Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter befaint
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Vẫn còn nhiều chỗ chưa được lắm. Vậy nên, lần sau nói ít thôi mà cứ làm đi. Chớ vội nên chê, nhận xét abc... cứ đưa kết quả của mình là được rồi.
Tôi thì nghĩ rất khác - không chỉ hơi khác.
Tôi chỉ thích nói chứ không thích làm. Thích nói cho nên chỉ biết chê, nhận xét... chứ có làm đâu mà có kết quả để đưa.
 
Ngày nọ Tử Lộ đi, gặp người vác bồ cào, chống gậy...
Tử Lộ hỏi :
- Ông có thấy Phu Tử không ?
Người chống gậy hỏi :
- Tay chân không siêng năng, không phân biệt được loài ngũ cốc, mà làm thầy ai ?
Rồi cầm gậy mà bừa...

(Sách Luận Ngữ)

Diễn giải: muốn nói mà không làm thì trước hết phải học cho có trình độ. Chứ không phải ai cũng nói suông được.

(*) Phu Tử là tiếng người ta gọi Khổng Tử.
 
Ngày nọ Tử Lộ đi, gặp người vác bồ cào, chống gậy...
Tử Lộ hỏi :
- Ông có thấy Phu Tử không ?
Người chống gậy hỏi :
- Tay chân không siêng năng, không phân biệt được loài ngũ cốc, mà làm thầy ai ?
Rồi cầm gậy mà bừa...

(Sách Luận Ngữ)

Diễn giải: muốn nói mà không làm thì trước hết phải học cho có trình độ. Chứ không phải ai cũng nói suông được.

(*) Phu Tử là tiếng người ta gọi Khổng Tử.
Vâng anh.

Nửa ý còn lại là bài này của anh. Vậy đầy đủ rồi ạ.
 
đang bị chét cái mớ bòng bong như hình mà mong muốn xả nỗi lòng hông biết xả cùng ai he ... ai có thể chia sẻ chút ha
Có lão chết tiệt. Lâu quá không đụng lại món này, hôm qua ghiền quá có lục lại xem xem, Mạnh nếu cần thì mở topic ha. (HLMT cũng rành món này)
TB:
sẻ đỏ mới thích nè, "xẻ" liên quan đến dao, "xợ" lắm
 
Tiết mục xem hình đoán chữ. Chắc hình 3 mới khó vì nhiều khi trả lời những câu hỏi "Tại sao?" của trẻ nhỏ bở hơi tai. :mad::mad:
Hình 1:
1526925122430.png

Hình 2:
idiom1.jpg


Hình 3:
1526925179694.png
 
Tiết mục xem hình đoán chữ. Chắc hình 3 mới khó vì nhiều khi trả lời những câu hỏi "Tại sao?" của trẻ nhỏ bở hơi tai. :mad::mad:
Hình 1, 2, 3:
Đoán dễ ợt - con nít lớp... lớp mấy ta? - cũng đoán được.
Do đó tôi đố lại: câu trả lời có bị coi là phạm quy diễn đàn hay không?
 
Đoán dễ ợt - con nít lớp... lớp mấy ta? - cũng đoán được.
Chưa chắc đoán được anh ơi (hình 3). Phần hay là có những câu hỏi (nếu thì) và cách giải thích sau đó.
Do đó tôi đố lại: câu trả lời có bị coi là phạm quy diễn đàn hay không?
Không phạm quy anh ạ. Đây là sự việc ngoài thực, như đôi khi chúng ta lúng túng trước câu hỏi "Tại sao một cộng một bằng hai?" :)
 
Chưa chắc đoán được anh ơi (hình 3). Phần hay là có những câu hỏi (nếu thì) và cách giải thích sau đó.
Rất tiếc là càng "hay" thì càng phạm quy.
Lưu ý là tôi theo quan niệm trần tục cũng có trình độ. Ai cũng hiểu câu "quân tử có thương thì đóng cọc, xin đừng mắn mó nhựa ra tay". Nhưng diễn nó ra cho đã mới là trình độ.
(tôi chơi đố bàn nhậu đã lâu năm. Tụi tôi chơi theo kiểu câu trả lời đúng chỉ thắng 1 ly, câu trả lời không đúng mà vẫn độc đáo thì thắng 2 ly)
...
Không phạm quy anh ạ. Đây là sự việc ngoài thực, như đôi khi chúng ta lúng túng trước câu hỏi "Tại sao một cộng một bằng hai?" :)
Nếu một cộng một bằng hai mà đã lúng túng thì làm sao trả lời được câu tại sao hai lại là lẽ.
 
Hình như anh muốn nói là "lẻ" (số lẻ).
Rất tiếc là càng "hay" thì càng phạm quy.
Lưu ý là tôi theo quan niệm trần tục cũng có trình độ. Ai cũng hiểu câu "quân tử có thương thì đóng cọc, xin đừng mắn mó nhựa ra tay". Nhưng diễn nó ra cho đã mới là trình độ.
(tôi chơi đố bàn nhậu đã lâu năm. Tụi tôi chơi theo kiểu câu trả lời đúng chỉ thắng 1 ly, câu trả lời không đúng mà vẫn độc đáo thì thắng 2 ly)
...
Nếu một cộng một bằng hai mà đã lúng túng thì làm sao trả lời được câu tại sao hai lại là lẽ.
Phải chăng có sự 'lệch pha' ở đây ạ? Em ít khi diễn giải tiếp.
Cảm ơn anh.
 
Từ 2 trở lên là lẽ hết, tôi đoán vậy
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cảm nghỉ về "Hội thánh đức chúa trời mẹ."

Mọi hiện tượng,, hành vi trên XH (xã hội) đều có 02 mặt của nó
Lâu này chúng ta chỉ nói & viết ở 01 khía cạnh; Hôm nay mình mạo muội viết ra đây về khiía cạnh còn lại:

Đó là: 1: Tại sao hội này fát triển được? & thường được fát triển được cả trong tầng lớp học sinh, sinh viên?
Theo mình thì XH ta ngày nay có nhóm người mất fương hướng, mất niềm tin 1 cách gê gớm vào thực trạng của XH
01 khi đã vậy sẽ dễ theo những hư vô & viễn vông là tất nhiên

Đó còn là 2: Sao nấm độc mọc lên được?
Ta biết rằng thực vật nào cũng cần có điều kiện môi trường mới sinh sôi hay fát triển hoặc diệt vong
Nấm (dù độc hay không) cũng cần mưa, cần độ ẩm & điều kiện về giá thể, nước, khoáng chất, . . .
Vậy chuyện hiển nhiên để loại nấm độc này, ta cần loại bỏ những điều kiện môi trường giúp (chúng) nó fát triển!
Đây là cách căn cơ & khôn khéo mà hình như đang bị làm ngơ!

