Bé vui đón tết trung thu!

Liên hệ QC
Thêm mấy cảnh nữa cho em Jenni đỡ mong đợi....

"Tay đua" tương lai:

IMG_2143.jpg


IMG_2146.jpg


Chinh phucj ... cửa sổ --=0

IMG_2186.jpg


Cùng đánh đu nào, không ai chịu kém ai:

IMG_2184.jpg


IMG_2183.jpg


IMG_2169.jpg


Quảng cáo điện thoại di động nào!!!

IMG_1916.jpg
 
Hihi...ku nhà anh Hướng quậy quá. Anh chị ơi em có í này, nếu anh chị ngại post hình thì đưa em up lên giùm cho hoặc nếu không thì anh chị hãy kể lại những hành động, những câu nói ngộ nghĩnh của các bé trong ngày, được không ạ?.
 
Hic, hổng có ai tham gia hết. Em bắt đầu bằng một vài truyện trẻ em có thật vậy.--=0

______

1. Con của em gái mình năm nay bốn tuổi rưỡi, Cu cậu vốn rất thích câu chuyện Tích Chu .Một hôm cu cậu bảo mẹ: "Mẹ ơi! con yêu bà ngoại lắm! Bao giờ bố mẹ mất sớm thì con ở với bà!!!"
2. Hai ông cháu ngồi chơi bán hàng, cháu gái bảo ông: "Đây tôi giả bác 4000, nhưng bác về bác phải bảo con trai bác đi nhé, nó là hay đánh tôi lắm đấy!!!?
3.
-Bà cô: chà lâu quá không gặp cho bà xem chim bao lớn rồi?
-Cháu (3tuổi rưỡi): á, bà không được sờ chim Anh Duy, Anh Duy sờ chim bà bi giờ!!!

4. Tối qua, hai mẹ con đang ăn cơm. Đúng lúc mẹ cho miếng cơm to đùng vào miệng, chưa kịp nuốt thì điện thoại reo, mẹ vừa nuốt vừa chạy ra nhấc máy. Bố gọi! Mẹ bị nghẹn!
Mẹ: ặc, ực! Anh gọi làm em nuốt vội bị nghẹn rồi đây này!...
Con (đứng ngay sau mẹ): mẹ cho con nói chuyện với bố!
Con: Bố ơi, bố nói ít thôi, mẹ bị nghẹn sắp chết rồi!
rồi cụp máy luôn!
Sau đó ôm cổ mẹ : Mẹ ơi, mẹ hết nghẹn chưa? Mẹ sắp chết hả? Mẹ chết chưa?}}}}}

5. Mẹ đang chén cái đầu cá.

- Con: mẹ đang gặm xương hả mẹ
- Mẹ: ừ (vẫn mải gặm, không hóc chết)
- Con: mẹ gặm xương, thế mẹ là chó hả mẹ
- Mẹ:...( (, không cãi được vì vẫn đang gặm xương)--=0

6.Chuyện cháu tôi (hơn 2 tuổi), nghịch màu vẽ của chú, làm giây bẩn hết cả ra tay chân, quần áo, mẹ nó tức quá, vừa rửa tay cho con, vừa mắng
Mẹ: - Sao con nghịch bẩn thế này chứ????
Con: - Mẹ ơi!!!! Học hỏi điều hay, ngại gì vết bẩn hả mẹ (nhiễm quảng cáo bột giặt)
Mẹ: - (Choáng luôn, chỉ biết bấm bụng mà cười thầm)


....

Đây là một số chuyện trẻ em có thật, em cóp bên webtretho. Em nghĩ các bé ở GPE cũng có những câu chuyện rất vui, hóm hỉnh và ngộ nghĩnh như thế này. Mong các anh chị hãy mạnh dạn tham gia cho vui.

Đây là ví dụ của em thôi nha. Còn anh chị phải kể thật xảy ra đối với thiên thần nhỏ của mình. Không được cóp và pát đâu à!. %#^#$
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kitty 5 tuổi, mới từ Dalat về sau một tuần xa ba mẹ.
Ba đi đón, dọc đường ba nói: Ba nhớ con lắm!
Kitty hỏi: Ba có khóc không?
Ba (xạo): Có chứ!
Kitty: Vậy ba có khóc nhiều không?
Ba (xạo tiếp): Nhiều lắm! Ướt cả cái gối...
Ba hỏi lại: Vậy con có nhớ ba không?
Kitty: Dạ có.
Ba: Con có khóc không?
Kitty: Có, nhiều lắm. Con khóc ướt hết áo bà nội, làm bà nội phải thay áo khác!

Về đến nhà, ba gọi điện cho bà nội, trước là để báo cáo tình hình cháu gái đã tới Saigon bình yên, sau là hỏi lại cái vụ ướt áo...
Thế mới biết: Cha nào con nấy!
 
Anh chị ơi, em biết trong diễn đàn còn rất nhiều bé. Mong các anh chị hãy post ảnh để các bé có thể tham dự phần thi "bé ngộ ngĩnh qua ảnh"!. }}}}}
 
Cho mình xí một chỗ nhé! Xin giới thiệu con gái mình, được 28 tháng tuổi, Bé tên VÕ MINH ANH
DSCF0701-1.jpg


DSCF0688.jpg


DSCF0697-2.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
To ca_dafi:
Nhiều người sẽ ngạc nhiên lắm đây!.
 
Topic của em ế mấy ngày nay rồi. Hu hu...Tía ui, a.Kelvin ui, c.Hồng Gấm ui,...sao em không thấy "những thiên thần nhỏ" của anh chị đâu hết vậy?. -\\/.
Chị chưa có baby, chỉ có cháu con của em gái thôi. không biết có được hay không nữa.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom