minhduongct
Thành viên chính thức


- Tham gia
- 6/12/12
- Bài viết
- 86
- Được thích
- 68
- Nghề nghiệp
- thủ kho
Trong ban quản trị của diễn đàn đấy, quá dễ thương luôn ý @moneymong.ptBạn nữ ở hình số 3 từ trên xuống dễ thương thế!
![]()
các cụ không mê đi mê em gái -_-Trong ban quản trị của diễn đàn đấy, quá dễ thương luôn ý @moneymong.pt
Mê gái vui lắm Anh. Người đẹp thì ngắm nhìn thôi. Đó chính là nét đep phụ nữ .các cụ không mê đi mê em gái -_-
haha đam mê cái đẹp, anh @quocgiacan thức khuya thếMê gái vui lắm Anh. Người đẹp thì ngắm nhìn thôi. Đó chính là nét đep phụ nữ .
Mod của diễn đàn GPE đó (Nick này nè: moneymong.pt).Bạn nữ ở hình số 3 từ trên xuống dễ thương thế!
anh làm sao mà đề chụp có nửa mặt vậyMod của diễn đàn GPE đó.
Sơ yếu lý lịch: Quê gốc Bến Tre, hiện nay còn độc thân.
Còn hỏi gì nữa hôn?????
Từ độc thân chưa chắc Anh ơi. Có khi có mà giấu cũng có. Em muốn một lần về Bến Tre xứ dừa , em đi lục tỉnh miền Tây sót tên địa danh này.Mod của diễn đàn GPE đó.
Sơ yếu lý lịch: Quê gốc Bến Tre, hiện nay còn độc thân.
Còn hỏi gì nữa hôn?????
Anh có 4 mắt đó!Trong hình , hình nào của Anh Quốc vậy? @quocgiacan
Em thấy nhiều người đeo kính lắm, em không biết người nào cả.Anh có 4 mắt đó!
Hình đầu tiên, cái anh mặc áo trắng có đeo kiếng (đứng phía sau cô áo xanh).Trong hình , hình nào của Anh Quốc vậy? @quocgiacan
Cứ trên "giấy tờ" là được!Từ độc thân chưa chắc Anh ơi. Có khi có mà giấu cũng có.
Nhìn thấy con gái xinh là mắt sáng lên, khỏi cần uống vitamin sáng mắt!!!các cụ không mê đi mê em gái -_-
eo ôi sợ quá, 4 mắt độc lạ luôn ^^Cứ trên "giấy tờ" là được!![]()
giờ mới hiểu đi tham gia sinh nhật lại đeo kiếng mà không ai đeoNhìn thấy con gái xinh là mắt sáng lên, khỏi cần uống vitamin sáng mắt!!!
Đúng là nhìn con gái đẹp sáng mắt ra nhưng theo lý thuyết thôi, chứ thực tế nhìn hoài........,,giờ mới hiểu đi tham gia sinh nhật lại đeo kiếng mà không ai đeo![]()
mình từng đọc ở đâu là nhìn người đẹp giúp ổn định nhịp tim, sống lâu ấy nhỉ, chưa biết có đúng khôngĐúng là nhìn con gái đẹp sáng mắt ra nhưng theo lý thuyết thôi, chứ thực tế nhìn hoài........,,
Anh thử áp dụng đi xem kết quả có đúng không?mình từng đọc ở đâu là nhìn người đẹp giúp ổn định nhịp tim, sống lâu ấy nhỉ, chưa biết có đúng không![]()
hahaha, anh thì ửng hồng thiệtAnh thử áp dụng đi xem kết quả có đúng không?
Theo em biết, khi nhìn người đẹp, cơ thần kinh mặt co giãn làm mạch máu nở ra, mắt thì nhìn mà hai con ngươi và đồng tử mở hết cỡ. Có khi nhìn con gái đẹp ngại, da mặt sẽ ửng hồng, hay còn gọi là đỏ mặt. Cảm giác thẹn thùng
Còn nếu nhìn người đẹp mà sáng mắt thì em thực hiện liền, tại vì em bị cận.
P/s: Spam ngoài lề tí, Chúc mọi người ngủ ngon.
Ửng hồng không phải nhìn người đẹp đó là cơ thần kinh máu, Anh thuộc nhóm máu AB hoặc O.hahaha, anh thì ửng hồng thiệt![]()
Đâu phải đeo kiếng để làm kiểng, tại vì cận quá phải đeo (nếu không đeo làm sao thấy đường đến dự sinh nhật).giờ mới hiểu đi tham gia sinh nhật lại đeo kiếng mà không ai đeo![]()
em suy nghĩ trong tối mà anh lại sáng quáĐâu phải đeo kiếng để làm kiểng, tại vì cận quá phải đeo (nếu không đeo làm sao thấy đường đến dự sinh nhật).
Anh mà biết "cái người say quá" là em: @dazkangel thì ngày hôm qua anh kéo qua ngồi chung với Hội cho em gục sớm hơn.
Cái này, mấy em nó nghĩ không sai đâu anh.Đâu phải đeo kiếng để làm kiểng, tại vì cận quá phải đeo (nếu không đeo làm sao thấy đường đến dự sinh nhật).
Một cô ở bến toàn là dừa lại gọi là "Bến Tre", một bên không cần tiền cần bạc (chảnh) chỉ "Cần Thơ" (sao sống).Cái này là bác @concogia xúi đấy)
Anh thêm 2 chữ, còn lại để concogia tính tiếp.Cái này, mấy em nó nghĩ không sai đâu anh.
Em, ngày hôm qua, chung đội "Bánh mì" với anh @Ba Tê đã nói rõ "Criteria - tiêu chí" của đội:
"Bánh mì phải có Ba Tê,
Đàn ông phải có ..."
Khà khà khà!.
p/s: Cho em hỏi ngoài lề: công thức liều lượng "quà" của anh gửi tặng, em phải làm sao mới đúng anh. Em không mần theo lệnh anh @concogia ảnh xử em tội lắm. Cảm ơn anh nhiều.
Anh nói thẳng luôn đi anh! chứ kiểu của anh @concogia nhạy bén từ ngữ lắm! mắc công: ảnh trại ra thành "rượu chè" hay "đánh bài", thì phí sức của anh em mình.Anh thêm 2 chữ, còn lại để concogia tính tiếp.
Đàn ông phải có máu mê.............
em đâu đi đâu anhAnh mà biết "cái người say quá" là em: @dazkangel thì ngày hôm qua anh kéo qua ngồi chung với Hội cho em gục sớm hơn.
Bây giờ mới để ý lại những gì em tự thú trước đây: người cao 1m8, thích hàm hơn VBA, và "say quá" và những tâm tình của hai anh em trong tiệc SN, mới vỡ lẽ.
Khà khà khà!
Hãy đợi đấy em.
![]()
Anh thêm 2 chữ, còn lại để concogia tính tiếp.
Đàn ông phải có máu mê.............
Anh Tuân qua đây xem đầy đủ hơn:Hình như năm nay GPE tại tp. HCM ít con gái thì phải?![]()
Ý e là e đang làm theo lệnh của bác @concogia đấy chứ, khi nào có kết quả thì lúc đó sẽ hậu tạ sau vậy khà khàMột cô ở bến toàn là dừa lại gọi là "Bến Tre", một bên không cần tiền cần bạc (chảnh) chỉ "Cần Thơ" (sao sống).
Bên đẹp trai, bên đẹp gái, bên "dưỡng" (@minhduongct ), bên "tiền" (@moneymong.pt ), người nào cũng "tê tê" ở cuối nick (kiếm thêm người có "tê" cuối nữa là đủ @Ba Tê), xứng đôi vừa lứa quá, nên anh @concogia tác hợp cho, sao lại phủi ơn "ông mai" dzậy? em đẹp trai!
![]()
Gửi qua bưu điện bạn ahHôm nay em bận đi làm không xin nghỉ được, không đi được buồn quá đi mất. Em còn giữ món quá gửi Bác Ba Tê mà làm sao gửi đây.
P/s: mọi người có cách nào hay chỉ em với!
Em không có địa chỉ nhà Bác Ba Tê , làm sao đây Anh?Gửi qua bưu điện bạn ah
Gpe.Cơm.BaTê.Em không có địa chỉ nhà Bác Ba Tê , làm sao đây Anh?
Thì có ba tê k có bánh mì nó thì biết kết hợp với cái nào đc đây chúGpe.Cơm.BaTê.
Rất cảm ơn thịnh tình của bạn.
Nhìn ảnh không phải vậy đâu. Gần "hiu" rồi.
Mà sao Ba Tê không liên quan gì bánh mì, ai cũng muốn "bánh mì phải có paté".
loại trong bình là loại 42 độ -và đặc biệt là tôi phải cùng với người nấu sang chiết -nhé anh hoang2013Nên chọn loại C2H5OH cỡ 40 độ; Ngâm cho lẹ (Thay vì 2 tháng thì 1 tháng có thể nhâm nhi được rồi.)
Thêm nữa: Quá nhiều rượu mà ít trái như vậy là không nên; Sau khi ngâm 1 tháng (1 Kg trái cho 2.5 lít R) ta chắc ra, thêm đợt rượu khác;
Sau 2 lần ngâm ta gộp chung nước (A) & trái(b) xử theo các hướng khác nhau:
A: Pha 1/1 hay 1/2 đem đến bàn của các bợm nhậu tựu tập
30 cc/ngày để chữa bệnh hay kích thích tiêu hóa trước bữa cơm
b: Để tiết kiệm ta có thể giả mịn để ngâm lần 3; (Chuyện này công phu hơn vì cần trang bị dụng cụ lọc)
Chúc sức khỏe!