Ước mơ: Tổng hợp các kiểu/mẫu theo từng hàm.

Liên hệ QC

hoangexcell

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
8/1/08
Bài viết
459
Được thích
132
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Có lẽ để chủ đề này trong mục giao lưu là phù hợp nhất rồi. Thì ai muốn Giao thì Lưu, không muốn Giao thì không sao. Đừng giận!

CHUYỆN LÀ: Mình đang tìm cách làm hàm Countif mà dạng mảng, tìm chưa ra. Có lẽ tình huống của mình cũng đã có trên diễn đàn, nhưng tìm không thấy. Cho nên, cái Ước mơ nó xuất hiện là: Có bài tổng hợp các kiê
Biết là, việc vận dụng 1 hàm vào thực tế công việc là nó bao la, tuy nhiên, trong cái bao la đó, thế nào cũng có những kiểu bản chất giống nhau. Cái tổng hợp là các kiểu mẫu đó để có thể giúp tìm ra nhanh hơn nếu trùng, khi đó cũng giảm trùng lắp nếu có.


Như ví dụ này: Công thức - hàm - nhưng là lý thuyết

Có thể nối tiếp là các ứng dụng là từ các câu hỏi thực tế, nhưng tổng hợp lại theo các quy luật/mẫu..
Hay là mình sẽ tổng hợp dần nhỉ, khi đó ước mơ thành hiện thực.
 
Hay là mình sẽ tổng hợp dần nhỉ, khi đó ước mơ thành hiện thực.
Ước mơ sẽ thành hiện thực nếu bạn bắt đầu ngay và luôn. Hy vọng sớm có được file chuẩn chỉnh để bạn chia sẻ cộng đồng.
Và bạn nên đặt mục tiêu up file lên hàng ngày để cho mọi người cùng tham gia tổng hợp hàng ngày thành file hoàn chỉnh.

PS: phải thường xuyên cập nhật vì hiện nay rất nhiều hàm nâng cao lồng ghép ở trên này.
 
Tổng hợp các ví dụ liên quan đến tình huống thực tế, có nhiều anh chị trên GPE này làm và chia sẻ.
Đơn cử: bạn search bài viết của anh ndu96081631 (hoặc anhtuan1966) nhé.
 
Mơ xa quá. Quay về câu chuyện dùng các hàm đã có là thực tế nhất.
 
Ước mơ sẽ thành hiện thực nếu bạn bắt đầu ngay và luôn. ...
Bạn chủ quan quá. Bạn quên là thớt tứng tuyên bố không cần phải theo luật ngôn từ truyền thống.
Chiếu theo vậy thì khả năng thớt định nghĩa từ "ước mơ" theo ý riêng mình rất cao.
 
Khỏi cần hy vọng. Cứ chờ bên mục "Giao Lưu..." này, hễ thấy tiếu đề nào có "GIAO LƯU VỚI ẾCH XÀO SƯ" thì là nó đó.
Tôi biết ngay cái a vet này sẽ đi chọc khóe mà. Mở chủ đề chỉ để giao lưu triết lý là chính thôi. Chứ excel nghĩa lý gì :)
 
Tôi biết ngay cái a vet này sẽ đi chọc khóe mà. Mở chủ đề chỉ để giao lưu triết lý là chính thôi. Chứ excel nghĩa lý gì :)
Bây giờ thì chẳng những "giấc mơ" định nghĩa khác, mà cả "nghĩa lý" và "Excel" cũng có định nghĩa khác.

Đương nhiên, cuộc đời bạn là của bạn, chả ai ý kiến gì được. Chỉ "hy vọng" là khi hỏi bài thì bạn dùng từ ngữ chung, tránh dùng từ ngữ tự sướng của mình.
Tôi nói câu này là cảnh báo các bạn khác. Chứ bạn thì tôi thừa biết là chỉ thích gì làm nấy, kiểu loại người cho rằng "phải theo luật chung thì không còn là con người của mình nữa", đâu cần kể đến cái khó khăn của người giải bài, đoán xịt khói.
 
Ủa! Vậy chủ đề này là "giao lưu triết lý" hay là "tổng hợp các kiểu mẫu hàm ..."?
Trả lời là "giao lưu triets lý thiền"
Mở đâu gioa lưu là tranh cãi "Thiền" bằng "tâm trí" là đồ láo khoét, "Thiền" chính hiệu phải thực thi bằng "thể xác.". Sư tuu là sư dỏm, sư phải dạy nới là sư.

Chú thích: bỏ mẹ cái câu dố "Sư đi tiểu đứng vãi ngôi trông". Sửa thành "Sư theo trò mới lớp on lai"
 
Trả lời là "giao lưu triets lý thiền"
Mở đâu gioa lưu là tranh cãi "Thiền" bằng "tâm trí" là đồ láo khoét, "Thiền" chính hiệu phải thực thi bằng "thể xác.". Sư tuu là sư dỏm, sư phải dạy nới là sư.

Chú thích: bỏ mẹ cái câu dố "Sư đi tiểu đứng vãi ngôi trông". Sửa thành "Sư theo trò mới lớp on lai"
Diễn đàn là cho chung chứ nhỉ.
Có lẽ mở chủ đề riêng để đàm đạo với 2 bác là Vetmini và PTM0412.

Bài này rõ ràng không nói gì đến vụ Thiền sư nhưng bác bị nó đeo bám trong tâm trí đó thôi :)
Bài đã được tự động gộp:

Ủa! Vậy chủ đề này là "giao lưu triết lý" hay là "tổng hợp các kiểu mẫu hàm ..."?
Tại sao phải hỏi câu này? đừng để người khác làm mình rối trí chứ? Từ đầu bài rất rõ ràng. Chỉ có một vài người cứ lạc đề làm người khác rối theo thôi.
 
Tại sao phải hỏi câu này? đừng để người khác làm mình rối trí chứ? Từ đầu bài rất rõ ràng. Chỉ có một vài người cứ lạc đề làm người khác rối theo thôi.
Tôi tưởng người biết thiền thì tâm thanh tịnh không bị rối vì ngoại cảnh chứ?
 
Để hôm nào em mời các bác và tác giả đi thiền. Thiền là phải khó khăn, gian nan, khó chịu, phải gắng gượng mà chịu đựng. Chứ thiền siêu nhẹ nó không phải là thiền, chỉ có bê tông siêu nhẹ hay vật liệu siêu nhẹ thôi.
 
...
Tại sao phải hỏi câu này? đừng để người khác làm mình rối trí chứ? Từ đầu bài rất rõ ràng. Chỉ có một vài người cứ lạc đề làm người khác rối theo thôi.
Người muốn tôn bạn là sư tự động biết tin lời chân sư, việc "rối theo" kẻ khác không thể xảy ra
Sư này vớ được chỗ đỏ thừa cho việc không câu nổi số đông là trò.
 
Để hôm nào em mời các bác và tác giả đi thiền. Thiền là phải khó khăn, gian nan, khó chịu, phải gắng gượng mà chịu đựng. Chứ thiền siêu nhẹ nó không phải là thiền, chỉ có bê tông siêu nhẹ hay vật liệu siêu nhẹ thôi.
Chưa tìm hiểu đến nơi đến chốn. Chỉ luận theo cái tên mà ra đủ thứ. Đó là siêu luận rồi :)
 
Tạm bỏ qua cái vụ "Thiến"đi. Trwor về điểm chính.
Cái gì nằm trong tay với, thực hiện được tôi không cho là "ước mơ".
Điển hình, cỡ cái mà thớt nói tôi có quyển sổ tay. Thời buổi nảy ai dùng sổ tay? Bạn nào thực sự muốn học cái hay của sổ tay thì hỏi, tôi sẽ trả lời. Người quyển sổ tay tôi còn cả một hệ thống tra cứu tự lập, cấu trúc nghiêm chnrh. Hiện tôi chỉ còn phần AI tự lọc ra các vấn đề gần nhau, tự lục ra từ khóa để dễ tra cứu (đừng hỏi xem, cái nảy thì tôi không chia sẻ đâu. Lý do cá nhân.

Cái mà tôi cho la "ước mơ" hầu hết nó không thể mọt mình thực hiện:
- Mơ ngày trái đất trong lành, Khong còn ô nhiễm, không còn lòng tham con người tàn phá thiên nhiên.
- Mong ngày thiên hạ hòa hợp, không chiến tranh, trẻ em lớn lên trong thái bình thịnh vượng.
Nhưng đó là biến trái đất thành thiên đường. Thế thì còn chỗ đâu cho thiên đường?
Vậy thì mơ nhỏ hơn:
- Mơ cho dân Việt nhận thức, không ác với thú vật. Điển hình tình trạng nuôi gấu lấy mật của VN đứng đầu thế giới. Việc sản xuẩt vẩy tê tê đưa giống này vào tuyêt chủng ở VN. Nên nhớ là con tê giác Trường Sơn cuối cùng chết tại VN - lòng tham sừng tê.
 
Tạm bỏ qua cái vụ "Thiến"đi. Trwor về điểm chính.
Cái gì nằm trong tay với, thực hiện được tôi không cho là "ước mơ".
Điển hình, cỡ cái mà thớt nói tôi có quyển sổ tay. Thời buổi nảy ai dùng sổ tay? Bạn nào thực sự muốn học cái hay của sổ tay thì hỏi, tôi sẽ trả lời. Người quyển sổ tay tôi còn cả một hệ thống tra cứu tự lập, cấu trúc nghiêm chnrh. Hiện tôi chỉ còn phần AI tự lọc ra các vấn đề gần nhau, tự lục ra từ khóa để dễ tra cứu (đừng hỏi xem, cái nảy thì tôi không chia sẻ đâu. Lý do cá nhân.

Cái mà tôi cho la "ước mơ" hầu hết nó không thể mọt mình thực hiện:
- Mơ ngày trái đất trong lành, Khong còn ô nhiễm, không còn lòng tham con người tàn phá thiên nhiên.
- Mong ngày thiên hạ hòa hợp, không chiến tranh, trẻ em lớn lên trong thái bình thịnh vượng.
Nhưng đó là biến trái đất thành thiên đường. Thế thì còn chỗ đâu cho thiên đường?
Vậy thì mơ nhỏ hơn:
- Mơ cho dân Việt nhận thức, không ác với thú vật. Điển hình tình trạng nuôi gấu lấy mật của VN đứng đầu thế giới. Việc sản xuẩt vẩy tê tê đưa giống này vào tuyêt chủng ở VN. Nên nhớ là con tê giác Trường Sơn cuối cùng chết tại VN - lòng tham sừng tê.
Chúc mừng chúng ta đang trở lại mặt đất và cân bằng hơn. Qua bao nhiêu post trên diễn đàn, nhận thấy bác Vetmini luôn chuẩn về ngôn ngữ. Nhưng xin thưa rằng, không phải ai cũng như 1. Bác cứ góp ý một cách thẳng thắn và rõ ràng là được. Ai nghe thì nghe, ai không nghe thì thôi. Hơi đâu mà lôi thôi với từng người. Vì còn biết bao người khác cần sự hỗ trợ.

Con người cách biệt ở trình độ không dễ đồng nhau. nhưng thái độ thì ngược lại là rất dễ để cùng nhau. Vì thế khi giao lưu thì nên dựa vào thái độ để mà trao đổi, còn luận về trình độ sẽ rất khó đồng mà chia sẻ cùng tiến.

Về từ "Ước mơ" nó cũng ứng cho từng cá nhân, đây là ước mơ con của một người, ngẫm thấy nó thật quá sức nên chỉ là ước mơ thôi. :)

Còn mở rộng ra, tôi thì không nghĩ là VN hay quốc gia nào nữa, thế giới hiện tại đang vào giai đoạn hoại - diệt rồi. Và để sống trong giai đoạn này, cần chung tay của toàn cầu :). Hơi đâu 1 quốc gia nào lo việc quốc gia đó, vì nó không còn ý nghĩa gì trong vòng 20 năm tới. Việc của 1 quốc gia bây giờ càng ngày phải gắn chặt với toàn cầu. Đó là ước mơ to!
 
Xin lỗi mọi người. Tối nay rảnh, vào nơi này mới thấy mình gõ tệ quá.
Xin mọi người thông cảm. Thời gì tôi gõ những bài trên là giai đoạn mắt bị nổ cườm, cả bàn phím và màn hình cũng không nhìn rõ được (mặc dù đã set Win phông chữ to bằng con gà mái).
Mới mổ cườm xong được 3 tuần.
Một lần nữa xin lỗi bà con. Hứa sẽ cô gắng hơn (nay hết bịnh thong manh rồi)
 
Web KT
Back
Top Bottom