Gặp gỡ anh Xuan_Ha191 tại Kim Bôi (Hoà Bình) ngày 8-9/8/2009

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Nhận được lời mời từ anh Hà và cũng kết hợp công việc, đội hình gồm có tôi (vâng, lại là tôi :-=), anh Hamvui, anh VioletDylan (đài thọ luôn 1 chuyến xe 7 chỗ và tự lại), 2 bạn anh VioletDylan, đặc biệt là có mặt của anh Boy_xin từ Hải Dương xuống.
Đến trung tâm nước khoáng Kim Bôi, được sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình anh Hà, cuộc giao lưu thành công tốt đẹp. Việc anh Tuân nhờ, tôi đã hoàn thành xuất sắc (ảnh cho anh Tuân xem riêng).
Đặc sản HB nói chung và Kim Bôi nói riêng là món lợn mán, cá suối, gà chạy bộ, cơm lam. :-=
Dưới đây là một số hình ảnh giao lưu:

Vợ chồng anh Hà (điều đặc biệt là vợ anh Tuân dạy vợ anh Hà):

DSC01225.jpg


DSC01224.jpg


Anh Hà và anh Khải (Boy_xin):

DSC01230.jpg



Thư giãn tắm nước khoáng:

DSC01237.jpg


DSC01243.jpg


Cu con anh Hà (anh Nghĩa lại nghen tị rồi --=0)

DSC01250.jpg



Cám ơn gia đình anh Hà, anh Nghĩa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các bác đi vui quá. Hôm đó em bận việc nên không đi được. Thật tiếc không được "zô" với bác Xuân Hà, bác Boixin cùng các bác.

Đã xem ảnh bác Xuân Hà. Dạo này mắt có vẻ sâu, lưng có vẻ hơi cong? :) :) :)
 
Các bác lên đó rồi mới gọi điện mời em, toàn mời suông thôi.
 
Các bác đi vui quá. Hôm đó em bận việc nên không đi được. Thật tiếc không được "zô" với bác Xuân Hà, bác Boixin cùng các bác.

Đã xem ảnh bác Xuân Hà. Dạo này mắt có vẻ sâu, lưng có vẻ hơi cong? :) :) :)
5 đánh 1 không chết mới lạ.:=\+
 
Các bác đi vui quá. Hôm đó em bận việc nên không đi được. Thật tiếc không được "zô" với bác Xuân Hà, bác Boixin cùng các bác.

Đã xem ảnh bác Xuân Hà. Dạo này mắt có vẻ sâu, lưng có vẻ hơi cong? :) :) :)

Có nguyên nhân cả đấy Tuân ơi --=0
 
Trời ơi, rượu của em đâu????????
 
Sau buổi offline và gặp gỡ anh solomon2211 ngày 06/08/2009, một số anh chị em của GPE Hà Nội lại muốn tụ tập, vui chơi giải trí cuối tuần để thư giãn, giảm áp lực của công việc.... và điểm đến đã được thống nhất là Kim Bôi - Hòa Bình.

Trưởng đoàn là anh PhanTuHuong, phó đoàn là anh Hamvui và 3 thanh viên: boyxin, violetdylan và anh Ban (bạn của violetdylan). Rất tiếc là anh Tuân, camchuong, tigon ... và một số thành viên khác không tham dự được.

Chi tiết cuộc vui và hình ảnh nhờ anh Hướng giúp cho.

Thay mặt đoàn, xin chân thành cảm ơn anh Hà (thật cảm động trước sự chu đáo và nhiệt tình của anh Hà và phu nhân). Hi vọng trong thời gian tới sẽ được tiếp đón anh chị tại Hà Nội

violetdylan

Ông làm tôi nhớ mình cách đây mấy tháng. Nhiều khi được đánh lại thích /--=0

Tuân ơi đã được nhìn thấy hình anh Hà chưa?

Trời ơi, rượu của em đâu????????

Anh Hà có gửi cho Tigon một bình rượu, men lá cực ngon. Tối nào đấy mà e thu xếp được, anh e mình đi xử lý nó nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có cái ảnh to nhất nhưng ko thấy ai "bình loạn" gì nhỉ???
 
Thêm 1 số hình nữa cho "xôm"":

DSC01244.jpg


DSC01245.jpg


DSC01246.jpg


DSC01247.jpg
 
Anh Hà có gửi cho Tigon một bình rượu, men lá cực ngon. Tối nào đấy mà e thu xếp được, anh e mình đi xử lý nó nhé.

Thế này thì nhất định phải xử lý nó rồi anh ạ. Nhưng mà, nhớ... dắt theo "anh thầy giáo" nhá hí hí

Em cảm ơn anh Hà trước nhen, tiếc là chưa gặp bao giờ
 
Sau khi nhìn thấy hình ảnh của Hà gục ở khu dịch vụ, Tuân cười suốt từ chiều tới giờ đấy Hà ơi --=0
Đau thật, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.!$@!!

Thế này thì nhất định phải xử lý nó rồi anh ạ. Nhưng mà, nhớ... dắt theo "anh thầy giáo" nhá hí hí
Em cảm ơn anh Hà trước nhen, tiếc là chưa gặp bao giờ
Em thông cảm, vợ anh là học trò của vợ ...
Cũng muốn gặp mọi người nhưng...
 
Cứ lấp lửng thế này, khó hiểu quá, hức hức

Không có gì khó hiểu. Vợ anh Hà đang học ĐH Công Nghiệp HN, vợ anh Tuân dạy ở đó (sao Tuân xin vợ về cùng trường làm gì hử ?????). Vô tình vợ anh Tuân lên HB dạy thôi.
 
Web KT
Back
Top Bottom