Gặp gỡ offline- đón tiếp anh yeudoi vào Tp.HCM.(22/01/2008)

Liên hệ QC
alonelovelove89 đã viết:
Hihihi, vậy hả, thiệt hok? nhưng mà làm sao offline được đây hen! nhân tiện đây giới thiệu 1 chút về mình lun!
Mình hiện năm nay vừa đựoc 18t cách đây 1 tháng, hiện đang học tại trừơng Đại học Ngân hàng TPHCM! hI EVERY BODY!
Có nhiều điều mà mình hok hiểu về excel cho lắm , vì đây là lần đầu tiên biết đến excel , nên có gì ko hiểu monh mọi người giúp đỡ dùm mình hen! Mặc dù biết các bạn ở đây hầu như đều lớn tuổi hơn mình, nhưng xưg bằng bạn cho nó thân mật heg! ^^

Ở TP HCM thì hay có ofline lắm mà
Bạn 18 tuổi vậy là k đc đâu, bạn sẽ tranh chức thành viên nhỏ tuổi nhất của tớ
crybaby.gif
(đc nhiều quyền lợi lắm àh: cắt bánh kem nè, quà nhiều nhiều, và sắp tới là kế hoạch lì xì Tết của tớ hợp tác với Súppờ Mod nữa
itchingsmile.gif
)
Tớ k thích đâu, huhu
die_die.gif
 
alonelovelove89 đã viết:
Hihihi, vậy hả, thiệt hok? nhưng mà làm sao offline được đây hen! nhân tiện đây giới thiệu 1 chút về mình lun!
Mình hiện năm nay vừa đựoc 18t cách đây 1 tháng, hiện đang học tại trừơng Đại học Ngân hàng TPHCM! hI EVERY BODY!
Có nhiều điều mà mình hok hiểu về excel cho lắm , vì đây là lần đầu tiên biết đến excel , nên có gì ko hiểu monh mọi người giúp đỡ dùm mình hen! Mặc dù biết các bạn ở đây hầu như đều lớn tuổi hơn mình, nhưng xưg bằng bạn cho nó thân mật heg! ^^
Hì hì... vậy là mình có thêm một cháu nữa gòy...
 
@Sing: Ôi vậy hả? vậy là bạn bằng hay nhỏ tủi với mình vậy? Bnạ cũng sốn ở TPHCM à?
@bnnt :^^
 
Chào bạn.(hehe gọi bằng em cũng được). Theo mình biết thì Sing lớn hơn bạn. Bạn muốn offline cũng sẽ nhanh thôi. Cuối tuần này có offline tất niên đó.
 
Trước hết xin cảm ơn tất cả các thành viên ở TP HCM. Thật tình mình không ngờ gặp được đông mọi người như vậy, mình cảm thấy xúc động vô cùng. Rất tiếc hôm đó máy lại hết pin nên không chụp hình được, không biết Bình chụp rồi chắc bận quá không post hình lên được. Ngày mai mình đã rời TP rồi, nhưng có lẽ những tình cảm các bạn dành cho vợ chồng mình sẽ theo ra tận Quảng Nam. Tình cảm của mọi người trên diễn đàn có lẽ rất đáng trân trọng, GPE giống như một gia đình lớn, nơi mà khi đến chúng ta được nhiều niềm vui và khi xa có một cái gì đó lưu luyến và xúc động. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn GPE.
 
Web KT
Back
Top Bottom