Gặp gỡ giao lưu với chị Nguyễn Tú Anh (Smod của webketoan) ngày 10/09/2008

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.

ThuNghi

Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tham gia
16/8/06
Bài viết
3,808
Được thích
4,449
Hiện nay em vẫn làm việc bình thường, tá túc tạm tại văn phòng của công ty. Xung quanh công ty em có rất là nhiều quán xá. Nếu các bác đến thăm em nhằm bữa trưa thì em mời các bác đi cafe, nếu bác nào đến thăm em nhằm bữa tối thì em mời các bác nhậu lai rai vài xị. Em rất sẵn lòng đón các bác đến chơi ạ!
Kiểu này chắc mình muốn đến thăm liên tục, có cớ để gặp người đẹp rồi.
Chiều nay # 17h các bạn nào có đến thăm thì alo nhé.
 
Kiểu này chắc mình muốn đến thăm liên tục, có cớ để gặp người đẹp rồi.
Chiều nay # 17h các bạn nào có đến thăm thì alo nhé.

Dear all,
--------
Các anh đi thì cho em gửi nhời hỏi thăm nhé! Mà nhớ hỏi giúp em sao Tú Anh lại bị té nhé, chứ giờ em lại nghi chắc té vì... sỉn lắm!-\\/.
 
Một vài hình ảnh Offline ngày 10-09-2008
DSC00181-1.jpg

Từ trái qua: chị Nguyen Tu Anh, anh ThuNghi, anh Nghiệp, anh Kế Toán Già Gân
DSC00180.jpg

Từ trái qua: anh Ca_dafi, anh hoangdanh282vn, bạn Dung, bạn camchuong
DSC00177.jpg


Trên là một vài hình ảnh cuộc viếng thăm chị Tú Anh ở tăng hai.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đi thăm bệnh mà vui quá nhỉ. Không để ý lắm đến topic này những bài sau nên không biết, bi giờ biết thì đã muộn.

Nhìn chị Tú Anh vậy là biết khỏe tới mức nào rồi :D
 
Còn đây là tăng 1 nè. Anh BNTT post hình giúp em với. Net chậm quá, hic hic

TDN

10092008577.jpg


10092008578.jpg


10092008579.jpg


10092008580.jpg


10092008581.jpg
 

File đính kèm

  • 10092008577.jpg
    10092008577.jpg
    369.8 KB · Đọc: 8
  • 10092008578.jpg
    10092008578.jpg
    388.8 KB · Đọc: 8
  • 10092008579.jpg
    10092008579.jpg
    410.6 KB · Đọc: 7
  • 10092008580.jpg
    10092008580.jpg
    432.6 KB · Đọc: 7
  • 10092008581.jpg
    10092008581.jpg
    419.9 KB · Đọc: 7
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem ảnh mình xin chúc mừng NGUYỄN TÚ ANH đã bình phục khoẻ mạnh. Nhân dịp này mình biết mặt nhiều anh em trong đó, nhất là các bạn đã âm thầm giúp mình trên diễn đàn. Xin được gửi lời chào tất cả.
 
@ Bác Kế Toán Già Gân: Có chủ đề nào nguyên bản về kế toán thì bác nháy em phát nhé! Em vào diễn đàn GPE thực sự là thiếu tự tin lắm vì không biết gì về excel đâu ạ. Công việc của em nó không đòi hỏi sâu về excel, thế mới khổ cơ chứ!

@ Bạn ontopoftheworld: Cái hình bạn gửi trông hay lắm! Mình đang mơ ước được như thế đây. Khi nào mình bước chân được lên xe để phóng đi thì nhờ bạn đến chụp ảnh nhé! Hy vọng khi đó mình sẽ lướt còn đẹp hơn cả cô gái trong hình nữa. Hì hì...

@ Đào Việt Cường: Té vì xỉn thì chắc tớ đã không bị rạn xương như thế đâu, người say thì rất mềm và dẻo mà.

@ Bạn 090TRI: Dạ, nếu liên quan về kế toán thì mình rất sẵn sàng ạ. Mong là trong thời gian gần nhất số bài mình được tính sẽ nhích qua con số 0.

@ Jenni: Anh ý ở xa quá em ạ, chị không xử lý được ngay bây giờ. Khi nào chị ra Nha Trang chị sẽ xử lý khừ. He he... Anh Đào Việt Cường sợ chưa nhể?

@ OverAC: Bị bệnh mà vui thế này thì có ai ao ước bị bệnh không nhỉ? Hi hi...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
@ bác xi lanh (chị hai em gọi bác là xi măng :-=) : bác xem topic này bác sẽ thấy nhiều anh chị em nữa!. }}}}}

Nguyen Tu Anh đã viết:
@ Bác Kế Toán Già Gân: Có chủ đề nào nguyên bản về kế toán thì bác nháy em phát nhé! Em vào diễn đàn GPE thực sự là thiếu tự tin lắm vì không biết gì về excel đâu ạ. Công việc của em nó không đòi hỏi sâu về excel, thế mới khổ cơ chứ!

Chị ơi, chị vào box này và box này nè!. /-*+/
 
Chiều hôm qua, hai bác Kế Toán Già GânThuNghi đã đến thăm em tại nơi em ăn, ở, học tập và làm việc ạ. Sau màn chào hỏi để có cớ nhận "tặng phẩm", em mời hai bác ra quán Mái Lá gần bên để ngồi hàn huyên, tâm sự.

Món dọn ra được một lát thì có bạn ca_dafi cùng đồng nghiệp là bạn Dung (nói nhỏ nhé: Bạn Dung là con gái của bác Kế Toán Già Gân đấy - tại bác ý nhận như thế ạ) cũng đến. Trời đổ mưa, bàn được dọn vào trong và lúc này camchuong xinh xắn đến góp mặt. Rồi từ nơi quận 7 xa xôi, thêm một thành viên nữa góp mặt là anh BNTT. Chính vì sự nhiệt tình, không quản ngại đường xá xa xôi và ngoài trời mưa gió của anh BNTT mà anh ThuNghi đã phải nói rằng: nếu lần sau anh BNTT gọi anh ThuNghi đi ăn nhậu thì ở đâu anh ý cũng phải đến. He he... Các bác nhớ câu nói này của anh ThuNghi để kiểm chứng nhá! Người mới đến, được anh Kế Toán Già Gân khen nhiều là bạn hoangdanh282vn, khen nhiều quá nên bạn ý chỉ măm rồi cười thôi, chứ ít nói lắm ạ! Một người nữa cũng không quản ngại công việc còn đang bận nhưng vẫn đến góp vui là anh tedaynui. Anh ý có nói một câu mà làm thảng thốt biết bao người vì quá ngạc nhiên: anh ý có gặp và quen em trước tất cả các bác trong bàn tiệc này. Quả đúng là như thế đấy ạ vì em và anh ý, cùng một số anh chị khác nữa đã gặp nhau cách đây khá lâu rồi ở quán thịt chó Củ Riềng - gần công viên Lê Thị Riêng ấy! Quả thật, tâm hồn ăn uống khiến chúng ta càng gần sớm nhau hơn. Hì hì... Và tại nơi ăn uống này thì chúng ta không quên bác Nghiệp - là đồng nghiệp cũ của bạn ca_dafi; bác ý cũng quen cả bác Kế Toán Già Gân nữa ạ.

Cái bụng đã được sưởi ấm nên mọi người đã đủ năng lượng để đi ca. Vì có việc bận nên anh BNTT và anh tedaynui xin phép về trước, cũng không hề gì, đoàn quân tiếp tục phi thẳng đến quán karaoke Apple - không xa nơi này là bao. Lúc này góp mặt thêm là bạn 090TRI. Trong căn phòng nhỏ, mọi người đều hát nhiệt tình và hết mình. Nhiều bài hát thêm phần nhộn và vui hơn vì có màn nhảy phụ họa của bác Kế Toán Già Gân, bác ThuNghi, bạn ca_dafi; ai không nhảy thì cùng vỗ tay hòa theo nhịp. Nếu có dịp nào tham gia thì bạn sẽ thấy các giọng ca của các thành viên GPE đều hay lắm đấy - cao vút và không kém phần ngọt ngào.

Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn. Đồng hồ đã điểm 11 tiếng - đã đến giờ mọi người phải chia tay nhau để ra về rồi. Em rất vui trong cuộc gặp mặt các bác ngày hôm qua, em không ngờ là các bác đến đông đủ và ăn chơi nhiệt tình đến thế đâu. Hi hi... Em cảm ơn tất cả các bác! Hẹn gặp lại các bác lần sau nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bác Kế Toán Già Gân có mặt trên từng cây số hì ! Thế mà bảo là mắt yếu, tay run.
Mắt nhiều nhưng còn đọc chữ được, tay run nhưng cầm ly và micro được !
Giá mà được yếu sức khỏe như bác.
 
Sáng giờ bị cúp điện không làm được gì hết - chán quá nhưng lòng nôn nóng nghĩ thế nào các anh chị mình ghé thăm Tú Anh ngày hôm qua thế nào cũng có bài tường thuật lại cuộc viếng thăm hôm qua

Bác Kế Toán Già Gân có mặt trên từng cây số hì ! Thế mà bảo là mắt yếu, tay run.
Mắt nhiều nhưng còn đọc chữ được, tay run nhưng cầm ly và micro được !
Giá mà được yếu sức khỏe như bác.

Uớc gì anh cũng gần đây thì em cũng hú anh họp mặt trên mọi tầng cây số anh à.


@ Bác Kế Toán Già Gân: Có chủ đề nào nguyên bản về kế toán thì bác nháy em phát nhé! Em vào diễn đàn GPE thực sự là thiếu tự tin lắm vì không biết gì về excel đâu ạ. Công việc của em nó không đòi hỏi sâu về excel, thế mới khổ cơ chứ!
Có em tham gia cùng diễn đàn giải pháp excel giúp cho bọn nhỏ tụi em là vui rồi. Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Mời Tú Anh cùng tham gia giúp topic mà anh PTM0412, anh Thu Nghi cùng các thành viên đang làm dang dở Qui trình hạch toán trong công tác kế toán

Có thể xem lại giúp dùm anh bài Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán sau khi duyệt quyết toán
 
Mời Tú Anh cùng tham gia giúp topic mà anh PTM0412, anh Thu Nghi cùng các thành viên đang làm dang dở
Anh Trí nói thế, chủ đề của Anh tạo ra, anh là chủ chốt, em chỉ theo hầu anh thôi.

To NguyenTuAnh: Rồi bạn sẽ thấy, ở GPE ai cũng dễ thương hết, nhất là... thôi không nói nữa, nói ra té ra mình tự khoe.
 
Jenny ơi, chị em đúng đấy, Xi măng là 1 trong những sản phẩm công nghiệp có quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam (Từ thời thuộc Pháp) được sản xuất ở Hải Phòng. Kể ra cũng tự hào về "Bến Cảng quê hương tôi" phải không Jenny.
Trời ơi, trong ấy vui quá. Tú Anh tai nạn chưa hẳn đã hoàn toàn là rủi phải không (Đừng buồn nhé Tú Anh)
 

DANH ƠI...

DSC00180.jpg
 
Còn đây là tăng 1 nè. Anh BNTT post hình giúp em với. Net chậm quá, hic hic

TDN

10092008579.jpg


10092008580.jpg


10092008581.jpg

Giờ muội đã biết huynh ThuNghi,Tedaynui rồi - Xin lỗi hôm trước muội nghĩ nick ThuNghi là member nữ (Nguyễn Thi Thư)

DSC00083.jpg


bác SA_DQ, bác KTGG

Các sư huynh/tỉ hãy thận trọng cho đôi tay run của bác KTGG nhe. Tay run sao mà khéo thế.
Bác Kế Toán Già Gân có mặt trên từng cây số hì ! Thế mà bảo là mắt yếu, tay run.
Mắt nhiều nhưng còn đọc chữ được, tay run nhưng cầm ly và micro được !
Giá mà được yếu sức khỏe như bác.

Ngồi cạnh bác KTGG nguy hiểm lắm đó - tay run lúc nào cũng choàng cầm điểm tựa hết đấy.

....
Món dọn ra được một lát thì có bạn ca_dafi cùng đồng nghiệp là bạn Dung (nói nhỏ nhé: Bạn Dung là con gái của bác Kế Toán Già Gân đấy - tại bác ý nhận như thế ạ) cũng đến. ....

Bác KTGG cũng nhiều con cháu quá - Con cháu của Bác ai cũng xinh cả.

Muội cũng ưng tấm hình này lắm. Danh - Dung rất dễ thương

....
Rồi bạn sẽ thấy, ở GPE ai cũng dễ thương hết, nhất là... thôi không nói nữa, nói ra té ra mình tự khoe.
Huynh/Tỉ ơi cho muội xem hình Huynh/Tỉ có dễ thương như Huynh/Tỉ nói không. Nhìn chữ ký của Huynh/Tỉ rất thẩm mỹ. Bay lượn vòng vòng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Trí nói thế, chủ đề của Anh tạo ra, anh là chủ chốt, em chỉ theo hầu anh thôi.

Không đâu anh ptm0412 ơi, ai chủ xướng cũng vậy. Mình vẫn trân trọng công sức đóng góp đầu tư của các anh chị em đã giúp cho diễn đàn luôn có những bài hữu ích.

Thân
 
Không đâu anh ptm0412 ơi, ai chủ xướng cũng vậy. Mình vẫn trân trọng công sức đóng góp đầu tư của các anh chị em đã giúp cho diễn đàn luôn có những bài hữu ích.

Thân

Giờ này mình mới đọc thấy topic này, bác già gân ơi là bác già gân...cái búa đâu roài nhở__--__
 
Mời Tú Anh cùng tham gia giúp topic mà anh PTM0412, anh Thu Nghi cùng các thành viên đang làm dang dở Qui trình hạch toán trong công tác kế toán

Có thể xem lại giúp dùm anh bài Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán sau khi duyệt quyết toán
Dạ, em đã xem bài trong 2 topic đó, tối nay em sẽ đưa ra dăm ý kiến ý cò ạ.

To NguyenTuAnh: Rồi bạn sẽ thấy, ở GPE ai cũng dễ thương hết, nhất là... thôi không nói nữa, nói ra té ra mình tự khoe.
Em cũng đã kiểm chứng lời anh nói qua việc đã gặp gỡ (hơn 1 lần) một số thành viên GPE rồi ạ, nói một các thành thật là... dễ thương.

Tú Anh tai nạn chưa hẳn đã hoàn toàn là rủi phải không (Đừng buồn nhé Tú Anh)
Rủi đã qua rồi, giờ toàn là hên thôi ạ. Hì hì...
 
mấy tấm ảnh này tối quá, dùng ACD See pro mà chỉnh sủa độ sáng thì hết ý.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom