Bàn luận về chữ "Tình"!

Liên hệ QC

bethienthan19

Thành viên mới
Tham gia
20/10/12
Bài viết
0
Được thích
25
Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với mỗi con người là chữ "tình". Nhưng đối với tôi nó lại là niềm bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Gia đình, bạn bè, tình yêu....tất cả đều vô vọng....
 
Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với mỗi con người là chữ "tình". Nhưng đối với tôi nó lại là niềm bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Gia đình, bạn bè, tình yêu....tất cả đều vô vọng....
Chữ "tình" cũng có 2 mặt : Hạnh phúc và Cay đắng
 
Chữ “Tình” từ đâu mà có? Chữ “Tình” kết tinh từ đâu? .. Chữ tình là trong mỗi chúng ta, trong cuộc sống và trong mọi phương diện! Chữ tình trong tình bạn, tình bằng hữu, tình huynh đệ... tình yêu…tình gia đình...
Cuộc sống có muôn vàn lối đi, muốn vàn chữ tình… muôn điều khó khăn và dòng đời luôn xoay vần chuyển thế…Và cuộc sống cũng thay đổi, giá trị cuộc sống dần dần mất đi chữ “Tình” đúng nghĩa…
Để tìm một người bạn, người anh em... rất khó-để tìm một tình cảm chân thành, để có điểm tựa khi mình cần lại càng khó hơn…để tìm tình cảm thiêng liêng trong một gia đìn h, là điều vô cùng khó khăn...
Tôi vẫn đang trên đường đi tìm chữ "Tình" đúng nghĩa, nhưng thật đáng tiếc, đến giờ phút này, tôi chưa tìm thấy nó.
 
Nước có thể đưa thuyền lên cũng có thể làm thuyền bị đắm. Ngưới có thể mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc thì cũng có thể mang lại cho chúng ta sự đau khổ. Được và mất cũng có giá trị ngang nhau mà.
 
May là không gặp phải "tình chết tiệt" của "lão chết tiệt"
 
Mình có nghe ai đó nói và rất thấm thía câu này: Hạnh phúc thì ai cũng như ai, nhưng nỗi bất hạnh thì mỗi người mỗi khác. Và cũng có thể mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người mà...
 
Gửi bethienthan19!
Chị đã nhận được “thông điệp” của bé gửi cho chị trong hộp tin GPE.

Đôi khi con người ta cảm thấy gia đình và bạn bè không ai hiểu và thương mình, hoặc nghĩ rằng mình chỉ có một mình trên cõi đời này, không ai đứng về phía mình…Có những lúc con người ta khóc trong cô đơn, lặng thầm, theo dòng cảm xúc…Đôi khi, con người ta thấy tủi hờn khi mình không được sự quan tâm bằng người khác…cảm thấy bất công hoặc bất bình trong đời sống tình cảm…
Nhưng chúng ta đừng nên suy nghĩ quá.
Với gia đình: Đôi khi ta cảm thấy như không ai đứng về phía mình, cảm thấy mình bị bỏ rơi, nhưng thực chất không phải, ba mẹ vẫn quan tâm đến ta, lo cho ta cơm ăn, áo mặc và đời sống no đủ. Luôn quan tâm ta Theo cách riêng của họ. Ta hãy đứng về phía ba mẹ, thử đặt địa vị mình là ba mẹ, ta sẽ thấy được tình yêu thương vô cùng lớn lao mà ba mẹ dành cho ta. Có thể đôi khi tình yêu thương của ba mẹ không thể hiện bằng lời nói mà bằng sự quan tâm lo lắng, bằng sự chăm sóc cho cuộc sống của ta. Ba mẹ có rất nhiều điều để lo toan, mỗi ngày, ba mẹ thêm nếp nhăn, thêm tóc bạc cũng là lo cho cuộc sống gia đình, trong đó có cả đứa em bé bỏng đáng yêu của ta nữa. Em ta đáng yêu lắm, nó còn nhỏ và rất cần sự chăm sóc cũng như ta hồi bé vậy. Nơi đó nó hình thành tình cảm trong tâm lý con người từ thuở mới cất tiếng khóc chào đời
Chữ “tình” ở đây bé cần tìm là sự bao dung. Ta lớn lên nhờ tình cảm và trong lòng ta cũng lớn, suy nghĩ của ta trưởng thành hơn. Ta có thể nhìn nhận được sự việc và ta bao dung hơn, yêu thương người nhiều hơn….
Và khi đó, bé tìm được hạnh phúc.
Với tình yêu: Người ta yêu nhau một thời và sống chung với nhau một đời. Khi chữ tình nhẹ dần thì chữ nghĩa nặng hơn, đó là nền móng của gia đình, nền móng này phải được xây dựng từ trong văn hóa sống.
Mặc dù ngày nay: Tình yêu ngày càng xa hơn nguyên nghĩa của từ này. Không còn nữa những mối tình một túp lều tranh hai trái tim vàng, tình yêu bây giờ thực dụng hơn, dấu ấn của giá trị vật chất đậm hơn. Quá trình tìm hiểu để yêu nhau nhiều khi có sự đo đếm, tính toán được mất về vật chất. Tấm lòng làm nên nghĩa chứ vật chất không làm nên nghĩa, đơn giản đó chỉ là sự đổi chác mua bán, khi không còn cái gì để đổi nữa, không còn gì để lợi dụng nữa thì tình yêu tan vỡ như một sự tất yếu….
Nhưng vẫn còn đó những tình yêu đẹp mà ta thấy được. Đừng bao giờ hết hy vọng. Và đừng bao giờ nghĩ mọi thứ là vô vọng. Quãng đường phía trước còn rất nhiều niềm hạnh phúc mà ta đang đi tới…
Khuya rồi, ta hãy ngủ đi và đừng suy nghĩ nhiều....
Bình yên nhé 99!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã may không vớ phải tình chết tiệt, lại may vớ được xn. Bé thiên thần cực kỳ may rồi nhé.
 
Nước có thể đưa thuyền lên cũng có thể làm thuyền bị đắm. Ngưới có thể mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc thì cũng có thể mang lại cho chúng ta sự đau khổ. Được và mất cũng có giá trị ngang nhau mà.
Giá trị ngang nhau nhưng không phải là dấu =, dấu bằng chỉ dành cho những người ngoài cuộc nhìn thâý những gì mà người khác trải nghiệm, cảm nhận của người trong cuộc luôn cho rằng đau khổ > hạnh phúc anh ạ!
 
Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với mỗi con người là chữ "tình". Nhưng đối với tôi nó lại là niềm bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Gia đình, bạn bè, tình yêu....tất cả đều vô vọng....
Bé ạ, chắc có lẽ mình hơn bé 3 tuổi thôi à, bé hãy lạc quan lên, sống vui lên,sống có mục đích mà phấn đấu cuộc đời sẽ có thật nhiều niềm vui.
Tặng bé và hãy suy nghĩ tích cực nhìn nhận mọi thứ tốt hơn nhé.
LỜI BÀI HÁT: Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui




Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !




-=.,,-=.,,-=.,,-=.,,-=.,,-=.,,-=.,,
 
Em hiểu mọi người muốn nói gì nhưng em tuyệt vọng về cuộc sống này lắm nó hoàn toàn vô nghiã ! Huhu...
 
Cuộc sống đối với tôi như 1 tấm màng đêm vô nghĩa , nó đã cướp đi tất cả những gì gọ là tình yêu và hạnh phúc củ tôi . Chỉ có thờ gian hoặc 1 điều thần kì mà tạo hoá ban tặng cho tôi để xoá đi vết bụi mờ đó . Chính cuộc sống đã làm cho tôi trở thành 1 con người ít hoà đồng và vui vẻ hơn trước nữa,tôi hận cuộc sống này !
 
Mình có nghe ai đó nói và rất thấm thía câu này: Hạnh phúc thì ai cũng như ai, nhưng nỗi bất hạnh thì mỗi người mỗi khác. Và cũng có thể mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người mà...

Thấy các bạn, ai cũng xôn xao về chữ tình, chữ tình cũng có lắm chữ tình:

+ Một cuộc tình cho không biếu không (L'amour c'est pour rien)
+ Cơn đau tình ái (Mal - mal au fond du coeur)
.....

Hạnh phúc, đau khổ, mỗi người hạnh phúc, đau khổ vì tình cũng khác nhau không ai như nhau, có những cái đau hơn bò đá, có những cái bắt thang lên hỏi ông trời, ông trời cũng chả biết trả lời mô tê với những cuộc tình mảnh vụn, những cuộc tình vụ lợi tiền trao cháo múc.

Hạnh phúc với những cuộc tình khi đôi bạn đồng hành, cam khổ, chia sẻ, ngặm đắng nuốt cay những chông gai để vượt qua những bất hạnh, khó khăn thì đó mới là hạnh phúc thật sự. Không thấy mới nới cũ.

Muốn biết giá trị đích thực của chữ Tình, hãy thử nghiệm hai chữ Tâm và Tầm

Tâm thì cũng có lắm chữ Tâm - Tâm Nhẫn - Nhẫn Tâm

Tầm (Ở đây còn mở rộng trong cái nhìn đôi bạn khi đến với nhau, có môn đăng họ đối, trình độ kiến thức giữa hai bạn có đồng cảm nhau không, chưa kể kẻ thấp (lùn) người quá cao,....). Chưa bàn đến Tầm Bậy, những cuộc tình lựu đạn,...

Khi đôi lứa, đôi bạn đã hiểu để vượt qua Tâm và Tầm thì lúc ấy mới nói đến chữ Hạnh Phúc.
 
Cuộc sống đối với tôi như 1 tấm màng đêm vô nghĩa , nó đã cướp đi tất cả những gì gọ là tình yêu và hạnh phúc củ tôi . Chỉ có thờ gian hoặc 1 điều thần kì mà tạo hoá ban tặng cho tôi để xoá đi vết bụi mờ đó . Chính cuộc sống đã làm cho tôi trở thành 1 con người ít hoà đồng và vui vẻ hơn trước nữa,tôi hận cuộc sống này !

Thành thật chia sẻ nỗi buồn, ưu tư của bạn. Bạn đang ở tình trạng vết thù trên lưng ngựa hoang, hãy cố lên để trở thành ngựa ô thương nhớ nhé
 
Chào Bé Thiên thần. Nghe cách đặt nick,chắc bạn còn trẻ trung, vậy thì đời còn dài lắm, cố gắng đừng chìm vào suy nghĩ đau buồn như vậy. Tuổi trẻ năng động và yêu đời, nhưng có những thời điểm dễ bị lôi vào những lối suy nghĩ rấttiêu cực. Tôi nhớ rằng khi đi học đại học, tôi đã gặp những người bạn có hoàn cảnh sống rất éo le (về tinh thần, hoặc vật chất, hoặc cả 2), có người vẫn lạc quan, có người lúc nào cũng buồn bã, lo âu. Những người đó bây giờ đều đã khác.Tôi thực sự tin rằng "sông có khúc, người có lúc", nếu cuộc sống khách quan quá đáng chán, thì bản thân mình suy nghĩ phải tích cực.
Đi vào từng vấn đề bạn nói:
1. Gia đình: Cứ cho là gia đình đáng chán, vậy bạn đã làm gì để thay đổi nó chưa? Hay bạn cũng cứ kêu than mà chẳng làm gì hết? Nếu bạn đã làm mọi cách mà không có kết quả, thì đành phải chấp nhận rồi, có đau lòng cũng cố mà chấp nhận.
Tôi suy nghĩ khá thực tế, nếu có thứ gì đó đáng sợ nhưng thực tế đúng là như thế, tôi chấp nhận - nhưng không có nghĩa là hòa theo thứ đó nhé. Bạn chấp nhận nhưng cố gắng né tránh tác động xấu từ thực tế đó, và đi tìm những thứ tốt đẹp hơn.
2. Tình yêu: cái này thực sự khó. Tôi đã từng đau lòng đến mức gần như tuyệt thực, cứ cầm bát cơm lại khóc, nhưng tôi vẫn đang đi tìm đây. Tôi tin rằng ở đâu đó tôi sẽ tìm được 1 nửa của mình, và không sốt sắng (tôi cũng 26 tuổi rồi). Có người tốt, có người xấu, có người tử tế, có kẻ vô tình.
Tôi mong có được tình yêu, nhưng tôi không cho rằng không yêu ai thì người ta không sống vui vẻ được. Có bạn gái nói với tôi rằng không có người yêu, không có chồng thì có vẻ như bạn đó không sống nổi!!! Sao lại phải dựa dẫm vào t/y quá vậy chứ? Tôi vẫn đang sống rất hạnh phúc đó thôi. Tôi luôn đặt thứ tự thế này: gia đình, bạn bè, rồi mới đến t/y. Khi nào t/y đáng chán thì nó sẽ bị đẩy lùi tiếp, sẽ đứng sau tình yêu công việc, t/y động vật, ...
3. Tình bạn: đây là thứ dễ tìm đó bạn. Trên đời chắc chắn có người tốt, người xấu. Không biết quan điểm chọn bạn của bạn ra sao? Tôi thấy trên đời vẫn có nhiều người tốt lắm, đi ra đường bị rơi mũ có người nhặt hộ, quên gạt chống xe có người phi theo nhắc giúp, không may bị ngã có nhiều người xa lạ đỡ dậy hỏi han, vào bệnh viện ngơ ngác có người hỏi muốn đi đâu, ... Nếu nhìn tích cực sẽ thấy điều tốt đẹp. Tìm được người tốt, nếu họ hợp với mình thì mình cũng phải cố gắng gây dựng mới có bạn bè thân thiết kia.
Còn nhiều t/c khác nữa. Đến cty có t/y công việc và những đồng nghiệp tốt, đối tác tốt, lên web có những hội nhóm rất tuyệt như yeudongvat.org, như GPE,...
Tôi may mắn hơn bạn (về gia đình và bạn bè). Nhưng bản thân tôi cũng rất tự lập. Khi gặp khó khăn, phải tự đứng dậy đã, cần thì gọi bạn bè, gia đình. Không có sự giúp đỡ thì lại tiếp tục tự mình giải quyết. Nhất định sẽ qua mà! Nhất định thế. Làm sao để không quá dựa dẫm vào ai, bản thân mình nên là cột trụ cho mình (đặc biệt là về mặt tinh thần), còn làm chỗ dựa cho những người ta yêu thương khi cần. Nếu ai cũng chỉ biết đi tìm chỗ dựa thì chẳng có chỗ dựa nào đâu!
Bạn đang đi tìm những tình cảm chân thành đúng không? Mang trao tình cảm chân thành của bạn đi, bạn sẽ được hồi đáp thôi.

Nghe tôi viết có vẻ dễ dàng nhỉ? Là vì tôi luôn suy nghĩ như thế. Bạn hãy mạnh mẽ lên nhé. Mong bạn sớm tìm được niềm vui và hạnh phúc!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
cố gắng lên em gái, em không biết đâu có những người còn khổ hơn bé nhiều lắm, bé nghĩ thoáng ra nhé.
Anh ví dụ chuyện này bé đọc rồi mà suy ngẫm nè!
Bé biết trẻ em bị chất độc màu da cam ở trong miền Nam không? nhưng bé ấy sinh ra không có tay, không có châm thậm trí không có cả mắt nữa..nhưng các bé vẫn nở những nụ cười tươi trên môi khi được sự động viên chia sẻ quan tâm của các đoàn từ thiên tới thăm...bé thấy đấy, cuộc sống cũng vất vả khó khăn lắm, có những anh chị hay các cô chú trên diễn đàn GPE này, rất quan tâm tới bé, chia sẻ chân thành tới bé và luôn luôn muốn bé suy nghĩ tích cực hơn, tốt hơn tại sao bé vẫn có những suy nghĩ liều lĩnh, thậm trí với những từ ngữ như bất cần???
Anh không muốn rằng bé có những suy nghĩ nhụt ý trí như vậy??? hãy vững tin cố gắng lên, và hãy xác định mục đích cho mình, bé đang là lứa tuổi vị thành niên nên suy nghĩ của bé chưa chín chắn, chưa thể bằng các cô chú , anh chị đóng góp ý kiến hay những người viết bài nhiều nhiều sao trên diễn đàn này được, họ đã động viên cũng như chia sẻ với bé..
Vậy bé còn gì mà phải suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa chứ? hãy nhìn nhận mọi thứ quanh mình, cố gắng và tập chung học hành đi bé ạ, rồi cuộc sống tốt đẹp sẽ tới bé.
CHIA SẺ CHÂN THÀNH
 
Mấy ngày buồn phiền, suy nghĩ nhiều, mình lang thang lên các diễn đàn đọc bài, tìm các vấn đề mình đang nghiên cứu. Mình muốn tìm hiểu về cuộc sống, về sự bình yên và hạnh phúc. Đọc được bài trả lời của sư phụ nên mình đã làm quen. Dù nói chuyện rất ít, nhưng sư phụ rất hiểu mình, như đọc được suy nghĩ của mình. Sư phụ đưa mình đến với diễn đàn GPE, mình đăng ký làm thành viên và nhận được tình cảm, sự quan tâm của mọi người. Vì thế mình mới biết tình người bao la và mênh mông là thế.
Những lời khuyên và bài viết của các bạn giúp mình bớt căng thẳng hơn và vơi đi bao nhiêu nỗi buồn chất chứa trong lòng mà không biết nói cùng ai.
Khi mình bước vào thế giới GPE mình như được tách ra thành 1 con người khác, biết nhận thức hơn, biết suy nghĩ hơn, nhưng không hoàn toàn thay đổi, trong lòng mình vẫn còn u ám. Ngày hôm nay là một ngày khủng hoảng đối với mình....

Minh bùn le'm.

Mình cảm ơn GPE đã cho mình những người bạn và đặc biệt làsư fu,-than tuong cua minh
Nhưng đã mấy ngày nay, không thấy sư phụ online...Không biết làm thế nào liên lạc được với sư phụ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều đường tấp nhập người qua lại, em thấy biển số xe quen lắm! Là Anh, đúng rồi Anh chồng em! Nhưng sao lại ấm áp thế kia! Em hốt hoảng ù tai, Hoa mắt chóng mặt. Bỏ đôi kính mầu đeo cho đỡ bụi! Không em không hoa mắt, em cố gắng không nghĩ gì, có muốn nghĩ cũng chẳng biết nghĩ gì bây giờ nữa, đường Đông quá, vòng tay cô gái trẻ ôm Anh chặt quá chồng em ạ! Em cố gắng lách dòng người cố vượt để đi ngang hàng cùng Anh cố kéo cái khẩu Trang cho lộ hết được khuôn mặt cố nặn ra được một nụ cười em thấy là tươi lắm Anh ạ!
Chào Anh!

Chồng em hôm nay sao đi chơi sớm thế!
Thôi em muộn giờ đón con rồi em đi trước đây!
Nói rồi tôi có tình lách dòng người đang Đông đúc kia mà lảng tránh cái khuôn mặt của Anh, lảng tránh không muốn mà cũng không kịp nhìn được sắc Thái trên khuôn mặt Anh!

Vì sao thế Anh?

(chuyện này mình sưu tầm nhé) Hãy vững tâm bước lên phía trước, con đường luôn rộng mở.
 
Trong gia đình chẳng ai thương mình và hiểu mình hay sao? Đôi khi mình cảm thấy cô độc ngay chính trong gia đình mình. Em mình là sụ chú ý trung tâm? Nhu the co phai ba me minh khong thương mình nữa không!?
 
Trong gia đình chẳng ai thương mình và hiểu mình hay sao? Đôi khi mình cảm thấy cô độc ngay chính trong gia đình mình. Em mình là sụ chú ý trung tâm? Nhu the co phai ba me minh khong thương mình nữa không!?

không có Ba Mẹ nào mà không yêu thương con em gái ạ, chẳng qua đó tùy theo sự quan tâm của Ba Mẹ bằng cách thể hiện như thế nào mà thôi. Em đừng suy nghĩ quá thế em gái ạ, em cứ tạo cho mình một áp lực, cứ tạo cho mình những suy nghĩ tiêu cực như thế thì em làm sao có thể hiểu được tình cảm những người xung quanh dành cho em là sự yêu thương, sự chia sẻ và thông cảm đây???
Em gái, em 14 tuổi chắc cũng học lớp 9 or lớp 10 thôi phải không??? chị nghĩ em nên cố gắng tập chung mà học hành, để có một tương lai tốt đẹp.
Em thấy đó mọi người xung quanh đã chia sẻ, đã rất quan tâm động viên em và chia sẻ những tình cảm chân thành nhất, em hãy vui lên và cố gắng đừng làm mất niềm tin từ mọi người.
Chị tặng em 1 đoạn lời phật dạy , em sẽ thấy tấm lòng tình yêu thương từ Ba Mẹ.
Mẹ hiền hai chữ thiêng liêng
Viết lên trang giấy nối liền chúng ta
Bạn, tôi tất cả một nhà
Đều chung một Mẹ gọi là Âu Cơ
Thương người thương cả trong mơ
Nhớ người nhớ cả từ thơ ấu kia
Dẫu cho con phải chia lìa
Luôn giành cho Mẹ mọi bề yêu thương
Trăm năm tình vẫn còn vương
Làm sao đền đáp công ơn Mẹ hiền?
========================================
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân Cha che chở đời con.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ???


 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom