Cần giúp: con màu hồng này là con gì?

Liên hệ QC
Có thể đó là gián bị đột biến do Covid19?
Nhưng tựu chung vẫn là muốn diệt hay nuôi trồng chúng cần phải nghiên cứu về chúng

Chúc chủ bài đăng thành công & sáng tạo!
 
Nó giống con bọ xịt thật mà, mình gặp rồi.
Còn tên là gì thì hỏi bác Nguyễn Lân Dũng nhanh nhất. :)
Anh mua lọ Rebio-T xịt khoảng 2-3 lần là hết sạch. Thuốc đó xịt cho rau ăn sống thì cách ly 2-3 ngày là ăn bình thường.
Hỏi bác Dũng thì chắc không được rồi. Mà nếu bác có mail hay SĐT bác ấy thì cho con xin. Thấy bác ấy cũng ngoài 80t rồi con cũng ngại.
Muốn diệt côn trùng thì cần biết một số vấn đề sau:
1/ Kích cỡ.
2/ Tập quán sinh sống (ngày, đêm, trưa hay chiều).
3/ Thói quen, lối sống (trên cây, trong thân cây, trên lá, dưới đất và hóc, kẹt, ẩm ướt hay khô ráo).
4/ Kiểu ăn uống (hút, chích, gặm nhấm hay ăn tạp).

Có thể đó là gián bị đột biến do Covid19?
Nhưng tựu chung vẫn là muốn diệt hay nuôi trồng chúng cần phải nghiên cứu về chúng

Chúc chủ bài đăng thành công & sáng tạo!

Cảm ơn mọi người nhiều vì những thảo luận và những lời khuyên hữu ích. Có thể mình sẽ liên hệ với phòng Tài nguyên môi trường để hỏi về chúng nếu chúng còn tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống.

Tới thời điểm hiện tại thì mình tạm gọi tên nó là bọ xít hồng. Chưa ngửi thử xem nó có hăng như bọ xít thường không.

Chào thân ái.
 
Nhắc lại việc xưa: Hồi cấp II bọn mình có cônghệ biến bọ xít thành thực phẩm đó nha.
 
Nhắc lại việc xưa: Hồi cấp II bọn mình có cônghệ biến bọ xít thành thực phẩm đó nha.
Bọ xít con chưa thử. Con có thử kiến cánh, rất thơm ngon luôn. Mùa mưa là bắt nướng ăn tại chỗ, ăn thi với mấy con cóc.
Mà chuyện cũng đã quá lâu rồi. :)
 
Bọ xít con chưa thử. Con có thử kiến cánh, rất thơm ngon luôn. Mùa mưa là bắt nướng ăn tại chỗ, ăn thi với mấy con cóc.
Mà chuyện cũng đã quá lâu rồi. :)
Nhắc tới chuyện ăn kiến cánh làm mình nhớ lại thời sinh viên. Món này thơm ngào ngạt trong bán kính 10 mét
 
Hỏi bác Dũng thì chắc không được rồi. Mà nếu bác có mail hay SĐT bác ấy thì cho con xin. Thấy bác ấy cũng ngoài 80t rồi con cũng ngại.




Cảm ơn mọi người nhiều vì những thảo luận và những lời khuyên hữu ích. Có thể mình sẽ liên hệ với phòng Tài nguyên môi trường để hỏi về chúng nếu chúng còn tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống.

Tới thời điểm hiện tại thì mình tạm gọi tên nó là bọ xít hồng. Chưa ngửi thử xem nó có hăng như bọ xít thường không.

Chào thân ái.
Đem con đó đến trạm Bảo vệ thực vật hoặc phòng nông nghiệp hỏi mới đúng và họ mới có thể biết được con đó là ấu trùng của con gì, còn phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ liên quan đến đất đai.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đây là một trong những loài bọ xít nhé, nó rất độc, xịt nước có thể bị bỏng da như chơi.
 
Nhắc tới chuyện ăn kiến cánh làm mình nhớ lại thời sinh viên. Món này thơm ngào ngạt trong bán kính 10 mét
Nhắc tới mà thèm anh ơi. :D
Đem con đó đến trạm Bảo vệ thực vật hoặc phòng nông nghiệp hỏi mới đúng và họ mới có thể biết được con đó là ấu trùng của con gì, còn phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ liên quan đến đất đai.
Đúng rồi bác. Con mới hỏi thăm ở tỉnh con là Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh. Cảm ơn bác.
Đây là một trong những loài bọ xít nhé, nó rất độc, xịt nước có thể bị bỏng da như chơi.
Ghê vậy anh. Em xem trên wiki thấy có ghi tuổi đời của bọ xít là khoảng 5 tuổi, hết hồn luôn anh. Không biết họ có ghi nhầm hay ghi thiếu chữ "tháng" không nữa. Lạ thật !
 
Web KT
Back
Top Bottom