!

Buổi offline nào cũng kết thúc với những sự lưu luyến, sự nối tiếc với những câu hỏi gặp mặt lần này không biết là 2 ngày nữa, 2 tháng nữa hay hai năm nữa mình mới gặp lại nhau nhỉ?!.

Cuối cùng em xin chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Hẹn ngày mốt gặp lại. Hihi… (Dạo này em ăn chơi quá. Hic hic…)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời ơi,
Ông Okebab này sao lúc này lưỡi dài quá ! Khiếp!

LVD
 
Chúc mừng anh vungoc nhé!
Tiếc quá, hôm qua em có việc không đi được. Hẹn mọi người dịp khác nhé!

(Ps: À mà sao không thấy ảnh của anh ThuNghi nhỉ?)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng anh vungoc nhé!
Tiếc quá, hôm qua em có việc không đi được. Hẹn mọi người dịp khác nhé!

(Ps: À mà sao không thấy ảnh của anh ThuNghi nhỉ?)
Không thấy Jenni nói, nghiên cứu Find bạc đầu, nên không ăn ảnh, cháy máy.
 
Ôi, cáo lỗi cùng các bác, hôm qua em có việc nên không tham gia được, hẹn gặp các bác vào buổi ofline sau nhé!
 
Ps: À mà sao không thấy ảnh của anh ThuNghi nhỉ?

À, hôm qua em có chụp. Nhưng chắc "anh béo" đưa thiếu hình cho em rồi. Tối qua, lúc post bài em cũng hổng có để ý nữa. Tía ơi, tía chụp nhiều hình lắm. Tía up hình nào có a.Thu Nghi cho mọi người chiêm ngưỡng mí. Lâu quá, không gặp anh í, ai cũng nhớ, ai cũng nhắc!.}}}}}
 
Muội thành tht kính cáo li cùng hai sư huynh chúc mừng sinh nht muộn

Kính chúc hai sư huynh :

NHỮNG LI HAY Ý ĐẸP LUÔN ĐẾN CÙNG NH SƯ HUYNH
CÁC HOÀI BÃO SẼ THÀNH HIN THC.

Chiều qua về, muội phải đi bán thêm (cốc, xoài, đậu phọng,...) để lo thêm cho gia đình. Ôm giỏ đồ mời mọc khách dùng - đứng cạnh bàn các sư huynh/tỉ đang nâng ly (gần 10 chai Voska) chúc mừng sinh nhật sư huynh Vũ Ngọc. Muội thấy ai ai cũng duyên dáng - hồn nhiên và vô tư vui đùa bên nhau mà muội thầm ghen trách

Nhìn cặp bài trùng ThuNghi - anhphuơng với đôi má lúm đồng tin sao mà thương thế.
anh Thu Nghi (dạo này anh suy nghĩ về phương thức Find nhiều quá nên ốm hơn lúc trước!),
Sư tỉ không nên bận tâm việc này lắm có muội muội lo cho. Càng m li duyên dáng hơn xưa. Cứ cho m luôn

Không ai sung sướng hơn như sư huynh Mr. Okebap đi nhậu lúc nào cũng có bn cùng theo (Mr. Đạt - bn đng hương với Mr. Phantuhuong)

Còn sư huynh Ngc s là : t lúc chào đi đã là bc điu nên đi đâu cũng lên xe hơi đới mi có máy lnh và c tài xế na. Sn đây mui nói nh cùng sư huynh - sư huynh nên thay và chọn tài xế n luôn đi, tài xế n chy xe không phá như mấy tài xế nam. V li n lái xe nó êm và không b xc


Lần đu mui mi nhìn thy nàng công chúa cách cách (Sư tỉ Xuân Thm) tiếc cho Ngũ A Ca (Sư Huynh ca_dafi) không đến ra mắt cùng nàng công chúa cách cách.
Khi gặp li c.XuanTham, a.anhphuong không khi bi hi xúc đng cũng ly đin thoi ra chp lia la đ mi lúc mưa rơi như thế này...."chạnh lòng nh li k nim xưa"!.
Ai ai cũng chnh lòng nh thương sư tỉ Xuân Thm ca mui c. My thu công chúa cách cách có dp xut thành đi du hí. Thương thay, Bận quá phi chy nhiu xô kiếm tiếm nhân mùa quyết toán sp đến.
"chạnh lòng nh li k nim xưa" - câu này nghe quen quen nhe


Riêng sư tỉ Jenni ca mui - do này (Khong hơn tuần t khi huynh Phantuhuong vào Nam công tác) đã năng n - sinh đng - hôn nhiên tr li (NOT vô cảm). Mui rt vui. Không rõ huynh Phantuhuong có bí kiếp gì đ chuyn lòng sư tỉ Jenni của muội vy. Khá khen cho các người tía, ba có được người con gái d thương, hoạt bát đáng yêu như thế. Không ph lòng các sư huynh/sư tỉ trong din đàn giao phó.

Đi đến đâu cũng gặp sư huynh DOREAMON này cả - đúng như lới phán ca bác gân già : "Chuyên viên thu thuế huê chi". Không có chuyên viên này mt đi 1 phn vui.
 
To muội: ngoiquanuongcafe
Nghe danh đã lâu nhưng chưa gặp mặt, nghe nói BQT nam ở trong Nam "điên đảo" vì muội phải không?
 
Web KT
Back
Top Bottom