Nói 5 từ thôi nhé! (6 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hôm qua mẹ a lô
Hỏi tình hình chiến sự
Mình chỉ dám ậm ừ
Nói cho xong câu chuyện.

Chuẩn bị phải trình diện
Cùng với người yêu em
Mình nói mẹ để xem
Mình yêu anh Giải Pháp
Mẹ yêu cầu ra mắt
...
(Hôm trước lỡ nói phét
Chỉ để cho xong chuyện
Giờ mẹ bắt trình diện
Biết phải làm sao đây?)

Thương mẹ thân hao gầy
Chỉ mong con hạnh phúc
Mẹ càng mong càng thúc
Làm mình cũng cuống lên.

Để từ từ rồi xem
Cưới cũng phải cuối năm..

Ép dầu rồi ép mỡ
Chứ ai nỡ ép duyên
Có nợ mà không duyên
Làm sao con cưới được?
Mẹ ơi thư thư đã
Để con tìm người thương
Mẹ thúc giục con quá
Con lấy kẻ tầm thường!
 
con yêu anh Giải Pháp
Mẹ vừa lòng lắm thay
thôi thì cuối năm nay
đưa rể hiền ra mắt!
 
Buổi tối ta online
Gặp ngay bác Cò già
Cùng với anh Be Bó
Đang lướt web giải bài.

Gặp cả lão chết tiệt
Tay cầm khẩu súng dài
Thấy tên nào loay hoay
Sì pam và quảng cáo
Lão bắn hắn chết ngay.

Gặp Hoa Hồng Thủy Tinh
Vẫn bị bệnh mất ngủ
Bao lời khuyên chưa đủ
Vẫn chẳng thấy ăn thua
“Chị Hoa quỳnh” nhảy vô
Cho vài lời độc đáo.

Ta vòng quanh đi dạo
Thấy thật nhiều bài hay
Câu hỏi khó trong ngày
Các thành viên giải quyết.

Bài nào cũng làm hết
Box nào cũng lướt qua
Nhảy cả vào đá gà
Cùng với mem Xuân Nguyễn

Khách vào box cũng nhiều
Toàn là mem đáng yêu
Đúng một không năm bảy
Khách đang vào tham gia

Với tám chín người nhà
Đang vào chung một web
Đại gia đình thân thiết
Thật là vui, vui thay!
 
Gặp cả lão chết tiệt
Tay cầm khẩu súng dài
Thấy tên nào loay hoay
Sì pam và quảng cáo
Lão bắn hắn chết ngay.

Gặp Hoa Hồng Thủy Tinh
Vẫn bị bệnh mất ngủ
Bao lời khuyên chưa đủ
Vẫn chẳng thấy ăn thua
“Chị Hoa quỳnh” nhảy vô
Cho vài lời độc đáo.

Đêm qua không ngủ được
Hôm nay lại dậy sớm
Vô box nói 5 từ
Thấy bài của chị Xuân
Nói thấy lão chết tiệt
Tay cầm khẩu súng dài
Mà sao mình hỏng thấy
--=0--=0--=0--=0--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói thấy lão chết tiệt
Tay cầm khẩu súng dài
Mà sao mình hỏng thấy



* *
* * *

/(/hà ngươi ngó mắt fải;

/-(ắn kia soi mắt trái;

Sao hình thể làm 1?

Sao ảnh thể trùng fùng?

* * *
* *



 
Đêm qua không ngủ được
Hôm nay lại dậy sớm
Vô box nói 5 từ
Thấy bài của chị Xuân
Nói thấy lão chết tiệt
Tay cầm khẩu súng dài
Mà sao mình hỏng thấy
--=0--=0--=0--=0--=0


Súng ở đây chị nói
Là kiến thức trong đầu
Là cái nhìn chuyên sâu
Là niềm yêu Giải pháp
Nên lão phải quét rác
Những bài nào đáng chết
Những bài nào đáng chê
Phải để tâm thật kỹ
Soi xét và vứt đi.
Nên em không thấy nhỉ?
Hi hi hi hi hi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Súng ở đây chị nói
Là kiến thức trong đầu
Là cái nhìn chuyên sâu
Là niềm yêu Giải pháp
Nên lão phải quét rác
Những bài nào đáng chết
Những bài nào đáng chê
Phải để tâm thật kỹ
Soi xét và vứt đi.
Nên em không thấy nhỉ?
Hi hi hi hi hi.

Nếu nói lão chết tiệt
Dọn dẹp rác diễn đàn
Thì phải tả mang chổi
Nói mang súng thấy ghê
 
Nếu nói lão chết tiệt
Dọn dẹp rác diễn đàn
Thì phải tả mang chổi
Nói mang súng thấy ghê

Chổi dùng mãi cũng cùn
Nên phải chuyển dùng súng
Sì pam mà thấy đứng
Lớ ngớ trong diễn đàn
Lấy nòng súng mà phang
Hoặc không thì bắn bỏ.
 
Chổi dùng mãi cũng cùn
Nên phải chuyển dùng súng
Sì pam mà thấy đứng
Lớ ngớ trong diễn đàn
Lấy nòng súng mà phang
Hoặc không thì bắn bỏ.

Súng của lão chết tiệt
Nếu cứ bắn sì pam
Chẳng mấy chốc mà hỏng
Súng của lão mà hỏng
Liệu lão có vui không?
 
Súng của lão chết tiệt
Nếu cứ bắn sì pam
Chẳng mấy chốc mà hỏng
Súng của lão mà hỏng
Liệu lão có vui không?

Nếu dùng chổi mà hỏng
Phải mua ngay chổi mới
Nhưng nếu súng mà hỏng
Cấm không được đổi, mới
Lão ý vui phơi phới
Chứ chẳng phải buồn đâu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ban ngày trời rất tỏ
Soi rõ mọi lối đi
Từng con đường rất nhỏ
Từng ngõ ngách bé ti

Nhưng trái tim không tỏ
Rờ dẫm trong đêm đen
Không có một ánh đèn
Nên lầm đường lạc lối.

Thần tình yêu vẫy gọi
Đi đường này em ơi!
Đang có người đứng đợi
Đi với em trong đời.

Ta bước qua ngõ tối
Sẽ tới được chân trời.
 
thánh thần đùa em đó!
chớ dại đi sai đường
con tim anh bé nhỏ
ngập tràn lời yêu đương

hãy để mùa ngược gió
hồng thắm má em duyên
trăng bây giờ sáng tỏ
thương lắm tóc em huyền.
 
Thần chẳng đùa em đâu
Em vẫn bước qua mau
Đi qua được ngõ tối
Thấy bầu trời thật sâu.

Giờ tìm anh nơi đâu?
Trong niềm yêu bé nhỏ
Tình yêu là cửa ngõ
Đến trái tim nhiệm màu.
 
xa ngút ngàn bóng vỡ
biền biệt mấy phương trời
gần thì như hơi thở
dạt dào xuân - em ơi!

đừng tìm bên kia núi
mây chắn lối ta về
đừng tìm trong bóng tối
mắt đượm buồn sao khuê

hãy tìm trong ký ức
thinh lặng nhịp thời gian
con tim đang thổn thức
nhớ thương em vô vàn!
 
Mây chắn che đỉnh núi
Mây chắn lưng chừng trời
Mây che dòng nước suối
Mây che bóng anh rồi.

Hay mắt em không tỏ
Không nhìn thời gian trôi
Em đứng trong bóng tối
Nhìn anh xa- phương trời.

Anh đang bước có đôi
Một mình em buồn tủi
Con tim em lạc lối
Đi vào nơi xa xôi.

Sao anh không tìm tới
Cho thỏa tình con tim
Nhớ thương mà không nói
Thì biết đâu mà tìm?????
 
khi xuân là tri kỷ
vượt đỉnh núi thời gian
muôn nghìn hoa tươi thắm
khoe sắc đẹp vô vàn

khi xuân là nắng ấm
róc rách suối hoan ca
dìu nhau về lối cấm
tiếng yêu em thật thà.
 
Bây giờ em thấy đói
Trưa nay chẳng ăn gì
Xôi sáng nay một gói
Đến giờ còn cái chi?
 
trưa nay anh cũng rứa :-D
chẳng có chi cầm hơi
rứa là mình - hai đứa
ăn đầy thơ - no hơi ;-)
 
khi xuân là tri kỷ
vượt đỉnh núi thời gian
muôn nghìn hoa tươi thắm
khoe sắc đẹp vô vàn

khi xuân là nắng ấm
róc rách suối hoan ca
dìu nhau về lối cấm
tiếng yêu em thật thà.


Khi Xuân là bài ca
Dặt dìu bao nốt nhạc
Tình yêu anh chân thật
Viết nên bài tình ca.

Khi Xuân là vườn hoa
Ngọt ngào cho ong mật
Khi Xuân là vườn lá
Dạt dào tiếng yêu thương.

Khi Xuân là con đường
Đường trải dài muôn nẻo
Dù anh đi nơi đâu
Con đường - em cũng hiểu.

Khi Xuân là tình yêu
Xây bến bờ ước mộng
Mật ngọt tình dâng sóng
Cho anh say sóng lòng.
 
trưa nay anh cũng rứa :-D
chẳng có chi cầm hơi
rứa là mình - hai đứa
ăn đầy thơ - no hơi ;-)

Đến bây giờ chơi vơi
Như là đang say sóng
Chắc huyết áp bị....rơi
Rồi là người...thấy nóng.

Thơ do lòng xao động
Đói cũng viết vài câu
Đến giờ bụng mới kêu
Viết thơ sao lâu thế?

Em dịu dàng nói khẽ
Tại anh Hoang vu Luan
Đối đáp sap tài thế
Để cho em ...phân vân.
 
những ngày tháng chờ mong
xuân sẽ về bến nhớ
đò đầy ai đã nhỡ ?
còn kịp chuyến hoàng hôn ?

ta yêu em vô ngôn
như sóng triều loang bãi
con còng đêm hút gió
thở dài tiếng u buồn.
 
Tình yêu anh không lời
Nhưng lại là bến nhớ
Đò đầy nên đã lỡ
Bước hụt trong chiều mưa.
 
mây thoảng về ban trưa
ru giấc nồng tháng hạ
bây chừ mây xứ lạ
đêm rưng rức sao trời.
 
Dù con đò đã lỡ
Mưa có rơi hững hờ
Tình em mãi còn đó
Đợi chờ anh dấu yêu
 
em dịu dàng nhất web
môi mím chi hồng đào
hàng mi dài khép nép
một khoảng trời nghiêng chao.
 
mây thoảng về ban trưa
ru giấc nồng tháng hạ
bây chừ mây xứ lạ
đêm rưng rức sao trời.

Tìm một ánh sao rơi
Đặt vào tim bé nhỏ
Tình em còn bỏ ngỏ
Đợi chờ anh...không thôi.

Đêm nghe tiếng mưa rơi
Từng giọt như giá lạnh
Em mong trời mau tạnh
Đợi tình anh ...khôn nguôi.
....................
Hôm nay đến đây thôi
Vì mẹ em đang gọi
Ở nhà cơm...đang đợi
Anh có về ăn không?

TRưa nay anh đói lòng
Nhưng đã viết nhiều dòng
Tình và thơ bất tử
Giờ có ăn nữa không?????
 
ừ thì chìu "cái lòng"
mau về kẻo mẹ trông
ta cùng về em nhé
đừng có nói "em không"!
 
Hôm nay ăn thịt bò
Nhúng dấm thật là ngon
Đã thế lại có người
Bên cạnh cuốn cho ăn
Đôi lúc có nhiều việc
Dù nhỏ bé nhỏ thôi
Nhưng cũng thấy thật vui
Yêu nhiều yêu nhiều nhất
OX of em ơi
 
Hôm nay ăn thịt bò
Nhúng dấm thật là ngon
Đã thế lại có người
Bên cạnh cuốn cho ăn
Đôi lúc có nhiều việc
Dù nhỏ bé nhỏ thôi
Nhưng cũng thấy thật vui
Yêu nhiều yêu nhiều nhất
OX of em ơi
Chị Cún thật là sướng
Có người cuốn cho ăn
Em ước gì giống chị
Ôi ôi thật là vui:-=
 
Hôm nay sinh nhật ba
Chẳng có bánh và hoa
Chỉ đèn nhang con thắp
Cho ba trên trời xa.

Đã một năm trôi qua
Ba vắng bóng trong nhà
Thương ba mẹ cố gắng
Sống yêu thương chan hòa.

Hôm nay sinh nhật ba
Nước mắt con nhạt nhòa
Gửi tới ba lời chúc
Cõi âm ba ...
 
Xin chia xẻ cùng bạn
Kỷ niệm buồn khó phai
 
Thứ bảy người ta đi có đôi
Tán lá, hàng cây họ đứng ngồi
Mình ta thơ thẩn buồn lê bước
Thứ bảy, riêng ta một góc trời.
 
Thứ bảy người ta đi có đôi
Tán lá, hàng cây họ đứng ngồi
Mình ta thơ thẩn buồn lê bước
Thứ bảy, riêng ta một góc trời.
Thứ bảy người ta đi có đôi
Còn vị hôn phu đâu mất rồi
Cuối năm đám cưới giờ đơn bóng
Hay để cô đơn cùng sánh đôi
 
Thứ bảy người ta đi có đôi
Còn ta thì hẹn chủ nhật rồi
Thứ bảy cho lòng ta tĩnh lặng
Buồn, vui cũng đặng tấm lòng ta.
 
Chiều thứ 7 dần trôi
Sao hôm nay thèm ổi
Đi chợ mua cái nồi
Mua luôn mấy quả ổi
 
Xuân Nguyễn chị tôi ơi
Năm từ ở đây thôi
Chị làm gì nhiều thế
Cuối tuần chúc chị vui!

Xuân Nguyễn hôm nay buồn
Nên viết năm thành bảy
Mong nỗi buồn qua mau
Lại hồn nhiên vui vẻ
Mong sớm gặp "người ấy"
Cuối năm lên "xe trâu"
Cả diễn đàn sẽ đến
Chúc phúc cho bạn hiền
Riêng mình sẽ chuẩn bị
Món quà nhiều ý nghĩa
Để bạn không thể quên
Diễn đàn và mình nhé
 
*
* *
* * *

Thứ bảy à?, ừ nhỉ!
(/ới mình quan trọng chi?
/-(ôm nào cũng là rứa
(hủ nhựt liên tù tì. . . .

(hỉ khác mỗi chổ ni:

/(/gày mai oánh banh nỉ!
/(/học cả tuần mỗi ri
/_âu lâu quay ngó lại
Thời gian như ngựa fi!


* * *
* *
*
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xuân Nguyễn chị tôi ơi
Năm từ ở đây thôi
Chị làm gì nhiều thế
Cuối tuần chúc chị vui!

Hic hic hic hic hic
Hôm nay có chuyện buồn
Trong lòng không yên ổn
Làm thơ không được chuẩn
Mong mọi người thứ tha.
Làm Ro se nhà ta
Cùng viết 5 thành 7
 
bảy chữ thì xóa bớt
Hai chữ sẽ thành năm:

xuan.nguyen82
Thứ bảy người ta đi có đôi
Tán lá, hàng cây họ đứng ngồi
Mình ta thơ thẩn buồn lê bước
Thứ bảy, riêng ta một góc trời.

Rose:
Thứ bảy người ta đi có đôi
Còn vị hôn phu đâu mất rồi
Cuối năm đám cưới giờ đơn bóng
Hay để cô đơn cùng sánh đôi


xuan.nguyen82
Thứ bảy người ta đi có đôi
Còn ta thì hẹn chủ nhật rồi
Thứ bảy cho lòng ta tĩnh lặng
Buồn, vui cũng đặng tấm lòng ta. thôi.
 
bảy chữ thì xóa bớt
Hai chữ sẽ thành năm:

xuan.nguyen82
Thứ bảy người ta đi có đôi
Tán lá, hàng cây họ đứng ngồi
Mình ta thơ thẩn buồn lê bước
Thứ bảy, riêng ta một góc trời.

Rose:
Thứ bảy người ta đi có đôi
Còn vị hôn phu đâu mất rồi
Cuối năm đám cưới giờ đơn bóng
Hay để cô đơn cùng sánh đôi


xuan.nguyen82
Thứ bảy người ta đi có đôi
Còn ta thì hẹn chủ nhật rồi
Thứ bảy cho lòng ta tĩnh lặng
Buồn, vui cũng đặng tấm lòng ta. thôi.

Xóa chữ thật biết cách
Giữ vẹn nguyên ý, lời
Không thêm mà chỉ bớt
Vẫn là thơ ấy thôi.

Cảm ơn lão chết tiệt
Đã hiểu rõ ý thơ
Chỉ "chỉnh" chữ cho vừa
Còn ý thơ nguyên vẹn.
 
lão đây xả sì trét
nói về chuyện dở, nguyên
sao có người dám bảo
lão đây nói huyên thuyên?

Chả lẽ chỗ thư giãn
một mình nguyên độc quyền?
ai viết, thảy huyên thuyên?
(đúng là đồ zô ziên)

Từ đây có si trét
lão chẳng thèm nói chi
Cứ bài, lão đây xóa
Khỏi bị câu "zô ziên"

Chỉ vẻn vẹn 2 tuần
mấy trăm bài thư giãn
thử tự ngó mà xem?
Ai huyên thuyên, ai rảnh?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
lão đây xả sì trét
nói về chuyện dở, nguyên
sao có người dám bảo
lão đây nói huyên thuyên?

Chả lẽ chỗ thư giãn
một mình nguyên độc quyền?
ai viết, thảy huyên thuyên?
(đúng là đồ zô ziên)

Từ đây có si trét
lão chẳng thèm nói chi
Cứ bài, lão đây xóa
Khỏi bị câu "zô ziên"

Chỉ vẻn vẹn 2 tuần
mấy trăm bài thư giãn
thử tự ngó mà xem?
Ai huyên thuyên, ai rảnh?

Hic hic hic hic hic
Bạn ý chỉ đùa thôi
Làm sao mà lão giận?
 
lão đây xả sì trét
nói về chuyện dở, nguyên
sao có người dám bảo
lão đây nói huyên thuyên?

Chả lẽ chỗ thư giãn
một mình nguyên độc quyền?
ai viết, thảy huyên thuyên?
(đúng là đồ zô ziên)

Từ đây có si trét
lão chẳng thèm nói chi
Cứ bài, lão đây xóa
Khỏi bị câu "zô ziên"

Chỉ vẻn vẹn 2 tuần
mấy trăm bài thư giãn
thử tự ngó mà xem?
Ai huyên thuyên, ai rảnh?

Vì em yêu em quý
Cái nick Pê Tờ Mờ
Nên đôi lúc...chọc thơ
Cho lão ta thêm nhớ ...

Nhưng lão đừng lấy cớ
Rằng em viết huyên thuyên
Em không phải độc quyền
Trong cái mục thư giãn

Lúc thời giạn có rảnh
Em vào đây viết bài
Dù bài một hay hai
Em cũng không...cố ý

Mong lão cho đại xá
Em không có ý chi
Chỉ mong lão thêm...ghi
Cùng với em trong box.

Em đây còn bé, ngốc
Lời lẽ thiếu nghĩ suy
Mong lão bỏ qua đi...
Đừng trách lời non trẻ.

Em cảm ơn lão nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ừ thì em còn bé!
lão chẳng trách chi mô
chỉ giận chút thôi mờ
ngày mai là quên béng
 
Sắp đến giờ thi đấu
Trận cầu hay của năm
Mọi người cùng ra kèo
Nhanh lên kẻo muộn đấy
Chúc các bạn may mắn
Thắng trận kèo hôm nay
 
Hôm nay ngày chủ nhật
Định ngủ nướng đến trưa
Ai ngờ có người gọi
Hu hu tức quá đi

Vô đây xả xì tress
Gặp phải lão Chết Tiệt
Ôi sao mà khó tính
Khó tính thế mau già
Đã già càng già thêm
:{{:{{:{{:{{:{{
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đêm qua xem đá bóng
đến tận mãi 5 giờ
mệt mà không ngủ được
trời nóng và oi bức
giá mà có bạn hiền
làm dăm bảy cốc bia
giải cơn khát mùa hè
 
Cám ơn mhung12005hoamattroicoi
 
Gặp gỡ người làm chi
Ao bèo đang phẳng lặng
Gặp gỡ người làm gì
Trách viên đá tình si
***
Đừng trách đá làm chi
Vật vô tri vô giác
Cớ sao tay người nhặt
Khiến chuốc tiếng thị phi
***
Đá, bèo đừng trách nhé
Chớ trách kẻ vô tình
Có nên duyên nên phận
Tơ hồng chẳng cần se
 
Anh yêu em chân thành
Bằng con tim khờ dại
Nhưng sao em lại lỡ
Dối lừa con tim anh
Làm tim anh nhỏ lệ
 
Cứ cái gì còn nguyên
thì lão đây cố giữ
Cái gì đã mất nửa
Giữ cũng chẳng được nào!
Có nhiều cái còn nguyên
Mà sao lão chẳng giữ
Cái gì đã mất nửa
Giữ vẫn được đó thôi
Cái gì ta muốn giữ
Thì dù nửa hay nguyên
Không vấn đề gì hết
 
Vô đây xả xì tress
Gặp phải lão Chết Tiệt
Ôi sao mà khó tính

Lão khó tính xưa nay
Chuyện cần nói cứ nói
Nhưng không phải là giận
Giận thì có ích gì?

Có nhiều cái còn nguyên
Mà sao lão chẳng giữ
Cái gì đã mất nửa
Giữ vẫn được đó thôi
Cái gì ta muốn giữ
Thì dù nửa hay nguyên
Không vấn đề gì hết
Nguyên không phải của mình
Ai cho giữ mà giữ?
Nửa đã mất thì thua
Chỉ cố nửa còn lại.
 
Em giờ nhìn thía này



Anh còn yêu em không?

Anh vẫn luôn yêu em:
Dù em già hay trẻ
Dù em trông...rất tệ
Dù em móm hết răng
Dù em hay cằn nhằn
Dù em nói..lăng nhăng
Dù em nay ...gầy nhẳng
Đã hết mỡ hết màng...
Anh vẫn nặng tấm lòng
Yêu em thật tha thiết
Yêu cho đến lúc chết
Đến lúc chầu...Diêm Vương
Anh vẫn luôn yêu thương
Vì em là tất cả!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gặp gỡ người làm chi
Ao bèo đang phẳng lặng
Gặp gỡ người làm gì
Trách viên đá tình si
***
Đừng trách đá làm chi
Vật vô tri vô giác
Cớ sao tay người nhặt
Khiến chuốc tiếng thị phi
***
Đá, bèo đừng trách nhé
Chớ trách kẻ vô tình
Có nên duyên nên phận
Tơ hồng chẳng cần se

Cái duyên trời đã định
Nên "đá", "bèo" gặp nhau
Trong cuộc đời bể dâu
"Đá", "bèo" như trong truyện.

Mặt nước đang phẳng lặng
Thân bèo đang yên bình
"Đá" từ đâu xuất hiện
Làm rối cả lòng mình.
 
Thứ hai, ngày đầu tuần
Chúc thành viên xa, gần
Tuần mới vui làm việc
Cuối tuần sếp không tiếc
Tặng vài phiếu "chăm ngoan"
Cuối tuần được hân hoan
Được cả nhà...."khen thưởng".
 
Lão khó tính xưa nay
Chuyện cần nói cứ nói
Nhưng không phải là giận
Giận thì có ích gì?
Lão xưa nay khó tính
Thì giờ đừng khó nữa
Cuộc sống có là bao
Mà không mở lòng mình
Mọi người đều cùng vui
 
Anh vẫn luôn yêu em:
Dù em già hay trẻ
Dù em trông...rất tệ
Dù em móm hết răng
Dù em hay cằn nhằn
Dù em nói..lăng nhăng
Dù em nay ...gầy nhẳng
Đã hết mỡ hết màng...
Anh vẫn nặng tấm lòng
Yêu em thật tha thiết
Yêu cho đến lúc chết
Đến lúc chầu...Diêm Vương
Anh vẫn luôn yêu thương
Vì em là tất cả!

Em vẫn luôn yêu anh
Dù anh không còn trẻ
Dù anh không còn khỏe
(Nhưng yếu thì còn lâu)
Dù tóc anh bạc màu
Dù làn da nhợt nhạt
Em vẫn yêu anh nhất
Yêu đến cả kiếp sau
Anh không...trốn được đâu
Nên đừng tìm cách trốn.
 
Em vẫn luôn yêu anh
Dù anh không còn trẻ
Dù anh không còn khỏe
(Nhưng yếu thì còn lâu)
Dù tóc anh bạc màu
Dù làn da nhợt nhạt
Em vẫn yêu anh nhất
Yêu đến cả kiếp sau
Anh không...trốn được đâu
Nên đừng tìm cách trốn.


Yêu gì yêu nhiều thế
Yêu cho chết hay chi
 
Hôm nay lên thành phố
Đi qua cái hồ sen
Hương thơm bay ngào ngạt
Dừng lại ngắm...bình yên!
 
Không gian như lặng đứng
Gió thổi cũng vô tình
Nhớ đến một dáng hình
Của người trong cõi mộng.

Khi tâm hồn xao động
Từng sợi nhớ, sợi thương
Từng nỗi niềm tơ vương
Trong trái tim máu đỏ.

Tâm hồn bao nhung nhớ
Bao nhiêu nỗi đợi chờ
Bao niềm thương khắc khoải
Trong cả từng giấc mơ.
 
Không gian như lặng đứng
Gió thổi cũng vô tình
Nhớ đến một dáng hình
Của người trong cõi mộng.

Khi tâm hồn xao động
Từng sợi nhớ, sợi thương
Từng nỗi niềm tơ vương
Trong trái tim máu đỏ.

Tâm hồn bao nhung nhớ
Bao nhiêu nỗi đợi chờ
Bao niềm thương khắc khoải
Trong cả từng giấc mơ.

Anh yêu dấu của em
Dù trời không còn xanh
Dù ánh sáng vụt tắt
Vầng thái dương biến mất
Mặt trăng cũng không còn
Mặt đất không gồ ghề
Đất trời hoà làm một
Em vẫn cứ yêu anh
Sẽ yêu anh mãi mãi
 
thời gian là phi tuyến
vô định cõi không nhau
dải ô thước bắc cầu
kéo dài thêm sợi nhớ?

những chiều mưa bóng vỡ
hiện hữu dáng hình em
ngôi sao lặng trong đêm
điểm dừng chân lãng tử?

thời gian nào phi khứ
nối mạch xoáy từ tâm
một lối về trăm năm
ta yêu em miên viễn

thời gian là phi tuyến!
 
thời gian là phi tuyến
vô định cõi không nhau
dải ô thước bắc cầu
kéo dài thêm sợi nhớ?

những chiều mưa bóng vỡ
hiện hữu dáng hình em
ngôi sao lặng trong đêm
điểm dừng chân lãng tử?

thời gian nào phi khứ
nối mạch xoáy từ tâm
một lối về trăm năm
ta yêu em miên viễn

thời gian là phi tuyến!

Anh là ngôi sao sáng
Nổi trên khắp bầu trời
Nhưng với em xa vời
Không trong tầm tay với.

Ngôi sao em chờ đợi
Trong khoảng thời gian dài
Nhưng sao Hôm, sao Mai
Chẳng bao giờ gặp mặt.

Niềm tin chưa hề mất
Trong một dải thời gian
Em yêu anh vô vàn
Trong trái tim thổn thức.
 
một cuộc tình vuông vức
chẳng có đâu bao giờ
con tim yêu dại khờ
là thời gian đứng lại

một cuộc tình nghi ngại
chẳng bao giờ sang sông
xuân lập giữa tuyết đông
là mắt em lúng liếng

"nhất nhật" thời "bất kiến"
đằng đẳng tựa "tam thu"
tìm nhau chốn hoang vu
luân hồi muôn kiếp nhớ.
 
Tình là muôn sợi tơ
Vương đầy bao nỗi nhớ
Tìm anh 3 mùa mưa
Tìm anh 5 mùa nắng...

Trong khoảng không tĩnh lặng
Em kiếm tìm mắt anh
Kìa một ngôi sao xanh
Mang tình yêu dào dạt.

"Giục tốc" thời "bất đạt"
Muốn nhanh không thể nhanh
Muốn có một cõi tình
Cần thời gian kiểm chứng.
 
dẫu non cao sừng sững
dẫu biển rộng bao la
dẫu em ngự tháp ngà
thuyền vẫn về bến nhớ

bầu trời xanh muôn thuở
gió xoáy tự bao giờ
vượt muôn dặm hải hồ
là sóng ngầm cuồn cuộn

tình yêu không là muộn
trong tĩnh lặng thời gian
cuộc tìm kiếm gian nan
sẽ sinh thành trái ngọt.
 
Mật tình rơi từng giọt
Pha lẫn niềm yêu thương
Trong veo như giọt sương
Và cuốn thành sợi chỉ.

Sợi chỉ tình màu đỏ
Xuyên suốt dặm thời gian
Dù bước đường gian nan
Dù chông gai thử thách.

Trái tim em - nước mạch
Nuôi mầm cây xanh non
Cho ra trái ngọt hơn
Đong đầy niềm hạnh phúc.
 
sáo diều dâng tự khúc
vi vu đồi cỏ non
vó ngựa về lối mòn
cánh cò rung rinh lá

đồng xanh loang sóng mạ
khói tỏa bóng lam chiều
trong đôi mắt tin yêu
đất trời như hòa quyện

ngôi sao băng - ước nguyện
giao bôi tình tri âm
một chén rượu ân cần
chuốc môi mềm tri kỷ.
 
Dịu dàng em thủ thỉ
Lời mật ngọt thoảng bay
Thơm như hương hoa nhài
Bền lâu và mãi mãi.


Tình tri âm ở lại
Thắm trong làn môi mềm
Thơ và tình ở lại
Trong ngọt ngào, ấm êm.

Tình người đặt trong tim
Dạt dào như sóng vỗ
Nhẹ trong từng hơi thở
Dâng đầy trong niềm tin.
 
Cơn mưa anh bất chợt
Đổ ào cơn bóng mây
Thoáng chốc rồi tạnh ngay
Không phút giây lưu luyến.

Tình yêu là trái cấm
Mọc trên cành xanh non
Mưa bóng mây đến hôn
Rồi lại tan đi mất.

Mưa bóng mây không thật
Chỉ ào đến rồi đi
Tình anh không chân thật
Mà khiến em sầu bi???
 
Đến là bực cả mình
Khuya nào cũng làm việc
Lại gặp kẻ nói dai
Không kiêng nể chếttiệt
 
Thật hết biết, hết biết
Đó là kẻ thế nào
Làm sao lão phải...tiếp
Đi ngủ là xong hết
 
Ngủ thế quái nào được
Việc cũng vẫn phải làm
Hay là lão xóa nick
Cho hết tật nói dai
 
Ôi lão huynh chết tiệt
Huynh bực mình với ai
Việc huynh, huynh cứ làm
Ai nói, mặc kệ ai

Nói dai, hay nói dài
Ấy người ta muốn nói
Đâu phải ai cũng được
Nghe những lời nói dai?

Sao muội đây cũng thức,
Cũng làm việc đến khuya
Mà chẳng ai add nick
Để mà nói, nói dai?
 
Lão muốn xóa, xóa đi
Cho đứt đuôi nòng nọc
Nếu mà làm nó khóc
Có dỗ đến sáng mai
Nay mai mà nhớ nó
Lại phải đếm 1, 2...
 
Muội vốn không chết tiệt
muội được người ta "xương".
Vả muội có đũa phép
Ai mà dám nói dai?
 
Ơ cái con nhỏ này!
lão đã đang bực mình
vô đây xả sì trét
sao lại nói chen ngang?
 
Cơn mưa anh bất chợt
Đổ ào cơn bóng mây
Thoáng chốc rồi tạnh ngay
Không phút giây lưu luyến.

Tình yêu là trái cấm
Mọc trên cành xanh non
Mưa bóng mây đến hôn
Rồi lại tan đi mất.

Mưa bóng mây không thật
Chỉ ào đến rồi đi
Tình anh không chân thật
Mà khiến em sầu bi???

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Huynh ơi, huynh ơi ời
huynh cứ làm việc đi
Đừng nghe lời nói dai
Cớ chi phải xóa nick

Nội quy nào có khoản
Xóa nick vì nói dai?
Còn cây đũa của muội
Đang dùng ru ngủ òy

Xuannguyen muội muội ời!
lão huynh ấy của tỷ
Đang bận rộn bù đầu
lại bị ai đó phá
Nên đang cáu đấy thôi
Lão ấy dễ "xương" nhắm
Biết tính lão là xong
Lão không để bụng lâu
 
Đâu cũng có nội quy
hễ mà ai add nick
chat với chết tiệt huynh
Cũng phải theo mới được

À muội đang làm gì
mà 1 tay gõ phím
Còn 1 tay kia vẫn
Ru ngủ được ai kia?
 
"lão huynh ấy của tỷ"
chẳng ai dám dành đâu
chỉ sợ lão làu bàu:
tụi nhỏ hay phá đám!
 
Nơi miền quê xa vắng
Em lắng nghe tiếng lòng
Anh ơi có biết không
Tình ta là trái đắng?
 
đêm càng khuya càng vắng
tình càng nhớ càng đau
sao không ngủ cho mau
mắt đỏ lừ rồi đó!
 
Đêm càng khuya càng vắng
Càng khỏe cho lão này
ớ cái kẻ nói dai
Ngủ đi, kẻo bị mắng

Ấy, lão chỉ cần dọa
"bị mắng phải trả tiền"
kẻ ấy phải sợ ngay
Lão sẽ làm việc tiếp.
 
đêm càng khuya càng vắng
tình càng nhớ càng đau
sao không ngủ cho mau
mắt đỏ lừ rồi đó!

Tình đang còn bỏ ngỏ
Đợi chờ từ tin anh
Sao anh không đến nhanh
Cho lòng em càng nhớ?

Gửi tình vào ngọn gió
sao gió mãi bay xa
Gửi tình trong nụ hoa
Hoa vội xòe 5 cánh.

.....
 
Đâu cũng có nội quy
hễ mà ai add nick
chat với chết tiệt huynh
Cũng phải theo mới được

À muội đang làm gì
mà 1 tay gõ phím
Còn 1 tay kia vẫn
Ru ngủ được ai kia?

Tỷ tỷ iêu của muội
Ru muội ngủ đó mà
Tỷ ơi lão chít tiệt
Gây ồn ào quá đi

Hỏng bít do bực mình
Hay chỉ là lấy cớ
Để nói chuyện với Xuân
hi...hi..hi...hi..hi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
*
* *
* * *

/-(ãy trôi đi nỗi nhớ;

/(/)ối tình sy vô vọng.

/(hi í tình chỉ sầu;

Bất quá cũng mươi tháng;

Trong ngàn tháng đời người.

* * *
* *
*

 
Nếu em là mây bay
Anh sẽ là ngọn gió
Vì gió sẽ đưa mây
Đi theo gió suốt đời

Nếu em là sông sâu
Anh sẽ là biển rộng
Vì biển lớn ôm sông
Giữa lòng mình sâu thẳm

Nếu em là bờ cát
Anh sẽ là sóng xô
Vì sóng mãi ôm bờ
Không kể ngày kể tháng

Và nếu em là cây
Anh nguyện xin là đất
Để cây cắm rễ sâu
Vươn cao mình toả bóng

Mong em là vợ hiền
Anh sẽ hoá chồng yêu
Tặng em đội bóng nhỏ
Cho cả nhà thêm vui
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tỷ tỷ iêu của muội
Ru muội ngủ đó mà
Tỷ ơi lão chít tiệt
Gây ồn ào quá đi

Hỏng bít do bực mình
Hay chỉ là lấy cớ
Để nói chuyện với Xuân
hi...hi..hi...hi..hi

Có cần nói đến tên
Và chọc lão như vậy
Em nói sai rồi đấy
Lão sẽ cho ăn...gậy..
Hi hi hi hi hi.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom