Chung một tấm lòng hướng về đồng bào miền trung - tường thuật chuyến đi ngày 16/12/07

Liên hệ QC

nguyenhuong

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
2/7/07
Bài viết
627
Được thích
2,142
Nghề nghiệp
Văn phòng
Em xin thông báo tình hình ngoài này cho nhà mình được rõ:
- Tiền quyên góp đã được chuyển khoản cho Meocung (WKT) ngày 14.12.2007
- Hàng cứu trợ đã nhận được sáng nay (15.12.2007), 20 bao bự chác. -+*/
- Ngày mai (16.12.2007) thực hiện chuyến đi, dự tính 6h sáng sẽ xuất phát (Giờ kết thúc thì chưa bít --=0 )
- Thành viên tham gia: bạn Meocung (WKT), anh Yeudoi (GPE), Nguyenhuong (GPE), cùng 2 người bạn.
- Địa điểm đến ủng hộ, cứu trợ: Xã Quế Lâm, xã Quế Xuân 2 - Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam.
(Theo dự tính đi từ TP Đà Nẵng đến nơi cần cứu trợ là 120km, trong đó có qua đường bằng phẳng là 50km còn lại là đường đèo núi, tiếp đến là qua sông Rù Rì - đi bằng phà là đến điểm tập kết.)
- Việc chuẩn bị cho chuyến đi đã hoàn thành 95%, 5% còn lại hôm nay sẽ hoàn tất.
Các bạn nhận nhiệm vụ lần nãy sẽ cố gắng hết sức để chuyến đi thành công tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn tât cả mọi người quyên góp ủng hộ về về cả vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ hướng dẫn việc chuẩn bị cho chuyến đi của các thành viên WKT.
Trân trọng!
 
Hi cả nhà!

Em mới vìa đến nhà lúc 8h tối. ;;;;;;;;;;; Thế là chuyến đi cũng đã kết thúc, bắt đầu 6h sáng và kết thúc 6h tối. Tuy mệt nhưng rất vui, thấy bác Yeudoi và bạn bác í ngồi sau xe mà thương lắm (đi xe tải mà). Nguyenhuong và Meocung ngồi đằng trước. Hiiii

7h30 thì hàng hóa mới xếp gọn lên xe và băng rôn cũng được căng lên, chụp vài tấm hình rồi lên đường.

Tận mắt chứng kiến cảnh tàn phá của lũ, đến giờ mà vẫn chưa khắc phục được là mấy, đường xá, nhà cửa…. mới thấy thật xót xa. Có những đoạn đường còn để lại dấu ấn khá rõ rệt: những rác, rơm, rạ còn treo lũng lẵng trên dây điện, cột điện, đường thì lầy lội.

10h30 đến Quế Trung, ko đi đường bộ được mấy anh em đành phải đem hàng xuống đò (Meocung bảo là sắp xỉu, hehehe -+*/ ). 11h cuộc hành trình được tiếp tục với phương tiện là đò. Nhìn 2 bên bờ sông lại càng thấy rõ hơn nữa mực nước dâng, rác thì nằm chễm chệ trên ngọn tre, bờ sông bên lỡ bên bồi phân biệt khá rõ, có những bụi tre chịu không nổi sức chảy của dòng lũ cũng đành phải nằm mình xuống dòng sống. Trên chuyến đò, chúng tôi rất vui được cô bé hướng dẫn viên du lịch địa phương (đúng cái xã mà chúng tôi chuẩn bị đến mới hay chứ) giới thiệu cảnh quan xung quanh. Con đò đang đi trên dòng sông Thu Bồn mà trước đó chúng tôi lại bảo là sông Rù Rì mới chết chứ (Lúc đó chưa bít mà, hihihi) Cuộc nói chuyện của mấy anh em chúng tôi khá thú vị, dường như cũng rút ngắn được khoảng cách đến Quế Lâm và xua tan đi cái lạnh của cơn mưa đang đỗ xuống. Mấy chị em gái lo trời mưa ko biết làm sao, anh Yeudoi (đúng như cái tên của ảnh vậy) “Anh nói rồi, chắc chắn lên bờ sẽ không mưa nữa”. Quả thật, chuẩn bị đò cập bến trời tạnh mưa hẳn, nắng nữa chứ.

Đò đến Quế Lâm lúc 1h30 chiều, thấy bà con ngồi đợi trên bến dông đủ lắm rồi (đợi từ lúc 11h trưa ấy chứ, hic). Tiến hành phát quà cho 50 hộ gia đình và trẻ em.

Về lại đến xã Quế Xuân 2 là 4h30 chiều, tặng quà cho 27 hộ nữa. Vào đến nhà Meocung là 6h, địa điểm này gần nhà của bạn í, chơi 1 lúc rồi anh em chúng tôi đi về.

Chuyến đi kết thúc thành công tốt đẹp.

Toàn thể bà con 2 xã của Huyện Quế Sơn chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của tất các thành viên của GPE và WKT đã quyên góp ủng hộ cho bà con.

Cảm ơn sự kết hợp nhiệt tình và hiệu quả cho chuyến đi này của bạn Meocung, thành viên WKT.

Chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người.

Hình ảnh và "những phút huy hoàng rồi chợt tắt" sẽ gởi đến mọi người vào ngày mai. Hiii!

Trân trọng!
 
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các thành viên giaiphapexcel và webketoan đã nhiệt tình ủng hộ cho bà con vùng lũ. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia chuyến cứu trợ ngày hôm qua. Mọi diễn biến thì nguyenhuong đã tường thuật rõ ràng rồi mình không nói nữa. Rất tiếc chuyến đi hôm qua có ít nam qua nên mọi người hơi mệt nhưng rất vui. Hình ảnh ngày hôm qua phải chờ meocung của WKT gửi lên.
Xin cảm ơn tất cả.
 
Mừng nhất là quà đã đến được tay những người cần cứu trợ thông qua những người nhiệt huyết của WKT và GPE.
Trong khi bao kẻ cơ hội đục khoét, làm giàu cho cá nhân mình thì các bạn đã bỏ bao công sức vì nghĩa cử cao đẹp này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Do công việc bận quá nên không kịp post hết hình cho mọi người được rõ, nên mình chỉ gửi vài tấm hình để mọi người được biết
2117288414_dd1fb03b93.jpg


2117285740_46b43e53c9.jpg


2117264188_0753a68c39.jpg


2117239618_24f1e31aa1.jpg


2116512653_2e7e11da67.jpg


2116502831_900c0d4251.jpg


2116470981_db8219df99.jpg


2116462687_2746e67df0.jpg
 

File đính kèm

  • Phat qua.rar
    1.5 MB · Đọc: 5
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đúng là hôm nay bận rộn thật, tối về có thời gian hơn em sẽ tiếp theo phần còn dỡ của anh Yeudoi. Hôm qua hẹn mai nhưng mà chưa hết ngày mà, hehehe.
 
Có lẽ chuyến đi này hơi bị vất vả nhưng rất vui. Mình xin được tường thuật từ đầu đến kết thúc chuyến đi để mọi người được rõ.
Lúc sáng thứ 7 meocung đã nhận được hàng khoảng 20 bao và hẹn mọi người ra để phân lại vào từng bao, để dễ phát. Lúc 17 giờ mình chạy ra Đà Nẵng thì đã thấy các bạn meocung, nguyênhuong và một bạn của nguyenhuong đã vào được khoảng 30 bao ni lông rồi, nhưng chưa ai ăn gì hết. Khi đó mình và bạn gái ( vợ sắp cưới) tiếp tục vào bao và gọi thêm bạn mình đến như thế là có 8 người cả thảy. Đến khoảng 20g thì xong, mọi người ai cũng đói nhất là mình ( Bởi mình xấu đói) và mọi người hẹn 6g sáng ngày mai tập trung để bốc hàng lên xe tải.
1.jpg

Còn mình thì hẹn gặp nhau ở huyện Duy Xuyên - Quảng Nam để lên xe cùng đi. Ôi mình và bạn gái mình ngồi sau thùng xe tải vừa xóc và ngột mệt ơi là mệt.
Xe chạy lên đến đèo Le
4_1.jpg

và dừng lại để mọi người nghỉ xả hơi và ngắm cảnh
5.jpg

6.jpg

Mọi người thấy bốn người này đẹp không? rất tiếc hơi ít nam.
7.jpg
 
Xe tiếp tục cuộc hành trình.
4_1.jpg

Đúng là ở đây vừa trải qua trận lụt khủng khiếp bởi...
8.jpg

và đây nữa một chiếc cầu bị lũ cuốn trôi.
8_1.jpg

Xe đi đến xã Quế Trung là dừng lại và chỉ được một nửa đường. Sau đó đón ghe máy để đi tiếp
Đang đón ghe máy
9.jpg

13.jpg

Chúng tôi lên đên trên sông Thu Bồn khoảng 3g đồng hồ. Cảnh trũ lũ vừa qua vẫn còn xót lại dọc hai bên bờ sông.
10.jpg
 
Có nơi nước ngập quá ngọn tre. Con sông Thu Bồn vốn hiền hòa là vậy như lời bài hát" ... Dòng nước trong xanh xanh cả đôi bờ, bên lở bên bồi .."
12.jpg

thế mà lúc giận dữ thì thật khủng khiếp.
Bữa trưa của mọi người diễn ra trên ghe
15.jpg

nhưng rất ngon vì ai nấy đều đói cả.
15.jpg

16.jpg

Lúc rỗi meocung tranh thủ nhắn tin cho ai đó. Không biết phải bạn trai không.
17.jpg
 
Con thuyền đưa chúng tôi ngang qua một chiếc cầu mà mọi người là cầu "Tình thương", bởi nó là tấm lòng của đồng bào cả nước đóng góp dựng nên.
18.jpg

Nơi đây là có 18 học sinh thiệt mạng vì qua khúc sông này bằng đò ngang. Nơi đây có mỏ thang Nông Sơn.
Chúng tôi đã lỡ hẹn với bà con xã Quế Lâm, bởi hẹn mọi người phát quà lúc 11g nhưng 14g chiều mới đến nhưng bà con vẫn chờ.
19.jpg
 
Và chuyến hàng, món quà của các thành viên diễn đàn GPE và WKT cũng đã cập bến.
20.jpg

Phân phát hàng cứu trợ cho bà con.
21.jpg

22.jpg

meocung tí nữa phát nhầm một xuất tiền, nhưng bà con đã trả lại nếu không thiếu một xuất không biết thế nào.
22_1.jpg

24.jpg
 
Đến lượt phát quà cho các em thiếu nhi. Đây là phần rất sôi động
25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg


Khi phát hết quà, chúng tôi ra về nhưng mọi người vẫn còn lưu luyến. Anh Vinh ở UBND xã đã cảm ơn các anh chị ở diễn đàn đã giúp đỡ đồng bào trong cơn hoạn nạn

29.jpg

29_1.jpg
 
meocung tranh thủ uống sữa để tăng thêm sức lực cho chặng đường trở về.

30.jpg

32.jpg

34.jpg

Một phút xuất thần meocung đã chụp được một bức ảnh đẹp về dòng sông Thu Bồn

31.jpg
 
nguyenhuong cũng tranh thủ làm người mẫu
34_1.jpg


Chúng tôi lại tiếp tục đến xã Quế Xuân để phát tiếp quà cứu trợ cho bà con xã này, một lần nữa chúng tôi lại trễ hẹn ( bởi hẹn 16g) 30 phút may là lần này đi về xuôi dòng nên thuyền đi nhanh hơn.
Tiếp tục phát quà cho bà con

35_1.jpg

35.jpg

36.jpg

37.jpg
 
Đến lúc này mọi việc coi như đã xong và trở về chúng tôi ghé qua nhà meocung lúc này là 18g tối

41.jpg


meocung và nguyenhuong lấy xe máy của meocung để chạy về Đà Nẵng.
Tôi về đến nhà là 19g tối còn meocung và nguyenhuong chắc là 20g mới tới nhà. Tôi về tắm rửa xong đánh một giấc đến sáng mai đậy đi làm vẫn còn mệt ( Bởi ngồi sau thùng xe tải mà), có lẽ các bạn nữ cũng vậy.
Cảm ơn các bạn nữ đã rất tích cực trong cuộc hành này, cảm ơn các bạn thành viên diễn đàn GPE và WKT đã có tấm lòng hảo tâm đối với đồng bào bão lụt.
Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người!
 
Đúng là các bạn đã rất vất vả để chuyển quà đến bà con vùng lũ. Bà con ta nhìn lam lũ quá!
Chỉ tiếc là có mỗi anh yeudoi mà không có chàng trai nào giúp chị em với khối lượng hàng nhiều thế này.
 
Web KT
Back
Top Bottom