Blacklist cho những trường hợp không biết bấm nút cám ơn

Liên hệ QC

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,662
Được thích
16,720
Giới tính
Nam
Vì bị gặp nhiều trường hợp với các thành viên, khi chưa được giúp đỡ thì kêu gào, hối thúc, nhưng khi được rồi thì đi luôn, một lời cám ơn hay một cái nhấn cám ơn cũng không để lại, cho nên tôi sẽ lập ra những danh sách đen của các thành viên này tại đây, để khi gặp mà hỏi bài, tôi sẽ không bao giờ trả lời lần nữa!

Ví dụ như thành viên này:

Không ai giúp mình được sao :(!$@!!**~**

Và sau khi được trả lời xong thì im re luôn!

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...time-sang-Times-New-Roman&p=617171#post617171

Những người trước tôi xí xóa, nhưng từ nay cứ mỗi bài như thế mà thành viên cứ ứng xử như thế thì có lẽ không những tôi mà các thành viên nhiệt tình khác cũng không muốn giúp thêm tí nào hết!
 
Những người trước tôi xí xóa, nhưng từ nay cứ mỗi bài như thế mà thành viên cứ ứng xử như thế thì có lẽ không những tôi mà các thành viên nhiệt tình khác cũng không muốn giúp thêm tí nào hết!

Lúc trước cũng định "đánh dấu" vài tên nhưng sau đó thây kệ luôn, rảnh đâu mà theo dõi mấy vụ này cho mệt người
Tôi cảm thấy hứng thú thì tôi tham gia trợ giúp, xem như là cơ hội để thu thập kinh nghiệm cho bản thân qua mỗi bài toán... Còn hết hứng rồi thì... nghỉ chơi. Vậy thôi!
(mà mấy vụ "hứng" hoặc "hết hứng" này nó nhiều nguyên nhân lắm --=0)
 
trong phim thiếu nhi năm xưa có câu hát đối đáp:
A:
Đồ tóc hung mặt tàn nhang
Giết chết ông bằng một cái thang

B:
Nếu tất cả đều mặt tàn nhang
Thì lấy đâu cho đủ cái thang?

(Đó mới chỉ 1 người dùng thang)

Nếu mỗi thành viên GPE tạo một black list cho riêng mình trên GPE thì ...
 
Đọc link thấy thành viên mới, chắc chỉ đăng nhập để hỏi bài này. Khả năng đã tìm được lời giải nên chia tay luôn --=0
Vì vậy cũng không nên trách những thành viên kiểu này.
 
Đọc link thấy thành viên mới, chắc chỉ đăng nhập để hỏi bài này. Khả năng đã tìm được lời giải nên chia tay luôn --=0
Vì vậy cũng không nên trách những thành viên kiểu này.
Một kiểu bài để "giết gà răn khỉ" thôi Anh ơi, ít ra khi đọc bài này, ai đó cũng phải giật mình tự hỏi "mình có vô ý như thế không".
 
Vì bị gặp nhiều trường hợp với các thành viên, khi chưa được giúp đỡ thì kêu gào, hối thúc, nhưng khi được rồi thì đi luôn, một lời cám ơn hay một cái nhấn cám ơn cũng không để lại, cho nên tôi sẽ lập ra những danh sách đen của các thành viên này tại đây, để khi gặp mà hỏi bài, tôi sẽ không bao giờ trả lời lần nữa!

Ví dụ như thành viên này:



Và sau khi được trả lời xong thì im re luôn!

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...time-sang-Times-New-Roman&p=617171#post617171

Những người trước tôi xí xóa, nhưng từ nay cứ mỗi bài như thế mà thành viên cứ ứng xử như thế thì có lẽ không những tôi mà các thành viên nhiệt tình khác cũng không muốn giúp thêm tí nào hết!

lúc trước khi tôi tập tành trả lời
tôi cũng quê mấy người như vậy lắm, có lần tôi cũng phản ứng, tôi nhớ là anh Nghĩa khuyên tôi là, ko giúp được người này thì giúp người khác
có nhiều khi bỏ cả ngày để làm, nhưng có thể ko đúng ý chủ thớt hay là ko đúng, chủ thớt chả thèm nhắn một lời cám ơn hay bình luận gì....thấy cũng ấm ức lắm.....
bây giờ thì vô cảm rồi....hihihihihhi
mình làm cho mình, vì nó kích thích óc tưởng tượng của mình thì mình làm.....chả cần nó có giúp được ai ko........hihihihihihi
 
lúc trước khi tôi tập tành trả lời
tôi cũng quê mấy người như vậy lắm, có lần tôi cũng phản ứng, tôi nhớ là anh Nghĩa khuyên tôi là, ko giúp được người này thì giúp người khác

Đứng với góc độ thành viên thì mình nói vậy, nhưng đứng góc độ là thành viên BQT mình phải có ý thức xây dựng văn hóa gửi bài. Cho nên mới có topic này đó.
 
Đứng với góc độ thành viên thì mình nói vậy, nhưng đứng góc độ là thành viên BQT mình phải có ý thức xây dựng văn hóa gửi bài. Cho nên mới có topic này đó.
Với cái tiêu đề topic hiện thời thì không phải "đứng góc độ là thành viên BQT". Chính vì thế nên tôi mới viết ở bài trên:
Nếu mỗi thành viên GPE tạo một black list cho riêng mình
 
Tôi nghĩ đọc bài nào thấy hay và giúp ích cho mình cần bổ xung thêm kiến thức thì bấm cảm ơn một cái có mất gì đâu mà đó cũng là thể hiện phép lịch sự ... chứ trưa nói đến là giúp .. còn ai giúp tôi cho dù đúng hay sai được hay không được thì tôi lại phải cảm ơn nhiều nhiều vì họ giúp mình mà... Tôi là vậy đó
Xin cản ơn các bạn rất nhiều Nhờ các bạn mà hôm nay tôi đã biết viết được code ... vvv
 
Cảm ơn các bạn nhiều. xin mạo muội góp thêm mấy ý thế này :
- Đúng các bạn ơi lâu nay rất nhiều người (Ngoài đời cũng vậy) Khi nhận được sự giúp đỡ của người khác hình như quên mất từ "Cảm ơn" rồi hay sao ấy
- Nhưng đôi khi ta cũng thông cảm với nhau ; Đôi khi Nhất là với các bạn mới tham gia diễn đàn - Làm mãi không được, khi nhận được sự giúp đỡ đúng ý thì sướng quá đưa code về chạy xong rồi quên cảm ơn bạn minh, thậm chí có người muốn tìm lại để cảm ơn thì tìm mãi chẳng thấy nữa thế là thôi
- theo tôi dù hợp với mình hay không thì người ta đã mất công quan tâm xem giúp , 1 động tác Click chuột thôi không có gì khó khăn vậy hay sử dụng nó như 1 phần tất yếu trong văn hóa giao tiếp đi
Nói vậy có điều gì chưa đúng mong các bạn thông cảm và "Lời tôi cho tôi xin lại" - Cảm ơn các bạn
 
khi chưa được giúp đỡ thì kêu gào, hối thúc, nhưng khi được rồi thì đi luôn, một lời cám ơn hay một cái nhấn cám ơn cũng không để lại

Tôi nhất trí với quan điểm này, vì các vấn đề sau:

- Đúng là trả lời 1 vấn đề gì đó nhất là tạo Form thì đôi khi phải mất cả buổi hoặc nhiều nữa thì có khi cả ngày, nhưng tác giả thì quá thờ ơ chỉ việc đăng nhập và nhấn nút mà không làm được thì bỏ công ra giúp những người này để làm gì?

- Còn quan điểm cho rằng khi viết bài trả lời không có ích cho người này thì sẽ có ích, điều này là đúng nhưng tôi sẽ lập Topic mới cũng gần tương tự nhưng với tiêu đề khác để người khác sẽ tham khảo (không trả lời tại bài viết của họ, để cho họ có sự suy nghĩ đối với việc làm của mình).

- Có khi bạn thức cả đêm mệt nhoài cả người, nhưng họ thì ngủ thẳng chỉ tới sáng vẫn có kết quả mà không cần phải suy nghỉ cho mệt óc.

- Người xưa có câu: "Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán).
Cái vụ Hoàng Trọng Nghĩa nêu, tôi có đọc nhưng không nhớ tác giả nào, bạn ấy hỏi thì có thành viên giúp và người ta góp ý nhưng bạn ấy còn sừng cồ : "Bạn không giúp thì người khác giúp, mắc chi bạn phải vặn vẹo hỏi tới hỏi lui, tui không cần bạn". Theo quan điểm của tôi thì thành viên này vô văn hóa, người ta muốn giúp thì mới hỏi kỹ để trả lời cho chính xác và tránh nhiều lần tải File sẽ mau hết Quota thì không thể giúp được cho nhiều người khác. Nếu bạn nào gặp trường hợp như thế này có muốn trả lời hay không? Tôi thưa rằng là không, vì chẳng ai muốn trả lời cho phí công, phí sức cho người vô ơn, bạc nghĩa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom