Chúc mừng sinh nhật bạn rivulet (16/03/2013) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

leonguyenz

Thành viên gạo cội
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
2/8/10
Bài viết
5,225
Được thích
9,026
Giới tính
Nam
Chúc mừng sinh nhật bạn Khuyến Quyên - rivulet !
Dù mới tham gia diễn đàn nhưng bạn rivulet rất tích cực tham gia viết bài, nhất là trong box Giao lưu, Thư giãn, ... Cảm ơn tinh thần của bạn và mong bạn đóng góp thêm nhiều điều mới, mang niềm vui, nhiệt huyết đến với diễn đàn.

sn.jpg

Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt !
 
Hôm nay sinh nhật Chị, em chúc Chị sức khỏe, xinh đẹp và thành công trong cuộc sống.
HAPPY BIRTHDAY TO YOU! (^.^).(^.^).
 
Chúc mừng sinh nhật Chị Khuyến Quyên (Mẹ đặt tên này là muốn con gái mình tham gia từ thiện nhiều vì muốn con mình luôn khuyến khích mọi người quyên góp)

Chúc Chị luôn vui vẻ, hạnh phúc
(hẹn gặp tại vòng xoay Hàng Xanh nhé)
 
Chúc Quyên luôn vui vẻ và thành đạt. Chúc gia đình Quyên hạnh phúc và cuối năm có tin vui nha. (Mong là cuối năm được chúc mừng mẹ tròn, con vuông)
hihi...

imagesCAV7AEM6.jpg

Chúc "dòng sông nhỏ" sớm ra biển lớn!

imagesCAHV4NQS.jpg
 
Chúc chị sinh nhật và cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc.........Và mong rằng ngày nào cũng như ngày này, luôn vui tươi!--=0

Sinh nhật năm nay lạ lắm thay,
Trăm nghìn lời chúc thật là hay,
Phen này chị quyết đi xuống phố,
Gặp Gờ Pê E để sum vầy!
 
Chúc chị sinh nhật và cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc.........Và mong rằng ngày nào cũng như ngày này, luôn vui tươi!--=0

Sinh nhật năm nay lạ lắm thay,
Trăm nghìn lời chúc thật là hay,
Phen này chị quyết đi xuống phố,
Gặp Gờ Pê E để sum vầy!

Hình như ai đó đang về Miền Tây dấu iu.... nơi quê hương Anh có hàng dừa xanh có...... duyên nồng.
 
Chúc mừng sinh nhật rivulet.

Chúc sinh nhật vui vẻ.
 
Ui ui.... thiệt sự là rất bất ngờ và cảm động @$@!^%@$@!^%@$@!^%

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc thân thương của mọi người ạ,
Cảm ơn Leo nhiều nhe, điều bất ngờ nhất trong năm nay, là bạn! Cảm ơn tất cả.

@ Tùng: ừa, mới lên lại nè, bữa nào gặp hén. Mai mốt úp hình lên cho coi chiến lợi phẩm -0-/.
 
chúc hạnh phúc mỗi ngày
happy birthday
 
Chúc mừng sinh nhật (muộn) bạn rivulet nhé! Dù chưa gặp nhưng rất ấn tượng!
Chúc bạn tuổi mới với nhiều thành công mới, hạnh phúc và nhiều may mắn bạn nhé!
 
Chúc mừng sinh nhật (muộn) bạn rivulet nhé! Dù chưa gặp nhưng rất ấn tượng!
Chúc bạn tuổi mới với nhiều thành công mới, hạnh phúc và nhiều may mắn bạn nhé!

Hihi, thật sự, ko biết phải diễn đạt làm sao nhưng đây là cái sinh nhật đáng ngớ nhất của rivulet. Có lẽ, anh Nghĩa lớn hơn em nhiều, (nghe Xuân gọi anh), nhưng, đối đáp với anh rất là thú vị. Tuần mới nhiều yêu thương nhen /-*+/
 
Hihi, thật sự, ko biết phải diễn đạt làm sao nhưng đây là cái sinh nhật đáng ngớ nhất của rivulet. Có lẽ, anh Nghĩa lớn hơn em nhiều, (nghe Xuân gọi anh), nhưng, đối đáp với anh rất là thú vị. Tuần mới nhiều yêu thương nhen /-*+/

Hậu sinh nhật đi Q ới ời ơi!
 
Tối nay 8 giờ nhen quý dị ^^
 
8 giờ mạnh ai thì người ấy "xử" đúng hong? ai thích làm gì thì làm, muốn ăn gì thị tự ăn...., muốn ở đâu thì ở.
Oan uổng quá Bao đại nhân ơi...
Thì nếu đồng ý mới "búc" địa điểm được chứ ^^

Nhân tiện, tối nay xin mời các bạn đi măm măm với rivulet nhé. Mình ở SG cũng lâu nhưng ko đi đâu nhiều nên ko biết nhiều, ai có địa điểm nào thoã điều kiện: ngon-bổ-rẻ-gần nhà thì nháy dùm em luôn ạ ^^
 
Oan uổng quá Bao đại nhân ơi...
Thì nếu đồng ý mới "búc" địa điểm được chứ ^^

Nhân tiện, tối nay xin mời các bạn đi măm măm với rivulet nhé. Mình ở SG cũng lâu nhưng ko đi đâu nhiều nên ko biết nhiều, ai có địa điểm nào thoã điều kiện: ngon-bổ-rẻ-gần nhà thì nháy dùm em luôn ạ ^^

Thế nhà bạn đang ở đâu để biết chỗ nào gần? Nhưng cũng phải là trung điểm của mọi người mới vui vẻ đi được!
 
Dạ nhà em gần Hàng Xanh, nhưng nếu lòng vòng quanh đó bán kính 30 phút đi xe máy là okie hết ạ ^^

Vậy Rivulet vượt tường ra Thủ Đức, bạn muốn dê hay hải Sản Hồn có cả, hông thì ngọ nguậy ở Hàng Xanh, mấy anh chị rành lắm!!!!!!!!! Đặc biệt có bác gì ở Đầu Cầu Thị Nghè gần nhà bác ấy đó!!!!!!
+-+-+-+
 
Dạ nhà em gần Hàng Xanh, nhưng nếu lòng vòng quanh đó bán kính 30 phút đi xe máy là okie hết ạ ^^

1. Nếu là Hàng Xanh thì lên Bình Dương đi, bán kính 30 phút xe máy.
2. Anh nào dám đứng ra chọn địa điểm đây?
3. Hẹn 8 giờ thì có nước chơi rồi về chứ ăn nhậu gì đẽee được.
 
Hẹn 8h là ăn thêo bộ phim cùng tên thôi. Em đi làm ra khoảng 5h nên khoảng 5:30PM là tiện nhất ạ. Đâu cũng được, trừ Bình Dương, xozi nha Tùng iu vấu @@
Nhà em chủ nhà đóng cửa sớm nên ăn chơi gần gần sẽ được lâu hơn ạ ^^
 
Hẹn 8h là ăn thêo bộ phim cùng tên thôi. Em đi làm ra khoảng 5h nên khoảng 5:30PM là tiện nhất ạ. Đâu cũng được, trừ Bình Dương, xozi nha Tùng iu vấu @@
Nhà em chủ nhà đóng cửa sớm nên ăn chơi gần gần sẽ được lâu hơn ạ ^^

Rất tiếc.......!!!...
Ố là la.... chúc cả nhà vui vẻ
 
Chị rivulet ở gần em nè, vậy chị qua em đi, Phan Xích Long này (bên đây có chỗ ngon lắm nà), alo em qua số 0938.02.1119 nhé!
Còn khách mời thì chị mời nhé! Hì hì
 
Hiện tại chưa thấy ai giơ tay confirm sẽ đi hết bé bi ơi _)()(-
Hiện tại đã có anh Nghĩa, bé Tiền, Cry Rose, ... xem còn ai nữa thì ới một tiếng. Khu vực hàng xanh thì nhiều.
(mình không tham gia được vì tối này về Bình Dương có việc rồi)
 
Hiện tại đã có anh Nghĩa, bé Tiền, Cry Rose, ... xem còn ai nữa thì ới một tiếng. Khu vực hàng xanh thì nhiều.
(mình không tham gia được vì tối này về Bình Dương có việc rồi)

Do tụi mình không có điều kiện về Sài Gòn nhưng cũng muốn nâng ly chúc mừng ngày này năm ấy, ngày Chị Khuyên Quyên được sinh ra đời nên hai anh em đành ngồi ở Bình Dương nâng chén rượu nhạt dzậy.

Có ai tham gia thì cũng ola cho mình biết nha.
 
chúc mừng sinh nhật. chúc bạn có sinh nhật vui vẻ.
 
@ Leo và Tùng xèng: thôi bữa nào tập trung hú hí riêng với 2 bạn nhá :)
@ Ngoài 3 bạn có tên, còn ai nữa ko ạ???
@ Anh Thương: Cảm ơn ạ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã được gặp những con người rất thật ở một thế giới ảo. Thật vui. Thật gần gũi và ấm áp. Cảm ơn anh Nghĩa, bé Tiền, bé Mai Anh, (bé Tùng, bạn Leo và anh Good-luck sẽ gặp trong 1 ngày gần nhất ) @$@!^%
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đã được gặp những con người rất thật ở một thế giới ảo. Thật vui. Thật gần gũi và ấm áp. Cảm ơn anh Nghĩa, bé Tiền, bé Mai Anh, (bé Tùng, bạn Leo và anh Good-luck sẽ gặp trong 1 ngày gần nhất ) @$@!^%
Theo tuổi tác thì chú Tùng nhỏ hơn chị có 1 tuổi, kêu "bé"...ẹc ẹc. Chị gặp rồi sẽ còn dùng từ "bé" nữa không nhé!
Anh Nghĩa xấu xí kia, sao chưa chịu up hình con "Ếch chiên rơm"?
 
Theo tuổi tác thì chú Tùng nhỏ hơn chị có 1 tuổi, kêu "bé"...ẹc ẹc. Chị gặp rồi sẽ còn dùng từ "bé" nữa không nhé!
Anh Nghĩa xấu xí kia, sao chưa chịu up hình con "Ếch chiên rơm"?

Vì nhỏ hơn ít quá nên mật độ nguy hiểm hơi bị cao, gọi "bé" cho chắc -0-/.
 
Theo tuổi tác thì chú Tùng nhỏ hơn chị có 1 tuổi, kêu "bé"...ẹc ẹc. Chị gặp rồi sẽ còn dùng từ "bé" nữa không nhé!
Anh Nghĩa xấu xí kia, sao chưa chịu up hình con "Ếch chiên rơm"?
vậy là ếch xanh nhà mình xong rồi hả??? ôi thiện tai thiện tai!!! hết được nghe tiếng ộp ộp ...rồi, mong là bắt nhầm ếch chứ ko thì ...
 
Tình hình là hôm qua ngồi với Anh Thảo (leonguyenz) tới 10h đêm ở Bình Dương, tính gọi điện thoại cho Chị Khuyến Quyên nhưng tiếc là không có số nên gọi cho Anh Hoàng Trọng Nghĩa xem còn đó không mình chạy xuống nhưng thông tin là đã về nhà an toàn và đang "ôm ấp tình yêu" (nghe nhạc).

tèn tén ten....ố là lá la.........
 
Tình hình là hôm qua ngồi với Anh Thảo (leonguyenz) tới 10h đêm ở Bình Dương, tính gọi điện thoại cho Chị Khuyến Quyên nhưng tiếc là không có số nên gọi cho Anh Hoàng Trọng Nghĩa xem còn đó không mình chạy xuống nhưng thông tin là đã về nhà an toàn và đang "ôm ấp tình yêu" (nghe nhạc).

tèn tén ten....ố là lá la.........

Ack ack, may mà ko gọi chứ gọi là sáng nay báo Thanh Niên đăng tin rồi. Hồi 0h tối qua, có 1 vụ án mạng man rợ đã xảy ra................................
Phù, may quá :brow:
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Anh Nghĩa post hình con ếch đi, nhon nhon...
 
[上午 07:54:20] Quyen Nguyen: hello anh, chúc anh một ngày mới vui vẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhen[上午 07:54:32] Quyen Nguyen: tối qua anh ko đi là phí nửa cuộc đời :P
[上午 07:54:47] Quyen Nguyen: ko chứng kiến được cảnh tụi em làm thịt Ếch Xanh ;)
[上午 07:54:56] Quyen Nguyen: em làm đây ạ
[上午 07:54:57] Quyen Nguyen: bb anh
ai trả lại tôi nữa cuộc đời đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mới sáng thức dậy có người bảo mình phí hết nữa cuộc đời !$@!!
 
ai trả lại tôi nữa cuộc đời đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mới sáng thức dậy có người bảo mình phí hết nữa cuộc đời !$@!!

Chời ơi, chát chít ở đâu zị? Ai biết đâu mà đưa lên đây khai báo làm chi hả ...chời???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có tên nhân vật và Tg đo mà, nêu ko đâu đưa lên tóp này , phải Kiên chứ

Từ rày về sau chắc hong dám chát nữa quá. Tự nhiên thấy ớn ớn ta ơi **~**


P/S: Tùng xèng...ta cấm đưa cái đoạn kia lên nhen. Hức hức...ghê quá :cc_hang:
 
Đã được gặp những con người rất thật ở một thế giới ảo. Thật vui. Thật gần gũi và ấm áp. Cảm ơn anh Nghĩa, bé Tiền, bé Mai Anh, (bé Tùng, bạn Leo và anh Good-luck sẽ gặp trong 1 ngày gần nhất ) @$@!^%

Theo tuổi tác thì chú Tùng nhỏ hơn chị có 1 tuổi, kêu "bé"...ẹc ẹc. Chị gặp rồi sẽ còn dùng từ "bé" nữa không nhé!
Anh Nghĩa xấu xí kia, sao chưa chịu up hình con "Ếch chiên rơm"?

Con Ếch nằm trên dĩa màu xanh, chứ không phải Ếch Xanh anh ơi...hì hì

Anh Nghĩa post hình con ếch đi, nhon nhon...

Thì ra sinh nhật mà các bạn tùng xẻo họ hàng nhà mình nha! Đồng loại ơi, tội nghiệp đồng loại quá! Ộp ộp ộp ... hic hic hic

------------------------------------------------------
Định chúc mừng sinh nhật ai kia nhưng ộp ộp ộp.
 
Thì ra sinh nhật mà các bạn tùng xẻo họ hàng nhà mình nha! Đồng loại ơi, tội nghiệp đồng loại quá! Ộp ộp ộp ... hic hic hic

------------------------------------------------------
Định chúc mừng sinh nhật ai kia nhưng ộp ộp ộp.

Ha ha ha, Ếch Xanh ngon lắm măm măm!
 
Thì ra sinh nhật mà các bạn tùng xẻo họ hàng nhà mình nha! Đồng loại ơi, tội nghiệp đồng loại quá! Ộp ộp ộp ... hic hic hic

------------------------------------------------------
Định chúc mừng sinh nhật ai kia nhưng ộp ộp ộp.
Đúng 3 ngáp ộp ộp ộp ||\ lên đĩa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau khi mời mọc trên diễn đàn, hỏng có ai đi hết nên chỉ có bé Tiền với Rivulet đi tới chợ Phú Nhuận làm vài ba con ốc thôi, nhưng không ngờ chỗ bé Tiền dẫn tới lại ngay sát nhà của Anne1811 nên mình hú ra luôn!

Đây là chân dung của các "nường" nè!

Cô nàng Rivulet của chúng ta đang mỉm cười kìa!

(Lưu ý cái boder đỏ trên tường dùm một cái kakakaka)

attachment.php



Chân dung của bé Mộng Tiền!

attachment.php



Và cuối cùng là của Mai Anh!

attachment.php
 

File đính kèm

  • IMG_0273.JPG
    IMG_0273.JPG
    176.8 KB · Đọc: 16
  • IMG_0274.JPG
    IMG_0274.JPG
    164.2 KB · Đọc: 14
  • IMG_0275.JPG
    IMG_0275.JPG
    189.8 KB · Đọc: 14
vÀO TOPIC NÀY THẤY ỚN ỚN VÌ CÓ ...NGƯỜI VÔ HÌNH ĐỨNG CANH NÈ.

CÓ 6 NGƯỜI XEM MÀ MÌNH CHỈ NHÌN THẤY 3 NGƯỜI THÔI, 3 NGƯỜI KIA LÀ AI?? ẾCH XANH, GOOD-LUCK ƠI CỨU EM!!!

NICKAN_zpsd83d17a4.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một ngày nào đó, ta sẽ "hốt" con đại bàng hoặc con cánh cụt của 2 nhà người ta lột da, xẻo thịt ta nướng ta măm cho mà xem! Ộp ộp ộp.
Kakaka, số phận của con Ếch Xanh nhà ngươi nè!

Từ màu xanh mà ta chiên thành màu đen luôn!

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • IMG_0276.JPG
    IMG_0276.JPG
    182.5 KB · Đọc: 23
  • IMG_0279.JPG
    IMG_0279.JPG
    178.2 KB · Đọc: 23
  • IMG_0277.JPG
    IMG_0277.JPG
    176.6 KB · Đọc: 23
  • IMG_0278.JPG
    IMG_0278.JPG
    194.4 KB · Đọc: 23
vÀO TOPIC NÀY THẤY ỚN ỚN VÌ CÓ ...NGƯỜI VÔ HÌNH ĐỨNG CANH NÈ.

CÓ 6 NGƯỜI XEM MÀ MÌNH CHỈ NHÌN THẤY 3 NGƯỜI THÔI, 3 NGƯỜI KIA LÀ AI?? ẾCH XANH, GOOD-LUCK ƠI CỨU EM!!!

Trời ơi, Ếch Xanh còn bị "tam nương" phanh thây như thế kia thì cứu ai được hả trời! Ộp ........ ộp ........... ộp (kêu hết nổi rồi)
 

File đính kèm

  • IMG_0280.JPG
    IMG_0280.JPG
    156.5 KB · Đọc: 15
  • IMG_0281.JPG
    IMG_0281.JPG
    154 KB · Đọc: 15
  • IMG_0282.JPG
    IMG_0282.JPG
    157.5 KB · Đọc: 15
Huhuhu, ộp ... ộp ... ộp ... mình hết đất sống rồi hả ta? ộp ộp ộp. Nhảy thôi!
 

File đính kèm

  • IMG_0286.JPG
    IMG_0286.JPG
    184.7 KB · Đọc: 16
Mà thịt Ếch có "nhon" không hả các bạn nữ? Nhìn cái dĩa trống trơn là biết rồi hen! Để sinh nhật của ai kia được vui, Ếch có bị tam nương và lão cánh cụt "xực" cũng cam lòng! Ộp ộp ộp, ta sẽ là người ra đi .... tèn tèn.... (tằng tăng tăng tắng tăng tăng tặng tăng tằng)...
 
Ếch Xanh tính "cướp diễn đàn" phải hong ta
 
Một ngày nào đó, ta sẽ "hốt" con đại bàng hoặc con cánh cụt của 2 nhà người ta lột da, xẻo thịt ta nướng ta măm cho mà xem! Ộp ộp ộp.
Biết thế nào , tôi qua Minh cũng làm vài niếm,
[上午 07:54:20] Quyen Nguyen: hello anh, chúc anh một ngày mới vui vẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhen[上午 07:54:32] Quyen Nguyen:
tối qua anh ko đi là phí nửa cuộc đời :P[上午 07:54:47] Quyen Nguyen:
ko chứng kiến được cảnh tụi em làm thịt Ếch Xanh ;). Phí nữa cuộc đời hay ko, Minh chua biết , nhưng Phi mấy cái đùi ếch quá
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng sinh nhật bạn nhé.%$$
 
Nếu hôm qua mà đi thì chỉ biết ngồi nhìn mấy nàng sát giới thôi, món này (ếch) mình hỏng xơi được.
Cảnh báo trước một số món sau này có mình tham dự thì đừng kêu: ếch, rắn, chuột, lươn, vịt, trâu, chó, ... và các loại côn trùng khác ... híc. Toàn đặc sản nhưng không ăn được.
 
@Rose: đi xẻ thịt Ếch xanh
@ Leo: món Ếch là tráng miệng á, còn chủ yếu là ốc iếc này nọ nên nếu bạn đi thì vẫn có thể chung vui được mừ ^^
 
"ếch chiên rơm" ngon ^_^
 
Óe...tin đồn -+*/

vui.jpg

Hông biết làm sao cho cái hình nó to ra hết -+*/
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom