Dù đã lỡ bước nhưng tôi vẫn còn yêu vợ, thương con.

Liên hệ QC

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Tôi vẫn còn yêu vợ, thương con, tôi không thể vì tình cảm của mềnh mà làm cho các con thiếu cha mẹ được. Tôi không thể phá vỡ gia đình, làm cho tất cả những người mình yêu thương phải khổ. Vì vậy, tôi chấp nhận xa em một cách nhẹ nhàng để cả tôi và em bớt khổ vì tình yêu này.
 
Tôi vẫn còn yêu vợ, thương con, tôi không thể vì tình cảm của mềnh mà làm cho các con thiếu cha mẹ được. Tôi không thể phá vỡ gia đình, làm cho tất cả những người mình yêu thương phải khổ. Vì vậy, tôi chấp nhận xa em một cách nhẹ nhàng để cả tôi và em bớt khổ vì tình yêu này.

Bác đúng là một người Chồng, người Cha mẫu mực.
"GIA ĐÌNH LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT"
 
Chân thành cám ơn lời động viên chân tình của cô nguyencanh160890 ạ.
Đầu năm, buồn quá phải chảy tóc Model thế này

179639_338201669624717_899981855_n.jpg

À mà chuyện tình yêu con có hiểu không mà like vậy?

Chú ít có thời gian để viết tâm sự của mình mặc dù ngày nào cũng online, cố gắng lắm mới viết được đôi dòng tâm sự này trong lúc "sáng suốt tĩnh táo nhất" để giải tỏa nỗi buồn của mềnh, cho lòng được thanh thản trước khi bước sang tâm trạng mới.
 
Tôi vẫn còn yêu vợ, thương con, tôi không thể vì tình cảm của mềnh mà làm cho các con thiếu cha mẹ được. Tôi không thể phá vỡ gia đình, làm cho tất cả những người mình yêu thương phải khổ. Vì vậy, tôi chấp nhận xa em một cách nhẹ nhàng để cả tôi và em bớt khổ vì tình yêu này.

Nghe thì hợp lý nhưng vẫn có 2 người đau khổ! Tốt nhất là bác đưa em về sống hạnh phúc với vợ cả mới là giỏi, cả 3 người đều hạnh phúc --=0
 
Theo cháu chú chia tay với cô gái kia và về với gia đình là quyết định đúng đắn chú ạ
 
Chân thành cám ơn cả nhà đã có lời động viên chia sẻ đến mềnh.

Mềnh suy nghĩ sao thì nói hoạch tẹt, ai chém gió, ném gạch vào nhà, mềnh cũng chịu được.

Hãy đọc dòng tâm trạng đầy đủ của ai đó viết tại đây: (Chuyện không của riêng ai để mà rút kinh nghiệm nếu có lỡ bước sa ngã ạ, khà khà khà)

Sau khi tui phần trần và có đôi lời tâm sự thì cô bạn ấy lại cho rằng:

Tôi biết mình sai nhưng vẫn cứ làm vì tôi chỉ hành động theo con tim mách bảo, chứ tôi không biết mình có yêu anh ta thật sự không? Hay chỉ là ham muốn thứ mà con người ta ai cũng muốn có được. Thứ có được ở đây không phải là quan hệ xác thịt mà là một tình yêu trong sáng thôi.

yeu_mu_quang.jpg
 
[NOTE1]Sau khi tui phần trần và có đôi lời tâm sự thì cô bạn ấy lại cho rằng:

Tôi biết mình sai nhưng vẫn cứ làm vì tôi chỉ hành động theo con tim mách bảo, chứ tôi không biết mình có yêu anh ta thật sự không? Hay chỉ là ham muốn thứ mà con người ta ai cũng muốn có được. Thứ có được ở đây không phải là quan hệ xác thịt mà là một tình yêu trong sáng thôi.[/NOTE1]

Giống câu chuyện minh họa này nhỉ, câu chuyện này mới có thực nè


Ước gì mềnh được như chị í

Gió thổi lòng lộng, tiếng sóng biển rì rào....Tình yêu thật diệu kỳ, đưa con người ta đến gần nhau, xoá mờ hết mọi khoảng cách!

10894_340882352689982_195957697_n.jpg

Quả thật, giờ mới biết tình yêu không ranh giới

Nắm tay nhau rất tình tứ, "anh, em" ngọt xớt, dẫn nhau ra bờ biển

Le_An_13_giaoduc.net.vn.JPG
 
Ước gì mềnh được như chị í

Gió thổi lòng lộng, tiếng sóng biển rì rào....Tình yêu thật diệu kỳ, đưa con người ta đến gần nhau, xoá mờ hết mọi khoảng cách!

10894_340882352689982_195957697_n.jpg

Quả thật, giờ mới biết tình yêu không ranh giới

Nắm tay nhau rất tình tứ, "anh, em" ngọt xớt, dẫn nhau ra bờ biển

Le_An_13_giaoduc.net.vn.JPG

Sau khi đọc qua thông tin này: Dư sức cưới vợ 18 tuổi, chỉ mất "10 phút" thì thấy tự tin hẳn lên các Thầy, các bạn ơi. Mong cả nhà hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của các Thầy, các bạn để ủng hộ cho tôi 1 vé vượt qua vòng thách đấu này.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom