Cuộc thi viết cảm nhận của thành viên đối với GPE, nhân dịp sinh nhật 10

Liên hệ QC
Vì sao hết thời hạn rồi lại có những bài thật hay thế này nhỉ ? sao các bạn không tham gia cuộc thi vậy ? Tiếc quá, tiếc quá chừng
 
Vì sao hết thời hạn rồi lại có những bài thật hay thế này nhỉ ? sao các bạn không tham gia cuộc thi vậy ? Tiếc quá, tiếc quá chừng
hì vì ngày xưa em viết văn thường còn hay hơn viết văn đi thi chị ạ :) Kiểu như sợ áp lực tâm lý khi đi thi ý ạ. Với lại năm nay rèn luyện để nhỡ năm sau GPE có tổ chức em với anh Nghĩa còn đi ẵm giải c ạ :)
 
Đã vài lần nuốn vào đây để viết cảm nhận của mình. Nhận thấy văn phong ko hay lên cũng chẳng dám viết. Hôm nay ngồi cũng rảnh lên tôi đây xin được viết vài dòng
Nếu nói về GPE thì đây là nơi đầu tiên đưa mình đến với excel và tin học văn phòng.
Suốt cả thời sinh viên 4 năm học chưa khi nào biết căn chỉnh văn bản và biết đến 1 lệnh cơ bản nhất trong excel
Khi bước vào công việc đầu tiên thì " Ôi thôi tôi chẳng biết cái gì cả " +-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+ ko biết hàm SUM, VLOOKUP, IF,.... tất cả đều mới tinh. Khi đó tôi hoảng hốt lắm, biết mình dốt lắm ý
Lần mò trên mạng để chắp vá lỗ hổng đó, tôi tìm thấy địa chỉ www.giaiphapexcel.com phải nói là đây là 1 website rất bổ ích, có các thành viên tuyệt vời, sẵn sàng giải đáp các thắc mắc cơ bản đến phức tạp của các thành viên mới. Tôi cũng vậy nhờ các kiến thức lượm lặt trên diễn đàn đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. Với 1 file excel nhập thủ công so với tự động hóa, việc tổng hợp dữ liệu báo cáo hàng tháng, hàng quý, chiếm rất nhiều thời gian của tôi. Các anh chị biết không đôi khi tôi phải thức đến 2h sáng để làm việc, khả năng không có phải mất nhiều thời gian hơn người khác. Buồn ghê gớm
Nhưng bây giờ thiết kế cơ sở dữ liệu khoa học và chỉ vài 3 cái click thả chuột với privotable, với advanced filter. Những cái mất hàng giờ bây giờ chỉ cần vài ba phút. Khi làm được điều đó tôi có nhiều thời gian hơn để học hỏi điều mới, để vui chơi, và thư giãn tôi đã rất vui
Mặc dù bây giờ các kiến thức đã đủ để đáp ứng công việc, nhưng tôi vẫn lên diễn đàn vì đây ko chỉ là nơi học hỏi mà còn là nơi để giao lưu với các bạn. Xem các code, các công thức mà các thành viên viết, 1 thắc mắc nhưng có nhiều giải pháp đưa ra. Tôi rất khâm phục điều đó và học hỏi thêm. Rút ngắn các công thức, làm file chạy ko Ì ạch nữa.
Kho kiến thức khổng lồ của GPE là rất lớn với khả năng của tôi thì chắc chẳng bao giờ biết và hiểu hết được.
Cảm ơn BQT, và các thành viên gạo cội, các thành viên năng nổ trên diễn đàn đã góp phần tạo ra 1 GPE như ngày nay
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuộc thi tuy đã kết thúc, nhưng cảm nhận chắc mãi còn trong mỗi người. Thay mặt BTC tôi hoan nghênh các bạn tiếp tục viết những cảm nhận của mình về GPE.

Mong rằng sẽ đọc tiếp được những dòng cảm xúc dạt dào.
 
