Câu nói làm ảnh hưởng đời tôi!

Liên hệ QC
Những câu nói của sếp ảnh hưởng tới đời tôi, như:
Tháng này anh được nâng lương
Năm này anh không hoàn thành nhiều nhiệm vụ, tiền thưởng của anh chỉ là 10.000
. . . . .
Vậy mà cũng ảnh hưởng được "đời" bạn sao?
Câu nói của sếp ảnh hưởng đời tôi là:
"Đáng lẽ tôi gởi anh/chị đi học khoá a2 nhưng ngân sách có hạn nên tôi chỉ chọn a1" (sếp ngầm mách cho tôi biết tự đi học phần "a2 trừ a1")
 
Có chứ: Vui cũng uống & buồn cũng uống; Hậu quả là xe đụng gãy chưn nè!
Quá đúng. Sự việc tưởng nhỏ, tưởng bình thường, nhưng kết cục có thể vô cùng lớn.

Có anh nọ trên đường về nhà đi thì ít mà nhẩy cẫng thì nhiều. Vui lắm chứ vì có cô gái Mỹ Tho vừa nói rất nhẹ: "Dạ". Bỗng anh thấy một chàng trai trẻ sắp nhẩy cầu. Lẽ ra nếu cô gái Mỹ Tho kia nói rất nhẹ: "Không anh", thì giờ đây anh nọ cũng đang ở trên một chiếc cầu nào đấy. Nhưng đây là anh đang rất vui. Hiểu được chàng trai trẻ nọ nên anh hết sức khuyên nhủ ... Chàng trai sau này có công rất lớn trong việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ. Thế mới biết một câu rất nhẹ: "Dạ", của cô gái Mỹ Tho lại là một bước ngoặt lịch sử trong vận mệnh của nước Việt Nam mình. :D
 
Xe đụng gãy chưn có thể do câu người khác nói với người khác:
Bà chủ đang ngồi xe cho anh chàng tài lái:
"Anh tính sao đi, tôi có bầu rồi"
Thế thì chỉ còn mua ít tôm nữa mình nấu canh nhé.

Nhưng dù thế nào thì anh đi xe máy số nhọ rồi. :D
 
Quá đúng. Sự việc tưởng nhỏ, tưởng bình thường, nhưng kết cục có thể vô cùng lớn.

Có anh nọ trên đường về nhà đi thì ít mà nhẩy cẫng thì nhiều. Vui lắm chứ vì có cô gái Mỹ Tho vừa nói rất nhẹ: "Dạ". Bỗng anh thấy một chàng trai trẻ sắp nhẩy cầu. Lẽ ra nếu cô gái Mỹ Tho kia nói rất nhẹ: "Không anh", thì giờ đây anh nọ cũng đang ở trên một chiếc cầu nào đấy. Nhưng đây là anh đang rất vui. Hiểu được chàng trai trẻ nọ nên anh hết sức khuyên nhủ ... Chàng trai sau này có công rất lớn trong việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ. Thế mới biết một câu rất nhẹ: "Dạ", của cô gái Mỹ Tho lại là một bước ngoặt lịch sử trong vận mệnh của nước Việt Nam mình. :D
Sao bác cứ cố tình ghép chữ "nhẹ" với chứ "dạ" vậy :p
Ngày gia đình tôi mang đồ dạm ngõ đến cô ấy cũng có thiếu chi mấy anh chàng đi nhảy cầu. (tôi cổ hỉu lắm, có dạm ngõ rồi mới đám hỏi, trước đó còn "lễ xem mắt" mấy mấy cây ba năm cho các anh cô ấy và lọ nước hoa cho bà chị)
Nhưng cầu ở quê tôi dạo đó phần lớn là cá vồ hoặc "theo mới' thì cá tai tượng. Mấy anh chàng tính nhảy thấy cá sợ bị cắn ** nên lui hết.
 
trước đó còn "lễ xem mắt" mấy mấy cây ba năm cho các anh cô ấy và lọ nước hoa cho bà chị)
Nhưng cầu ở quê tôi dạo đó phần lớn là cá vồ hoặc "theo mới' thì cá tai tượng. Mấy anh chàng tính nhảy thấy cá sợ bị cắn ** nên lui hết.
Thôi thì của đi thay người bác ạ. Phải nói là may mắn, chứ chuyện nhảy cầu có ai muốn đâu, nhưng đúng những lúc ấy đầu óc nó u mê có nghĩ được gì đâu, có còn tỉnh đâu để mà sợ cá cắn "cần câu".
 
Web KT
Back
Top Bottom