Cây "Tình Yêu" của tôi!

Liên hệ QC

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,662
Được thích
16,720
Giới tính
Nam
Cây này sống rất lâu, được biết người trồng nó nói là đã hơn 8 năm nó vẫn còn sống, cây không cao, thấp như cây ớt, nhiều cành.
Hôm qua, mình đã giữ được 2 hột về nhà ươm cây, không biết chết sống. Nếu cây mọc lên và ra trái, mình sẽ tặng mỗi người một quả khi offline! Nhưng cũng không ham đâu vì uống bia chẳng còn hương vị của bia gì hết á. Ngọt ngất ngây như uống nước trái cây có ga (nhưng xỉn lúc nào không hay đó nha). Hơn 2 tiếng đồng hồ mới tan vị ngọt đó!

(trích nguồn từ bài 97 của topic này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...hật-tuần-này!(27-02-2010)&p=226333#post226333)

Nhớ ngày nào chúng tôi đem 2 hạt giống cây này về trồng, và vì tính chất của nó dù cho đắng cay nó cũng cho ta cảm giác ngọt ngào êm đềm, cho nên chúng tôi đã đặt tên cho 2 hạt giống này là hạt "Tình Yêu".

Trồng được 2 tuần thì một hạt đã ra đi mãi mãi (như tình yêu của tôi với người ấy), còn hạt kia đội đất chui lên một mầm non bé nhỏ!

attachment.php



Rất lâu, lâu lắm những chiếc lá đầu tiên mới lớn lên một tí:

attachment.php



Và 3 tháng sau có thêm một cặp lá mới nữa vươn lên...

attachment.php



Các bạn nghĩ xem, bây giờ, đã gần 3 năm rồi, Cây "Tình Yêu" của mình đã như thế nào rồi?
 

File đính kèm

  • 02042010799.jpg
    02042010799.jpg
    183.1 KB · Đọc: 60
  • 09042010809.jpg
    09042010809.jpg
    198.9 KB · Đọc: 60
  • 31032010795.jpg
    31032010795.jpg
    360.6 KB · Đọc: 60
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Nghĩa vẫn còn nhớ đến tình yêu cũ đó rất nhiều phải không?
Như là anh vẫn đang hàng ngày chăm sóc cho cây non đó.
Em không biết là cây gì nhưng em đoán nó có 2 vị "đắng" "cay"
Chắc bây giờ nó đã lớn và có hoa có quả (hạt)
Cho dù chỉ còn 1 hạt tình yêu nhưng nó đã đâm chồi nẩy lộc nên anh hãy tin vào tình yêu của mình nhé!
 
Anh Nghĩa vẫn còn nhớ đến tình yêu cũ đó rất nhiều phải không?
Như là anh vẫn đang hàng ngày chăm sóc cho cây non đó.
Em không biết là cây gì nhưng em đoán nó có 2 vị "đắng" "cay"
Chắc bây giờ nó đã lớn và có hoa có quả (hạt)
Cho dù chỉ còn 1 hạt tình yêu nhưng nó đã đâm chồi nẩy lộc nên anh hãy tin vào tình yêu của mình nhé!

Nếu ăn quả này, đầu tiên ta cảm thấy nó có vị chua chua, nhưng rồi trong chốc lát vị chua đó trở nên ngọt một cách kỳ lạ ...
 
Em không biết là cây gì nhưng em đoán nó có 2 vị "đắng" "cay"
Nhầm rồi bạn ạ, vị của nó ngọt, rất ngọt. Chỉ có điều không biết chờ đến lúc nó có trái thì liệu mình có phải nằm xuống thay cho hạt mầm trước kia không. Hic hic... Anh Nghĩa kể "chuyện tình yêu" cảm động quá!
 
Híc, sao buồn thế
Mang 2 hột về, 2 người cùng gieo. Một hột "tèo" một người cũng "theo".....đi mất
Làm nhớ bài hát gì đó có 2 con bồ câu: ( Đôi bồ câu đang bay về hướng Anh cùng em đi ra công trường.)
Hai con bồ câu, bay đâu mất một con
Anh và em, đi đâu mất một người

Híc, cái cây nó càng lớn thì nỗi buồn của em càng.....bự, muốn quên chuyện cũ, muốn hết muộn phiền thì em đem cái cây ấy........cho anh đi
Híc
 
Nhầm rồi bạn ạ, vị của nó ngọt, rất ngọt. Chỉ có điều không biết chờ đến lúc nó có trái thì liệu mình có phải nằm xuống thay cho hạt mầm trước kia không. Hic hic... Anh Nghĩa kể "chuyện tình yêu" cảm động quá!

Đã trồng gần 3 năm rồi nghiaphuc ơi, từ ngày 1/3/2010 đấy, sắp ra hoa kết quả rồi! Cũng thông tin thêm nó ra được vài cái nụ đầu tiên!
 
Đã trồng gần 3 năm rồi nghiaphuc ơi, từ ngày 1/3/2010 đấy, sắp ra hoa kết quả rồi! Cũng thông tin thêm nó ra được vài cái nụ đầu tiên!
Chà chà, chờ hồi nào vào được SG phải tìm anh Nghĩa để xin hạt giống mới được.
GPE nhà mình bữa nay lãng mạn thiệt, người thì tìm hiểu kinh nghiệm "chồng" hoa hướng dương, người thì trồng cây tình yêu... Chắc em phải tìm hiểu kinh nghiệm... nuôi voi thôi. Hihihi...
 
Híc, sao buồn thế
Mang 2 hột về, 2 người cùng gieo. Một hột "tèo" một người cũng "theo".....đi mất
Làm nhớ bài hát gì đó có 2 con bồ câu: ( Đôi bồ câu đang bay về hướng Anh cùng em đi ra công trường.)
Hai con bồ câu, bay đâu mất một con
Anh và em, đi đâu mất một người

Híc, cái cây nó càng lớn thì nỗi buồn của em càng.....bự, muốn quên chuyện cũ, muốn hết muộn phiền thì em đem cái cây ấy........cho anh đi
Híc

Cho Anh thì cũng được, nhưng gặp lại Anh thì em lại nhớ Cây Tình Yêu, chẳng lẽ quên Anh luôn và không bao giờ "chơi tạc lon" với Anh nữa sao???
 
Thôi thì cho anh Cò Già mượn, để chàng ta làm sinh sản vô tính vài chục cây nữa

__--__ __--__ __--__ __--__ __--__ }}}}} __--__ __--__ __--__ __--__ __--__
 
Sweet lạc đề 1 tý
Anh Nghĩa còn nhớ Carisa ko nhỉ? anh có liên lạc được ko? Ko biết giờ cô ý thế nào nhỉ?
 
Nhớ ngày nào chúng tôi đem 2 hạt giống cây này về trồng, và vì tính chất của nó dù cho đắng cay nó cũng cho ta cảm giác ngọt ngào êm đềm, cho nên chúng tôi đã đặt tên cho 2 hạt giống này là hạt "Tình Yêu".
Anh Nghĩa thật lãng mạn...!
 
Sweet lạc đề 1 tý
Anh Nghĩa còn nhớ Carisa ko nhỉ? anh có liên lạc được ko? Ko biết giờ cô ý thế nào nhỉ?

Mình rất nhớ cô Carisa, tuy nhiên, từ cái ngày cô ấy đến phúng điếu đám tang Mẹ của mình, thì bặt vô âm tín cho đến nay. Có khả năng cô ấy qua Singapore sinh sống, bởi vì trước đó có đi ăn chay với cô ấy, nghe cô ấy có chuyện buồn, muốn đi Sin để khuây khỏa.

Carisa là một cô gái hiền lành, vui tính, đặc biệt những năm 2010 trở về trước ai cũng biết đến một Carisa hay chúc mừng sinh nhật ai đó bằng một đoạn bói toán thú vị.
 
Nghĩa ơi, vậy Carisa sin sao rồi? Mềnh cũng có 1 cây tình yêu nhưng thấy sao cằn cỗi quá cậu à.
 
Nghĩa ơi, vậy Carisa sin sao rồi? Mềnh cũng có 1 cây tình yêu nhưng thấy sao cằn cỗi quá cậu à.

Không liên lạc được với cô ấy Anh Trí ơi!


Cái máy chụp hình của em bị hư ngay cái thời điểm này mới đau, nên chờ sửa xong mới post hình cây "Tình Yêu" của em lên, nó ra được vài nụ bé xíu xiu dễ thương lắm!
 
Cây "Tình Yêu" của tôi nó đủ lớn để có những nụ hoa đầu tiên đó các bạn!

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • IMG_0027.JPG
    IMG_0027.JPG
    137.5 KB · Đọc: 21
  • IMG_0028.JPG
    IMG_0028.JPG
    76.1 KB · Đọc: 22
  • IMG_0029.JPG
    IMG_0029.JPG
    82.1 KB · Đọc: 22
  • IMG_0030.JPG
    IMG_0030.JPG
    83.5 KB · Đọc: 22
Anh 16
Hoàng Trọng Nghĩa
user-offline.png

ơi! Cây này sao lại gọi là cây tình yêu ạ? Có cây này thì sẽ có tình yêu phải không anh? Nếu vậy anh cho nhóc xin một cây được không ạ?
 
Anh
Hoàng Trọng Nghĩa
user-offline.png

ơi! Cây này sao lại gọi là cây tình yêu ạ? Có cây này thì sẽ có tình yêu phải không anh? Nếu vậy anh cho nhóc xin một cây được không ạ?

Em "dịu dàng nhất web" ơi, em xem bài đầu tiên sẽ hiểu tại sao lại gọi là cây "tình yêu". Và anh có duy nhất 1 cây thôi nên không thể tặng em được!
 
kaka, nếu Anh nghĩa không cho thì Anh sẽ mãi mãi là người "độc thân-vui tính" đó sao.:-=

Kakaka, Tình yêu của anh thì có thể trao tặng cho một ai đó một cách thật lòng được, nhưng nếu là người đó thì tặng cả cuộc đời anh còn được, huống chi cái cây "Tình Yêu" của mình!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom