(Trước khi viết bài này, phải xoá 3 bài và ban 1 nick, cho đúng danh)
Xin cám ơn mọi người đã dành thời gian và tình cảm để nhớ tới "lão chết tiệt". Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn, sự va đụng đây đó thường xuyên xảy ra. Nhưng nhờ vào sự quan tâm của mọi người trên GPE chính là nguồn động lực lớn cho tôi tiếp tục ăn, ở, nghỉ cùng GPE.
Sáng nay, bạn Phương của GPE đã lặn lội đường xa mang đến tận công ty nơi tôi làm việc một món quà mang ý nghĩa rất lớn của Ban Quản trị GPE trao tặng. À thì ra "chết tiệt" cũng có khi có ích nhỉ?
Ngoài ra có hàng trăm tin nhắn qua điện thoại (không biết hết tên người gởi), skype, mail, Fb, ... Nhằm lúc quá bận rộn nên không thể trả lời hết được, xin rộng lòng tha thứ.
Một lần nữa, xin cám ơn tất cả.