Cảm nhận sau sinh nhật GPE TP HCM

Liên hệ QC
hỏng phải đâu tôi được có 1 chai sư phụ đƯa cho tận tay, khi uống chia cho bebo 1 nửa.mất 2 chai sữa bắp là do ếch xanh lụm trước . Vì khi nhận giải Ếch xanh đưa cho cu tý NHà ndu mà vẫn còn 2 CHAI để uống mới lạ chứ

Bậy bạ, 2 chai ở đây nè cưng! còn chai được nhận thưởng thì đúng như cưng nói!

Sữa bắp vừa đem đến 12 chai, được ướp lạnh ngắt, Sư phụ PTM0412 nâng niu đặt trên bàn của BTC cùng một gói quà. Sau khi nhận thẻ đeo, Sư phụ vừa quay đi, BTC Nhím và Ếch tự hỏi, sao giải có 10 người khuyến khích mà có 12 chai là sao? Thế là alêhấp, 2 chai được khui ra! Sao mà mát lạnh từ đầu lưỡi đến cuống họng, vị ngọt nhạt nhạt, vị béo của bắp, đặc biệt là mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ không thể cưỡng lại, chẹp chẹp, kể đến mà còn thèm nè, với 2 chai sữa bắp có đến 8 ống hút, dĩ nhiên là 8 người cùng thưởng thức, nam có, nữ có, dĩ nhiên Nhím và Ếch xanh làm sao mà thiếu cho được! Thích lắm!

Cám ơn Thầy Mỹ nhé!
 
Bài tường thuật này hay, nhưng có đoạn này cần đính chính lại xíu

Bác SA kêu qua giải quyết chai Lavie 1 lít ||||| . Bác Sa, Bác Ba Tue, Bác Cò, anh hophoang, anh Duy Thương, anh bebo bỏ be ... dành nhau rót (nhăm nhe cái chai đó mà cuối cùng hết sạch :=\+ ).

/-(ôm đó cùng nhau uống pepsi mà ta, thiệt tình!


(òn mình thì được nhận bao nhiêu là quà, nào hoa, nào sách & áo mưa, nào là lời &/hay những lí rượu chúc tụng đẹp đẽ nhất, thân thiết nhất; . . . (Có cả những bạn nhớ & chúc mình sinh nhật sơm nữa!).
Tóm lại với cộng đồng này & từ cộng đồng này mình đã nhận được rất, rất nhiều thứ bổ ích & vô cùng hạnh phúc & lí thú.

Cảm ơn GPE.COM, cảm ơn mọi người trên diễn đàn đã đưa mình về thời trai trẻ;

Mình sẽ giữ mãi những kỹ niệm đẹp với mọi người trong cộng đồng này. Xin chúc các bạn nhiều thành công trong cuộc sống, mĩ mãn trong hạnh phúc & dồi dào với sức khoẻ.

Xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn GPE.COM!
 
À lại nói về sữa bắp .tôi và ếch xanh được vinh dự nhận giải với 2 chai sữa bắp của sư phụ chết tiệt.về cuối tiệc cái bao tử của tôi nó nóng ran, chắc là do cái chai pepsi của bác sa+chai vodka của bác bate kết hợp với loại bia 9 nút của sài gòn tấn công nên cảm giác khó chịu.bất chợt mùi hương thoang thoảng thơm phức của bắp non ở bàn bên cạnh (bàn của ếch xanh).tôi lập tức mở nắp và cho vào ly một viên nước đá . Ực .. Chà đã quá
Cái cảm giác nóng ở bao tử mất tiêu.
Cảm ơn sư phụ về chai sữa bắp.

anh biết sao mà nó ngon vậy hong? sữa bắp chính hãng "chít tiệt" đó, phải xếp hàng chờ lâu lắm mới tới lượt, đã vậy còn bị mưa nữa...nên vừa ra lò là nó được vác 1 mạch chạy u liền nên nó mới còn nguyên vẹn "mùi" thơm và tươi mát dzậy đó. QUÁ ĐẼAA!?!
 
anh biết sao mà nó ngon vậy hong? sữa bắp chính hãng "chít tiệt" đó, phải xếp hàng chờ lâu lắm mới tới lượt, đã vậy còn bị mưa nữa...nên vừa ra lò là nó được vác 1 mạch chạy u liền nên nó mới còn nguyên vẹn "mùi" thơm và tươi mát dzậy đó. QUÁ ĐẼAA!?!


Cảm nhận sinh nhật mà sao giống quảng cáo cho sữa bắp quá nhỉ? kaka. --=0
 
Năm nay là năm đầu tiên mà kyo dự sinh nhật GPE. Tuy rằng kyo gia nhập GPE từ rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên được thấy mặt rất nhiều người, những người vẫn xuất hiện hằng ngày trên diễn đàn, những người mà tên nick rất đỗi thân quen, thậm chí cả những người mới nữa. Nào là bác Sa tuy đã già nhưng vẫn còn rất sung sức, bác concogia mỗi lần thấy là mỗi lần ... zô zô, chú Mỹ điềm đạm, chú Tuấn lần đầu tiên biết mặt và cực kỳ ấn tượng vì chú rất ... đen, anh Hai Lúa Miền Tây thân thiện vô cùng, anh nghiaphuc - người đầu tiên bắt chuyện với kyo khi kyo còn đang lóng ngóng, anh leonguyenz sôi nổi lúc đầu còn tưởng kyo già lắm (vì kyo gia nhập diễn đàn từ rất sớm rồi), anh Danh, anh Tùng, anh Quang Hải,... và còn nhiều người khác nữa.

Có một điều đáng tiếc là tính kyo vẫn còn nhát nên vẫn chưa làm quen được với nhiều người. Nhưng dù sao thì qua buổi sinh nhật này, kyo cũng nhận thấy được một không khí gia đình ấm áp và một tinh thần rất đoàn kết của các thành viên trong GPE.

Thật sự rất cám ơn ban tổ chức đã tổ chức được một bữa tiệc sinh nhật này, một bữa tiệc giúp cho các thành viên có dịp quây quần và thể hiện tình thương mến thương với nhau trong đại gia đình GPE. Tuy rằng trời mưa rất to khiến cho chương trình bị gián đoạn một lúc (kyo nhớ là bắt đầu lúc 6h mà mãi đến gần 6h30 mới bắt đầu thì phải) nhưng qua đó có thể thấy rằng, ban tổ chức cũng đã cố gắng rất nhiều để bữa tiệc này diễn ra một cách trôi chảy và thành công tốt đẹp. Thật tiếc vì kyo đăng ký tham gia ban tổ chức nhưng vì lịch thi dày đặc khiến cho không thể nào cùng đồng hành với ban tổ chức, thật sự rất xin lỗi.

Kyo cũng đặc biệt cám ơn anh Tùng --=0--=0--=0--=0 (còn vì sao thì anh em mình cùng hiểu anh nha --=0--=0--=0--=0).

Vậy là một mùa sinh nhật đã qua, GPE lại thêm được một tuổi. Chúc cho GPE ngày càng phát triển, ngày càng vững mạnh.

Kyo.
 
hỏng phải đâu tôi được có 1 chai sư phụ đƯa cho tận tay, khi uống chia cho bebo 1 nửa.mất 2 chai sữa bắp là do ếch xanh lụm trước . Vì khi nhận giải Ếch xanh đưa cho cu tý NHà ndu mà vẫn còn 2 CHAI để uống mới lạ chứ
Té ra là thế!
12 chai, bị Nhím và ếch xơi 2 chai còn 10
phát ra 3 chai, đáng lẽ còn 7

Nhưng lúc cuối Anne và tramy xin 1 chai, đi tìm thì chỉ còn 3 chai nguyên. Chia cho tramy, Anne, và Crystal rose. Có thấy cả 1 chai uống dở bỏ lăn lóc trên bàn Bác Sa và Ba tê

Thế là mất tiêu đâu 3 chai rưỡi?
 
Hôm ấy, người mà mình trò chuyện nhiều nhất là sư phụ SA_DQ
Sư phụ Sa nói vầy: "Tao ở Q5, đã về hưu nên rảnh lắm... Chúng mày cứ sắp xếp rồi "hẹn", tao sẽ có mặt"
(Chúng mày ở đây là ý muốn nói gia đình tôi cùng Lê Duy Thương đấy)
Ẹc... Ẹc... Hình như sư phụ Sa càng già càng gân hay sao ấy (gân hơn KTGG rồi)


Chính xác, chuẩn không cần chỉnh. Vương hiệu ấy mãi thuộc về bác Sa yêu dấu.

Cảm nhận,

Phái nữ: mặc đẹp, chiếm lấn hội trường hơn hẳn các đấng mày râu. Một có thể chọi 10, điển hình nàng Huỳnh Tường Vi (UyenVy1802) duyên dáng và ca sĩ
(Mèn đéch ơi, bạn của tôi tên này mà lại để trong folder concogia/thutt mới chettiet được cò già ơi)


Phái nam:

+ Type 1: Dáng Nghệ sĩ, cho rằng mình còn có giá, chơi mái tóc, dài bồng bềnh, để quăn: concogia & ndu96081631 (Nói nhỏ nghe: mấy cha nội tóc quăn khôn lắm đó concogia ạ. Nhớ bám theo để xin mấy cái code nhe)

+ Type 2: Đi format cái đầu trước khi đi dự SN để cải lão hoàn đồng cho tâm hồn trẻ hóa lại (ptm0412, Sa_DQ)
 
Té ra là thế!
12 chai, bị Nhím và ếch xơi 2 chai còn 10
phát ra 3 chai, đáng lẽ còn 7

Nhưng lúc cuối Anne và tramy xin 1 chai, đi tìm thì chỉ còn 3 chai nguyên. Chia cho tramy, Anne, và Crystal rose. Có thấy cả 1 chai uống dở bỏ lăn lóc trên bàn Bác Sa và Ba tê

Thế là mất tiêu đâu 3 chai rưỡi?

Cái chai mà Nhím "giựt giải" đó có được uống 1 mình đâu thầy ơi, nghiaphuc bay vô xài ké. May mà có giao trước với nghiaphuc là "uống chung thì uống chung, nhưng mà đã uống là nước phải tụt xuống chứ hỏng được đầy lên" chứ không thì --=0
 
Nhóc chỉ biết là nhóc rất vui. Nhóc cám ơn BTC đã tạo điều kiện để các thành viên được gặp gỡ giao lưu. Hôm đó nhóc vui quá, chỉ muốn ở đó mãi, quên cả giờ về luôn, may mà thầy ptm0412 nói với nhóc là đã 11h30 rồi. Hihi...nhóc mong có nhiều buổi offline như thế để nhóc có cơ hội được vui nữa.
 
Nhóc chỉ biết là nhóc rất vui. Nhóc cám ơn BTC đã tạo điều kiện để các thành viên được gặp gỡ giao lưu. Hôm đó nhóc vui quá, chỉ muốn ở đó mãi, quên cả giờ về luôn, may mà thầy ptm0412 nói với nhóc là đã 11h30 rồi. Hihi...nhóc mong có nhiều buổi offline như thế để nhóc có cơ hội được vui nữa.

Nhóc cứ ước 1 tháng GPE tổ chức sinh nhật 1 lần đi, để cho mấy anh như Tungnguyen_kt, Hoàng Trọng Nghĩa, cadafi,... vắt chân lên cổ lun--=0
 


Suốt chương trình cầm ly lên, bỏ ly xuống, rồi lại cầm ly lên ... không ăn được gì luôn !$@!!
Cũng may về đến nhà anh bebo, được đãi mấy chục cái hột vịt lộn (giờ đó chẳng ai bán đồ ăn nữa), cùng bác Ba Tue, anh Liêm, anh


Bạn xạo à nha. Nói hỏng ăn được gì luôn, thía ai đã vất vả đút bánh kem cho ăn hết muỗng này đến muỗng khác đến no căng bụng thía...
 
Đây là lần đầu tiên tham dự sinh nhật của GPE và cũng là diễn đàn đầu tiên mà mình đi sinh nhật! Cảm giác rất vui, rất sướng và rất tự hào vì là một thành viên của diễn đàn. Mình đã tham gia GPE từ năm 2008 và đã học hỏi rất nhiều từ các anh chị, các thầy... thế mà hôm sn mới được gặp mặt. Có thể nói GPE đã góp phần giúp mình thành công trong công việc rất nhiều.
Cảm ơn GPE và cảm ơn tất cả mọi người.
Năm sau holcimbt sẽ "hát nhiều hơn" và "nhảy sung hơn" hehe!
 
Té ra là thế!
12 chai, bị Nhím và ếch xơi 2 chai còn 10
phát ra 3 chai, đáng lẽ còn 7

Nhưng lúc cuối Anne và tramy xin 1 chai, đi tìm thì chỉ còn 3 chai nguyên. Chia cho tramy, Anne, và Crystal rose. Có thấy cả 1 chai uống dở bỏ lăn lóc trên bàn Bác Sa và Ba tê

Thế là mất tiêu đâu 3 chai rưỡi?

Em xin tự khai. Tungnguyen_kt có mời em uống thử. Em làm hơn nữa chai, còn lại hình như là chủ bàn xử tiếp.
 
Hèn chi Sư Phụ Ptm0412 đem theo 12 chai, cuối cùng bị mất hết 2 chai, hong biết 2 chai mất đó có phải Lê Duy Thương "lụm" hong ta???
Trong 12 chai đó gồm có 10 chai cho 10 thành viên đạt giải thi online, còn 2 chai nữa dành cho 2 thành viên đoạt giải (hay còn gọi là giật giải) offline (anh Ếch với anh Nhím chứ ai), hên quá, nghiaphuc được ké mấy miếng, ngon thiệt là ngon...chẹp chẹp...
 


Bạn xạo à nha. Nói hỏng ăn được gì luôn, thía ai đã vất vả đút bánh kem cho ăn hết muỗng này đến muỗng khác đến no căng bụng thía...
Thiệt tình hôm đó ăn bánh kem quá trời luôn @$@!^%, lộc GPE mà --=0, còn rất nhiều thức ăn ngon mình không đụng đến &&&%$R
Hôm đó: bia + rượu + bánh kem = #REF
Híc híc ...
 
Chưa bao giờ buồn như hôm nay, khi nhận được lời thành tâm của con gái thứ 47 (Phương Lan) tâm sự với mình rằng:


Nhìn bố ngày 1 yếu, trong khi đó bác ThuNghi vẫn phong độ, đẹp trai và bác ptm0412 quá trẻ. Anh ndu vợ trẻ và đẹp quá bố à.

Các chị, bạn gái trông ai cũng xinh. Nhiều anh trong Nam sao còn chờ ván đóng thuyền hay sao vậy bố?? Bố rủ anh Tùng, Hoàng Trọng Nghĩa lên bản làng trên Điện Biên mình đi bố ơi, trên ấy có nhiều cô gái hơ mông dễ thương lắm.
 
Web KT
Back
Top Bottom