lethien8x
Thành viên mới
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/gold.gif)
- Tham gia
- 10/5/12
- Bài viết
- 1
- Được thích
- 1
Chào các chị!!!
Nhà em cưới nhau đã hơn mươi năm rồi. Chồng em năm ngoái góp vốn chung với người ta mở quán ăn nhưng do không biết làm ăn nên thua lỗ.
Anh ấy vay người nhà, bạn bè để xoay sở nhưng không đủ nên có vay xã hội hai trăm triệu.Do mãi không trả được lại dấu vợ con nên nợ giờ lãi mẹ đẻ lãi con. Nhà em ở cùng ông bà nội nên không có tài sản gì đáng kể cả. Bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng đã vào hết đấy rồi.
Tháng trước anh ấy ngồi với bạn ngoài hàng nước bị chúng nó đánh phải đi cấp cứu. Tuần vừa rồi em đi đón con thì mấy thằng xăm trổ tới chỉ mặt nói về bảo chồng mày giả đi không bọn tao sẽ xử cả nhà mày. Em và bé con sợ quá run lẩy bẩy con bé thì khóc mếu máo.
Em bế tắc quá. Đã cả tuần nay bọn em không nói chuyện với nhau rồi.
Theo các anh chị em có nên li dị chồng về với bố mẹ đẻ để mẹ con em tránh bị chúng nó hành hung hay không? Em rối trí quá. Mong các anh chị tư vấn giúp em với. Em cảm ơn lắm!!!
Nhà em cưới nhau đã hơn mươi năm rồi. Chồng em năm ngoái góp vốn chung với người ta mở quán ăn nhưng do không biết làm ăn nên thua lỗ.
Anh ấy vay người nhà, bạn bè để xoay sở nhưng không đủ nên có vay xã hội hai trăm triệu.Do mãi không trả được lại dấu vợ con nên nợ giờ lãi mẹ đẻ lãi con. Nhà em ở cùng ông bà nội nên không có tài sản gì đáng kể cả. Bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng đã vào hết đấy rồi.
Tháng trước anh ấy ngồi với bạn ngoài hàng nước bị chúng nó đánh phải đi cấp cứu. Tuần vừa rồi em đi đón con thì mấy thằng xăm trổ tới chỉ mặt nói về bảo chồng mày giả đi không bọn tao sẽ xử cả nhà mày. Em và bé con sợ quá run lẩy bẩy con bé thì khóc mếu máo.
Em bế tắc quá. Đã cả tuần nay bọn em không nói chuyện với nhau rồi.
Theo các anh chị em có nên li dị chồng về với bố mẹ đẻ để mẹ con em tránh bị chúng nó hành hung hay không? Em rối trí quá. Mong các anh chị tư vấn giúp em với. Em cảm ơn lắm!!!