Ông ấy (xin phép tạm gọi) viết nhiều, lý luận cũng nhiều, ... nhiều đến mức mình nói thẳng ra (hồi mới biết đến, trong một topic tranh luận gì đó): sao ổng không theo ngành luật?
Nhưng những bài viết ấy rất rõ ràng, súc tích.
Và rồi ông ấy chỉ phán một câu: "Tôi không tranh luận với bạn". Lúc đó mình thấy mình thật ngu xuẩn, thiếu thận trọng, ... Chỉ cần một câu nói, mình biết mình đang ở đâu, cần nói những gì ... Rồi mình search những bài nick siwtom viết. Và cũng từ đó mình học được rất nhiều, về nhân cách, văn phong, kiến thức ... từ ông ấy.
Lớp trẻ bọn em không tránh khỏi cái tính bộp chộp, cũng nhờ những chia sẽ, góp ý từ các bác, các chú để ngày càng tốt hơn. Và cũng mong các bác, các chú cảm thông nếu có sai sót, vô ý bất kính.
Cảm ơn bác siwtom vì những cống hiến, chia sẽ với GPE!
Chúc bác luôn có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui!
leonguyenz nói hay lắm (và lẽ ra
leonguyenz phải làm nhà văn nhỉ? hihihi)
Cái phần mình tô đỏ thì mình cũng xin bày tỏ như thế này:
- Khi thảo luận, tranh luận, thậm chí là cải nhau vì một lẽ đúng/ sai của một thuật toán, một vấn đề về học thuật, tôi cũng rất "máu", cố gắng "cải" cho bằng được để giữ quan điểm của mình, có thể tôi đúng và cũng có thể tôi chưa đúng.
- Chỉ có những bậc Thầy, Sư phụ mới có thể từng bước vạch ra những cái chưa đúng của tôi, dĩ nhiên bằng cách phản biện cũng rất "máu lửa". Từ đó, tôi vì tranh luận mà hiểu ra nhiều vấn đề hơn và bớt đi "ếch ngồi đáy giếng" hơn!
- Chính vì thế các Sư phụ, các Thầy làm cho tôi khâm phục hơn.
- Sẽ là một điều hết sức vô lý và nhỏ nhen nếu những lý do tranh luận vì thuật toán, phương thức hoặc những vấn đề khác mà các Sư phụ, các Thầy hay các trò giận nhau, quay mặt, không nhìn nhau.
- Tôi cũng từng tranh luận sôi nổi với Sư phụ
Ptm0412, Thầy
ndu96081631, nhưng ngoài đời chúng tôi vẫn luôn luôn kính trọng lẫn nhau, vẫn chén tạc chén thù vui vẻ. Tôi ước ao gì cũng được một lần diện kiến Thầy
siwtom và muốn một lần được "tạc lon" cùng Thầy.
- Tôi không bao giờ nghĩ những "cây đa, cây đề" của diễn đàn ta lại không thông cảm cho những đứa học trò cứng đầu như tôi đâu nhỉ?
Đôi lời bày tỏ cùng các bạn.