Chúc mừng Giáng Sinh 2012

  • Thread starter Thread starter kyo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

kyo

Nguyễn Khắc Duy
Thành viên danh dự
Tham gia
4/6/06
Bài viết
901
Được thích
2,716
Cứ mỗi dịp Giáng Sinh về là lại đánh dấu thêm mốc GPE đã trải qua thêm một năm và chuẩn bị đón một tuổi mới (tính theo tuổi Tây của người VN bên cạnh sinh nhật). Sự tồn tại và phát triển của diễn đàn là nhờ có công góp sức của rất nhiều người, rất nhiều thành viên trong GPE này. GPE ngày nay đã không chỉ là một nơi trao đổi kiến thức, mà còn trở nên một mái nhà, một mái nhà cho không chỉ những người yêu thích Excel, mà còn cho những người, chỉ đơn giản là ghé qua và cảm thấy hạnh phúc với mái ấm này.

Cám ơn tất cả mọi người vì những đóng góp cho diễn đàn và thầm mong các bác, các chú, các cô, các anh chị em sẽ tiếp tục đồng hành với diễn đàn trong tương lai.

Nhân dịp Giáng Sinh 2012 này, kyo xin chúc tất cả các bác, các chú, các cô, các anh chị em trong diễn đàn một mùa Giáng Sinh ấm cúng, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân.

merry-christmas-wallpaper-christmas-tree-.jpg


P/S 1: Kyo có một thắc mắc là sao năm nay đến 24 rồi mà không ai lập topic chúc mừng thế nhỉ, không khí năm nay có vẻ chùng xuống thì phải, hì hì.

P/S 2: Mọi người thấy skin Giáng Sinh mới của diễn đàn thế nào? :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc các thầy, anh chị và các bạn GPE một Giáng Sinh An Lành, một Năm Mới An Khang !
 
Em kính chúc các Thầy cô, anh chị và toàn thể thành viên một Mùa Giáng Sinh AN LÀNH - HẠNH PHÚC!
 
Nhóc kính chúc toàn thể gia đình GPE đón Giáng sinh An lành - Hạnh phúc - Tràn ngập niềm vui. Merry Christmas
 
P/S 2: Mọi người thấy skin Giáng Sinh mới của diễn đàn thế nào? :)

Đúng là mỗi năm, mỗi dịp Noel thì skin của diễn đàn ta có sự thay đổi, nhớ năm nào có ông già Noel (nhỏ xíu) kéo lê dòng chữ đi đi, thì mỗi năm mỗi phát triển!

Năm nay Skin Giáng Sinh rất đẹp! Từ sáng giờ mình rất muốn khen ngợi skin lần này mà chưa biết nên ghi vào đâu hay lập topic mới.

Cám ơn Diễn đàn, cám ơn BQT đã tạo nên một không khí Noel thật đẹp mắt, thật đầm ấm và hạnh phúc đến với đại gia đình GPE.

Kính chúc BQT và các thành viên có một không khí Giáng sinh thật an lành và tràn ngập niềm vui!
 
Em chúc tất cả các Thầy Cô, Anh Chị và các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ, an lành, chúc cho thật nhiều may mắn tới mọi người :ded_snegurochka2::ded_snegurochka::ded_moroz:
 

File đính kèm

  • ONE.jpg
    ONE.jpg
    11.3 KB · Đọc: 0
  • THREE.jpg
    THREE.jpg
    8.2 KB · Đọc: 0
Chúc mừng ngày giáng sinh an lành sau khi thoát khỏi "ngày tận thế" --=0! Đây là hình ảnh nhận quà giáng sinh sớm của trẻ em trong khu nhà:

DSCN1865Nen.jpg


DSCN1870Nen.jpg


DSCN1879Nen.jpg


DSCN1881Nen.jpg


DSCN1871Nen.jpg


DSCN1874Nen.jpg


DSCN1882Nen.jpg


DSCN1889Nen.jpg


DSCN1893Nen.jpg
 
Vào diễn đàn ngày hôm nay, cảm thấy thật ấm áp, GPE "mặc áo mới", màu áo tạo nên không gian đầm ấm...

Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc!
 
KenhSinhVien.Net-nguon-goc-giang-sinh-8.jpg



Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người mà bạn thương yêu!

Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.

Ấm áp không phải khi bạn nói "ấm quá", mà là khi có người thì thầm với bạn: "Có lạnh không?".

Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.

Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.

Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ (là người bố thân yêu của bạn chăng?!).

Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: "Chúc ấy một mùa đông ấm áp!".

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom