Chúc mừng anh Ba Tê vượt mốc 6 sao vàng cứng ngắt!

Liên hệ QC

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,662
Được thích
16,720
Giới tính
Nam
Với nhiều kinh nghiệm cũng như tâm huyết của một giáo viên (mà anh Ba Tê cũng là thầy giáo dạy TDTT), anh Ba Tê mặc dù đã "cạo sạch trơn" (cạo rồi khỏi gội), nhưng đã cống hiến hết mình cho GPE và các thế hệ thành viên mới. Sau những cống hiến to lớn đó, anh xứng đáng nhận 6 sao vàng không xoay thật vinh dự!

Chúc anh luôn vui khỏe và vẫn luôn vì đàn em thân yêu!
 

File đính kèm

  • BaTe.jpg
    BaTe.jpg
    52.6 KB · Đọc: 72
Mình không hiểu!
Bác Ba Tê là thầy giáo dạy TDTT.
Vậy sao bác biết về tin học được vậy trời?
 
Đó chính là niềm đam mê bạn ạ!
Chung chung quá bạn.
Hi vọng bác Ba Tê kể về tiểu sử bản thân cho mọi người.
Mình nghĩ mỗi người một nghề. Một chuyên ngành.
Đưa chuyên môn của bản thân lên đỉnh đã là siêu rồi. Nếu muốn tìm hiểu chuyên ngành khác thì cũng chỉ biết sơ sơ thôi.
Giờ thấy bác Ba Tê siêu quá. Bác là người văn võ song toàn ạ?
Hic.
 
Xin được chúc mừng thầy Ba Tê, chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe và cống hiến nhiều hơn nữa cho diễn đàn.
Mình không hiểu!
Bác Ba Tê là thầy giáo dạy TDTT.
Vậy sao bác biết về tin học được vậy trời?
Tại sao thầy giáo Thể dục lại không thể giỏi Tin học nhỉ? Được quá đi chứ }}}}}
 
Giờ mới để ý thấy Nghĩa cũng liệt 6 bộ phận từ lâu rồi. Chia sẽ kinh nghiệm liệt lâu năm với người mới đi Nghĩa?
 
Ủa Phúc dịch TDTT là thể dục thể thao à? Tớ cứ tưởng là "Tao Dạy Toán Tin" chứ?

Lúc gặp nhau ở SN GPE, cùng Nghĩa Phúc về ngủ nhà bebo 1 đêm, mình đã "khai báo" rồi. Làm gì có chuyện "tao dạy toán tin".

Sự cố sau 1975 thôi mà. Lúc đó mình thi vào ĐH Phú Thọ (ĐH Bách Khoa bây giờ), vì "yếu lý ..." nên phải chuyển qua 639 Nguyễn Trãi (ĐHSP TDTT TPHCM bây giờ) thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Với nhiều kinh nghiệm cũng như tâm huyết của một giáo viên (mà anh Ba Tê cũng là thầy giáo dạy TDTT), anh Ba Tê mặc dù đã "cạo sạch trơn" (cạo rồi khỏi gội), nhưng đã cống hiến hết mình cho GPE và các thế hệ thành viên mới. Sau những cống hiến to lớn đó, anh xứng đáng nhận 6 sao vàng không xoay thật vinh dự!

Chúc anh luôn vui khỏe và vẫn luôn vì đàn em thân yêu!

Chắc anh Ba TE phải rửa lon thôi
 
Sự cố sau 1975 thôi mà. Lúc đó mình thi vào ĐH Phú Thọ (ĐH Bách Khoa bây giờ), vì "yếu môn lý " nên phải chuyển qua 639 Nguyễn Trãi (ĐHSP TDTT TPHCM bây giờ) thôi.
Yếu có 1 môn thôi, hổng sao đâu anh Ba. Chừng nào yếu 2 môn (thêm môn sinh nữa) thì mới.. ớn
Ẹc... Ẹc... dzọt
 
Chúc mừng bác Bate và anh Nghĩa đã lên cấp 6 sao vàng. Những cống hiến của các anh cho Diễn đàn GPE phải nói là rất đáng được trân trọng!
 
Yếu có 1 môn thôi, hổng sao đâu anh Ba. Chừng nào yếu 2 môn (thêm môn sinh nữa) thì mới.. ớn
Ẹc... Ẹc... dzọt

Sinh thì không "yếu" đâu Tuấn ơi. Tôi từng làm tổ trưởng tổ "Sinh-Dục" mà (GV Sinh toàn nữ, GV TD toàn nam).
Còn yếu "lý...." vì cái "...lịch" xấu hoắc! Thời "quân quản" hổng xài.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sinh thì không "yếu" đâu Tuấn ơi. Tôi từng làm tổ trưởng tổ "Sinh-Dục" mà (GV Sinh toàn nữ, GV TD toàn nam).

Vậy cũng coi là Sếp của một bộ phận đó anh (bộ phận "Sinh - Dục") --=0
Ớn thật, nay mới biết!
---------------------------------
Còn yếu "lý...." vì cái "...lịch" xấu hoắc! Thời "quân quản" hổng xài.
Vụ này ai cũng bị dính mà! Em cũng bị "yếu" giống vậy thôi (chắc yếu hơn anh luôn)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hai cái lão đại này nói 'chiện' mềnh đọc xong cười rớt hàm! --=0
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom