Cần giúp: Bối rối dấu phân cách hàng ngàn, thập phân và phân cách đối số trong hàm Excel

Liên hệ QC
--------------------------
Có một cách khác giúp bạn khỏi mất công, đó là thay vì copy công thức, bạn yêu cầu người ta đính kèm file cho bạn. Bạn mở file ra thì mọi thứ sẽ OK hết, dù trước đó người ta có nhập theo định dạng gì thì trên máy của bạn nó cũng sẽ tự "theo"
Con biết cái này chứ.
Con nhờ mọi người giúp lúc nào cũng gửi kèm file, thường là file thực tế con đang làm luôn. Nhưng có một số anh chị giúp con rất là kỹ tính, ngại share file ngược lại (đối phương sẽ nghi ngờ không biết giúp mà có cài virus vào đưa lại không ta), nên họ down file con về (họ thì không sợ con cài virus, cảm động ghê), làm xong thì share lại công thức-code- thôi ạ.
Mà vậy là quý lắm luôn rồi ạ.

ps: cũng có thể những anh chị đó muốn con tự cóp, tự cài công thức vào để 1 phần nào đó hiểu công thức. Chứ sẵn hết nó cũng... kì. :D
 
Tôi có nói ở bài #6 rồi nè:


Chịu khó chớ biết sao giờ. Bất tiện ghê!
Thế được rồi, hoặc tự lập lại công thức, thì càng tốt sẽ hiểu công thức hơn, đỡ phải chi copy-paste sau lại phụ thuộc diễn đàn quá

Con biết cái này chứ.
Con nhờ mọi người giúp lúc nào cũng gửi kèm file, thường là file thực tế con đang làm luôn. Nhưng có một số anh chị giúp con rất là kỹ tính, ngại share file ngược lại (đối phương sẽ nghi ngờ không biết giúp mà có cài virus vào đưa lại không ta), nên họ down file con về (họ thì không sợ con cài virus, cảm động ghê), làm xong thì share lại công thức-code- thôi ạ.
Mà vậy là quý lắm luôn rồi ạ.

ps: cũng có thể những anh chị đó muốn con tự cóp, tự cài công thức vào để 1 phần nào đó hiểu công thức. Chứ sẵn hết nó cũng... kì. :D

Tôi cũng thường không upload file vì để người được giúp tự copy hay gõ lại công thức sẽ hiểu hơn
 
Thế được rồi, hoặc tự lập lại công thức, thì càng tốt sẽ hiểu công thức hơn, đỡ phải chi copy-paste sau lại phụ thuộc diễn đàn quá
...
Dân ở diễn đàn này là chúa lười. Có cái công thức, chỉnh vài chỗ dấu phẩy, dấu chấm phẩy mà cũng than "bất tiện".
Không biết lúc mở miệng than, người ta có nghĩ đến người viết công thức phải qua những giai đoạn sau:
1. suy diễn trường hợp
2. sắp xếp lô gic và thuật toán
3. vết công thức
4. dò lại công thức, kiểm soát lô gic. Hoặc test trên dữ liệu nếu có.
5. copy công thức, paste lên GPE

Đối với tôi, copy cái công thức, paste vào Word, dò từ trái sang phải và chỉnh từng ký tự một cũng là chuyện xứng đáng.
 
Dân ở diễn đàn này là chúa lười. Có cái công thức, chỉnh vài chỗ dấu phẩy, dấu chấm phẩy mà cũng than "bất tiện".
Không biết lúc mở miệng than, người ta có nghĩ đến người viết công thức phải qua những giai đoạn sau:
1. suy diễn trường hợp
2. sắp xếp lô gic và thuật toán
3. vết công thức
4. dò lại công thức, kiểm soát lô gic. Hoặc test trên dữ liệu nếu có.
5. copy công thức, paste lên GPE

Đối với tôi, copy cái công thức, paste vào Word, dò từ trái sang phải và chỉnh từng ký tự một cũng là chuyện xứng đáng.

"Tôi luôn luôn chọn một người lười biếng để thực hiện các công việc khó khăn ở Microsoft" - Bill Gates.
Bởi những người lười biếng có thể thúc đẩy nhanh tiến độ công việc và khám phá ra những con đường mới để đi mà đại đa số người bình thường hay chăm chỉ đều không nghĩ ra được.

Con đùa thôi.
Chứ thực ra thì đúng là tại... lười nên mới đến với VBA. Đúng là chúa lười, vô địch lười ! =))

ps: cùng 1 sự việc, nếu có cách giải quyết mới nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả nhất thì tại sao không chọn mà lại chọn cách giải quyết kiểu cũ, lỗi thời, chậm chạp mà còn có thể sai sót?! Còn muốn biết sự việc đó có hướng giải quyết nào mới, nhanh, hiệu quả hơn không thì buộc phải hỏi và học. Chưa tự khám phá ra được thì phải hỏi. Không hỏi làm sao biết được Excel còn có Pivot Table, công thức mảng, định dạng có điều kiện, VBA,... Không hỏi làm cho cuộc sống tiện nghi hơn thì mai mốt chính bản thân sẽ thành người tối cổ mất. :D
 
Bởi những người lười biếng có thể thúc đẩy nhanh tiến độ công việc và khám phá ra những con đường mới để đi mà đại đa số người bình thường hay chăm chỉ đều không nghĩ ra được.
Chỉ khi bạn tự mình làm. Còn khi nhờ người khác thì nó là dạng khác.
 
Chỉ khi bạn tự mình làm. Còn khi nhờ người khác thì nó là dạng khác.
Có bao giờ chúng ta nghĩ forum này "được" như bây giờ là do "công" của trên 70% là dân lười biếng trong tổng số 939.000 members hiện nay không? :D

Thực ra lười biếng thì ko được ngụy biện hay lươn lẹo. :D
Em đùa thôi. Mọi so sánh đều khập khiễng.
Em lười lắm. :(
 
Lần chỉnh sửa cuối:
...Bởi những người lười biếng có thể thúc đẩy nhanh tiến độ công việc và khám phá ra những con đường mới để đi mà đại đa số người bình thường hay chăm chỉ đều không nghĩ ra được.
...
Đưa thống kê chứng minh việc này xem.

Về đọc lại truyện Ngu Công. Những người "lười biếng" đã thúc đẩy Ngu Công "khám phá con đường mới"?

Có bao giờ chúng ta nghĩ forum này "được" như bây giờ là do "công" của trên 70% là dân lười biếng trong tổng số 939.000 members hiện nay không? :D
...
Tuỳ theo cái "được" kia có xứng đáng?
Diễn đàn chú trọng chất lượng hay khối lượng?

Tôi tin là chủ diễn đàn lẫn "70% là dân lười biếng [sic]" kia chỉ chú trọng khối lượng. Nói chuyện chất lượng có lẽ trên tầm của họ.
Nói vậy chứ cũng khó trách chủ diễn đàn. Thời buổi này, khối lượng mới ăn tiền quảng cáo. Lên mạng xã họi thấy nhan nhản những chuyện ghê *** xấu xa đưa lên mạng hưởng hàng chục triệu views, ăn tiền dài dài.
 
Web KT
Back
Top Bottom