Bia & Phụ Nữ

Liên hệ QC

cuncon_kiss

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
22/1/09
Bài viết
458
Được thích
1,854
Bia và phụ nữ
(Dân trí) - Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Biết vậy mà đám đàn ông vẫn “cả gan” đưa phụ nữ ra so sánh với... bia. Tệ hại hơn, họ “nhặt” ra được từ bia nhiều ưu điểm vượt trội...
1. Bạn có thể thưởng thức hương vị bia bất cứ lúc nào bạn muốn.

2. Vết bẩn từ bia có thể rửa sạch.

3. Bạn không muốn dùng rượu, bạn có thể uống một ly bia.

4. Bia luôn luôn kiên nhẫn chờ bạn trong xe ô tô trong khi bạn chơi thể thao.

5. Khi bia trở nên nhạt vị, bạn có thể bỏ đi

6. Bia chưa bao giờ chậm chạp cả.

7. Bia giúp bạn thư giãn.

8. Bia không ghen tuông khi bạn lấy loại bia khác để uống

9. Bạn dễ dàng mở nắp bia mà không phải gắng sức

10. Khi bạn đến quán bar, bạn có thể dễ dàng lấy một ly bia cho mình

11. Bia không làm bạn đau đầu

12. Sau khi bạn đã uống hết chai bia, thì vỏ của nó vẫn còn có giá trị vài xu lẻ

13. Bia sẽ không bao giờ khó chịu nếu bạn trở về nhà với hơi thở mùi loại bia khác.

14. Bạn có thể uống nhiều hơn một cốc mỗi đêm mà không cảm thấy tội lỗi.

15. Bia rất dễ uống.

16. Bạn có thể chia sẻ bia với những người bạn khác của bạn.

17. Bạn luôn biết khi nào bạn là người đầu tiên bật nắp chai bia.

18. Bia luôn ngọt ngào mọi lúc mọi nơi.

19. Bia không có nhu cầu đòi quyền bình đẳng

20. Bạn có thể dễ dàng có một chai bia ở nơi công cộng.

21. Bia không bực mình khi bạn đến hay không

22. Khi bia lạnh thì uống ngon hơn nhưng phụ nữ khi lạnh lùng thì thật đáng sợ.

23. Bạn không phải vỗ về bia để được thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó.

24. Nếu bạn thay đổi loại bia, bạn không phải trả tiền cấp dưỡng.

Sưu Tầm - Dân Trí
http://dantri.com.vn/c130/s130-519667/bia-va-phu-nu.htm
 
11. Bia không làm bạn đau đầu

Nhưng bia làm mình chóng mặt và "xỉn quắc cần câu".

18. Bia luôn ngọt ngào mọi lúc mọi nơi.

Cái này hình như là không đúng! Bia luôn luôn đắng đắng, tại mình thích uống bia thôi.
 
- Bia không biết đưa ly trà đường khi bạn sỉn
- Bia không biết giặt đồ khi bạn quăng ra.
- Bia không biết đắp chăn cho bạn khi bạn "quắc".
..........
....Còn nhiều thứ mà bia không sánh bằng phụ nữ!
Đừng chủ quan có ngày... khóc không thành tiếng.
 
sao không có câu
Bia có thể giúp ta can đảm lên thiên đàng nhỉ
uống khoảng 5-6 lon là chạy xe không cần thắng
ec ẹc
 
Beer không làm ta uống ít, vì uống ít thì thèm, ham vui không dừng được. Mà uống nhiều thì "giảm trí thông minh, tăng lòng dũng cảm". Nhiều hôm xỉn quắc cần câu, sáng ngũ dậy mới thấy tối hôm qua, đúng là ta "thông minh đi xuống" thiệt, và đúng là "quá dũng cảm". Tỉnh dậy mới thấy người mình đêm qua "chán cơm, thèm đất, thích loa kèn" muốn "trèo lên nóc tủ ngắm con gà khoả thân" sớm, hi hi
 
- Bia không biết đưa ly trà đường khi bạn sỉn
- Bia không biết giặt đồ khi bạn quăng ra.
- Bia không biết đắp chăn cho bạn khi bạn "quắc".
..........
....Còn nhiều thứ mà bia không sánh bằng phụ nữ!
Đừng chủ quan có ngày... khóc không thành tiếng.

Cho nên mới có bài thơ sau:

“Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà.”
 
Beer thua phụ nữ -> Bate
- Bia không biết đưa ly trà đường khi bạn sỉn
- Bia không biết giặt đồ khi bạn quăng ra.
- Bia không biết đắp chăn cho bạn khi bạn "quắc"...

Beer hơn phụ nữ -> cuncon_kiss

Bia và phụ nữ
1. Bạn có thể thưởng thức hương vị bia bất cứ lúc nào bạn muốn.
2. Vết bẩn từ bia có thể rửa sạch....

Beer giống như phụ nữ -> phamduydn
"Chán rồi, ăn lại vẫn ngon". He he
 
Chỉ có bia mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào
Chỉ có bụng mới biết, bia đi đâu về đâu

Còn Phụ nữ thì đâu có hỉu bụng nhỉ?
 
Web KT
Back
Top Bottom