Anh Bebo thích ăn ỔI ah?, em nhớ ngày sinh nhật GPE lần thứ 5 đó rất vui và cũng là lần đầu tiên em tham gia, phải nói là rất nhiều điều đầu tiên luôn: như gặp và giao lưu với rất nhiều thành viên trong hội Chat With Me, được hé lộ ai là Pretty Ngoc Mai, rồi còn Ếch Xanh, Bebo, Quangbinhquetaoi, bưởi 3 roi gì gì đó...và nhiều thành viên khác đã trở nên rất thân quen, cảm giác lúc đó vui lắm, mọi người hỏi thăm nhau, xem thử ai là nick gì và khi phát hiện ra có thấy nick giao lưu trên diễn đàn thì ohhhhhhhhhhhhhh lên, rất thú vị


Giờ hồi tưởng lại càm xúc lúc đó, kỉ niệm đó...mình càng thấy nhiều niềm vui và trẻ hoài ^_^

Sinh nhật nay năm nay gala gì ta nhi?--=0--=0--=0--=0--=0

Thì ra là mình cũng tham gia được non nửa của 10 năm à ta, cảm ơn chị Annie nhắc em nhớ :), năm nay chị có làm j máu lữa như những năm đầu đó không?
 
Kết quả chấm của ptm0412

Do cuộc thi này lập lại cuộc thi cách đây năm năm, thể lệ cũng lấy từ cuộc thi đó, nên cách chấm điểm của tôi cũng dựa vào tiêu chí lần đó:

Nội dung cuộc thi trong topic này là "Viết cảm nhận về GPE", do đó sẽ nhận các bài dự thi: thơ, văn, nhạc, ... miễn là trong bài có ghi lại cảm xúc của người viết.
Ban giám khảo sẽ chấm điểm các bài dự thi dựa trên các tiêu chí:
- Giọng văn, thơ
- Trình bày, bố cục
- Và quan trọng nhất, là nhận định cảm xúc của người viết và cách truyền lại cảm xúc đó cho người đọc. Và dĩ nhiên, truyền cảm xúc bằng giai điệu nhạc cũng là 1 cách.

Tiếc rằng chỉ có 3 bài viết cảm nhận hợp lệ trong lần thi này, cảm xúc không đầy tràn như năm trước, và quan trọng nhất là không truyền được cái cảm xúc đó cho người đọc một cách mạnh mẽ như tôi mong đợi (thua cả bài 1 topic này).

Chả lẽ cuộc sống lo toan bề bộn làm con người bị triệt tiêu cảm xúc, hay làm giảm khả năng biểu cảm bằng văn viết rồi sao?

Kết quả chấm điểm của tôi như sau:

1. Bài 3 của Sa_DQ: 5 điểm (có 1 chút cảm xúc, bài viết thiên về kể lể nguyên nhân tham gia GPE hơn là cảm nhận về GPE trong suốt 10 năm tham gia)
2. Bài 4 của Cá ngừ: 4 điểm (quá ngắn, đọc không thấy cảm xúc gì, và cũng không biết cảm nhận của người viết là gì)
3. Bài 6 của Anne1811: 6 điểm (có nêu ra những cảm nhận, kể khá nhiều những kỷ niệm có được từ GPE, có truyền lại cho người đọc được 1 chút cảm xúc vui lây, hoặc tiếc là không được tham dự những lần kỷ niệm đó, ... nhưng văn viết lủng củng, nhiều ký hiệu kiểu emotion và có những câu đọc "hiểu chết liền" thí dụ như
wow hooo, F5 liên tục....=))

(Đây là ý kiến và điểm của cá nhân của tôi, 2 giám khảo còn lại có thể nghĩ khác và cho điểm theo cách khác)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Do cuộc thi này lập lại cuộc thi cách đây năm năm, thể lệ cũng lấy từ cuộc thi đó, nên cách chấm điểm của tôi cũng dựa vào tiêu chí lần đó:



Tiếc rằng chỉ có 3 bài viết cảm nhận hợp lệ trong lần thi này, cảm xúc không đầy tràn như năm trước, và quan trọng nhất là không truyền được cái cảm xúc đó cho người đọc một cách mạnh mẽ như tôi mong đợi (thua cả bài 1 topic này).

Chả lẽ cuộc sống lo toan bề bộn làm con người bị triệt tiêu cảm xúc, hay làm giảm khả năng biểu cảm bằng văn viết rồi sao?

Kết quả chấm điểm của tôi như sau:

1. Bài 3 của Sa_DQ: 5 điểm (có 1 chút cảm xúc, bài viết thiên về kể lể nguyên nhân tham gia GPE hơn là cảm nhận về GPE trong suốt 10 năm tham gia)
2. Bài 4 của Cá ngừ: 4 điểm (quá ngắn, đọc không thấy cảm xúc gì, và cũng không biết cảm nhận của người viết là gì)
3. Bài 6 của Anne1811: 6 điểm (có nêu ra những cảm nhận, kể khá nhiều những kỷ niệm có được từ GPE, có truyền lại cho người đọc được 1 chút cảm xúc vui lây, hoặc tiếc là không được tham dự những lần kỷ niệm đó, ... nhưng văn viết lủng củng, nhiều ký hiệu kiểu emotion và có những câu đọc "hiểu chết liền" thí dụ như


(Đây là ý kiến và điểm của cá nhân của tôi, 2 giám khảo còn lại có thể nghĩ khác và cho điểm theo cách khác)
Ui. Em quên ko note là ko tham gia cuộc thi này. Chỉ là dăm ba câu suy nghĩ thôi.
còn nếu đúng là thi thì cũng phải có mở bài, thân bài, kết luận...

Chúc cả nhà ngủ ngon!
 
Đúng là sau nhiều năm cái thời văn thơ lai láng như xuannguyen, camchuong, ketoancon...đều đã đi đâu hết, cũng ít người còn quan tâm đến chuyện viết văn hay làm thơ.
Cuộc thi lần này thật là không được như mong muốn của BTC.
Tigon chấm điểm thang điểm 10:

1. Bài của bác Sa: 6đ (bài viết có cảm xúc nhưng không nhiều, chủ yếu hồi ức về việc tham gia GPE)
2. Bài của Anne1811: 7đ (bài viết có cảm xúc nhưng chưa thực sự làm người đọc thấy được được hào hứng với những kỷ niệm)
3. Bài của Cá Ngừ F1: 5đ (bài quá ngắn)

Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cuộc thi.

Chúc các bạn tràn đầy năng lượng và luôn giành tình cảm cho GPE

Trân trọng.
 
Bài cảm nhận

Còn nhớ cách đây 2007 khi mới gia nhập Forum này, và thật bất ngờ khi gặp Cadafi, Binhover và các member ăn nhậu khác những lúc offline tại TP.HCM. Chỉ tiếc rằng, mấy dịp đi offline xa Sài Gòn mình quá bận công việc gia đình nên không tham dự được.

Khi mình bước vào diễn đàn này cũng là lúc "tay nghề" tài chính, kế toán lên hẳn với những chiêu thức Excel, macro, VBA và các thắc mắc trong CV đều được giải đáp. Mình vẫn còn nhớ rằng một bài toán cho một trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế của Mỹ tại TP.HCM từ những năm 2008 để chạy một loạt các Macro cho Pay slip của hơn 300 giáo viên nước ngoài mà mỗi tháng mình vẫn vất vả để vật lộn với nó..... và nhiều thứ khác về kiến thức kế toán/tài chính/tư vấn thuế thực tế cũng được chia sẽ, giúp đỡ từ Ketoangiagan/Tung NguyenkT, ....!

Mới đây là 10 năm rồi, hy vọng sẽ gặp lại mọi người để tái đấu vài chai "Ken ướp lạnh" vào dịp SN này sắp tới nhé.

Chào thân ái.

Thanks.
Anh Tu
 
Đến hôm nay, vào giờ này mình mới biết đến chủ đề này. Mặc dù ngày nào cũng vào diễn đàn.
Mình tham gia diễn đàn cũng đã được 1 thời gian, mình không dám nói dài hay ngắn, vì thật ra mà nói chẳng biết là ngắn hay dài.
Mình chỉ xin nói điều này thôi.
Xin cảm ơn tất cả các thầy, các bác, các anh, các chị và các bạn. Những người đã dùng khả năng của bản thân giúp đỡ những người nghèo kiến thức.
Đã chia sẻ kinh nghiệm, chất xám cho những người xa lạ.
Và cuối cùng là đã duy trì được diễn đàn, để có những bài viết từ 7 năm trước, đến giờ là 7 năm sau mình vẫn đọc được những bài viết còn nguyên giá trị như hồi đầu.
Xin cảm ơn!
Chúc mọi người sức khỏe!
 
Thứ nhất: Diễn đàn là gì í nhỉ?
- Đó là 1 sân khấu, & mọi người đều cò thể diễn trò ở đó.
Vậy GPE.COM là gì?
- Xin thưa, nơi bọc lộ những hiểu biết Excel của mình về mọi fương diện & khía cạnh! (Cho người hỏi cũng như cho người được hỏi)

/(hông chỉ vậy, nơi thế giới ảo này còn đầy ấp tình người:
Những sẻ chia vui buồn, những đạo đức lối sống & tấc cả những dung dị khác . . . trong cuộc sống.

Là môi trường đễ ai đó muốn/nhu cầu thể hiện; Là nhu cầu để ai đó cần những kiến thức về Excel nói riêng & Office nói chung
Hơn hết, đó là ngôi nhà Excel giành cho người biết tiếng Việt!
 
Xin chào các bạn GPE

Nick của mình tham gia của GPE cũng khá lâu rồi, nhưng mình chưa đóng góp bài nhiều cho GPE, chỉ mới hỏi và nhờ giải đáp khi gặp khó khăn, biết như thế là chưa công bằng xã hội nhưng mỗi người mỗi việc, mình chưa đủ thời gian và tự tin để chém gió trên GPE.

Do vậy cứ mỗi lần offline hay sinh nhật, thâm tâm mình đều cố gắng sắp xếp tham gia.

Một là để gặp mặt giao lưu cùng với nhiều bạn, anh chị trong GPE
Hai là để cảm ơn các cao thủ đã giúp mình xử lý trong công việc
Ba là để trong buổi giao lưu còn tranh thủ hỏi thêm các thắc mắc.

Mình là dân dịch vụ kế - kiểm, xử lý xong hợp đồng cho KH cũng xem như là ra trận, kiến thức chuyên môn là sách lược thì kiến thức excel để áp dụng trong công việc xem là bình sĩ, giáo gươm, súng đạn đủ để chiến đấu mọi trận chiến khó xơi (dữ liệu khủng, data không đồng nhất, định dạng trời ơi đất hỡi.v.v...)

Đến với GPE thực sự là năm 2010, mình gặp 1 dữ liệu kết xuất từ PM Oracle -> mình đã đưa file lên GPE để mong có cao thủ trợ giúp và thầy Thu_nghi đã ra tay (giờ mình vẫn còn xài file này của thầy), sau đó mình biết sơ và đọc hiểu VBA. Mình nhớ có lần mình alo cho Anh Over Ac để hỏi câu lệnh xác định dòng cuối trong VBA qua điện thoại, sau một hồi nghe 1 phút 30 giây, mình cảm ơn và không hiểu gì hết -> giờ thì mình đã tự viết được câu lệnh này (đúng là vẫn còn cùi bắp trong VBA)

Sau đó mình offline mấy lần cùng với thầy Thu_nghi thì được làm quen với anh bợm nhậu Tung_nguyenkt

Rồi mon men học VBA cơ bản mình được gặp thầy Ptm0412, gặp thầy ở ngoài mới thấy mình thua xa thầy ở khoản nghiên cứu, quá phục thầy, rồi gặp thêm em moneymong.pt, nỗi ám ảnh khi về nhà vì em ấy quá xinh (cái này khen em ấy một chút cho em mừng), rồi gặp thêm anh phihndhsp cũng hỗ trợ nhiều cho em ở thực tế công việc...

Nói chung là có rất nhiều lời muốn cảm ơn các anh chị đã gặp ở GPE và chỉ còn cách cảm ơn hay nhất là đăng ký tham gia SN lần 10 thôi!!!
 
Kết quả cuộc thi:
Anh Tuân đã rất bận nên đến giờ này vẫn chưa chấm điểm và cũng không liên lạc được, nên tôi tổng kết và tuyên bố giải luôn ngày hôm nay.

Điểm của ptm0412:

1. Bài 3 của Sa_DQ: 5 điểm
2. Bài 4 của Cá ngừ: 4 điểm

3. Bài 6 của Anne1811: 6 điểm

Điểm của Tigon-ETC:

1. Bài của bác Sa: 6 điểm
2. Bài của Cá Ngừ F1: 5 điểm
3. Bài của Anne1811: 7 điểm


Số lần nhấn cám ơn:

- Bài số 3 của Sa_DQ: 17 lần cám ơn và là bài cảm nhận đầu tiên
- Bài của Cá Ngừ F1 có 8 lần cám ơn
- Bài số 6 của Anne1811: 4 lần cám ơn



Số điểm trung bình của cả 3 quá thấp, người ít điểm nhất lại có số lần nhấn cám ơn cao nhất sinh ra sự mất cân bằng (nói rõ hơn là mất công bằng), và kể cả số lần cám ơn nhiều nhất cũng là rất ít so với 5 năm trước đây.

Điểm cao nhất chỉ có 6.5 (Anne1811), coi như trên trung bình 1 chút chưa gọi là khá không thể trao giải nhất, chỉ giao giải nhì
Điểm kế tiếp 5.5 thuộc về bác Sa, vừa đủ điểm vớt, không thể trao giải
Điểm thấp nhất 4.5 thuộc về Cá Ngừ, nhưng bạn này trong bài viết trên đây không có ý định thi nên xin phép không trao giải

Do đó cuộc thi năm nay quyết định không phát giải nhất và ba.

Chung cuộc:

Giải khuyến khích nộp bài sớm nhất thuộc về bác Sa_DQ,

Giải nhì thuộc về Anne1811
 

File đính kèm

  • Ketqua.jpg
    Ketqua.jpg
    40 KB · Đọc: 36
Lần chỉnh sửa cuối:
Phải nói là tôi quá thất vọng cho cuộc thi năm nay. Chị Dung thì tiếc là có những bài cảm nhận hay mà không dự thi, còn tôi thì không tiếc, mà tôi thất vọng. Tại sao có những cảm nhận (dù viết hay, hay viết dở) mà lại không dự thi? Dự thi không phải là muốn thi thố, muốn nhận giải, dự thi là hưởng ứng phong trào chào mừng sinh nhật, đó mới là ý nghĩa lớn nhất, đóng góp lớn nhất cho diễn đàn.
Các bạn ngại nếu thi thố tranh giải thì mang tiếng chăng? Nếu nhiều người tham gia thì đã chắc nhận giải đâu mà lo chứ?

Thất vọng lớn nhất của tôi là ngay cả 1 thành viên ban điều hành cũng không muốn tham gia phong trào chào mừng SN, mà sau đó mới viết. Văn hay chữ tốt để làm gì?

TB
Xin lỗi các thành viên đã viết trong topic này, tôi không nói các bạn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Fải nìn nhận 1 thực tế (có thể là fủ fàng với ai đó), rằng tình cảm với GPE.COM vẫn còn đó, nặng trĩu trong thâm tâm;
Nhưng nó đã được thể hiện bằng nhiều khía cạnh ngôn từ từ vài năm năm trước.
Giờ đây chẳng lẽ lặp lại í của người khác hay lặp lại í của mình ở mức thang cao hơn?

Vậy đó, cuộc sống không muốn lặp lại; cuộc sống luôn muốn đi lên; Cần hiểu cuộc sống fải là vậy.

Dù sao cuộc thi cũng làm cho mỗi người tự đánh giá lại mình, thêm 1 lần nữa.

Chúc mừnh sinh nhật "GPE.COM" vui vẽ & tràn đầy niềm vui & vững tin tiến về fía trước!
 
Thay mặt BTC tôi xin cám ơn bạn Ptm0412, Tigon đã tham gia tích cực việc chấm giải và hưởng ứng cuộc thi bằng cách ghi lại cảm xúc của mình, dù không thể dự thi

Tôi cũng xin cám ơn tất cả các bạn đã dự thi và không dự thi nhưng đã ghi lại cảm nhận của mình tại Topic này

Cuộc sống, xã hội ngày hôm nay quá bộn bề nhiều tin "tức" khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Còn đâu tâm trí để bình an suy ngẫm cho những cảm xúc của mình được thể hiện ra ngòai ?.

Chính chúng ta cũng vô tình tự lúc nào đó, diệt đi bớt những yêu, thương, giận, hờn để có thể giữ lấy bình yên trong tâm hồn hầu sống, làm việc cho những lo toan hàng ngày của chúng ta

Vì thế, dẫu biết rằng cuộc thi không được như kỳ vọng, nhưng tôi hiểu, tình cảm của các bạn dành cho GPE vẫn đầy tràn. Với tôi, thế cũng là tạm đủ rồi

Cám ơn tất cả các bạn 1 lần nữa, và hy vọng chiều nay, chúng ta sẽ gặp gỡ trong tình thân của Sn GPE lần thứ 10
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom