5h10'. Oái cái mail mình cần gửi cứ bị lỗi mãi không send được. Tức quá, nhủ thầm, lần cuối không xong thì mình cũng out mà ra đi. May quá, nó cũng cho qua...
Dọc hết đường BHTQ mãi rồi cũng đến số 2. Hic, nhưng mà không có lẩu cá kèo, thế là ba chân bốn cẳng chạy lại, dừng ở số 18 và bật máy điện thoại lên. Y như rằng, có vài ba cuộc gọi nhỡ. Anh yeudoi và anh Thunghi đều đã đến. Mình vội gọi cho mọi người xin lỗi đã dời địa điểm.
Mình, vợ chồng anh cùng anh Thunghi ngồi nói chuyện một lúc thì bác Sa xuất hiện với một chai rượu màu hơi hơi đỏ. Bác nói là rượu bầu đá nên mình chẳng dám mon men xin ngụm nào. Nghe nói rượu đó uống cay cay nồng nồng và đậm đặc lắm. Bác Sa bữa nay thật là tươi trẻ và đối đáp với anh Thunghi thì thôi rồi... trên trời dưới đất có cả.
Mình quay sang hỏi chuyện cô dâu mới lấy chồng. Cô ấy không có vẻ gì là mệt cả dù đã đi một chặng đường dài. Gương mặt tươi tắn và luôn mỉm cười, mình đọc được niềm hạnh phúc ánh lên trong mỗi ánh nhìn hay là qua những cử chỉ nho nhỏ. Thế mới biết là có chồng cũng hay hay nhỉ bà con.D:
Sau đó là Over AC đến. Anh ấy vẫn như mọi ngày, vẫn tươi cười và phong độ. Anh Thunghi khen đẹp trai vì dịp đi HN vừa rồi anh ấy được ai đó định gả con gái cho ( mình nghe nói thôi nhé). Thế là tạm đủ để gọi vài món ăn ra và nhâm nhi những ly rượu nhỏ được rót ra từ cái chai của bác Sa. Nhoáng một cái, mình nhìn lại đã thấy nó vơi đi phân nửa. Khiếp thật!!!
Moon và cô vợ sắp cưới cũng xuất hiện. Mình phải công nhận là các anh chàng trên GPE chiều vợ thật. Như thế là đáng khen chứ nhỉ, vì ăn chơi mà vẫn không quên nhiệm vụ. Chúc Moon mãi mãi giữ được hạnh phúc mà mình đang có nhé và luôn ủng hộ CC khi có vài vụ tiệc tùng nhé Moon (nếu không mình sẽ mách ấy của M vài chuyện... không nên nói đấy. Biết rồi chứ hả?
)
Anh Tedaynui nóng ruột vô cùng, lúc lúc mình lại nhận được tin nhắn anh đang cố gắng mà mãi chưa xong việc để đi. Đến khi tăng 2 thì anh và vợ anh mới xuất hiện. Câu đầu tiên vẫn là câu nuối tiếc, muốn đi từ tăng 1 cơ, nhưng mà... nhưng mà... hichic, anh ơi, anh chẳng được uống rượu của bác Sa nên anh tiếc là phải rồi. Tại vì lúc sau anhphuong và vợ, em Trandangkhoi đến thì rượu của bác Sa đã chảy đi nơi nào mất rồi... Anh Thunghi vội gọi thêm 2 bình rượu cho những người mới đến. Chị Xuantham đến muộn nhất cả nhà ạ. Nhưng đừng trách chị ấy, có trách thì trách bác Sa ấy hay nhẹ nhàng hơn thì trách cái điện thoại rẻ tiền của bác ấy đi nhé (sự tình thực như thế nào thì cả nhà... hỏi riêng bác Sa sẽ rõ. Em không dám buôn chuyện ạ.hihi)
Gần 8h30' mọi người bắt đầu dời chỗ đi đến tăng 2 để hát hò. Quà ĐL của chị SG được mang ra nhâm nhi cùng với bia vàng óng ánh cho các anh và nước suối cho các chị. Mình chưa kịp hát bài nào, nhưng may mắn là được nghe anh chị yeudoi song ca bài Đôi bờ. Rất lãng mạn và tình cảm. Chợt tiếc tiếc cho bà chị mình không được nghe. Ai bảo bỏ mình ra đi sớm thế. Đáng đời!D:
Vì có điện thoại và liên quan đến cái vụ "secret" nên mình phải từ biệt mọi người về sớm. Thật là tiếc vì... không được nghe mọi người hát hò, nói chuyện nhưng buổi tối hôm qua thực sự là rất vui. Lâu lâu mới được sống trong những tình cảm thân tình như vậy. Thân tình đến mức ngỡ tưởng rằng đã quen từ lâu, rất lâu...
Tường thuật tăng 2 em nhường cho mọi người nhé. Em mới lần đầu tổ chức sự kiện nên không tránh khỏi sơ sót vì bỏ qua nhiều, rất nhiều nhân vật được yêu mến trên diễn đàn muốn tham gia nhưng công việc bận quá không đến được nên mọi người thông cảm nhé.
TB: Trong quá trình ăn uống từ đầu đến cuối, em phải tường thuật gián tiếp cho anh tiger ở HN đang "hối tiếc" vì đã về sớm đấy.
À, rất sung sướng khi chưa đến ngày em ra đời cách đây... mà đã được chúc mừng sớm. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.
Thân mến.
CC