- Tham gia
- 12/6/06
- Bài viết
- 3,185
- Được thích
- 7,633
Hôm nay xin giới thiệu mọi người bài viết cảm nghĩ về GPE của bạn nguyenthithuhhtb. Bài dự thi đố vui nhưng rất tiếc thành viên tham gia ít quá nên không tổ chức đố vui google sheets được.
Ra trường với cái bằng cử nhân kế toán, tôi loay hoay với cả mớ công việc không khác gì tạp vụ trong vài công ty khác nhau trong gần 2 năm trời. Công việc của tôi thì vẫn là kế toán, nhưng tôi gọi là tạp vụ vì tôi không có sự suy nghĩ sâu sắc về excel nên các công việc tôi làm đều không có tính sáng tạo nếu không muốn nói là dập khuôn máy móc. Đôi khi tôi cũng không biết tôi đã làm gì, cái gì là do tôi làm... Tôi thấy nản và mặc nhiên tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì tôi các công ty tôi đã xin vào làm đều trải qua như thế. Tôi bỏ việc trong khi bạn bè trách móc tôi có công việc mà không làm trong khi họ chưa xin được việc đúng ngành học.
Rồi tôi xin làm kinh doanh cho một công ty bên lĩnh vực viễn thông. Môi trường kinh doanh cho tôi cơ hội làm việc qua internet nhiều hơn, giao lưu bạn bè khách hàng online nhiều hơn. Và tôi được tiếp cận với anh chị em trên trang giaiphapexcel.com. Và may mắn, tôi được tiếp xúc với bạn bè, anh, chị, em chuyên môn giỏi, nhiệt huyết, và tinh thần vì cộng đồng cao. Chính họ, những người bạn mà tôi chưa hề quen biết, đã giúp tôi thay đổi tư duy, quan niệm về công việc của tôi. Tôi say mê giaiphapexcel.com như ai đó đã nói “ ăn ngủ cùng GPE”.Đơn giản, vì ở đó tôi được học lại công việc kế toán tôi đã từng thất vọng trước đó với những công thức cùng bảng tính excel vô cùng kì diệu. Tôi biết được nguồn gốc vấn đề và giải quyết vấn đề đó như thế nào. Công việc tôi làm không còn sự nhàm chán, vô vị nữa. Tôi vui vẻ, tự tin và bắt đầu suy nghĩ tích cực trong các quan hệ bạn bè ngoài xã hội. Và tôi đăng kí giao lưu cùng anh em trong nhóm nhân dịp sinh nhật lần thứ 6 của GPE. Đó là năm 2012, một năm ý nghĩ với tôi vì được gặp smod Phan Tự Hướng, anh Nguyễn Duy Tân, chị xuannguyen.82 – nàng thơ GPE, bố Lê Minh Trí, anh Over AC .... và rất nhiều anh em từ Huế, Sơn La, cùng mọi vùng miền tổ quốc.
Thấm thoát đã hơn 5 năm tôi gắn kết cùng GPE, được giao lưu thêm nhiều anh em bạn bè mới và cũng trau dồi kiến thức cả về chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp, lối sống từ GPE. Ngoài các công thức và hàm excel từ cơ bản đến nâng cao, tôi có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu thêm về các bảng tính liên quan excel như SQL, google spreadsheet, các add-in cho excel, cấu trúc dữ liệu excel và cách xử lí, lập trình với excel, macro, ... Thậm chí tôi còn có thể học thêm cả ngoại ngữ qua GPE nữa, với những người bạn, người chị, người anh, các bậc cha chúvô cùng nhiệt tình giúp đỡ hội viên. Đôi khi tôi tự cảm thấy mình ích kỉ quá, khi chỉ nhận mà chưa có gì đóng góp vào kho tàng đó. Tôi tự thấy mình may mắn hơn khi được biết đến GPE, được đọc các bài viết hay, ý nghĩa từ GPE, thậm chí được tâm sự cá nhân trên các box riêng theo quy định....
Hiện tại, tôi đang làm việc trong một công ty phát triển khá mạnh, đội ngũ kế toán rất giỏi. Nhưng điều hạnh phúc với tôi là họ tin yêu, giúp đỡ tôi mọi mặt như một gia đình, chỉ vì chúng tôi nhận ra nhau, rằng chúng tôi cùng là hội viên của GPE – những con người chỉ biết nhau qua trang mạng mà thiên hạ gọi là “sống ảo”. Vâng, đúng là ảo, nhưng con người GPE, những kiến thức mà mọi người sử dụng qua tư vấn của thành viên GPE thì không hề ảo, thậm chí rất thực tế và là công cụ tới đích trong công việc của họ nhanh hơn bao giờ hết. Tôi biết, tôi cảm nhận được, rằng sống ảo hay không ảo, không phải do các trang mạng mà chúng ta mặc định quy kết tội danh cho chúng. Chứng chỉ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho con người giao lưu nhau thuận lợi hơn. Sông ảo hay không là do con người. Và trong GPE thì tỉ lệ người sống ảo thuộc diện “ xưa nay hiếm” vì “ gần đèn thì rạng” mà. Họ muốn sống ảo cũng không có cơ hội khi hầu hết các thành viên của GPE đều là những con người nhiệt huyết, sống có tình, có nghĩa, có trách nhiệm.
Trước khi đến với GPE, hòa nhập cùng anh em bạn bè GPE, tôi không quan niệm cần có thêm bạn bè, với tôi chỉ có gia đình và chỉ gia đình mới cho tôi những gì tôi muốn, tôi là người ích kỉ. Và tôi nay đã khác, tôi là một người hoàn toàn mới và khác so với những gì trước kia tôi có. Tôi có thêm bạn bè. Mà không, nói đúng hơn là tôi có thêm một gia đình, gia đình GPE. Những người bạn GPE chính là anh em tôi, tuy không cùng máu mủ nhưng chung một dòng máu nóng, đó là nhiệt huyết.
Điều tôi trăn trở hơn khi tham gia GPE chính là hội thiện nguyện của web. Tôi biết, để làm được điều này, ngoài vấn đề kinh tế, anh chị em còn gặp rất nhiều trở ngại như sự bất đồng về quan điểm, sự hai mặt của người giúp và người nhận giúp. Nhưng tôi nghĩ Tâm đã phát thì không nên suy nghĩ và giải quyết sự việc bằng lí trí, chúng ta sẽ giải quyết bàng còn tim, và bằng tư tưởng, tinh thần của chính bản thân chúng ta. Như vậy GPE với tôi sẽ là một ngôi nhà hoàn hảo.
Tôi yêu GPE! Tôi ăn ngủ cùng GPE!