Câu nói làm ảnh hưởng đời tôi!

Liên hệ QC

vantain

Thành viên mới
Tham gia
27/3/20
Bài viết
5
Được thích
4
"Nếu bạn muốn thành công trong tương lai, hãy tạo một thói quen làm những gì bạn sợ. Nếu bạn làm những việc mà bạn sợ, nỗi sợ sẽ biến mất. "
 
Huhu. Mình có 1 nỗi sợ là "Sợ chết". Đọc câu của bạn xong: " Nếu bạn làm những việc mà bạn sợ, nỗi sợ sẽ biến mất. " mình không dám thử mấy kiểu "sợ chết" vì lỡ chết thật thì mình sẽ "biến mất" thiệt luôn :eek:
 
Huhu. Mình có 1 nỗi sợ là "Sợ chết". Đọc câu của bạn xong: " Nếu bạn làm những việc mà bạn sợ, nỗi sợ sẽ biến mất. " mình không dám thử mấy kiểu "sợ chết" vì lỡ chết thật thì mình sẽ "biến mất" thiệt luôn :eek:
Còn mình thì sợ làm người thứ ba lắm luôn á. :(
 
Đúng là sự vật nào cũng có 2 mặt của nó;
Chết đã đành, cô đơn cũng không nên; mà ma túy thì càng không dám rớ,. . . . . :D
Chúc các bạn vui & khỏe. . . .!
 
Có nhiều cái mình sợ. Nhưng sợ là do chúng vô duyên, vô trật tự, vô giáo dục,...
Những cái này bảo "hãy tạo thói quen làm, mục đích để nỗi sợ sẽ biến mất" ?

"Câu nói" lụm của thằng Tây nào vừa dịch lọng cọng vừa bị mất ngữ cảnh.
 
Ngẫm lại cũng đúng. Có đứa bạn rất sợ lô đề, đỏ đen. Thế nào bị bọn nọ rủ rê, cũng kiểu: chả có gì là to tát, vui thôi mà, thử sẽ thấy bình thường thôi ... Đúng thật, một thời gian sau không thấy đứa bạn sợ đỏ đen nữa.
 
Sao lại sợ là người thứ 3
Người thứ 3 có 2 dạng: bị động và chủ động.
Chủ động là thấy người ta đã có nửa kia rồi mà vẫn nhào vô xen ngang.
Bị động là nhào vô nhầm người đang có nửa kia mà không biết. (nhiều khi đối phương cố tình không cho mình biết luôn, éc)

@phuongvq123 : ý mình đề cập là ý chủ động á, bạn không sợ làm người thứ 3 sao? Thấy hoa đã có chậu rồi nhưng thích hoa quá mình xông vô đạp bể chậu cướp hoa luôn hén! :D
 
Văn vẻ quá ai hiểu nổi. Cứ ví dụ điển hình cho rồi:
Người thứ ba bị động là anh tài xế.
Người thứ ba chủ động là anh hàng xóm.
 
@phuongvq123 : ý mình đề cập là ý chủ động á, bạn không sợ làm người thứ 3 sao? Thấy hoa đã có chậu rồi nhưng thích hoa quá mình xông vô đạp bể chậu cướp hoa luôn hén! :D
Không phải thế. Hoa suốt ngày than là không hạnh phúc, sống như trong địa ngục không thoát ra được. Ai trong hoàn cảnh đó mà chả động lòng, mà chả muốn chở che, bù đắp ... cho hoa? Con tim bằng thịt chứ có phải sắt đá đâu. :D
 
Người thứ 3 có 2 dạng: bị động và chủ động.
Chủ động là thấy người ta đã có nửa kia rồi mà vẫn nhào vô xen ngang.
Bị động là nhào vô nhầm người đang có nửa kia mà không biết. (nhiều khi đối phương cố tình không cho mình biết luôn, éc)

@phuongvq123 : ý mình đề cập là ý chủ động á, bạn không sợ làm người thứ 3 sao? Thấy hoa đã có chậu rồi nhưng thích hoa quá mình xông vô đạp bể chậu cướp hoa luôn hén! :D
vậy thì nghe bài Sợ yêu đi
 
Không phải thế. Hoa suốt ngày than là không hạnh phúc, sống như trong địa ngục không thoát ra được. Ai trong hoàn cảnh đó mà chả động lòng, mà chả muốn chở che, bù đắp ... cho hoa? Con tim bằng thịt chứ có phải sắt đá đâu. :D
Còn kiểu này nữa nè bác. Bác biết tay ba Dương Tiêu, Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù không? Dương Tiêu đã biết 2 người kia là 1 cặp đang yêu nhau và đã hứa hôn, chỉ chờ đến lúc cưới thôi, mà ổng thấy Kỷ Hiểu Phù ổng cầm lòng không đậu, quyết cướp trên giàn mướp luôn. Chiếm đoạt trước tính gì tính. Kỳ lạ thay, hậu quả là đứa con gái, Kỷ cô nương lại đặt tên là Dương Bất Hối (ý cô là không hối hận khi có con cùng Dương Tiêu, điều này chứng tỏ trái tim của cô đã chuyển hướng sau lần chiếm đoạt ấy).
Một điều kỳ lạ nữa là khi nhìn vào mối tình tay ba này, ai cũng có xu hướng ủng hộ cho cặp Dương-Kỷ. :D

Đây là kiểu: chiếm làm của riêng trước, tình cảm bồi đắp sau, tự tin vào khả năng bản thân ! :|
 
Còn phải xét xem người thứ 3 có của quí loại nào.
Đương nhiên phải "quới tướng" mới "được" ngôi thứ ba chứ.
Bác không thấy trong 3 Táo, hai Táo Ông "đội mũ đi hia, chẳng mặc quần" sao.

Ngừoi Nam nói "quới nhơn", dịch ra là "quý nhân" chứ không phải "quái" nhé.
 
Bác không biết là phải. Tôi đọc tiểu thuyết võ hiệp ngàu nát mà cũng không rõ nó đặc sắc ở chỗ nào (có lẽ phim tập HK thổi phồng nó lên cao. Tôi lười xem phim HK cho nên không biết)
Nếu gọi chuyện tình tay ba nổi tiếng của Cô Gái Đồ Long thì phải nói Vô Ky, Chỉ Nhược, và Triệu Minh (Mẫn) chứ.
Nếu gọi điển hình người thứ ba thì truyện Kim Dung có cô A Tử (Lục Mạch Thần Kiếm)
Nếu gọi người thứ ba trong lịch sử Đông phương thì điển hình là An Lộc Sơn (chuyện tình Dương Ngọc Hoàn); trong huyền thoại Tây Âu thì là Lancelot (King Arthur - Hiệp Sĩ Bàn Tròn) hay Tristram (Tristram/Tristan and Isolde)

Chú: văn hoá Đông Âu tôi mới tập toẹ học cho nên không biết chuyện nào. Bác có biết chia sẻ với.
 
Những câu nói của sếp ảnh hưởng tới đời tôi, như:
Tháng này anh được nâng lương
Năm này anh không hoàn thành nhiều nhiệm vụ, tiền thưởng của anh chỉ là 10.000
. . . . .
 
Web KT
Back
Top Bottom