Chuyện cũ từ tủ sách của bác miền núi

Liên hệ QC

batman1

Thành viên gạo cội
Tham gia
8/9/14
Bài viết
5,774
Được thích
9,764
Bác miền núi tuần trước đi phố về và có một tai nạn. Chả là dân phố nghe tiếng bác miền núi đã lâu, tình cờ gặp bác mài gói giày ở dãy tiệm cắt tóc gội đầu, tẩm quất, nên nhóm hâm mộ quyết mời bác một bữa bê thui. Bác tìm mọi lý do để từ chối bê thui nhưng nhóm hâm mộ không tha. Chỉ còn cách chạy trốn, vô ý thế nào trật khớp xương. Vì thế gần đây bác miền núi không xuống phố thị. Vét mãi mới có chút câu chuyện cũ.

Hai bà hàng xóm gặp nhau.
- Nếu bà muốn làm tình với với chồng của mình thì cố mua rèm che đi. Đồ trơ trẽn.
- Còn bà hãy mua kính mà đeo vào. Đồ mọc sừng.

- Tình trạng của bệnh nhân giường số 3 thế nào rồi,
- Thưa bác sĩ đã tốt hơn rất nhiều, anh ấy đã nói được.
- Và anh ta đã nói gì?
- Anh ấy nói là anh ấy cảm thấy sức khỏe tồi tệ hơn rất nhiều.

Đố vui.

Có 500 đồng xèng đang nằm trên sàn nhà. Mỗi đồng xèng được sơn đen một mặt và sơn đỏ ở mặt kia. Hiện thời 123 xèng có mặt đỏ hướng lên trên. Một người bị bịt kín mắt có nhiệm vụ chia đống xèng thành 2 nhóm sao cho số xèng có mặt đỏ hướng lên trên ở 2 nhóm là như nhau. Trong quá trình chia nhóm được phép lật mỗi đồng xèng sang mặt kia vô số lần, nhưng không có cách nào cảm nhận mầu bằng các giác quan (mùi, vị ...). Nhiệm vụ có khả thi không, nếu có thì bằng cách nào.
 
Đố vui.

Có 500 đồng xèng đang nằm trên sàn nhà. Mỗi đồng xèng được sơn đen một mặt và sơn đỏ ở mặt kia. Hiện thời 123 xèng có mặt đỏ hướng lên trên. Một người bị bịt kín mắt có nhiệm vụ chia đống xèng thành 2 nhóm sao cho số xèng có mặt đỏ hướng lên trên ở 2 nhóm là như nhau. Trong quá trình chia nhóm được phép lật mỗi đồng xèng sang mặt kia vô số lần, nhưng không có cách nào cảm nhận mầu bằng các giác quan (mùi, vị ...). Nhiệm vụ có khả thi không, nếu có thì bằng cách nào.
Thế khi lật liên hồi như vậy, nếu lỡ có 1 lần nào đó khiến chia đúng yêu cầu thì có ai bảo cho mà ngưng không anh?
 
Thế khi lật liên hồi như vậy, nếu lỡ có 1 lần nào đó khiến chia đúng yêu cầu thì có ai bảo cho mà ngưng không anh?
Không có ai nói. Người chơi cứ lật thật nhiều, khi nào chán thì ngưng và phải chứng minh được là khi ấy xèng đỏ hướng lên trên ở 2 nhóm là như nhau.
 
Có 500 đồng xèng đang nằm trên sàn nhà. Mỗi đồng xèng được sơn đen một mặt và sơn đỏ ở mặt kia. Hiện thời 123 xèng có mặt đỏ hướng lên trên. Một người bị bịt kín mắt có nhiệm vụ chia đống xèng thành 2 nhóm sao cho số xèng có mặt đỏ hướng lên trên ở 2 nhóm là như nhau. Trong quá trình chia nhóm được phép lật mỗi đồng xèng sang mặt kia vô số lần, nhưng không có cách nào cảm nhận mầu bằng các giác quan (mùi, vị ...). Nhiệm vụ có khả thi không, nếu có thì bằng cách nào.

Lấy ra một nhóm A gồm 123 xèng và lật chúng sang mặt bên kia. Trước đó ở nhóm A có x xèng (0 ≤ x ≤ 123) có mặt đỏ ở trên, ở nhóm còn lại có (123 - x) xèng có mặt đỏ ở trên. Sau đó ở nhóm A có (123-x) xèng có mặt đỏ ở trên, ở nhóm còn lại vẫn có (123 - x) xèng có mặt đỏ ở trên.
 
Lấy ra một nhóm A gồm 123 xèng và lật chúng sang mặt bên kia. Trước đó ở nhóm A có x xèng (0 ≤ x ≤ 123) có mặt đỏ ở trên, ở nhóm còn lại có (123 - x) xèng có mặt đỏ ở trên. Sau đó ở nhóm A có (123-x) xèng có mặt đỏ ở trên, ở nhóm còn lại vẫn có (123 - x) xèng có mặt đỏ ở trên.
Ban đầu tôi không hiểu lắm, vụ tính số này hoa mắt quá.
Tôi tính không ra do tưởng rằng chia 2 nhóm mỗi nhóm 250 xu và phải thỏa điều kiện.
và cứ thế mà giả sử ban đầu:
nhóm A có 23 xu đỏ, và 227 xu đen
nhóm B 100 xu đỏ và 150 xu đen
rồi lẩm nhẩm như đồ điên á.
 
Bác miền núi tuần trước đi phố về và có một tai nạn. Chả là dân phố nghe tiếng bác miền núi đã lâu, tình cờ gặp bác mài gói giày ở dãy tiệm cắt tóc gội đầu, tẩm quất, nên nhóm hâm mộ quyết mời bác một bữa bê thui. Bác tìm mọi lý do để từ chối bê thui nhưng nhóm hâm mộ không tha. Chỉ còn cách chạy trốn, vô ý thế nào trật khớp xương. Vì thế gần đây bác miền núi không xuống phố thị. Vét mãi mới có chút câu chuyện cũ.
Là anh trong lần xuống núi ăn bê thui hả anh :D Chúc anh mau khỏe.

Đố vui.

Có 500 đồng xèng đang nằm trên sàn nhà. Mỗi đồng xèng được sơn đen một mặt và sơn đỏ ở mặt kia. Hiện thời 123 xèng có mặt đỏ hướng lên trên. Một người bị bịt kín mắt có nhiệm vụ chia đống xèng thành 2 nhóm sao cho số xèng có mặt đỏ hướng lên trên ở 2 nhóm là như nhau. Trong quá trình chia nhóm được phép lật mỗi đồng xèng sang mặt kia vô số lần, nhưng không có cách nào cảm nhận mầu bằng các giác quan (mùi, vị ...). Nhiệm vụ có khả thi không, nếu có thì bằng cách nào.
Thì người đứng ngoài đếm và chỉ phụ. Chắc chừng 15p là xong.
 
NHỮNG CON GẤU THỜI @
Nhiều người cứ nghĩ rằng gấu trúc đang bị ráo riết săn đuổi, tưởng sắp diệt chũng đến nơi;

Ai ngờ, 1 con Misa băng qua giữa làn truy đuổi & bọn thơ săn tức mình hùa nhau rượt Misa chạy có cờ

Nhưng thợ săn hãy nhớ cho rằng: Misa có khả năng tách đôi quả địa cầu này đó.

Các bạn tìm giúp mình thông tin: Nếu 1 quả bom tương đương 1 M tấn TNT nổ ở trung tâm nam cực thì mực nước biển sẽ dâng lên bao nhiêu mét?
 
Là anh trong lần xuống núi ăn bê thui hả anh :D Chúc anh mau khỏe.
...
Không phải. Lão đít-còn-ten và lão núi hay chọc ghẹo nhau nhưng không hề hâm mộ hay hộ mâm nhau.
Hai lão này, một lão thì lớn não cầu trái, lão kia lớn não cầu phải cho nên không hợp nhau.
Hiện tại vẫn chưa rõ theo câu "to đầu thì dại, nhỏ *** thì khôn" thì ở dưới hai lão này lớn bên nào, nhỏ bên nào.

Vụ bê thui là lão đai-môn tố tẩy lão núi mà lão núi chạy, xếp bài.
 
Có 500 đồng xèng đang nằm trên sàn nhà. Mỗi đồng xèng được sơn đen một mặt và sơn đỏ ở mặt kia. Hiện thời 123 xèng có mặt đỏ hướng lên trên. Một người bị bịt kín mắt có nhiệm vụ chia đống xèng thành 2 nhóm sao cho số xèng có mặt đỏ hướng lên trên ở 2 nhóm là như nhau. Trong quá trình chia nhóm được phép lật mỗi đồng xèng sang mặt kia vô số lần, nhưng không có cách nào cảm nhận mầu bằng các giác quan (mùi, vị ...). Nhiệm vụ có khả thi không, nếu có thì bằng cách nào.

Lấy ra một nhóm A gồm 123 xèng và lật chúng sang mặt bên kia. Trước đó ở nhóm A có x xèng (0 ≤ x ≤ 123) có mặt đỏ ở trên, ở nhóm còn lại có (123 - x) xèng có mặt đỏ ở trên. Sau đó ở nhóm A có (123-x) xèng có mặt đỏ ở trên, ở nhóm còn lại vẫn có (123 - x) xèng có mặt đỏ ở trên.
Ủa bài này chưa có bài giải luôn bác ơi?

Con đọc không hiểu đề.
"có nhiệm vụ chia đống xèng thành 2 nhóm sao cho số xèng có mặt đỏ hướng lên trên ở 2 nhóm là như nhau" => chỗ này chưa rõ, nghĩa là chia 500 xèng thành 2 nhóm, hay lấy 123 xèng bất kỳ trong 500 xèng đó ra rồi chia 2 nhóm? mà 2 nhóm số lượng như nào hay 2 nhóm đó phải có tổng = 500 xèng hoặc 123 xèng??

Con quáng luôn.
 
Chữ xanh là đố, chữ đen là giải.


Đọc bài giải thì thấy nhóm 1 có 123 xèng, nhóm 2 có 377 xèng, số lần lật là 123 lần.
Ủa bài dễ vậy mà sao không ai giải được luôn bác!

Mà nếu như đề và bài giải thì gọi 500 là N và 123 là k. Không lẽ có thể ra đề bài này đúng với vô số N và k hả bác? Hay con số 500 với 123 nó còn gì đặc biệt?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ủa bài dễ vậy mà sao không ai giải được luôn bác!

Mà nếu như đề và bài giải thì gọi 500 là N và 123 là k. Không lẽ có thể ra đề bài này đúng với vô số N và k hả bác? Hay con số 500 với 123 nó còn gì đặc biệt?
Cả 2 con 500 và 123 đều có giá trị đặc biệt là nó nằm trong đề.
Nếu đề khác thì số khác sẽ đặc biệt
 
Cả 2 con 500 và 123 đều có giá trị đặc biệt là nó nằm trong đề.
Nếu đề khác thì số khác sẽ đặc biệt
Chúng đặc biệt chỗ nào bác?
Không lẽ đổi thành 600 và 321 cái thành ra không giải được sao?
 
Chúng đặc biệt chỗ nào bác?
Không lẽ đổi thành 600 và 321 cái thành ra không giải được sao?
Bạn đọc mà không hiểu rồi. Đổi thành 600 đồng xèng, trong đó 321 đồng đang ngửa mặt đỏ lên, thì 2 con 600 và 321 trở thành 2 con đặc biệt. Thế rồi dùng con đặc biệt 321 để giải: nhóm 1 có 321 xèng, lật 321 lần. Con đặc biệt thứ 2 là 600 thì dùng để trừ 321 ra nhóm thứ 2.
 
Bạn đọc mà không hiểu rồi. Đổi thành 600 đồng xèng, trong đó 321 đồng đang ngửa mặt đỏ lên, thì 2 con 600 và 321 trở thành 2 con đặc biệt. Thế rồi dùng con đặc biệt 321 để giải: nhóm 1 có 321 xèng, lật 321 lần. Con đặc biệt thứ 2 là 600 thì dùng để trừ 321 ra nhóm thứ 2.
Mèn ơi, vậy đề bài này có thể tùy nghi đổi con số 500 với 123, hihi.
Để con nhẩm tính với đống 20 xèng và có 5 xèng đỏ đang quay lên trên xem sao.
 
Web KT
Back
Top Bottom