Đó còn là 3: Chúng ta chưa ra được Luật về biểu tình
(Chuyện này Ô. NSH có tội lớn, vì cả 1 nhiệm kì đến 3 lần thảo luận vẫn không ra được cái Luật cần thiết để giữ vững nền tự do dân chủ cho nước nhà!)
Nếu có Luật này, mình tin chắc rằng truyền đạo đám đông sẽ được soi xét 1 cách khác bây giờ.
Vì chưa có Luật này nên mọi xử lý chỉ là sau đuôi (vuốt đuôi)
Chỉ căn cứ vô tài liệu, sách vỡ của họ;
Nếu có Luật này, thì mọi chuyện chắc sẽ khác & sẽ được soi từ trứng nước quá trình truyền đạo của họ.

Rất vui nếu được trao đổi thêm cùng các bạn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hai lẻ vẫn là lẻ; chẳn fải có đôi; theo mình là vậy!
 
Bé, nhỏ, thứ, lẽ tôi đều hiểu. Nhưng nếu biết Cả là Lớn là Chính thì từ 2 trở đi đương nhiên là Bé là Thứ. Còn Lẽ là từ đâu ra?
Tôi cũng không biết từ đâu ra. Nếu bảo tôi đoán thì tạm đoán nó là một từ chuẩn trong tiếng Việt. Bởi có chỗ lẽ dùng được mà mấy cái kia, hai/thứ không dùng được - trừ phi có ngữ cảnh hay từ phụ để diễn rõ thêm ra.
Ví dụ người ta chỉ nói "lấy lẽ", "làm lẽ". Chứ nói "lấy hai/thứ", "làm hai/thứ" thì hơi khó hiểu.
 
Thu Giá = Thu Phí, hồi nào giờ mình chỉ biết có thu phí, giờ thêm thu giá. Nghe nó ngộ và lạ hé.
 
Rất tiếc là càng "hay" thì càng phạm quy.
Lưu ý là tôi theo quan niệm trần tục cũng có trình độ. Ai cũng hiểu câu "quân tử có thương thì đóng cọc, xin đừng mắn mó nhựa ra tay". Nhưng diễn nó ra cho đã mới là trình độ.
(tôi chơi đố bàn nhậu đã lâu năm. Tụi tôi chơi theo kiểu câu trả lời đúng chỉ thắng 1 ly, câu trả lời không đúng mà vẫn độc đáo thì thắng 2 ly)

Nếu một cộng một bằng hai mà đã lúng túng thì làm sao trả lời được câu tại sao hai lại là lẽ.

VetMini <= cha này chắc hẳn đã trúng được nhiều giải độc đắc 2 ly lắm nè, sống sao để bác sĩ phải cấm nhậu luôn rồi @#$
 
VetMini <= cha này chắc hẳn đã trúng được nhiều giải độc đắc 2 ly lắm nè, sống sao để bác sĩ phải cấm nhậu luôn rồi @#$
Sức khỏe là của mình, không ai cấm mình nhậu cả. Bác sỹ chỉ có lời khuyên "Để đãm bảo sức khỏe thì nên hạn chế việc nhậu".
 
Thu Giá = Thu Phí, hồi nào giờ mình chỉ biết có thu phí, giờ thêm thu giá. Nghe nó ngộ và lạ hé.
Thấy trên mạng cha kia biện hộ rằng "Ở đây em là Hoa, là Lụa, nhưng ở quê em là H... là Cà, thì cái chuyện ấy nó không quan trọng, bởi em vẫn là em"
Đã biết "em vẫn là em" vậy thì đổi làm gì? Mấy cha nhà nước ghê lắm, đầu toàn sạn cục cục không. Đang "rình rình" có ý đồ gì đó chứ đâu có đơn giản chỉ đổi tên cho vui
 
@VetMini:

Theo anh, từ giặt giạ có đồng nghĩa với giặt giũ, hay có nghĩa riêng? :)
 
Hôm qua qua qua nhà em...
Thì cũng chỉ là một từ thôi.

Khi quan vui thì nói là cắt, là xoá. Khi quan buồn thì cứ nói chém nới trảm cho nó oai.
Có ai thắc mắc gì về cách dùng từ ngữ đâu.
 
Thu Giá = Thu Phí, hồi nào giờ mình chỉ biết có thu phí, giờ thêm thu giá. Nghe nó ngộ và lạ hé.
Chuyện này giống như chuyện cấp fép cho bài "Tiến Quân ca" của ngài gì đó & sau đó bị cách chức rồi!

/(hông biết cái ông Bộ GTVT này sẽ bị/được gì hay không?

Sao dạo này các quan hay bậy mồn nhiều thế nhỉ?

Cái ông ở TF HCM thì xài cụm từ "nước tụ" thay cho vài chổ ngập úng

Ông ta nói rằng sau khi (dứt) cơn mưa nữa giờ mà còn ngập trên 0.1 m mới là ngập, còn không là "nước tụ"

Nhưng chuẩn của cơn mưa & thời điểm dứt cơn mưa ra sao thì mỗi người hiểu 1 cách; Thêm nữa cách hiểu của quan khác cách hiểu của dân đen là cái chắc!
 
Chuyện này giống như chuyện cấp fép cho bài "Tiến Quân ca" của ngài gì đó & sau đó bị cách chức rồi!

/(hông biết cái ông Bộ GTVT này sẽ bị/được gì hay không?

Sao dạo này các quan hay bậy mồn nhiều thế nhỉ?

Cái ông ở TF HCM thì xài cụm từ "nước tụ" thay cho vài chổ ngập úng

Ông ta nói rằng sau khi (dứt) cơn mưa nữa giờ mà còn ngập trên 0.1 m mới là ngập, còn không là "nước tụ"

Nhưng chuẩn của cơn mưa & thời điểm dứt cơn mưa ra sao thì mỗi người hiểu 1 cách; Thêm nữa cách hiểu của quan khác cách hiểu của dân đen là cái chắc!
Mấy cha thích chơi chữ toàn đầu có sạn cục bự bự không đó sư phụ à (đầu toàn những âm mưu...)
 
(huyện đó thì rõ rồi; Có việc chi chính đáng để làm đâu kia chứ; Chỉ toàn nghỉ ra những mưu ma chước 2ũi hại bần cố cùng nông mà thôi!

Có điều là cấp trên của họ đang dung dưỡng hay ngó lơ cho qua mới là đáng ngại!
 
giạ là một đơn vị đong lúa.
Giặt gịa (đọc là dzịa, dấu nặng nằm ở chữ i) là 1 từ cũ tương đương giặt giũ. Giạ là đơn vị đo thóc như anh nói, 1 giạ hình như gần gần 40 lít
Bổ sung: trong từ giặt gịa thì gịa là từ láy ví dụ như cốt kiết của GPE, còn giặt giũ thì lại là động từ ghép gồm 2 động từ riêng lẻ
 
Giặt gịa (đọc là dzịa, dấu nặng nằm ở chữ i) là 1 từ cũ tương đương giặt giũ. Giạ là đơn vị đo thóc như anh nói, 1 giạ hình như gần gần 40 lít
Bổ sung: trong từ giặt gịa thì gịa là từ láy ví dụ như cốt kiết của GPE, còn giặt giũ thì lại là động từ ghép gồm 2 động từ riêng lẻ

Trả lời là gịa (dấu nặng nằm ở chữ i) thì chỉ tối đa là đủ thắng, chưa đủ gọi là "độc đáo" để ăn gấp 4.

giạ : Tự Lực Văn Đoàn còn dùng cách này để viết từ 'dạ' (*) - một từ xưng hô trong tiếng Việt (bảo vâng gọi dạ con ơi...)

(*) Xem chuyện Cái Ve của Khái Hưng.
 
Cũng giống như ở diễn đàn này dùng từ : Chặt ,chém - khi họ muốn xóa bài , "ban nick" mà thôi

Kêu gì? khi nhìn chính ta cũng vậy.
 
Cũng giống như ở diễn đàn này dùng từ : Chặt ,chém - khi họ muốn xóa bài , "ban nick" mà thôi
Kêu gì? khi nhìn chính ta cũng vậy.
Ví von trật lất. Chặt chém không xúc phạm đến ai [sic].
Thu phí và Thu giá xúc phạm túi tiền nhiều người.

(Excel và VBA khong có cái chức năng reflection như Visual Studio cho nên làm cách nào nhìn chính ta?)
 
/-)ã thế . . . . .

/(huya rồi /)iễm ơi, đi ngủ!
 
Thu giá = Tha dz... đó các bác.
Có bên thu thì có bên trả. Cũng có thể đặt là Trạm trả giá nhé.
 
Quê tui, qua đò thì gọi là "tiền đò", đi xe (có ôm hay không cũng vậy) thì gọi là "Tiền xe" ... Gọn hơ!
Xuống đò, chủ đò "năn nĩ": "Cho tui xin tiền đò". Đi xe thì lơ xe: "Cho tui xin tiền xe".
Đâu có cái chuyện "giá" phải trả, ngồi một chỗ bắt "Hai lúa" phải "tự giác" đến "nộp giá".

"Thời thế đổi thay cha con ta hết đường chống cự" (Trích lời "Hội đồng Dư" trong tuồng nào đó)

Về quê, chủ đò mà nói: "Ê! Lại đây nộp "giá đò!. "
Chắc "Hai lúa" bảo: "Lấy cái ... này nè!"
Híc! Hồ Xuân Hương cũng "thua".
 
Thu giá = Tha dz... đó các bác.
Có bên thu thì có bên trả. Cũng có thể đặt là Trạm trả giá nhé.
Nghe đồn máy ông nhà nước giải thích tại vì mấy cái BOT là của tư nhân làm ra, không phải của nhà nước nên phải ghi là THU GIÁ để phân biệt
Vậy có nghĩa là sau này mấy trường tư thục sẽ bắt đầu dùng từ HỌC GIÁ thay cho HỌC PHÍ và mỗi khi muốn huy động kinh phí để làm gì đó thì họ phải ghi là KINH DZÁ (kinh quá)
 
Hình như cơ chế của nước ta thì Thủ tướng không thể cách chức được Bộ trưởng hay sao í;
Thế cho nên chỉ cách chức vụ trưởng trong hành vi cấp fép cho bài "Tiến Quân ca" mà thôi!
 
Ví von trật lất. Chặt chém không xúc phạm đến ai [sic].
Thu phí và Thu giá xúc phạm túi tiền nhiều người.

(Excel và VBA khong có cái chức năng reflection như Visual Studio cho nên làm cách nào nhìn chính ta?)
Chỉ ảnh hưởng tới các nick?
đã ví von thì phải là đồng dạng tương đối, đâu phải so sánh 1 với 1, 2 với 2

Nên cũng cùng là loại chặt chém mà thôi.
 
Chỉ ảnh hưởng tới các nick?
đã ví von thì phải là đồng dạng tương đối, đâu phải so sánh 1 với 1, 2 với 2

Nên cũng cùng là loại chặt chém mà thôi.
"Chặt", "chém" trong ngữ cảnh đó là tiếng lóng (không hiểu thì hỏi ông google). Việc sử dụng tiếng lóng trong giao tiếp hằng ngày là một chuyện hết sức bình thường.
Còn "thu giá" là một từ chưa có trong từ điển tiếng Việt đang được dùng để thay thế cho một từ khác một cách có mục đích. Và nó sẽ được sử dụng trong các văn bản chính thống (nghị định, thông tư, quyết định, ...).
 
Còn "thu giá" là một từ chưa có trong từ điển tiếng Việt đang được dùng để thay thế cho một từ khác một cách có mục đích. Và nó sẽ được sử dụng trong các văn bản chính thống (nghị định, thông tư, quyết định, ...).

Mình chắc rằng tìm cụm "thu giá" trong các nghị định & thông tư là mõi mắt cũng không có đâu;
Đây là sáng tạo ngôn từ trong quyết định nào đó của Bộ trưởng & lũ quan tham mu của Bộ này mà thôi!
 
Theo Điều 12, Luật Số 97/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, quy định về "Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí", gọi tắt là Thu phí, nói về thu phí thì phải theo quy định của pháp luật.

Còn thu giá: Có thể hiểu là tùy theo các dự án và tùy theo thời gian hợp đồng đối với 1 dự án của 1 tỉnh nào đó. Mỗi chủ đầu tư có thể đề xuất UBND tỉnh cho thu một khoản tiền gọi là giá (hiểu nôm na là cái giá phải trả cho hạ tầng cơ sở đường bộ được đầu tư).

Như vậy thì đã rỏ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và các tỉnh muốn né Luật thì phải gọi khác đi là Thu giá. Vì vậy, muốn kêu gào thì hãy kêu gào đối với UBND tỉnh sở tại.
 
Mình chắc rằng tìm cụm "thu giá" trong các nghị định & thông tư là mõi mắt cũng không có đâu;
Đây là sáng tạo ngôn từ trong quyết định nào đó của Bộ trưởng & lũ quan tham mu của Bộ này mà thôi!
Còn "thu giá" là một từ chưa có trong từ điển tiếng Việt đang được dùng để thay thế cho một từ khác một cách có mục đích. Và nó sẽ được sử dụng trong các văn bản chính thống (nghị định, thông tư, quyết định, ...).
Nếu được thông qua thì nó sẽ nằm chình ình trên các văn bản mà thôi.
 
/(êu & gào với mấy ông WB ư, chi cho tốn công làm vậy?

/(/ơi đán kêu là Ô. Thủ tướng & việc đán kêu là: Cách chức ô. Bộ Trưởng đó đi!
 
"Chặt", "chém" trong ngữ cảnh đó là tiếng lóng (không hiểu thì hỏi ông google). Việc sử dụng tiếng lóng trong giao tiếp hằng ngày là một chuyện hết sức bình thường.
Còn "thu giá" là một từ chưa có trong từ điển tiếng Việt đang được dùng để thay thế cho một từ khác một cách có mục đích. Và nó sẽ được sử dụng trong các văn bản chính thống (nghị định, thông tư, quyết định, ...).

Nói thẳng, với trình độ Việt ngữ của tôi thì Google không đáng là nơi để làm mốc đâu. Ít nhất bạn phải dẫn chứng tài liệu của một vài Giáo Sư chuyên Việt ngữ.

chặt chém trong "ngữ cảnh đó" ngừoi nghe có quyền hiểu là lời nói mang tính cách tự sướng của ngừoi nói.
Ba hồi trống giục đù cha kiếp
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.
(Cao Bá Quát)


Tự sướng: làm quan chức thì cũng phải tự động biết tiết chế ngôn ngữ của mình. Lúc trà dư tửu lậu thì muốn nói gì cũng được. Nhưng những gì liên quan đến việc làm thì nói phóng túng người ta phê là đáng. Ở diễn đàn này hầu hết là tuyệt đỉnh về khả năng kỹ thuật nhưng không có mấy người đạt đến trình độ tách rời được tình cảm cá nhân và công việc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói thẳng, với trình độ Việt ngữ của tôi thì Google không đáng là nơi để làm mốc đâu. Ít nhất bạn phải dẫn chứng tài liệu của một vài Giáo Sư chuyên Việt ngữ.

chặt chém trong "ngữ cảnh đó" ngừoi nghe có quyền hiểu là lời nói mang tính cách tự sướng của ngừoi nói.
Ba hồi trống giục đù cha kiếp
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.
(Cao Bá Quát)


Tự sướng: làm quan chức thì cũng phải tự động biết tiết chế ngôn ngữ của mình. Lúc trà dư tửu lậu thì muốn nói gì cũng được. Nhưng những gì liên quan đến việc làm thì nói phóng túng người ta phê là đáng. Ở diễn đàn này hầu hết là tuyệt đỉnh về khả năng kỹ thuật nhưng không có mấy người đạt đến trình độ tách rời được tình cảm cá nhân và công việc.
Google "tiếng lóng" chứ không phải google cả cụm.
 
Nói thẳng, với trình độ Việt ngữ của tôi thì Google không đáng là nơi để làm mốc đâu. Ít nhất bạn phải dẫn chứng tài liệu của một vài Giáo Sư chuyên Việt ngữ.

chặt chém trong "ngữ cảnh đó" ngừoi nghe có quyền hiểu là lời nói mang tính cách tự sướng của ngừoi nói.
Ba hồi trống giục đù cha kiếp
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.
(Cao Bá Quát)


Tự sướng: làm quan chức thì cũng phải tự động biết tiết chế ngôn ngữ của mình. Lúc trà dư tửu lậu thì muốn nói gì cũng được. Nhưng những gì liên quan đến việc làm thì nói phóng túng người ta phê là đáng. Ở diễn đàn này hầu hết là tuyệt đỉnh về khả năng kỹ thuật nhưng không có mấy người đạt đến trình độ tách rời được tình cảm cá nhân và công việc.
Cái từ "chặt" ấy chính xác là do tôi nói, nên mặc định tôi xem như bạn đang nói tôi! (mà không hiểu sao bạn không nói thẳng nhỉ?)
Còn vấn đề liên tưởng những người làm trong BQT là QUAN thì tôi thấy bạn sai rồi. Bởi:
1> Thứ nhất chúng tôi không ai là quan cả, chúng tôi làm bằng sự nhiệt tình chứ không phải bằng lương hay lậu
2> Quan ở đâu không biết nhưng quan ở VN khiến ta liên tưởng (lại liên tưởng) đến những thành phần miệng lưỡi và nhiều thủ đoạn
Chỉ xét riêng cái chuyện miệng lưỡi thì tôi thấy tôi không bao giờ đủ trình độ. Liên tưởng bạn với ông quan tôi thấy hợp lý hơn nhiều (chứ sao lại là tôi cho được?)
Nói tóm lại thì:
- Tôi là tôi và tôi vẫn sẽ sống theo đúng bản chất của mình, bất kể tôi đang làm công việc gì. Tôi cũng không bao giờ bị tác động về những lời nói từ bạn hay bất kỳ ai nếu tôi cảm thấy tôi làm đúng
- Cũng tương tự thế đối với bạn. Bạn có thể miệng lưỡi, lý sự, nói nhiều làm ít... vân... vân... nhưng bạn sẽ không vì tác động của bất cứ ai mà thay đổi bản thân, đúng không?
Vậy thì... cứ vậy đi!
 
"Chặt", "chém" trong ngữ cảnh đó là tiếng lóng (không hiểu thì hỏi ông google). Việc sử dụng tiếng lóng trong giao tiếp hằng ngày là một chuyện hết sức bình thường.
Còn "thu giá" là một từ chưa có trong từ điển tiếng Việt đang được dùng để thay thế cho một từ khác một cách có mục đích. Và nó sẽ được sử dụng trong các văn bản chính thống (nghị định, thông tư, quyết định, ...).
Chính những người như bạn coi đó là hết sức bình thường thì mới sinh ra cửa quyền dùng sai từ ngữ với ngữ cảnh (áp đặt người khác theo luật riêng của mình không chịu thay đổi, thích chặt chém là nói chặt chém)
Nhiều người còn vỗ ngực đó là từ của tôi, cách của tôi tự hào theo kiểu thảo khấu chặt chém vậy đó (còn nguy hiểm hơn thảo khấu, vì thảo khấu nói đúng nghĩa đen của chặt chém), làm như họ là người sinh ra từ điển
Chúng ta không từ những cái nho nhỏ làm xấu đi tiếng việt thì khi nó lên cao sẽ ắt ra cao mưu sinh ra các từ áp đặt
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Google "tiếng lóng" chứ không phải google cả cụm.
Như đã nói. Ngôn ngữ giữa bàn nhậu khác ngôn ngữ làm việc.

Nếu không có sự phân biệt thì bất cứ ai cũng có thể biện hộ rằng từ giá hay phí chỉ là phong cách của người viết bảng thu phí/giá, và không thể vì bị nói này nói nọ mà họ phải sửa phong cách của mình.
Và thời buổi vàng thau lẫn lộn thì phân biệt quan dân qua cái "miệng lưỡi" nó hơi quái dị. Đúng ra thì cách phân biệt là quan muốn nói thẳng thì cứ nói thẳng; dân muốn nói thẳng còn phải xét lại "hậu quả khôn lường".

Chú: đói với tôi, có sự khác biệt giữa phương cách và phong cách. Phương là đường lối trong khi phong là cái dáng vẻ, uy thế.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chính những người như bạn coi đó là hết sức bình thường thì mới sinh ra cửa quyền dùng sai từ ngữ với ngữ cảnh (áp đặt người khác theo luật riêng của mình không chịu thay đổi, thích chặt chém là nói chặt chém)
Nhiều người còn vỗ ngực đó là từ của tôi, cách của tôi tự hào theo kiểu thảo khấu chặt chém vậy đó (còn nguy hiểm hơn thảo khấu, vì thảo khấu nói đúng nghĩa đen của chặt chém), làm như họ là người sinh ra từ điển
Chúng ta không từ những cái nho nhỏ làm xấu đi tiếng việt thì khi nó lên cao sẽ ắt ra cao mưu sinh ra các từ áp đặt
Bạn chưa bao giờ dùng từ lóng? Bạn gặp người dùng từ lóng bạn sẽ góp ý họ?

Tiếng Việt của bạn thật là trong sáng, đến nỗi tôi đọc mà không hiểu.
Và thường trực trong các bài viết của bạn là "đc", "ko" và tây, ta lẫn lộn.
 
Bạn chưa bao giờ dùng từ lóng? Bạn gặp người dùng từ lóng bạn sẽ góp ý họ?

Tiếng Việt của bạn thật là trong sáng, đến nỗi tôi đọc mà không hiểu.
Và thường trực trong các bài viết của bạn là "đc", "ko" và tây, ta lẫn lộn.
Từ lóng dùng đúng nghữ cảnh thì nó hay, nó hợp lý.
Như bác VeMini nói trên ngôn ngữ làm việc thì phải khác - ngôn ngữ cho chuẩn mực thì cần phải khác.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Từ lóng dùng đúng nghữ cảnh thì nó hay, nó hợp lý
Như bác Vetmini nói trên ngôn ngữ làm việc thì phải khác - ngôn ngữ cho chuẩn mực thì câng khác.
Vui lòng viết đúng chính tả, viết hoa tên riêng và chấm câu đầy đủ.
 
Vui lòng viết đúng chính tả, viết hoa tên riêng và chấm câu đầy đủ.
Cám ơn tôi đã sừa.
Quá cầu toàn, trong khi cái cần thiết giữ thì không giữ, thật buồn cho một thế hệ trẻ ngày nay: quá dễ dàng chấp nhận các bất công, các ngang trai, ra đường gặp xấu làm ngơ.
 
Cám ơn tôi đã sừa.
Quá cầu toàn, trong khi cái cần thiết giữ thì không giữ, thật buồn cho một thế hệ trẻ ngày nay: quá dễ dàng chấp nhận các bất công, các ngang trai, ra đường gặp xấu làm ngơ.
Bạn chưa đủ tầm để phán xét tôi đâu người có tuổi ạ.
 
Bạn chưa đủ tầm để phán xét tôi đâu người có tuổi ạ.
Tầm cũng quan quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tâm.

@Nhắn chung: Tôi nói về thế hệ trẻ nói chung: cứ đọc báo hàng ngày, tin tức, Facebook sẽ hiểu. Tôi không ủng hộ phong trào đó, nhưng tôi nghĩ diễn đàn online càng cần sự công bằng: khôgn thẻ chấp nhận các hiện tượng ngang ngạch như vậy.
 
Cám ơn (1) tôi đã sừa.
Quá cầu toàn, trong khi cái cần thiết giữ thì không giữ, thật buồn cho một thế hệ trẻ ngày nay(2) : quá dễ dàng chấp nhận các bất công, các ngang trai, (3) ra đường gặp xấu làm ngơ.

(1) Đúng là bạn đã sửa; Nhưng lại cạnh khóe người khác đã có nhã í góp cho mình thì lời cảm ơn chả í nghĩa gì.

(2) Mình chưa rõ ai ít hay nhiều tuổi hơn ai giữa 2 bạn; Với mình cả 2 bạn đều đáng được tôn trọng & mình vẫn tôn trọng!
Thêm nữa, với HuuThang mình có thêm nễ fục. . . .

(3) Thời buổi nay là "Nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN"
Trong nền kinh tế này không cần những Lục Vân Tiên; Người dân đống thuế để thuê ngành Công An (CA) làm chuyện xóa bỏ ngang trái; Nếu CA không làm được hay làm chưa đến nơi đến chốn là đang ăn hại!

Xã hội chuyên môn hóa cao độ cần & chỉ cần mỗi công dân làm tốt 1 hay vài việc mà thôi.
 
(1) Đúng là bạn đã sửa; Nhưng lại cạnh khóe người khác đã có nhã í góp cho mình thì lời cảm ơn chả í nghĩa gì.

(2) Mình chưa rõ ai ít hay nhiều tuổi hơn ai giữa 2 bạn; Với mình cả 2 bạn đều đáng được tôn trọng & mình vẫn tôn trọng!
Thêm nữa, với HuuThang mình có thêm nễ fục. . . .

(3) Thời buổi nay là "Nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN"
Trong nền kinh tế này không cần những Lục Vân Tiên; Người dân đống thuế để thuê ngành Công An (CA) làm chuyện xóa bỏ ngang trái; Nếu CA không làm được hay làm chưa đến nơi đến chốn là đang ăn hại!

Xã hội chuyên môn hóa cao độ cần & chỉ cần mỗi công dân làm tốt 1 hay vài việc mà thôi.
Chính vì tôn trọng, thì tôn trọng nên chúng ta nên sử dụng từ ngữ chuẩn, không thể cứ nói từ lóng từ lóng là được, tôi nói về thực trạng XH hiện tại - không nói cụ thể mà hiểu là cạnh khóe được.
Không thể lạm dụng cửa quyền, hay chức trọng quyền cao, hay là mức giỏi chuyên môn hẹp của mình mà tinh tướng tự vỗ ngực là phong cách xử lý dùng từ của mình vào công việc.
 
"Ngày mai người tình của tôi đi Pa ri"

"Pari" ở đây vừa có thể là nơi cô í đến; nhưng cũng có thể là từ lóng dùng để chỉ nước Fáp mà thôi.
 
...
@Nhắn chung: Tôi nói về thế hệ trẻ nói chung: cứ đọc báo hàng ngày, tin tức, Facebook sẽ hiểu. Tôi không ủng hộ phong trào đó, nhưng tôi nghĩ diễn đàn online càng cần sự công bằng: khôgn thẻ chấp nhận các hiện tượng ngang ngạch như vậy.
Theo tôi thì từ "không thể chấp nhận" chưa hẳn là đúng. Dầu muốn hay không thì cũng phải chấp nhận thôi.
Nhưng dầu chấp nhận tôi vẫn có khả năng thắc mắc - thắc mắc có được giải đáp hay không tôi cũng không màng.
Và thắc mắc của tôi là: một khi mình đã khẳng định rằng dùng từ như thế nào là chuyện cá nhân người đó thì cái bảng dùng từ "phí" hay "giá" là chuyện của ai?
 
Bộ Tài chính dự định thu thuế các bà bán trà đá do họ bán quá lời!
 
Từ lóng dùng đúng nghữ cảnh thì nó hay, nó hợp lý.
Như bác VeMini
khôgn th chấp nhận các hiện tượng ngang ngạch như vậy
Tầm cũng quan quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tâm

/(êu & gào với mấy ông WB ư, chi cho tốn công làm vậy? /(/ơi đán kêu là Ô. Thủ tướng
Người dân đống thuế để thuê
nước Fáp
Nếu như ngôn ngữ phây hiện giờ: Trích dẫn để đây và không nói gì thêm.
Tuy nhiên cũng muốn TB 1 cái:
TB: Đôi khi tôi cũng có lỗi đánh máy (do ngón này ngón kia khó điều khiển), và ít khi lỗi chính tả (không phải là không có). Nhưng trước khi nhấn nút gởi bài tôi đọc lại 1 lượt thì hạn chế được bảy tám phần.
Riêng ông kẹ Hoang2013 thì thích xài kiểu đó (/(êu, /(/ơi) kiểu rất cũ thời máy đánh chữ cơ khí. Lại còn ưa dùng F thay cho ph, và lý do chả xác đáng tí nào (lão ấy bảo phải dùng cho bàn phím mòn đều) (đùa lão ấy 1 tẹo)
 
...
Riêng ông kẹ Hoang2013 thì thích xài kiểu đó (/(êu, /(/ơi) kiểu rất cũ thời máy đánh chữ cơ khí. Lại còn ưa dùng F thay cho ph, và lý do chả xác đáng tí nào (lão ấy bảo phải dùng cho bàn phím mòn đều) (đùa lão ấy 1 tẹo)
Tôi cũng thuộc thời đánh máy đòn gõ.
Và cái vụ "bàn phím" mòn đều không đúng. Bởi vì tôi nhớ lý luận lúc đó là cho "mặt chữ" và "băng mực" mòn đều. Cái mặt chữ gõ vào giấy và độ hao băng mực mới quan trọng.
Độ mòn mặt chữ thực ra còn thuộc vào một yếu tố khác: các phím điều khiển bởi ngón giữa và trỏ chịu lực mạnh hơn các ngón còn lại, trừ loại bàn đánh máy điện.
Độ hao băng mực dựa vào lượng sử dụng các ký tự cao (b, d, h, g,...) và nhất là các dấu. Diện tích các dấu nhỏ cho nên chúng đập vào băng với áp suất cao, văng vần hết mực băng.

Nói nhỏ: lão ta thích dùng F có lẽ do lão ta ghét người nào đó tên Phúc.
 
Nếu ai đó không phân tích giải quyết vấn đề từ nghữ (ví như "chặt chém") chỉ nhắm vào cá nhân thì chỉ là ngụy biện. Đây cũng là cách với tay vỗ ngực người kia, tiếp tay cho xử lý theo một cách thảo khấu.

Ta sai thì ta sửa, chỉ những kẻ cứ khư khư đó là phong cách, áp dụng từ nghữ thảo khấu vào công việc -áp cho tất cả.
 
Sai lỗi chính tả, câu cú lủng củng thì có sao không nhỉ? Không sao vì bầu trời lúc nào cũng có sao chẳng qua mây mù che khuất hoặc do mặt trời sáng hơn...
Câu trên chẳng ăn nhập gì với nhau. :D :D
Nhưng ngữ văn kém thì sao? Thì như nước đổ đầu vịt.
Ô, nếu dội nước sôi vào đầu vịt thì sao? Tối nay, nhà mình có món vịt om sấu.
Cuối cùng lại là khoe con lợn cưới. :D :D
 
Sai lỗi chính tả, câu cú lủng củng thì có sao không nhỉ? Không sao vì bầu trời lúc nào cũng có sao chẳng qua mây mù che khuất hoặc do mặt trời sáng hơn...
Câu trên chẳng ăn nhập gì với nhau. :D :D
Nhưng ngữ văn kém thì sao? Thì như nước đổ đầu vịt.
Ô, nếu dội nước sôi vào đầu vịt thì sao? Tối nay, nhà mình có món vịt om sấu.
Cuối cùng lại là khoe con lợn cưới. :D :D
Ngữ văn kém thì đặt từ trật chỗ.
Từ đặt trật chỗ thì từ chẳng ra từ mà sáo chẳng ra sáo. (*)
Điển hình là "vịt" cũng có nghĩa là "dóc". Và "dội nước sôi vào đầu vịt" thành chửi cha mấy thằng nói dóc.
Phải tự hào là hồi xưa thầy cô phê mình có năng khiếu đặc biệt về Văn không hẳn là nói "vịt"
(cũng khoe con lợn cưới, mà lại là lợn cưới xịn)

(*) ông từ là người gác chùa miễu. Ông Sáu là người phụ tá Cha sứ. Bên trên tôi dùng ký tự 'o', sáo cũng có khi được hiểu là dóc.
 
Ây dà! Ngày càng nghiêm trọng rồi nhá, đừng cố tổ ra 'nguy hiểm'. Nếu 'nguy hiểm' thực sự như thế thì cũng không nên ưỡn ngực ra vậy.

Đã bảo chớ vội chê người khác, nói ít thôi mà cứ làm đi.
 
Ây dà! Ngày càng nghiêm trọng rồi nhá, đừng cố tổ ra 'nguy hiểm'. Nếu 'nguy hiểm' thực sự như thế thì cũng không nên ưỡn ngực ra vậy.

Đã bảo chớ vội chê người khác, nói ít thôi mà cứ làm đi.
Có hai loại rắn độc.
- loại rắn cực độc và chỉ lo chuyện riêng của nó. Ai lỡ xâm phạm thì nó cắn chết tươi.
- có loại rắn cũng cực độc và sẵn sàng phì phì dọa người ta trước khi bị xâm phạm.
Đương nhiên người ta gọi loại thứ nhất (điển hình là rắn biển) nguy hiểm hơn. Nhưng bảo rằng loại thứ hai (điển hình là rắn mắt kiếng) thùng rỗng kêu to là lầm tai hại.
 
Dạo này diễn đàn có nhiều thành viên mới; tham gia đặt chủ đề :. viết không dấu, chung chung, tư duy gấp gáp vội vàng như .... đuổi
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/giải-thích-cod.138590/#post-888253
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/aff-cup-2018.138594/
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/hàm-if.138578/#post-888198
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/cần-giúp-excel.138577/
1 vài bạn đưa nội dung thì cụt lủn, file trình bày trừu tượng thiếu giải thích.
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/giúp-code-in-hồ-sơ-tự-động.138435/#post-888059
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/nhờ-mọi-người-chuyển-file-này-qua-code-vba-giúp.138519/
Diễn đàn đã nhiều quá rồi chăng!!!

Untitled.png
ai giúp một tay cho lên xe với
2dfdf.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạo này diễn đàn có nhiều thành viên mới; tham gia đặt chủ đề :. viết không dấu, chung chung, tư duy gấp gáp vội vàng như .... đuổi
...
1 vài bạn đưa nội dung thì cụt lủ, file trình bày trừu tượng thiếu giải thích.
...
Diễn đàn đã nhiều quá rồi chăng!!!
...

Theo luật tự nhiên của giao tiếp thì bên thế kém phải nói chuyện rõ ràng và lịch sự. Bên thế mạnh chỉ có việc đưa ra.
Theo luật tự nhiên của cung cầu thì bên nào hiếm hơn thì bên ấy tự thành thế mạnh và bên dư tự thành thế yếu.

Một con cá lội mấy người buông câu.

Ở diễn đàn này, số hỏi ít hơn số trả lời. Một câu hỏi chỉ khoảng nửa tiếng sau là có trả lời. Vài tiếng đồng hồ sau có thể được 3-4 trả lời để tha hồ mà lựa chọn.

Chính các bạn gây sự tự cao tự mãn cho người hỏi.
 
Lướt qua mấy trang báo mà toàn thấy chuyện 'cái lu'. Vụ 'cái lon' vừa mấy bữa trước, giờ lại vụ 'cái lu'. Căng ghê. :(
 
Lướt qua mấy trang báo mà toàn thấy chuyện 'cái lu'. Vụ 'cái lon' vừa mấy bữa trước, giờ lại vụ 'cái lu'. Căng ghê. :(
Chuyện thường chúng ta đang học Japan mà, lu nên hiểu là lu lu hay nhiều lu là xong

Giải pháp chống ngập cho thành phố HCM , theo các bạn thì nên sao? Bảng tính Excel, VBA giúp gì việc này không?
 
(2)Giải pháp chống ngập cho thành phố HCM , theo các bạn thì nên sao? (1.0)Bảng tính Excel, (1.1) VBA giúp gì việc này không?

(1.0) & (1.1) Có, nếu các nhà hoạch định chính sách biết sơ về nó
Lúc đó khái niệm 'nước tụ' sẽ được lên mô hình hóa & xử cái rẹt
Nhưng khổ nổi khi áp dụng mô hình hóa thì không có huê hồng là cái chắc.

(2) Giải pháp gì cũng được miễn có hoa hồng, thời nay càng phải vậy!
 
Nhờ sự quan tâm chăm sóc và lãnh đạo sáng suốt tài tình của đỏn, TP.HCM đã về đúng tên của nó, thành hồ chứ mưa.
Cả TP từ nhiều điểm ngập giờ chỉ còn 1 điểm "tụ nước". Ơn đỏn, ơn bót thế các bác còn đòi hỏi gì nữa ;)
Hì hì, em gốc Quỏn Ngãi nên hay sai chính tả vậy ạ, các bót "thông cổm"
 
Nhân quả tới liền à các bác. Gian dối, lưu manh không thoát được lưới trời đâu.
Tiếp vụ cái LU sắc huyền, 1 người "nàm" quan, cả họ được nhờ, kkk ;)
Con cháu cán bộ "nàm" quan, đúng "nà" hồng phúc của dân tộc.
 

File đính kèm

  • 1.png
    1.png
    145.7 KB · Đọc: 20
  • 1.png
    1.png
    315.9 KB · Đọc: 18
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhân quả tới liền à các bác. Gian dối, lưu manh không thoát được lưới trời đâu.
Tiếp vụ cái LU sắc huyền, 1 người "nàm" quan, cả họ được nhờ, kkk ;)
Con cháu cán bộ "nàm" quan, đúng "nà" hồng phúc của dân tộc.
Anh không thấy người ta bảo là.Lu vừa chống ngập nước.Khi trời nắng hết ngập lấy ra tưới cây.Quá tiện còn gì.
 
Ở đây ngoài việc Ai Ti, có ai biết gì về quy hoạch đô thị không nhỉ.
Mình thì nghe ỏm tỏi tiếng ễnh ương chửi nhái bầu.

Là dân Ếch, mình chỉ muốn đọc thấy con số dữ liệu. Chẳng hạn một trận mưa lớn ở SG là bao nhiêu cm/giờ; khả năng thoát nước hiện tại là bao nhiêu Giga lít/giờ. Cao xa hơn nữa thì dự toán bao nhiêu tiền...
Đọc ở đây thấy phay Ếch xào toàn hàng khủng chứ mấy cái hàng này chắc nhỏ nhặt, chả ai thèm quan tâm.
 
Hì hì, chị ta học Xã Hội Học, không liên quan gì tới Quy Hoạch Đô Thị đâu. Vừa rồi chị ta còn yêu cầu dùng luật A Nờ Mờ để xử lý các "đối tượng thù lịt" công kích chị ta kìa.
Bonus cho các bác thêm 1 hình nữa về trí tuệ ưu việt, siêu việt của cán bộ đỏn ta, kkk ;)
 

File đính kèm

  • 1.png
    1.png
    263.9 KB · Đọc: 20
Vậy mới là chuyện ễnh ương chửi nhái bầu. Chả bên nào đưa ra được cái căn bản.

Thế ra "The legendary ***" cũng có lúc "shows his true colours".
 
Thôi, chấm dứt chuyện LU, LON lại nhé, nguy hiểm lắm, lên phường uống trà đó. Miệng nhà quan là hùm, là cọp đấy, kekeke 1.png
 
Ây ây, "phỏng đạn" nhen, lên phường uống trà đấy ;)
Nhớ là cán bộ là tinh hoa của đỏn, của dân tộc, nói xấu cán bộ là vi phạm luật A nờ mờ đó :P
 
Tôi thì sợ nhất những người thuộc giới "thượng lưu trí thức", chỉ thấy nói tùm lum chứ chẳng thấy con số gì thực tiễn cả.
Nếu tôi muốn nghe lời chửi thì tôi ra quán cóc đầu hẻm chứ vào một cái diễn đàn công nghệ làm gì?

Hô hào "cái gì gú gô cũng được". Thử gú gô vài dữ liệu về tình trạng nước ở SG xem. Thử gú gô về công nghệ thoát nước và ước tính phí thoát nước xem.
 
Gú gồ "dự án chống ngập tphcm" nó ra 1 đống, tha hồ đọc. Nhưng mà báo đỏn thì nó viết hay lắm, hồng lắm. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận các bác ơi. Em đã phải bỏ của chạy lấy người ở dự án Q7 - Nhà bè đây, năm ngoái, may là mất ít, còn thằng em rể, thầu phụ nhỏ, gần tỷ. Nó kéo em vào phần đá đấy.
Dự án chống ngập q7-nhà bè là dự án trong điểm của TP.Hồ Chứa Mưa đó, mà cũng tè le hột me, nát bét.
 
Ây ây, "phỏng đạn" nhen, lên phường uống trà đấy ;)
Nhớ là cán bộ là tinh hoa của đỏn, của dân tộc, nói xấu cán bộ là vi phạm luật A nờ mờ đó :p
Ấy ấy tôi nói là cái bọn không làm được gì cho đất nước tốt lên mà chứ có nói ai đâu.Nếu tôi nêu thẳng tên thì mới có vấn đề chứ.
 
Lô gic nó như vầy:
- Chú phỉnh là thằng ngu.
- Chú phỉnh chỉ giao thầu dự án cho những chỗ quan hệ, và những chỗ nặng phong bì.
Suy ra, những ngừoi từng làm dự án chú phỉnh chả có tay nghề gì ráo, chỉ toàn do quan hệ.
Nói cách khác, nếu những ngừoi này có kẻ giỏi thì phải chấp nhận rằng chú phỉnh biết giao việc cho ngừoi.
 
Mới sáng, cafe cà pháo xong, bật máy đọc báo, thấy cái tin này, bật chửi thề "lịt mẹ"
66721552_721939281585461_2045281044311048192_n.jpg
 
Nói về vấn đề này sẽ là đụng chạm đến vùng miền nhiều lắm đó bạn à. SG khác "Hà lội" từ lịch sử, phong cách sống, tính nhân văn...
Nháp nè, sorry các bác trước: nếu áp dụng, bao nhiêu dân Bắc 75, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... sẽ văng về quê trước nhé. Chả có Nam tiến nam teo gì nữa đâu.
 
"Đại bểu" dạo này bị ngẫn nhiều nhỉ :)
Thực ra, nếu các bác chịu nhìn theo con mắt tích cực thì sẽ thấy rằng chuyện dân biểu đăng đàn ăn nói bậy bạ chính là dấu hiệu chuyển mình của xã hội tự do (tự do phát biểu ý kiến). Sau một thời gian bị báo chí và dân chúng chỉ trích, họ sẽ tự biết cách ăn nói kỹ lưỡng hơn.

Cái đáng sợ hơn là thành phần trí thức sa lông, lợi dụng tình thế này để khuấy động quần chúng và khéo léo len vào những xu hướng chính trị của riêng mình. Người dân đen cũng như những con cừu non, bên nào la lớn hơn thì họ nghe theo thôi.

Cái này bình thường mà.Kiểu là đi du lịch bên nước bạn thấy nhiều cái hay nên về đề xuất.Thế không biết nếu người không nhập cư có trục xuất không nhỉ.
Cái này có đến hai diện để "tuỳ theo":
1. cái ngữ cảnh của câu "lưu trú tại TP.HCM" nghĩa là gì? Theo luật VN, thế nào gọi là dân "lưu trú"?
2. hiến pháp VN định về quyền hạn lưu trú của một người dân như thế nào. "Mấy nước bạn" mà bạn đề cập ở trên là nước nào?

Hầu hết hiến pháp về vùng miền của các nước trên thế giới chia làm 2 loại:
a) loại chính thể tổng cả quốc gia, và quốc gia phân quyền cho từng đơn vị vùng miền (tỉnh). Những gì tỉnh có quyền làm sẽ ghi rõ trong hiến pháp. Những gì khong ghi rõ là tỉnh có quyền làm sẽ thuộc về quốc gia.
b) loại chính thể liên bang, ngược lại các bang khi thành lập liên bang thì có đồng ý nhượng một số quyền lại cho liên bang. Những gì không nằm trong hợp đồng nhượng quyền này thì vẫn thuộc về tiểu bang.

Ở Vn có 3 loại người:
1. Người lạc quan thì thấy những dịp dân biểu tuyên bố bậy bạ như thế này chính là cơ hội để người dân mở rộng đầu óc, tìm hiểu thêm về luật lệ nơi ăn chón ở của mình.
2. Ngừoi bi quan thì thấy nản lòng cho những cái gọi là "dân biểu". Bắt đầu lo sợ đủ thứ.
3. Người cơ hội chủ nghĩa lợi dụng chính cái bi quan kia để:
i) tung những chiêu bài có lợi cho mình
ii) chỉ bươi móc với mục đích biểu diễn trí tuệ của mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ở Vn có 3 loại người:
1. Người lạc quan thì thấy những dịp dân biểu tuyên bố bậy bạ như thế này chính là cơ hội để người dân mở rộng đầu óc, tìm hiểu thêm về luật lệ nơi ăn chón ở của mình.
2. Ngừoi bi quan thì thấy nản lòng cho những cái gọi là "dân biểu". Bắt đầu lo sợ đủ thứ.
3. Người cơ hội chủ nghĩa lợi dụng chính cái bi quan kia để:
i) tung những chiêu bài có lợi cho mình
ii) chỉ bươi móc với mục đích biểu diễn trí tuệ của mình.

/(/ếu chỉ có 3 loại này thôi thì còn may cho vận mệnh nước nhà!
Giờ sau 19h0 bạn chịu khó rão quanh khu phố của bạn xem bao nhiêu % mở ti vi nghe & xem chương trình thời sự (hay coi VTV1)?
Các cơ quan ngôn luận của tổ chức 'Đg' như 'Nhân dân' & 'SGGP' có ai tìm mua & đọc?
Số lượng Đoàn viên ở các phường, xã xung quanh bạn cư ngụ & quen biết ít hơn ĐV hay nhiều hơn?
. . . . .,
 
/(/ếu chỉ có 3 loại này thôi thì còn may cho vận mệnh nước nhà!
Giờ sau 19h0 bạn chịu khó rão quanh khu phố của bạn xem bao nhiêu % mở ti vi nghe & xem chương trình thời sự (hay coi VTV1)?
Các cơ quan ngôn luận của tổ chức 'Đg' như 'Nhân dân' & 'SGGP' có ai tìm mua & đọc?
Số lượng Đoàn viên ở các phường, xã xung quanh bạn cư ngụ & quen biết ít hơn ĐV hay nhiều hơn?
. . . . .,
Không nói đâu xa nhà cháu hơn 10 năm nay chưa xem thời sự bao giờ.Thông tin giờ thời đại công nghệ thì có báo mạng rồi bác à.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom