Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Thanh Xuân

Liên hệ QC

tixiudeghet

Thành viên tinh nghịch
Tham gia
25/5/11
Bài viết
335
Được thích
1,287
Nghề nghiệp
As.CP
Chúc chị Sinh nhật vui vẻ và mãi mãi tuổi Thanh Xuân như cái tên nhé! :D
 
Chúc em luôn vui vẻ & hạnh phúc!
Chúc Nàng thơ của chúng ta có nhiều bài thơ hay về Tình yêu đôi lứa nhé, hii.
Đã lâu không thấy em lên diễn đàn GPE rồinhung-bo-hoa-hong-tang-sinh-nhat-dep-nhat-13.jpg
 
Chúc mừng sinh nhật xuan.nguyen82! Chúc em thành công trong cuộc sống!
 
Lâu rồi không nhìn thấy bạn trên diễn đàn nhỉ?
Chúc Sinh Nhật vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân

 
Lâu rồi không nhìn thấy bạn trên diễn đàn nhỉ?
Chúc Sinh Nhật vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân

Không những trên diễn đàn mà ngoài đời muốn gặp chị cũng khó!
Hay là có chàng GPE nào khiến xui chị ẩn dật nơi " chỉ có đôi ta" nhỉ?-=.,,-=.,,-=.,,-=.,,-=.,,
 
Chúc chị Sinh nhật vui vẻ và mãi mãi tuổi Thanh Xuân như cái tên nhé! :D

Cảm ơn Tixiu nhé. Vui quá, tưởng GPE quên mất tiu chị rùi. Cảm ơn em rất nhiều đã nhớ ngày sinh nhật chị. Nhớ trà đá đường Nguỵ Như Kon Tum Hà Nội hôm chị em mình gặp nhau nhé. :)
 
Chúc em luôn vui vẻ & hạnh phúc!
Chúc Nàng thơ của chúng ta có nhiều bài thơ hay về Tình yêu đôi lứa nhé, hii.
Đã lâu không thấy em lên diễn đàn GPE rồiView attachment 143870

Dạ em Cảm ơn phulien1902. Thời gian tới nếu ai còn có hứng đọc thơ cho thư giãn thì xuan.nguyen sẽ zui lòng ....sáng tác để mang niềm vui tới cho mọi người.
Hy vọng là góc thư giãn vui trở lại....
 
Chúc mừng sinh nhật xuan.nguyen82! Chúc em thành công trong cuộc sống!

Hi anh, em cảm ơn anh nhiều ạ. Lẽ ra là phải gặp nhau ở Thu Hằng gần nhà em để nâng cốc. Mà bi giờ có đường tắt vèo phát là tới Thu Hằng, bác Hướng ơi!
 
Lâu rồi không nhìn thấy bạn trên diễn đàn nhỉ?
Chúc Sinh Nhật vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân


Em cảm ơn anh ạ. Lâu nay cơ thể em cứ bị lạnh và nguội nên thời gian vừa rồi ẩn dật để "hâm nóng" lại cơ thể ạ.
Chắc tại lâu lâu không làm gì nên giờ thấy bị tụt hậu hay sao ấy ạ, hic hic.
 
Không những trên diễn đàn mà ngoài đời muốn gặp chị cũng khó!
Hay là có chàng GPE nào khiến xui chị ẩn dật nơi " chỉ có đôi ta" nhỉ?-=.,,-=.,,-=.,,-=.,,-=.,,

Có 1 chàng GPE rước về "Rinh" rùi nên bị "giam lỏng" Thu ơi.
Cảm ơn em nhé. Mong là thời gian tới lại được tưng bừng cùng nhau. hihihi
 
Chúc mừng sinh nhật bạn Xuân Nguyễn
 
Cảm ơn Tixiu nhé. Vui quá, tưởng GPE quên mất tiu chị rùi. Cảm ơn em rất nhiều đã nhớ ngày sinh nhật chị. Nhớ trà đá đường Nguỵ Như Kon Tum Hà Nội hôm chị em mình gặp nhau nhé. :)
Hihi, hẹn chị một ngày đẹp trời, trà đá và hoa Tulip đấy,..............hihi
 
Chúc mừng sinh nhật Em. Chúc Em luôn hạnh phúc
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom