Chúc mừng sinh nhật anh Hoàng Vũ Luân (nick hoangvuluan)

Liên hệ QC
-\\/.Tặng anh bài thơ nhân ngày sinh nhật:--=0

Ta gặp nhau giữa đất trời Hà Nội

Sóng sánh lời thơ trong ý nhớ vô cùng

Ánh mắt nhìn cạn 1 chén tình chung

Ta mải miết đi tìm hình trong ánh mắt.


Anh mời em chén tâm giao đầy nước

Nước đong đầy như mộng ước thơm tho

Men tình tri âm gửi trong những lời thơ

Cùng tấm thiệp ta ghi lời tri kỷ.


Tình tri âm sẽ mãi là như thế

Như chén nước đầy ta uống mãi chẳng vơi

Dẫu tháng năm đi qua mênh mang giữa đất trời

Ta vẫn rót chén tri âm vời vợi…


/-*+/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em cũng xin góp một bài thơ "con ngoé":

Em Viết một vần thơ
Tặng anh ngày sinh nhật
Bằng tấm lòng chân thật
Em xin gửi tới anh
Lời chúc mừng sâu sắc
Sang năm thêm tuổi mới
Lòng dâng chào phơi phới
Để anh em ngóng đợi
Được đối ẩm cùng anh.
 
Chúc mừng sinh nhật bác hoangvuluan! Rất vui được gặp bác nhân dịp sinh nhật GPE 6 tuổi ở HN. Mong gặp bác ở Huế nhé! %$$
 
chúc mừng sinh nhật chú ạ!
 
Chúc mừng sinh nhật Thầy !
Chúc Thầy sức khỏe và thành công trong công tác của Thầy !
 
Dù hơi muộn nhưng em vẫn gửi đến Thầy lời chúc mừng sinh nhật. Chúc Thầy có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Dù chưa được diện kiến Thầy nhưng sau một thời gian quay trở lại diễn đàn,em thấy những bài viết của Thầy rất hay. Trân trọng,
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom