Giao lưu cùng Admin OverAC - 1 trong những người sáng lập ra diễn đàn GPE (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

handung107

Thành viên gắn bó
Thành viên danh dự
Tham gia
30/5/06
Bài viết
1,630
Được thích
17,443
Nghề nghiệp
Bác sĩ
Các bạn thành viên thân mến,

Năm nay GPE tròn 10 tuổi, một cột mốc quan trọng cho sự trưởng thành. Đế có được thành quả như bây giờ, là biết bao công sức đóng góp của BQT, BĐH cùng nhiều thành viên tích cực khác.

Tuy nhiên, xuyên suốt cuộc hành trình 10 năm đó, là sự hiện diện mọi nơi, mọi lúc của Admin OverAC. Vì thế, tôi đã mời Admin OverAC cùng giao lưu với các bạn, trong không khí chuẩn bị cho Sn GPE lần thứ 10

Các bạn hãy mạnh dạn đặt câu hỏi, Admin sẽ trả lời ngay đây. Nếu bạn nào có câu hỏi hay và độc đáo được Admin chọn, sẽ có 1 phần quà hấp dẫn, thú vị gửi đến các bạn

Phần giao lưu này sẽ kéo dài khỏang 2 tuần, bắt đầu từ hôm nay
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Là người đầu tiên có mặt, sát cánh cùng Bình nên tôi xin đặt câu hỏi mở đầu

Ngày 25/05/2006, tôi nhận được điện thọai của Bình "Chị, chị vào Yahoo Mesenger đi, em muốn chat với chị".

Bình gửi cho tôi 1 đường Link : www.giaiphapexcel.com, và nói tôi vào đăng nhập làm thành viên. Vậy là tôi trở thành thành viên số 2 của GPE sau Bình

Xin được hỏi : "Cảm giác của Bình ra sao khi em đặt những dòng Code đầu tiên khai sinh ra diễn đàn GPE ?"
 
Là thành viên ngầm của diễn đàn đã lâu. Và chính thức lập tài khoản để giao lưu được 3 năm rồi. Bây giờ em mới biết anh Over AC là người đầu tiên mở ra GPE.
Năm trước ra Hà Nội có anh Tungnguyen tham gia. Cho em hỏi anh Over AC năm nay có tham dự sinh nhật GPE tại Hà Nội được ko ạ?
 
Tôi xin hỏi Bình:
Bình "luyện" cái miếng "cười độc chiêu" đó ở đâu vậy? Ai dạy "chiêu" này?
 
Một trong những điều thú vị và trùng hợp nữa là :

- 25/05/2006, Admin của chúng ta khai sinh ra gia đình lớn GPE
- 25/05/2008, Admin lập gia đình nhỏ trong không khí chúc mừng của gia đình lớn GPE

Xin hỏi : sự trùng hợp này là ngẫu nhiên hay có chủ ý ?

Và các bạn GPE, hãy cùng chúc mừng kỷ niệm 8 năm ngày cưới của OverAc và DoAn nhé

http://img.photobucket.com/albums/v640/handung107/diendangpe1.jpg

http://webketoan.com/threads/46812-happy-wedding-binh-overac/

P/S : Tìm mãi sao không ra Topic nào trên GPE cho sự kiện này nhỉ ? Ai có link hay hình update giúp với. Ngày hôm đó rất vui mà
 
Lần chỉnh sửa cuối:
--=0 ơ ông Bình lấy vợ trước tui luôn à :v

Ngày ấy tui ở đâu mà k đi dự đám cưới ông ta ???

Chúc mừng ngày kỷ niệm nhá ^_^
 
Mình xin hỏi là từ ý tưởng nào mà Admin quyết định lập ra diễn đàn? Ý tưởng này đã ấp ủ từ lâu hay là "vừa lóe lên thì làm ngay"? Mục tiêu của Admin khi lập ra diễn đàn trong quá khứ, hiện tại và tương lai như thế nào? Xin cảm ơn
 
Cảm ơn chị Dung và mọi người,

Hơi nhiều câu hỏi Bình sẽ cố gắng trả lời. Nếu có trả lời xót thì nhắc lại giúp nhé. :).

Chị Dung: "Cảm giác của Bình ra sao khi em đặt những dòng Code đầu tiên khai sinh ra diễn đàn GPE ?"
Trả lời: "Ấp ủ từ mấy ngày trước đó khi em bắt đầu tìm hiểu về web về server, domain, ngày 25/5/2006 là ngày em đăng ký thành công domain giaiphapexcel.com, bắt đầu xây dựng một thế giới riêng về Excel. 25 tuổi, cái tuổi nhiều nhiệt huyết và cảm xúc khám phá. Lúc đó em rất háo hức về những gì xắp thành hình, có lẻ nó giống như cảm xúc có một đứa con đầu lòng (mà 3 năm sau em mới có). Lúc đó em không nghĩ tới thành công hay thất bại, em chỉ nghĩ về những gì mình muốn làm và thế là làm. Một sự thật là trước đó em không biết một tí gì về tạo ra một trang web nên cũng có nhiều lo lắng. Nhưng với sự hỗ trợ của nhiều người nhưng lo lắng đó dần được giải quyết. Có quá nhiều cái tên trong giai đoạn đó, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em vượt qua."
 
Là thành viên ngầm của diễn đàn đã lâu. Và chính thức lập tài khoản để giao lưu được 3 năm rồi. Bây giờ em mới biết anh Over AC là người đầu tiên mở ra GPE.
Năm trước ra Hà Nội có anh Tungnguyen tham gia. Cho em hỏi anh Over AC năm nay có tham dự sinh nhật GPE tại Hà Nội được ko ạ?
Cho tới thời điểm này, khả năng Bình có mặt ở Hà Nội cho dịp sinh nhật là 90%. :) Hy vọng gặp mặt lúc đó để cùng giao lưu.

À mà chủ nhật tới này Cafe Excel ở khu Mỹ Đình sẽ có mặt Bình nhé.

OverAC
 
Tôi xin hỏi Bình:
Bình "luyện" cái miếng "cười độc chiêu" đó ở đâu vậy? Ai dạy "chiêu" này?
he he anh Ba Tê, em không hình dung được là cái miếng cười của của em nó độc chiêu như thế nào?
Em thường cười để chào đón một thông tin mới đến với cảm xúc của mình. Cười vì tình cảm của mọi người, cười vì mình học được thêm điều mới, cười vì mình được hiểu thêm mọi người xung quanh.
 
he he anh Ba Tê, em không hình dung được là cái miếng cười của của em nó độc chiêu như thế nào?
Em thường cười để chào đón một thông tin mới đến với cảm xúc của mình. Cười vì tình cảm của mọi người, cười vì mình học được thêm điều mới, cười vì mình được hiểu thêm mọi người xung quanh.

Độc chiêu ... là "mĩm" không phải "mĩm", "chành bành" không phải "chành bành", chỉ là nhìn thấy "đã", phải cười theo.
 
Mình xin hỏi là từ ý tưởng nào mà Admin quyết định lập ra diễn đàn? Ý tưởng này đã ấp ủ từ lâu hay là "vừa lóe lên thì làm ngay"? Mục tiêu của Admin khi lập ra diễn đàn trong quá khứ, hiện tại và tương lai như thế nào? Xin cảm ơn

Ý tưởng này là ấp ủ của các thành viên Box Excel bên Webketoan từ rất lâu.

Mới đầu, Excel chỉ là 1 Topic nhỏ trong Box Tin học ứng dụng của webketoan, và có 1 số thành viên tham gia nổi bật như Nguyễn Duy Tuân, VongPhuc, Bình OverAC, Lê văn Duyệt, Handung107 mà hầu hết sau này đều thành Mod của Box Excel bên Webketoan sau 1 thời gian dài phát triển từ 1 Topic nhỏ lên thành 1 Box của Webketoan (2004-2006)

Những ngày đầu offline của Box Excel chỉ cỏn vẹn vài người, chưa đếm hết 2 bàn tay nữa

Đầu năm 2006, sau Tết, nhóm chúng tôi họp nhau lại và ý tưởng lập 1 diễn đàn riêng cho Excel ra đời, nhưng thời điểm thì chưa biết khi nào

Và ngày 25/05/2006, như bạn đã thấy, Bình đã mua Domain và đến nhà Hải Tâm - admin Webketoan, để ghi những dòng Code đầu tiên thành lập diễn đàn

Tôi chỉ nhớ chính Hải Tâm đã nói với tôi thế này :"Bình liều thật, em thấy em đã liều mà cậu ấy còn liều hơn em, chỉ có 1 buổi chiều bên em, lọ mọ mà GPE thành hình"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một trong những điều thú vị và trùng hợp nữa là :

- 25/05/2006, Admin của chúng ta khai sinh ra gia đình lớn GPE
- 25/05/2008, Admin lập gia đình nhỏ trong không khí chúc mừng của gia đình lớn GPE

Xin hỏi: sự trùng hợp này là ngẫu nhiên hay có chủ ý ?
Có lẻ ngày 25/5 là một ngày đẹp.
Ban đầu 2 bên gia đình dự định sẽ tổ chức đám cưới vào đợt tháng 10, nhưng gia đình coi ngày và thấy rằng nên tổ chức vào tháng 5, ngày cưới được chọn trước tiên là ngày 24/5/2008, nhưng cuối cùng chuyển sang ngày 25/5 vì ngày đó đẹp hơn. :D cũng không biết chuyện coi ngày là thế nào nữa. Em chỉ biết rằng đó là ngày đẹp trong cuộc đời em.
Bình
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình xin hỏi là từ ý tưởng nào mà Admin quyết định lập ra diễn đàn? Ý tưởng này đã ấp ủ từ lâu hay là "vừa lóe lên thì làm ngay"? Mục tiêu của Admin khi lập ra diễn đàn trong quá khứ, hiện tại và tương lai như thế nào? Xin cảm ơn
Như chị Dung đã trả lời, việc lập nên Giaiphapexcel.com xuất phát từ chuyên mục Excel kế toán trong webketoan, Sau thời gian phát triển chuyên mục này, chúng tôi (nhóm mod) thấy rằng để không gian đó hơi chật cho nên mới nghĩ tới việc lập ra trang web riêng. Bình thật sự rất cảm thấy vui vì được chính BQT webketoan hỗ trợ "ra riêng".
Mục tiêu xuyên suốt của GPE từ khi thành lập tới hiện tại và sau này là giúp người dùng Excel ở Việt Nam nâng cao được hiệu quả công việc cho mình.
 
Lần đầu tiên biết đến anh Bình (OverAc) là một quán cafe tên là Nhỏ Xinh (nhỏ xinh đúng với cái tên của nó), ngày đó anh không như bây giờ nên bây giờ những anh em thân thiết hay gọi vui nhau là: "Bình Ác" và cũng có người gọi anh là "Bình Ú". --> cá nhân anh thích Bình nào? và nếu để có từ nào đó khác hơn thì anh tự nhận mình là Bình gì?. ("Nguyên Bình" thì đừng cóa mà mơ nhé, "còn nâu" mới nguyên).
 
Xin Bình kể lại những gì đang còn nhớ khi gặp gỡ lần đầu tiên với mình & vài người khác nữa;
Liệt kê thành fần cuộc hội kiến hôm ấy được không?

Hình như tại 1 quán cà fê trên đường T2K thì fải?
 
Xin Bình kể lại những gì đang còn nhớ khi gặp gỡ lần đầu tiên với mình & vài người khác nữa;
Liệt kê thành fần cuộc hội kiến hôm ấy được không?

Hình như tại 1 quán cà fê trên đường T2K thì fải?

Bác Sa làm mình nhớ lại...Hi hi, lúc đó, mình có nhận được tin nhắn của bác là "Bác rất lớn tuổi, hình như 58 thì phải, nhưng bác ngại, nên chỉ đăng ký thông tin với mọi người là 48 thôi, nên bác ngại Ofline lắm." Mình nói với Bình là mình phải tìm cách để bác không còn ngại nữa, nên sẽ rủ bác đi uống cà phê, nhưng ít người thôi.

Lần đầu tiên đó, chắc không có chị, nên câu trả lời để Bình nói tiếp
 
Bữa nào đi với Ác, anh BaTe canh và ghi âm rồi phát lại là biết liền. Nếu sinh nhật tới còn nhớ thì chắc chắn sẽ được nghe. Từ lúc có 2 con Ác cười càng ngày càng ác.
 
Như chị Dung đã trả lời, việc lập nên Giaiphapexcel.com xuất phát từ chuyên mục Excel kế toán trong webketoan, Sau thời gian phát triển chuyên mục này, chúng tôi (nhóm mod) thấy rằng để không gian đó hơi chật cho nên mới nghĩ tới việc lập ra trang web riêng. Bình thật sự rất cảm thấy vui vì được chính BQT webketoan hỗ trợ "ra riêng".
Mục tiêu xuyên suốt của GPE từ khi thành lập tới hiện tại và sau này là giúp người dùng Excel ở Việt Nam nâng cao được hiệu quả công việc cho mình.
Vậy trong quá trình thực hiện ước mơ của mình, BQT nói chung và Admin nói riêng có gặp phải những trở ngại gì lớn không? Trở ngại đó là gì? Trong tương lai nếu gặp phải trở ngại nào đó quá lớn để có thể vượt qua thì liệu BQT có tiếp tục duy trì sân chơi bổ ích này hay không?
 
Lần đầu tiên biết đến anh Bình (OverAc) là một quán cafe tên là Nhỏ Xinh (nhỏ xinh đúng với cái tên của nó), ngày đó anh không như bây giờ nên bây giờ những anh em thân thiết hay gọi vui nhau là: "Bình Ác" và cũng có người gọi anh là "Bình Ú". --> cá nhân anh thích Bình nào? và nếu để có từ nào đó khác hơn thì anh tự nhận mình là Bình gì?. ("Nguyên Bình" thì đừng cóa mà mơ nhé, "còn nâu" mới nguyên).
Đa số các biệt danh mọi người gọi anh đều đón nhận vì đa số đều là do anh chị em thân mến gọi nên Bình hiếm khi từ chối cái biệt danh nào (nếu hiểu rằng đó là mọi người đang gọi mình). Ngày xưa lúc đi học bạn bè cũng thường gọi "Bình bể" ít người gọi Nguyên Bình.
Nghĩ lại thích nhất có lẻ là nghe bác Cò gọi "thằng Ác".
Bình
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin Bình kể lại những gì đang còn nhớ khi gặp gỡ lần đầu tiên với mình & vài người khác nữa;
Liệt kê thành fần cuộc hội kiến hôm ấy được không?

Hình như tại 1 quán cà fê trên đường T2K thì fải?
Thời đó có lẻ là tết 2015, quán cafe Cát Đằng, đường Trần Quang Khải.
Đó là thời điểm của của câu lạc bộ EFC (Excel Fan Club), khi đó có lẻ em là người nhỏ nhất trong nhóm, làm công việc cầu nối cố gắng kết nối mọi người cùng nhau, cố gắng lôi kéo nhiều người nhất vào EFC: bác Sa, a.Duyệt, chị handung107, vongphuc, tsf, Secret grasses, hoangacounting, Tuấn Giang, Adam_tran, workman..., đó là nhóm miền nam, còn miền bắc thì Forect.C, a.Tuân, whoamI...
Cuộc gặp ở lúc đó không nhiều người, nhưng với sự xuất hiện của bác Sa, em phải cố gắng gồng lên tránh mình nhí nhố quá. Thật ra thì lúc em không ngạc nhiên lắm vì độ tuổi của bác, không hề coi đó là vấn đề. Vì cái ngạc nhiên đầu tiên lớn hơn của em trong EFC là chị Dung, vì lúc đó chị Dung thể hiện rất nhiều bài viết hay mà lúc đầu em tưởng phải gọi là "Anh Dũng".
Thành phần hội kiến lần đó chỉ nhớ có khoảng 6-7 người, không nhớ chính xác gồm ai: bác Sa, anh Hân, chị Dung, tsf, Secret_Grasses, a.Duyệt, em.
 
Thời đó có lẻ là tết 2015, quán cafe Cát Đằng, đường Trần Quang Khải.
Đó là thời điểm của của câu lạc bộ EFC (Excel Fan Club), khi đó có lẻ em là người nhỏ nhất trong nhóm, làm công việc cầu nối cố gắng kết nối mọi người cùng nhau, cố gắng lôi kéo nhiều người nhất vào EFC: bác Sa, a.Duyệt, chị handung107, vongphuc, tsf, Secret grasses, hoangacounting, Tuấn Giang, Adam_tran, workman..., đó là nhóm miền nam, còn miền bắc thì Forect.C, a.Tuân, whoamI...
Cuộc gặp ở lúc đó không nhiều người, nhưng với sự xuất hiện của bác Sa, em phải cố gắng gồng lên tránh mình nhí nhố quá. Thật ra thì lúc em không ngạc nhiên lắm vì độ tuổi của bác, không hề coi đó là vấn đề. Vì cái ngạc nhiên đầu tiên lớn hơn của em trong EFC là chị Dung, vì lúc đó chị Dung thể hiện rất nhiều bài viết hay mà lúc đầu em tưởng phải gọi là "Anh Dũng".
Thành phần hội kiến lần đó chỉ nhớ có khoảng 6-7 người, không nhớ chính xác gồm ai: bác Sa, anh Hân, chị Dung, tsf, Secret_Grasses, a.Duyệt, em.

Chị còn nhớ em hỏi chị phải gọi bác Sa là gì ? Vì lúc đó mọi người đều xưng hô, anh, chị, em, không dùng từ "chú, bác"...Chị nói em cứ gọi "bác" và xưng "em".

Hôm đó, hình như có Adam tran, lần đầu tiên tham gia luôn. Adam gọi chị là "sư mẫu", còn Duyệt là "sư phụ". Nhớ lại cái thuở ban đầu ấy, sao lưu luyến lạ lùng

Còn hôm giao lưu Tết 2006, thì ÈFC có thêm Workman
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hỏi thêm câu nữa rồi về: Tạm kết thúc cuộc giao lưu với "anh Ác" trong ngày hôm nay (riêng em).

Theo anh Bình thì trong cuộc giao lưu này những câu hỏi đại loại như thế nào sẽ làm anh thích thú nhất? cụ thể một chút cáng tốt.
 
Vậy trong quá trình thực hiện ước mơ của mình, BQT nói chung và Admin nói riêng có gặp phải những trở ngại gì lớn không? Trở ngại đó là gì? Trong tương lai nếu gặp phải trở ngại nào đó quá lớn để có thể vượt qua thì liệu BQT có tiếp tục duy trì sân chơi bổ ích này hay không?

Bình chưa trả lời câu hỏi này nhé
 
Vậy trong quá trình thực hiện ước mơ của mình, BQT nói chung và Admin nói riêng có gặp phải những trở ngại gì lớn không? Trở ngại đó là gì? Trong tương lai nếu gặp phải trở ngại nào đó quá lớn để có thể vượt qua thì liệu BQT có tiếp tục duy trì sân chơi bổ ích này hay không?
Không phải là né tránh câu hỏi này, có điều hôm nay là ngày bận rộn quá, tuần tự trả lời các câu hỏi, tới trước câu này thì phải đi họp nên chưa kịp trả lời.
Việc xây dựng và duy trì GPE tới này hôm nay, GPE đã trãi qua nhiều sóng gió, thay đổi. Cái khó nhất chính là sự thuận tình của mọi người. GPE là một xã hội thu nhỏ, với nhiều phong cách sống và tính cách khác nhau. Va chạm trên diễn đàn thường xuyên xãy ra. Có những lúc tưởng chừng tan đàn xẻ nghé. Nhưng cuối cùng rồi cũng qua.
Diễn đàn tuy chưa gặp khó khăn về tài chính, nhưng với cách thức không mưu cầu lợi ích, GPE cũng không có nhiều thu nhập. Giờ đây, nhu cầu tài chính ngày càng tăng là một cản trở cho việc phát triển. Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này mà phải tiến lên. Bản thân BQT đang tìm cách để nâng cao hiệu quả trong các hoạt động có thu nhằm bổ sung quỹ. Hy vọng sắp tới sẽ có thêm nhiều thứ hấp dẫn xuất hiện trên diễn đàn. Nhưng dù thế nào thì mọi việc đều hướng tới phục vụ thành viên trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng excel và phần mềm văn phòng. Điều đó sẽ không thay đổi hay đánh đổi.

OverAC
 
Hỏi thêm câu nữa rồi về: Tạm kết thúc cuộc giao lưu với "anh Ác" trong ngày hôm nay (riêng em).

Theo anh Bình thì trong cuộc giao lưu này những câu hỏi đại loại như thế nào sẽ làm anh thích thú nhất? cụ thể một chút cáng tốt.
Nhỏ tới lớn giờ anh lần đầu được phỏng vấn như vầy nên không biết nên bị/được hỏi như thế nào. :)
Ráng hết sức có thể, lần sau rút kinh nghiệm.
 
Quản lý Diễn đàn, thu xếp công việc và lo lắng cho gia đình nhỏ với 4 thành viên có thể được cho là khá nhiều thì với phương châm nào anh có thể chu toàn hết để không bỏ bê diễn đàn, công việc vẫn hoàn tất với kết quả tốt và đặc biệt chị nhà và 2 thiên thân luôn cảm thấy người ba luôn kề cận và lo lắng cho mẹ con những điều tốt nhất?
 
Thời đó có lẻ là gần Tết 2005, quán cafe Cát Đằng, đường Trần Quang Khải.
. . ., khi đó có lẻ em là người nhỏ nhất trong nhóm, làm công việc cầu nối cố gắng kết nối mọi người cùng nhau, cố gắng lôi kéo nhiều người nhất vào EFC: bác Sa, a.Duyệt, chị handung107, vongphuc, tsf, Secret grasses, hoangacounting, Tuấn Giang, Adam_tran, workman..., đó là nhóm miền nam, còn . . .

Cuộc gặp ở lúc đó không nhiều người, nhưng với sự xuất hiện của bác Sa, em phải cố gắng gồng lên tránh mình nhí nhố quá. Thật ra thì lúc em không ngạc nhiên lắm vì độ tuổi của bác, không hề coi đó là vấn đề. Vì cái ngạc nhiên đầu tiên lớn hơn của em trong EFC là chị Dung, vì lúc đó chị Dung thể hiện rất nhiều bài viết hay . . .
Thành phần hội kiến lần đó chỉ nhớ có khoảng 6-7 người, không nhớ chính xác gồm ai: bác Sa, anh Hân, chị Dung, tsf, Secret_Grasses, a.Duyệt, em.

Mình còn nhớ hôm í có quà, mực 1 nắng Nha Trang thì fải! Vì Bình mới từ quê vô.
 
Quản lý Diễn đàn, thu xếp công việc và lo lắng cho gia đình nhỏ với 4 thành viên có thể được cho là khá nhiều thì với phương châm nào anh có thể chu toàn hết để không bỏ bê diễn đàn, công việc vẫn hoàn tất với kết quả tốt và đặc biệt chị nhà và 2 thiên thân luôn cảm thấy người ba luôn kề cận và lo lắng cho mẹ con những điều tốt nhất?

1 câu hỏi hay, Bình có 1 người bạn đời tốt, yêu "con riêng " của chồng như "con đẻ". Bình có con riêng (GpE) lớn hơn con chung 3 tuổi, và "con riêng" này đã không phải chịu cảnh "mẹ ghẻ, con chồng"
 
Quản lý Diễn đàn, thu xếp công việc và lo lắng cho gia đình nhỏ với 4 thành viên có thể được cho là khá nhiều thì với phương châm nào anh có thể chu toàn hết để không bỏ bê diễn đàn, công việc vẫn hoàn tất với kết quả tốt và đặc biệt chị nhà và 2 thiên thân luôn cảm thấy người ba luôn kề cận và lo lắng cho mẹ con những điều tốt nhất?
Hi Bảy Dzõ,
Có lẻ Bình may mắn có được người vợ đồng cảm, luôn ủng hộ các công việc của mình. Vợ sẽ không bao giờ ngăn cản khi Bình nói "anh làm việc cho GPE". Thời gian gần đây, công việc ở cty khá nhiều, nên trong giờ hành chính Bình không sắp xếp online được, chỉ cố gắng làm cafe cuối tuần cùng anh chị em GPE.
Gần như bất cứ khi nào mở máy Bình sẽ bật browser để lướt qua GPE một chút. Về đến nhà thì dành thời gian chơi với con, khi đi xa thì gọi đt về.
Gọi là chu toàn cho gia đình và công việc thì Bình chưa dám nói là mình làm tốt vì còn nhiều thứ Bình nghĩ mình có thể nên cố gắng để tốt hơn.
Thân
OverAC
 
Hi Bảy Dzõ,
Có lẻ Bình may mắn có được người vợ đồng cảm, luôn ủng hộ các công việc của mình. Vợ sẽ không bao giờ ngăn cản khi Bình nói "anh làm việc cho GPE". Thời gian gần đây, công việc ở cty khá nhiều, nên trong giờ hành chính Bình không sắp xếp online được, chỉ cố gắng làm cafe cuối tuần cùng anh chị em GPE.
Gần như bất cứ khi nào mở máy Bình sẽ bật browser để lướt qua GPE một chút. Về đến nhà thì dành thời gian chơi với con, khi đi xa thì gọi đt về.
Gọi là chu toàn cho gia đình và công việc thì Bình chưa dám nói là mình làm tốt vì còn nhiều thứ Bình nghĩ mình có thể nên cố gắng để tốt hơn.
Thân
OverAC

Theo như câu trả lời trên của anh OverAC thì mình cũng nên có một lời cảm ơn chân thành đến hậu phương, một bức tường vững chắc sau lưng anh giúp anh có thể lo nội chính của căn nhà GPE.

P/s: chị nhà có tham gia GPE không anh? chưa có dịp diện kiến chị nhà...
 
Theo như câu trả lời trên của anh OverAC thì mình cũng nên có một lời cảm ơn chân thành đến hậu phương, một bức tường vững chắc sau lưng anh giúp anh có thể lo nội chính của căn nhà GPE.

P/s: chị nhà có tham gia GPE không anh? chưa có dịp diện kiến chị nhà...

Có đấy bạn, Nick là Doan.
 
Khó có người biết được bài viết đầu tiên của diễn đàn là do ai viết, link bài viết đó ở đâu. Nếu có thể, nhờ Admin chia sẻ giúp.
 
Một câu hỏi nữa với anh Bình: Từ khi giaiphapexcel.com ra đời đến nay, anh Bình có kỷ niệm nào đặc biệt (đáng nhớ) khi chia sẻ với các thành viên về các bài code của mình không ạ?
 
Anh Bình?

- Anh có nghĩ những từ anh hay dùng trong các buổi cafe excel đã trở thành "thương hiệu" của anh như: "lum tà la"; "bặc bặc bặc..."; "chúng ta mong muốn nó sẽ trả về kết quả như thế này.....". rất nhiều người bị lôi cuốn bởi cách giải thích vừa vui vừa dễ hình dung của anh.
- Trong tương lai liệu anh có từ nào "độc" hơn nữa không?
 
Một câu hỏi nữa với anh Bình: Từ khi giaiphapexcel.com ra đời đến nay, anh Bình có kỷ niệm nào đặc biệt (đáng nhớ) khi chia sẻ với các thành viên về các bài code của mình không ạ?
Hi NH_DK,
Nói về code thì thật ra Bình ít khi chia sẻ code có lẻ vì ở GPE có nhiều cao chủ code quá. :). Thật ra đúng hơn là khi tìm cách giải quyết một vấn đề Bình sẽ cố tìm cách giải quyết nó bằng công thức vì dể chuyển giao, bảo trì hơn. Còn code thì phải có thời gian theo để sửa lỗi và thêm mới, mà Bình thì thường ít có thời gian theo một topic cụ thể nào.
Nhớ có lần anh Quang Hải còn thắc mắc là không biết Bình có biết tí gì về code không. Chính vì vậy mình thật là không nhớ sự kiện nào đặc biệt khi chia sẻ code.
Về code, Bình rất thích dùng Advance filter kết hợp sự kiện worksheet chang để làm trích lọc dữ liệu. Mỗi lần demo về sức mạnh excel (vì cái này làm nhanh) Bình thường nhận được sự trầm trồ hehe.
 

File đính kèm

Anh Bình?

- Anh có nghĩ những từ anh hay dùng trong các buổi cafe excel đã trở thành "thương hiệu" của anh như: "lum tà la"; "bặc bặc bặc..."; "chúng ta mong muốn nó sẽ trả về kết quả như thế này.....". rất nhiều người bị lôi cuốn bởi cách giải thích vừa vui vừa dễ hình dung của anh.
- Trong tương lai liệu anh có từ nào "độc" hơn nữa không?
Anh chưa đăng ký mấy cái thương hiệu đó. haha.
Nếu em thấy có cái đăng ký thương hiệu được thì nhắn giúp anh. Nếu những từ đó trở thành thương hiệu mà đổi thì cũng tiếc. Thôi thì mình sao thì mình tiếp tục là vậy.
Cafe Excel là để giao lưu mà chúng ta đâu cần quá nghiêm túc. :) hy vọng là em thấy vui và người khác không thấy phiền hay khó chịu là ổn rồi.

Bình
 
Xin hỏi anh Bình có nắm được thành viên cao tuổi nhất và thành viên nhỏ tuổi nhất (theo hồ sơ và ở ngoài đời) là bao nhiêu không.
 
Xin hỏi anh Bình có nắm được thành viên cao tuổi nhất và thành viên nhỏ tuổi nhất (theo hồ sơ và ở ngoài đời) là bao nhiêu không.
Em không thống kê theo hồ sơ, việc này có thể làm được nhưng em chưa cũng hơi mất công. Nhưng thành viên lúc tham gia trẻ nhất mà em biết chính là kyo (1 trong những admin của chúng ta, bạn tham gia GPE từ ngày thành lập, lúc mới 14 tuổi).
Thành viên lớn tuổi nhất mà em biết cho tới thời điểm này vẫn là bác Sa với số tuổi là 69. Kế tiếp là thầy Voda ở Hội An, thứ ba ở mức tuổi 58-62 thì hình như có vài người, trong đó có bác Thấy. :)
 
Em không thống kê theo hồ sơ, việc này có thể làm được nhưng . . .. Nhưng thành viên lúc tham gia trẻ nhất mà em biết chính là kyo (1 trong những admin của chúng ta, bạn tham gia GPE từ ngày thành lập, lúc mới 14 tuổi).
Thành viên lớn tuổi nhất mà em biết cho tới thời điểm này vẫn là bác Sa với số tuổi là . . . .

Câu trả lời này chưa đạt, hay chính xác mới đạt 1 nữa iêu cầu!
 
Khoảnh khắc............................... //**/
 

File đính kèm

  • 705665847_b5aff72fc6.jpg
    705665847_b5aff72fc6.jpg
    122.9 KB · Đọc: 72
Công việc quản lý GPE là 1 công việc "vác tù và hàng tổng", với những việc không tên, nhưng cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Vậy có lúc nào em cảm thấy bất lực, muốn buông xuôi tất cả không ? Và những lúc ấy, em dựa vào nguồn động lực nào để tiếp tục công việc ?

(Dĩ nhiên là ngòai tình cảm của các thành viên GPE dành cho em rồi)
 
Thắng tham dự offline lần đầu tiên là sinh nhật GPE lần thứ 9, năm ngoái, ở Thanh đa, và cũng lần đầu tiên được diện kiến các thành viên GPE ngoài đời thật, lúc đó chưa biết ai cả ngoài Thầy Mỹ, bạn Tiền, vào tiệc nhờ anh concogia và bạn Phi dẫn dắt làm quen với các anh chị khác (cũng may là biết uống ti tí, chứ không là concogia làm lơ rồi, hi hi), khi tất cả đã vào tiệc thì ngờ ngợ nhận ra Ndu vì cái hình trên Avata hơi khác với người thật bên ngoài.

Sau đó thì biết OverAC do MC giới thiệu, ấn tượng ban đầu là sao bạn ấy trẻ trung quá, hoạt bát quá, giỏi quá, 1 câu hỏi xuất hiện trong đầu là trẻ như thế thì làm sao giữ vai trò Admin 1 diễn đàn lớn như thế? và câu hỏi này được dần dần được trả lời qua mục sở thị sự nhiệt tình, sự giỏi giang của bạn ấy.

Một lần khác, offline tại khu vực Biên Hòa, tại nhà Ndu, Thắng xin 1 chiếc xe 4 chỗ và rủ Tờ rung (quen nhau qua lớp VBA của Thầy Mỹ ), OverAC cùng đi, OverAC đã nhận lời nhưng giờ chót bạn ấy báo lại là không đi chung được vì phải chở 1 người khác, sau đó mình được biết là bạn ấy đi xe máy lên Hóc Môn chở Hoamattroicoi từ miền Bắc bay vào lên dự offline, chiều hôm đó trời mưa rất to, mình ngồi trên xe mà lo cho bạn ấy, mình kết sự nhiệt tình và tinh thần hy sinh vì đồng đội của bạn ấy.

Ngoài ra mình còn thích khuôn mặt bầu bỉnh, hàm răng đẹp, giọng nói trong và vang, nhất là nụ cười rất có duyên và thường trực trên khuôn mặt của OverAC.

Mình lại có 1 câu hỏi giống như chị handung107 đề cập phía trên: "tại sao bạn ấy lại phải lao tâm khổ tứ để điều hành diễn đàn như vậy hay nói nôm na là vác tù và hàng tổng", đi tỏ chức offline ở Cần Thơ, đà Nẵng, HN, ...tổ chức các buổi offline sinh nhật ....

đọc các dòng giao lưu phía trên thì câu hỏi của Thắng đã được giải đáp, Thắng xin nói 1 lời cảm ơn chân thành đến OverAC, nhờ bạn mà rất nhiều thành viên trên diễn đàn được nâng cao kỹ năng excel. Hãy cố gắng OverAC nhé.

Thân mến
 
Thắng có một mong ước nho nhỏ là được diện kiến dung nhan của chị handung107, anh Trần Thanh Phong, anh Bùi Nguyễn Triệu Tường, anh Nguyễn Duy Tuân, là những người theo quan sát của Thắng có đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của diễn đàn.

Tất nhiên là đóng góp cho diễn đàn thì còn nhiều anh chị khác nữa nhưng Thắng được diện kiến rồi.

Không biết mong ước này có thành hiện thực không?
 
Thắng có một mong ước nho nhỏ là được diện kiến dung nhan của chị handung107, anh Trần Thanh Phong, anh Bùi Nguyễn Triệu Tường, anh Nguyễn Duy Tuân, là những người theo quan sát của Thắng có đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của diễn đàn.

Tất nhiên là đóng góp cho diễn đàn thì còn nhiều anh chị khác nữa nhưng Thắng được diện kiến rồi.

Không biết mong ước này có thành hiện thực không?

Cám ơn bạn. Tôi nghĩ là Sn lần thứ 10 này,chúng tôi sẽ cố gắng tham dự để giao lưu cùng các bạn
 
Thắng có một mong ước nho nhỏ là được diện kiến dung nhan của chị handung107, anh Trần Thanh Phong, anh Bùi Nguyễn Triệu Tường, anh Nguyễn Duy Tuân, là những người theo quan sát của Thắng có đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của diễn đàn.

Tất nhiên là đóng góp cho diễn đàn thì còn nhiều anh chị khác nữa nhưng Thắng được diện kiến rồi.

Không biết mong ước này có thành hiện thực không?

Trong danh sách thì anh Tuân ở HN, anh Tường ở Đà Lạt. Hôm nọ vào SG quên không gọi cho bác -+*/
 
Trong danh sách thì anh Tuân ở HN, anh Tường ở Đà Lạt. Hôm nọ vào SG quên không gọi cho bác -+*/
Em là em chưa phạt bác Hướng ý, mới hôm chủ nhật vừa rồi lên chè chén với các bác ở Biên Hòa, các bác ấy nói rằng anh mới vào, cũng giao lưu thịt dê với các bác ấy, thế mà không gọi cho Thắng, lần sau là không được quên đâu nhé bác Hướng.

Về excel thì Thắng không bằng ai đâu nhưng cụng ly thì cũng có "số má" đấy, hi hi
 
Cảm ơn anh Thắng về những cảm nhận của anh về em.

Gởi chị Dung, anh Thắng,

10 năm với nhiều buồn vui cùng GPE, có nhiều lần em thấy nãn, thấy muốn buông bỏ tất cả. Nếu nói ngoài lý do tình cảm của anh chị em trong GPE với em thì có lẻ không có lý do gì đáng kể.
Em không phải người can đảm gan dạ gì nhưng luôn tâm niệm một điều "nếu mình chấp nhận bỏ cuộc lúc khó khăn nhất thì hèn quá". Muốn buông thì chọn lúc yên bình hay là lúc vận thế đang lên rồi bỏ chứ không được bỏ lúc khó khăn.
Nhiều lúc em nghĩ, mình có gì khác biệt có gì làm được cho đời, mình có gì đáng tự hào nếu không có GPE?
GPE cho em trưởng thành hơn nhiều, GPE cho em nhiều người bạn, GPE cho nhiều cơ hội trải nghiệm trong cuộc sống.
Thân cảm ơn anh Thắng, chị Dung
 
Thắng có một mong ước nho nhỏ là được diện kiến dung nhan của chị handung107, anh Trần Thanh Phong, anh Bùi Nguyễn Triệu Tường, anh Nguyễn Duy Tuân, là những người theo quan sát của Thắng có đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của diễn đàn.

Tất nhiên là đóng góp cho diễn đàn thì còn nhiều anh chị khác nữa nhưng Thắng được diện kiến rồi.

Không biết mong ước này có thành hiện thực không?
Bình sẽ chuyển lời mời anh Tường ở Đà Lạt xuống chơi.
Bình sẽ chuyển lời đến anh Phong, hy vọng lần này ảnh sẽ sắp xếp được.

Anh Tuân ở Hà Nội chắc anh cũng biết rồi. Khi nào ảnh vào SG em sẽ gọi anh cùng giao lưu.

OverAC
 
Các bạn ơi, đã hơn 1 tuần rồi, chỉ còn vài ngày nữa là hết thời gian giao lưu cùng admin.

Các bạn tranh thủ đặt câu hỏi đi nhé, và sẽ có 1 phần quà BQT dành cho bạn nào có câu hỏi hay nhất được admin chọn

Nhanh nhanh đi nào, các bạn ơi
 
dhn46 có 2 câu hỏi muốn gửi tới Admin

1/ Đã bao giờ anh có ý định tổ chức sinh nhật GPE tại Hải Phòng chưa?

2/ Liệu GPE có tổ chức gặp mặt các tiền bối khắp miền để lớp hậu bối giao lưu, học hỏi?

Xin cảm ơn.
 
dhn46 có 2 câu hỏi muốn gửi tới Admin

1/ Đã bao giờ anh có ý định tổ chức sinh nhật GPE tại Hải Phòng chưa?

2/ Liệu GPE có tổ chức gặp mặt các tiền bối khắp miền để lớp hậu bối giao lưu, học hỏi?

Xin cảm ơn.

Hi Ninh,
1. Chuyện tổ chức sinh nhật ở Hải Phòng đã từng được bàn với Hoamattroicoi. Về nguyên tắc Bình ủng hộ tổ chức sinh nhật khắp nơi nếu nơi đó có thể hội tụ nhiều người và kết nôi với BQT để cùng tổ chức
2. Các buổi cafe, sinh nhật là một cơ hội như vậy, các tiền bối ai cũng có việc riêng, chuyện tập trung một chổ cùng thời gian là rất khó nếu chờ tới lúc như vậy thì quá lâu, chia nhỏ ra các miền thì dể hơn. :)

vậy nhé Ninh, cảm ơn Ninh.

OverAC
 
Bạn hãy mô tả vài chi tiết ngày 02/07/2020 ở GPE.COM!
 
Dhn46 cũng đã có dịp gặp anh Bình, nói chuyện Café và cả nâng ly chúc mừng nữa. Trong vai trò người đứng đầu của tổ chức công sức và sự nhiệt thành của anh rất lớn để có GPE ngày hôm nay.

Dhn46 xin gửi tới anh và gia đình lời chúc sức khỏe, thành công đồng thời cũng gửi lời cảm ơn anh đã sáng lập GPE để Dhn46 có sân chơi trong suốt thời gian qua.

Chúc GPE sẽ mãi lớn mạnh cả về chất lẫn tinh thần.
 
Đọc trên các câu hỏi toàn đơn giản hơi cá nhân và một chiều. Em muốn đóng góp câu hỏi hỏi xoáy (không phải xoáy lắm đâu mà là câu hỏi cho đúng là câu hỏi xứng với tầm Admin) - nếu có gì thì mọi người cùng ủng hộ và tiếp tục mạch loạt câu hỏi như vậy nha.

Tham gia diễn đàn mới chưa được 1 năm (đa số âm thầm đọc và theo dõi học hỏi), nhưng thấy diễn đàn khá hay trong các việc trả lời chuyên môn (từ các thành viên có kiến thức), nhưng công việc quản lý lắng nghe và sửa đổi, trả lời ý kiến đóng góp còn nhiều vấn đề, nên câu hỏi đặt ra cho OverAc là:

Là 1 Admin có bao giờ bạn nghĩ là đang làm khó và hạn chế những đóng góp ý kiến tại mục : http://www.giaiphapexcel.com/forum/forumdisplay.php?5-Những-góp-ý-với-diễn-đàn, đa số những đóng góp là tốt nhưng Ban quản trị và bạn suốt ngày phải đối phó trả lời cho có và không kịp thời (rất lâu), rồi khóa topic (biện pháp khóa topic là tồi tệ nhất trong công tác quản lý, giống như kiểu khóa mồm đóng cửa lại không tiếp dân), rồi lao vào ngụy biện phê phán người hỏi, ... hoặc là hứa hoài là sẽ nghiên cứu, nhưng nghiên cứu mãi cũng không có câu trả lời cuối cùng (cái này ai theo dõi cũng biết như
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-hỏi-BQT-thời-gian-đình-chỉ-1-Nick-là-bao-lâu
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?112819-Thêm-chức-năng-Hoàn-tất-cho-bài-viết

Bạn có nghĩ đó là các biện pháp tốt hay không? Cũng gần 10 năm phát triển rồi chắc bạn cũng hiểu đó là biện pháp không quản lý được thì cấm thì ban nick chăng? Sao không chan hòa và nhiệt tình như các thành viên giúp nhau trong chuyên môn excel: sai thì hỏi lại người hỏi, có khi còn làm giúp rõ câu hỏi hơn, và nhiệt tình giúp luôn cả phương hướng trên cả mong đợi của thành viên.

Bạn hãy cùng giao lưu với các thành viên một cách chân thành nha.

Cám ơn bạn. Nếu câu hỏi có gì xoáy thì bạn cứ nói thoải mãi, cùng trao đổi mở tại đây.
 
Đọc trên các câu hỏi toàn đơn giản hơi cá nhân và một chiều. Em muốn đóng góp câu hỏi hỏi xoáy (không phải xoáy lắm đâu mà là câu hỏi cho đúng là câu hỏi xứng với tầm Admin) - nếu có gì thì mọi người cùng ủng hộ và tiếp tục mạch loạt câu hỏi như vậy nha.

Tham gia diễn đàn mới chưa được 1 năm (đa số âm thầm đọc và theo dõi học hỏi), nhưng thấy diễn đàn khá hay trong các việc trả lời chuyên môn (từ các thành viên có kiến thức), nhưng công việc quản lý lắng nghe và sửa đổi, trả lời ý kiến đóng góp còn nhiều vấn đề, nên câu hỏi đặt ra cho OverAc là:

Là 1 Admin có bao giờ bạn nghĩ là đang làm khó và hạn chế những đóng góp ý kiến tại mục : http://www.giaiphapexcel.com/forum/forumdisplay.php?5-Những-góp-ý-với-diễn-đàn, đa số những đóng góp là tốt nhưng Ban quản trị và bạn suốt ngày phải đối phó trả lời cho có và không kịp thời (rất lâu), rồi khóa topic (biện pháp khóa topic là tồi tệ nhất trong công tác quản lý, giống như kiểu khóa mồm đóng cửa lại không tiếp dân), rồi lao vào ngụy biện phê phán người hỏi, ... hoặc là hứa hoài là sẽ nghiên cứu, nhưng nghiên cứu mãi cũng không có câu trả lời cuối cùng (cái này ai theo dõi cũng biết như
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-hỏi-BQT-thời-gian-đình-chỉ-1-Nick-là-bao-lâu
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?112819-Thêm-chức-năng-Hoàn-tất-cho-bài-viết

Bạn có nghĩ đó là các biện pháp tốt hay không? Cũng gần 10 năm phát triển rồi chắc bạn cũng hiểu đó là biện pháp không quản lý được thì cấm thì ban nick chăng? Sao không chan hòa và nhiệt tình như các thành viên giúp nhau trong chuyên môn excel: sai thì hỏi lại người hỏi, có khi còn làm giúp rõ câu hỏi hơn, và nhiệt tình giúp luôn cả phương hướng trên cả mong đợi của thành viên.

Bạn hãy cùng giao lưu với các thành viên một cách chân thành nha.

Cám ơn bạn. Nếu câu hỏi có gì xoáy thì bạn cứ nói thoải mãi, cùng trao đổi mở tại đây.

Với mình thì rất đơn giản, câu "nhập gia thì phải tùy tục". Do vậy tôi thấy nhà nào tốt, có chỗ để tôi chơi, tôi giao lưu lành mạnh và đặc biệt là tôi tìm được kiến thức từ đó thì tôi tiếp tục ở, còn ngược lại thì tôi "xin kiếu". Đừng nhọc tâm và tốn tâm tư nhiều quá vào cách quản lý của nhà người ta.
 
Ấn tượng của mình đối với Bình là: anh chàng có cách nói chuyện rất thu hút (mềm dẻo nhưng cũng cương quyết). Rất khó từ chối điều gì khi bị anh chàng này thuyết phục
Với skill này mà "chịu khó" đi cua gái thì.. thôi rồi Lượm ơi! --=0

(Mình muốn cái skill này ghê vậy đóa...)
 
Bạn hãy mô tả vài chi tiết ngày 02/07/2020 ở GPE.COM!
Hy vọng cách nội dung trả lời sau sẽ khớp câu yêu cầu trên ;;;;;;;;;;;
- Về hình thức, GPE sẽ hoàn toàn khác, tùy biết hình thức được trên mọi thiết bị (đặc biệt tùy biến cho smartphone)
- Về tính năng, có chuyên mục kiến thức theo kiểu từ điển
- Có khu vực hỗ trợ lập trình VBA, sql formatter.
- Kết nối các thư viện của MS
- Nhiều tiện ích tải về cho thành viên.
- Cuối cùng: Viễn tưởng: View được trực tiếp file excel trên GPE thay vì load về để xem :)

Hy vọn g có thể thực hiện được. -=09=
OveraC
 
Đọc trên các câu hỏi toàn đơn giản hơi cá nhân và một chiều. Em muốn đóng góp câu hỏi hỏi xoáy (không phải xoáy lắm đâu mà là câu hỏi cho đúng là câu hỏi xứng với tầm Admin) - nếu có gì thì mọi người cùng ủng hộ và tiếp tục mạch loạt câu hỏi như vậy nha.

Tham gia diễn đàn mới chưa được 1 năm (đa số âm thầm đọc và theo dõi học hỏi), nhưng thấy diễn đàn khá hay trong các việc trả lời chuyên môn (từ các thành viên có kiến thức), nhưng công việc quản lý lắng nghe và sửa đổi, trả lời ý kiến đóng góp còn nhiều vấn đề, nên câu hỏi đặt ra cho OverAc là:

Là 1 Admin có bao giờ bạn nghĩ là đang làm khó và hạn chế những đóng góp ý kiến tại mục : http://www.giaiphapexcel.com/forum/forumdisplay.php?5-Những-góp-ý-với-diễn-đàn, đa số những đóng góp là tốt nhưng Ban quản trị và bạn suốt ngày phải đối phó trả lời cho có và không kịp thời (rất lâu), rồi khóa topic (biện pháp khóa topic là tồi tệ nhất trong công tác quản lý, giống như kiểu khóa mồm đóng cửa lại không tiếp dân), rồi lao vào ngụy biện phê phán người hỏi, ... hoặc là hứa hoài là sẽ nghiên cứu, nhưng nghiên cứu mãi cũng không có câu trả lời cuối cùng (cái này ai theo dõi cũng biết như
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-hỏi-BQT-thời-gian-đình-chỉ-1-Nick-là-bao-lâu
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?112819-Thêm-chức-năng-Hoàn-tất-cho-bài-viết

Bạn có nghĩ đó là các biện pháp tốt hay không? Cũng gần 10 năm phát triển rồi chắc bạn cũng hiểu đó là biện pháp không quản lý được thì cấm thì ban nick chăng? Sao không chan hòa và nhiệt tình như các thành viên giúp nhau trong chuyên môn excel: sai thì hỏi lại người hỏi, có khi còn làm giúp rõ câu hỏi hơn, và nhiệt tình giúp luôn cả phương hướng trên cả mong đợi của thành viên.

Bạn hãy cùng giao lưu với các thành viên một cách chân thành nha.

Cám ơn bạn. Nếu câu hỏi có gì xoáy thì bạn cứ nói thoải mãi, cùng trao đổi mở tại đây.
Chào bạn,
- Về chuyện ban nick, đối với một diễn đàn online như thế này, động tác này không có mấy tác dụng, vì người bị ban nick hoàn toàn có thể tạo nick mới, và truy cập được tất cả loại tài nguyên của GPE vậy thì chuyện ban nick chỉ mang tính hình thức để định hướng hành vi trên diễn đàn. Chúng tôi tôn trọng thành viên, nhưng chúng tôi cũng mong thành viên tôn trọng thành viên khác và tôn trọng chúng tôi, tôn trọng định hướng mà diễn đàn đưa ra.
- Về các góp ý kỹ thuật, tôi chỉ là người lập trình excel không chuyên, không phải là dân chuyên về điều khiển các phần mềm web, đó là hạn chế của tôi. Với ngân sách hạn chế của diễn đàn tôi cũng khong thể thuê dịch vụ làm được. Tôi sẽ cố gắng trong khả năng, đi tìm các add-in hỗ trợ, nếu không tìm được tôi đành xin lỗi bạn vậy.

Thân Ái.
OverAC
 
Ấn tượng của mình đối với Bình là: anh chàng có cách nói chuyện rất thu hút (mềm dẻo nhưng cũng cương quyết). Rất khó từ chối điều gì khi bị anh chàng này thuyết phục
Với skill này mà "chịu khó" đi cua gái thì.. thôi rồi Lượm ơi! --=0

(Mình muốn cái skill này ghê vậy đóa...)
Cảm ơn anh. Nghe lời khen của anh em sướng mấy ngày mà cũng buồn mấy ngày.
Buồn vì em không biết mình có skill này sớm. hehe.
Mong nhanh tới ngày sinh nhật để lại cụng ly với anh.
Bình Ác
 
Với mình thì rất đơn giản, câu "nhập gia thì phải tùy tục". Do vậy tôi thấy nhà nào tốt, có chỗ để tôi chơi, tôi giao lưu lành mạnh và đặc biệt là tôi tìm được kiến thức từ đó thì tôi tiếp tục ở, còn ngược lại thì tôi "xin kiếu". Đừng nhọc tâm và tốn tâm tư nhiều quá vào cách quản lý của nhà người ta.

Đúng thế, nên mackeno, thơm hay không thơm cứ để người trong nhà họ nghe.

Chào bạn,
- Về chuyện ban nick, đối với một diễn đàn online như thế này, động tác này không có mấy tác dụng, vì người bị ban nick hoàn toàn có thể tạo nick mới, và truy cập được tất cả loại tài nguyên của GPE vậy thì chuyện ban nick chỉ mang tính hình thức để định hướng hành vi trên diễn đàn. Chúng tôi tôn trọng thành viên, nhưng chúng tôi cũng mong thành viên tôn trọng thành viên khác và tôn trọng chúng tôi, tôn trọng định hướng mà diễn đàn đưa ra.
- Về các góp ý kỹ thuật, tôi chỉ là người lập trình excel không chuyên, không phải là dân chuyên về điều khiển các phần mềm web, đó là hạn chế của tôi. Với ngân sách hạn chế của diễn đàn tôi cũng khong thể thuê dịch vụ làm được. Tôi sẽ cố gắng trong khả năng, đi tìm các add-in hỗ trợ, nếu không tìm được tôi đành xin lỗi bạn vậy.

Thân Ái.
OverAC

Cám ơn bạn đã trả lời: nội dung thì có nhưng xa tít vấn đề cần đặt ra (nếu không biết kỹ thuật hãy mở câu hỏi sẽ có người giúp - như excel vậy thôi. Nhưng biện pháp quản lý thì phải xuất phát từ chính mình, cái tầm của mình). Tôi cũng dừng tại đây, hỏi mãi vẫn thế, có gì thay đổi đâu, nhường đất cho người khác tiếp tục hỏi.
 
Đúng thế, nên mackeno, thơm hay không thơm cứ để người trong nhà họ nghe.



Cám ơn bạn đã trả lời: nội dung thì có nhưng xa tít vấn đề cần đặt ra (nếu không biết kỹ thuật hãy mở câu hỏi sẽ có người giúp - như excel vậy thôi. Nhưng biện pháp quản lý thì phải xuất phát từ chính mình, cái tầm của mình). Tôi cũng dừng tại đây, hỏi mãi vẫn thế, có gì thay đổi đâu, nhường đất cho người khác tiếp tục hỏi.

Nói thì dễ lắm, bạn à, nhưng bắt tay vào việc thì không đơn giản. Quản lý 1 diễn đàn 800 ngàn thành viên cũng vậy, nếu không có tâm, chúng tôi đã bỏ mặc diễn đàn này từ lâu, vì công việc chăm sóc GPE cũng như con mọn, tốn quá nhiều công sức, thì giờ, đôi khi cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nếu người bạn đời không cảm thông với mình.

Không biết về kỹ thuật thì mở Topic, không có tiền thì kêu gọi tiền...nhưng đó chỉ là hành động "gõ bàn phím" mà thôi, và cho đến giờ phút này, GPE của chúng tôi hãnh diện là đã, đang và sẽ còn phục vụ các bạn vô điều kiện, nên chúng tôi chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất trong phạm vi sẵn có của mình

Và khi góp ý, bạn cũng nên dựa trên tính "nhân văn", sự chia sẻ, cảm thông, và đặt mình vào vị trí người khác để xem xét nhiều chiều.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Với bọn tự fụ & muốn người khác làm theo í mình thì nên để dân thường nói chuyện với nhau!
 
Nhận được câu hỏi giao lưu từ Pansy_flower gởi đến Admin nè.

Trời ơi! Có ai như mình không ? Đọc tin GPE bằng điện thọai, giao lưu bằng giấy (Đt cùi mía). Thấy mọi người giao lưu với "Ác min" rôm rả quá, mình cũng có vài câu hỏi dành cho cậu nè

1. Cậu còn giữ đủ 10 hay nhiều hơn món quà lưu niệm của GPE trong 10 lần Sn không ? Có bao nhiêu món quà còn nguyên vẹn, chưa khui hộp ? (Viết đến đây, mới sực nhớ là quà Sn lần thứ 10 chưa phát)

2. Khi lần đầu tiên, cậu thấy con nhỏ Green_field quậy phá trên diễn đàn, cậu có nghĩ là tớ không ?

3. Lúc nãy có ai gọi biệt danh của Ác min, nên nhớ lại hồi đó, mình có gọi bạn Ác là "Ôm vờ cây si", mình không nhớ rõ là tại sao lại gọi cậu là như vậy nữa

P/S : Mình viết trong điều kiện thiếu ánh sáng nên nét chữ đọc không rõ (chịu khó đọc nhé)

Đang lên ý tưởng hành trình GPE 10 năm, mà bước vào GPE thấy cái Topic giao lưu với Ác min vui quá, nên bon chen xí xọn

Đừng đưa hình chữ của tui lên diễn đàn nha, tui mắc cỡ lắm đó. Với lại tui ngẫu hứng nên viết câu hỏi chơi thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời ơi! Có ai như mình không ? Đọc tin GPE bằng điện thọai, giao lưu bằng giấy (Đt cùi mía). Thấy mọi người giao lưu với "Ác min" rôm rả quá, mình cũng có vài câu hỏi dành cho cậu nè

1. Cậu còn giữ đủ 10 hay nhiều hơn món quà lưu niệm của GPE trong 10 lần Sn không ? Có bao nhiêu món quà còn nguyên vẹn, chưa khui hộp ? (Viết đến đây, mới sực nhớ là quà Sn lần thứ 10 chưa phát)

2. Khi lần đầu tiên, cậu thấy con nhỏ Green_field quậy phá trên diễn đàn, cậu có nghĩ là tớ không ?

3. Lúc nãy có ai gọi biệt danh của Ác min, nên nhớ lại hồi đó, mình có gọi bạn Ác là "Ôm vờ cây si", mình không nhớ rõ là tại sao lại gọi cậu là như vậy nữa

P/S : Mình viết trong điều kiện thiếu ánh sáng nên nét chữ đọc không rõ (chịu khó đọc nhé)

Đang lên ý tưởng hành trình GPE 10 năm, mà bước vào GPE thấy cái Topic giao lưu với Ác min vui quá, nên bon chen xí xọn

Đừng đưa hình chữ của tui lên diễn đàn nha, tui mắc cỡ lắm đó. Với lại tui ngẫu hứng nên viết câu hỏi chơi thôi
Cảm ơn bạn Thảo thân mến,
10 năm hoạt động của GPE, mỗi lần tới các sự kiện gì đó là Bình không thể nào không nghĩ tới Thảo. Người đã đồng hành với Bình trong rất nhiều hoạt động trong thời gian những năm đầu tiên của GPE. Đó là những thời gian kỉ niệm rất vui.
1. Các món quà sinh nhật của GPE, Bình cũng không còn giữ nhiều, một số món thì do lúc tặng còn thiếu nên Bình cũng không giữ lại cái nào cho mình. Có lẻ ngày mai Bình sẽ đem tất cả những thùng đồ còn giữ sau mỗi lần tổ chức sinh nhật. Hình như từ lần 3 tới giờ vẫn còn 1 cái thùng giấy.
2. Green_field đã từng là người bạn thân của Bình đó Thảo nhớ không. thật ra là có nghi ngờ, nhưng thấy không cần thiết phải tìm hiểu, Bình cũng không có thấy khác nhau gì khi nói chuyện với Secret_grasses hay Green_field nên Bình cũng không cần phải "nhận ra". -0-/.
3. Hình như hồi đó có người đem nick của Bình ra để mà bàn luận để mà nhái. và vì nó được lên đọc lên thành "ô vờ ây xi" nên chẳng mấy chỉnh sửa đã thành Ôm Vờ Cây Si. Bình cũng nhớ cái tên đó, nó gợi lên cái thời còn "lông xà bông", thật nhớ. Nhiều cảm giác của cái thời ấy đã biến mât một cách đáng tiếc.

Bình vẫn nhớ hứa hẹn với Thảo về những ly cafe. Thảo chuẩn bị đi nhé, cũng không lâu lắm đâu Bình sẽ uống cafe cùng Thảo.
Thân,
Ôm vờ cây si.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nụ cười của anh Bình rất thân thiện khiến cho những thành viên mới như chúng em cảm thấy rất gần gũi và mạnh dạn chia sẻ
 
Các bạn ơi, các bạn tranh thủ giao lưu và đặt câu hỏi với Admin nhé. Topic này sẽ đóng vào 24g ngày mai - 07/06/2016

Cám ơn các bạn
 
Topic nay đã tới hồi kết thúc. Bình chân thành cảm ơn các anh chị đã đặt câu hỏi cho Bình và một vài người ko đặt câu hỏi mà chỉ khen tặng.
10 năm ko phải là hành trình dễ dàng, nhưng Bình luôn cảm thấy may mắn vì có nhiều người ủng hộ những việc mình làm. Cảm ơn những tình cảm Bình có được trên diễn đàn.
Như yêu cầu từ chị Dung, Bình phải chọn câu hỏi mà mình thích nhất thì câu đó là: câu của bác ChanhTQ@: "Bạn hãy mô tả vài chi tiết ngày 02/07/2020 ở GPE.COM!". Chiến lược phát triễn của diễn đàn luôn là trăn trở của những người làm admin.
Những gì Bình kễ ra có thể không hài lòng bác vì bác hỏi mô tả nên em cũng nói kiểu mô tả, nói lại về mặt tầm nhìn chiến lượt,
- GPE vẫn tiếp tục là địa chỉ tin cây cho các người dùng văn phòng.
- GPE sẽ có thêm nhiều tiện ích
- GPE sẽ có thêm nguồn thu nhập để hỗ trợ cho những cá nhân có đóng góp cho cộng đồng.
Chân thành cảm ơn bác với câu hỏi này. Với những người khác, bình muốn được cụng ly với anh chị tại tiệc sinh nhật.
OverAC
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom