Xin lỗi, mình nhầm lịch 1 chút:
15 giờ chiều nay (18/9/2014), U23 Iran- U23 Kyrgyzstan xem bản lĩnh của ông lớn Iran và chân giò đối thủ U23 VN trận sau (15 giờ 22/9/2014).
Thêm 1 thuận lợi cho U23 Việt Nam nỗ lực vươn ra biển!!! Như vậy U23 VN sẽ được nghỉ 6 ngày trong khi Kyrgyzstan chỉ có 3 ngày.
Đúng là thiên thời và địa lợi, mong được nhân hòa thôi. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có cơ hội vươn xa đến thế.
Mình thấy thế này nhé:
1/Nếu Việt Nam qua vòng bảng đối thủ sẽ xác định là các đội bóng bảng G (UAE, Jordan, Ấn Độ).
- UAE ngang cơ với Irran rồi (UAE thắng Ấn Độ 5-0) sẽ nhất bảng G
- 2 đội còn lại vào được sẽ nhì bảng G.
2/Cục diện bảng H: Iran dù thua Việt Nam nhưng sống chết phải thắng Kyrgyzstan nếu muốn có đường về nước. Mà xét về trình độ U23 Việt Nam thì rất có thể có 1 trận thắng hay hòa với U23 Kyrgyzstan.
Nếu như trên thì U23 VN sẽ nhất bảng H vào vòng 1/8 gặp bảng nhì bảng G: (Ân Độ hoặc Jodan)
Mà 2 đối thủ trên lại tầm tầm với U23 VN. Vậy là hy vọng có mặt ở tứ kết giải này hoàn toàn thực tế. Thực sự chưa bao giờ bóng đá Việt Nam đi xa đến thế, có được Thiên thời-Địa lợi đến thế. Với thực lực đội tuyển, kết quả huấn luyện của HLV Miura và tinh thần sau trận thắng mở màn hoàn toàn tin vào chiến thắng. Chúc đội tuyển thành công.
Nào chúng ta cùng chuẩn bị dõi theo và ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam.