[KHẨN] HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO YAGI - BẢO YÊN, LÀO CAI (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

KÊU GỌI QUYÊN GÓP
CÙNG HƯỚNG VỀ NHỮNG GIA ĐÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI LŨ LỤT SAU BÃO SỐ 3 YAGI TẠI HUYỆN BẢO YÊN – LÀO CAI

KÊU GỌI QUYÊN GÓP GPE (59.4 x 42 cm).png
Kính gửi thành viên diễn đàn GIẢI PHÁP EXCEL.COM,

Miền Bắc nước ta vừa trải qua một cơn bão lịch sử – bão số 3 Yagi đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhiều vùng miền, đặc biệt là các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Các cơn mưa lớn và gió bão đã khiến nhiều gia đình mất nhà cửa, tài sản và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng. Những thiệt hại và mất mát ở khu vực sạt lở và lũ quét đối với các hộ dân vô cùng to lớn, mang đi tất cả những cố gắng bao đời vất vả và những giấc mơ còn dang dở của biết bao hộ gia đình nơi đây.
Hưởng ứng tinh thần “Một gói khi đói bằng mười gói khi no” Giải Pháp Excel (GPE) kêu gọi quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và các nhà hảo tâm trên khắp cả nước cùng hướng về huyện Bảo Yên, hổ trợ, đóng góp để phần nào giúp người dân nơi đây tạm thời vượt qua khó khăn hiện tại, góp phần khôi phục cuộc sống sau lũ (chi tiết cụ thể nhờ địa phương cung cấp).
1 . Quyên Góp Tài Chính:
Mọi sự đóng góp tài chính sẽ được sử dụng trực tiếp để mua thực phẩm, thuốc men, và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình bị ảnh hưởng.
Thông tin tài khoản nhận đóng góp:
- Số tài khoản: 000009500185
- Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Seabank) - CN Hà Nội
- Tên tài khoản: Đỗ Thị Huế
2. Đóng góp hiện vật:
- Quần áo cũ (lành lặn, càng dày càng tốt);
- Vật dụng gia đình (chăn, màn, xoong nồi, bát, thìa, đũa...);
- Lương thực thực phẩm (gạo, mỳ tôm, bột canh, nước mắm...);
- Đồ dùng học tập cho các em học sinh;
Mọi sự đóng góp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin tiếp nhận dưới đây:
Ủng hộ hiện vật tại điểm tập kết Hà Nội
Nội thành: Phan Tự Hướng - 0913.532.322 - Số 36 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Ngoại thành: Đỗ Thị Huế - 0983283889 - Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội (sau trường Archimedes Đông Anh).
GPE trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp hỗ trợ, ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần của tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân vùng bão lũ vượt qua khó khăn.
  • Thông Tin Liên Hệ:
  • Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai: Nguyễn Cảnh Hoàng Danh - 0964.138.013
  • Hà Nội
  • Nội thành: Phan Tự Hướng - 0913.532.322
  • Ngoại thành: Đỗ Thị Huế - 0983.283. 889
  • Đà Nẵng: Phạm Trường Thành - 0935.501.579
  • TP.HCM: Tôn Thị Quỳnh Nga - 0362.565.124
Thời gian dự kiến triển khai: Khoảng 10-14 ngày (từ ngày 10/09/2024 tới ngày 25/09/2024).
Thời gian gửi quà tặng ủng hộ cho các hộ dân: Từ ngày 26/09/2024 tới ngày 30/09/2024).
3. Cam kết minh bạch
Chúng tôi cam kết mọi khoản quyên góp sẽ được sử dụng đúng mục đích và báo cáo minh bạch. Sự hỗ trợ của mọi người không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là niềm hy vọng và tình yêu thương vô giá cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người. Mỗi đóng góp, dù nhỏ hay lớn, đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những người đang cần sự trợ giúp. Cùng nhau, chúng ta có thể mang lại hy vọng và làm vơi bớt nỗi đau của những người bị ảnh hưởng.
Trân trọng,
Giải Pháp Excel.com


DƯỚI DÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HUYỆN BẢO YÊN – LÀO CAI ĐANG CHỊU LŨ LỤT KINH HOÀNG

z5815966903859_443952cc96046b13af8adb8f58eec283.jpgz5815966905386_6f89adac3808906657b249311a3029de.jpgz5815966929160_039886b4f9059d9929809afc669bdd98.jpgz5815966944849_cad823ff7d05da4fc0100ee73db7e9b7.jpg
 

File đính kèm

  • z5815966941877_9b0fe4e549c34e9f8db075b5f44f20c2.jpg
    z5815966941877_9b0fe4e549c34e9f8db075b5f44f20c2.jpg
    215.1 KB · Đọc: 19
  • z5815966936203_67d23727b2c8acc6fa6944d41f064c15.jpg
    z5815966936203_67d23727b2c8acc6fa6944d41f064c15.jpg
    157.6 KB · Đọc: 13
  • z5815966926733_6c93f563c00df62cf6778fd52dae5aa3.jpg
    z5815966926733_6c93f563c00df62cf6778fd52dae5aa3.jpg
    190.6 KB · Đọc: 11
  • z5815966918837_02ab1b6ed9f452445fdb0a5e36432862.jpg
    z5815966918837_02ab1b6ed9f452445fdb0a5e36432862.jpg
    180.8 KB · Đọc: 11
  • z5815966914068_c5defe1472246822fcc97434058ad25c.jpg
    z5815966914068_c5defe1472246822fcc97434058ad25c.jpg
    170.4 KB · Đọc: 17
Lần chỉnh sửa cuối:
Thời gian triển khai sẽ rất gấp, mong được sự ủng hộ từ các thành viên GPE.

CẬP NHẬT SỰ ỦNG HỘ
STT​
Tên nick thành viên​
Họ tên​
Số tiền/Hiện vật​
Ghi chú​
1​
@PhanTuHuongPhan Tự Hướng
1.000.000​
2​
Mina & @Adam Trần
Gia đình chị Ngọc + anh Nhơn wkt​
1.000.000​
3​
@hoangdanh282vnNguyễn Cảnh Hoàng Danh
1.000.000​
4​
@SA_DQDương Quang Sa
873.000​
5​
@UyenVy1802Huỳnh Tường Vi
500.000​
6​
@cuncon_kissTập thể Fa's Family
2.000.000​
7​
Thành viên ẩn danh​
200.000​
8​
@Trần Văn BìnhTrần Văn Bình
500.000​
9​
@HUONGHCKT
100.000​
10​
Phạm Thị Thoa
50.000​
11​
Yến Phạm
200.000​
12​
Ham vui
Lưu Tuấn Hùng​
2.000.000​
13​
@cantl
200.000​
14​
Dương Thị Hào​
100.000​
15​
@hoamattroicoi
Nguyễn Thị Giang​
500.000​
16​
nguyentnct
200.000​
17​
@birthdayinvalentineNguyen Xuan Hoa
500.000​
18​
Thoc SamaBùi Xuân Huynh
500.000​
19​
@ptm0412Phạm Thành Mỹ
500.000​
20​
Nguyễn Đức Thắng
300.000​
21​
Đặng Khánh Linh
300.000​
22​
@OverAC
Gia đình Xo Tin​
2.000.000​
23​
@tungnguyen_kt
Hân Khôi​
500.000​
24​
Nguyen Thi Thanh Huong
100.000​
25​
@leonguyenz
Bum​
500.000​
26​
Manh Tuan
500.000​
27​
@dangvandang
300.000​
28​
@Cá ngừ F1Nguyễn Anh Tú
500.000​
29​
Nguyễn Thị Loan
50.000​
30​
Nguyễn Thanh
100.000​
31​
Thành viên GPE (không rõ tên)
200.000​
32​
@moneymong.pt
Phạm Thị Mộng Tiền​
500.000​
33​
@nguyenhuong
Nguyễn Hương & mom​
600.000​
34​
Bán sách Excel xây dựng@PhanTuHuong
2.000.000​
35​
Tigon-ETCĐỗ Thị Huế
1.000.000​
36​
Trích quỹ GPE Hà Nội
1.000.000​
37​
Tiền bán sách Excel lần 2​
1.200.000​
38​
@le_vis
300.000
39​
40​
41​
TỔNG CỘNG
23.873.000
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Dự kiến chúng ta sẽ vào đây:

 
Mình vừa gởi ủng hộ 873K đó nha!

Của ít lòng nhiều, mong bà con vượt qua tổn thương & mất mát!

Cám ơn tấm lòng bác, chắc là vét sạch tài khoản?
Bài đã được tự động gộp:

Rất cám ơn các thành viên WKT thân thiết của GPE đã ủng hộ chương trình, và BTC tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chị Huỳnh Tường Vi 0.5 triệu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cha này thì lòng lợn (dồi chám mắm tôm), lòng bò/bê (chấm mắm nêm) thối chứ còn tấm lòng nào nữa.
Tiền gởi chắc là ruột tượng của chị gái.

Mà tôi đã nói sáng kiến là thành viên chuyên giúp giải bài thuộc nhóm vận động, thành viên chuyên hỏi bài mới là nhóm nuôi quỹ.
 
Hưởng ứng lời kêu gọi "Chung tay giúp đỡ bà con bị thiệt hại bão Yagi"
Tôi cũng có tí chút gọi là thơm thảo.
"Lá rách ít đùm lá rách nhiều"
Quê tôi bão cũng đã làm đổ cây, đổ nhà, ngập lụt lung tung
 

File đính kèm

  • 7220210fc8fa6fa436eb.jpg
    7220210fc8fa6fa436eb.jpg
    265.3 KB · Đọc: 16
  • c9100e01849023ce7a81.jpg
    c9100e01849023ce7a81.jpg
    47.6 KB · Đọc: 15
Các bạn nếu ủng hộ quần áo nhớ phân loại và giặt sạch sẽ nhé. Vì có thể cần dùng ngay. Đợt trước nhóm rất vất vả trong việc lọc và đóng gói.
 
Số lượng người chết, mất tích và bị thương nhiều quá ạ. Cơn bão lũ lịch sử để lại hậu quả rất nặng nề.
Cần lắm những tấm lòng hảo tâm của các anh/chị.
Tính đến thời điểm hiện tại em đã nhận được 10.223.000 đ ạ
 
Em theo dõi tin tức ở trên các kênh chính thống mà lo lắng quá, một số vùng sâu vùng xa ko có bên nào vào được. Chỉ đợi công an quân đội vào mở đường.
 
Cha này thì lòng lợn (dồi chám mắm tôm), lòng bò/bê (chấm mắm nêm) thối chứ còn tấm lòng nào nữa.
Tiền gởi chắc là ruột tượng của chị gái.

. . . .
Người Miền Trung trước đây xài ruột tượng để chứa của cải; Còn giờ thì ngân khoản, . . . đã có Ngân hàng (NH) tận tâm
[Rất hoan hô ngành NH thời @: Đỡ xây dựng quỹ đen giành cho những cuộc nhậu cũng như bị quản thúc trong những trường hợp như vầy!

(/ẫn chưa ai nêu đáp án về những con số của mình gởi & mình nói luôn nha:
TF HCM vận động CNVC ủng hộ 1 ngày lương; Vậy là TF thua 'Lão' này rồi!; tuy lương hưu của tớ còi về con số tuyệt đối, nhưng theo tương đối thì ăn đứt PV Mãi & các đồng sự của cha này là cái chắc.

Cầu mong Ô. TRỜI bớt cơn thịnh nộ cho dân VN được nhờ!
 
Qua nay chỗ em bị mất mạng nên chưa kịp thời xác nhận lại với mọi người ạ.
Em đã cập nhật lại danh sách ở bài viết số #2 rồi nhé cả nhà.
Mong nhận được sự ủng hộ tiếp theo ạ
 
KÊU GỌI QUYÊN GÓP
CÙNG HƯỚNG VỀ NHỮNG GIA ĐÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI LŨ LỤT SAU BÃO SỐ 3 YAGI TẠI HUYỆN BẢO YÊN – LÀO CAI

Kính gửi thành viên diễn đàn GIẢI PHÁP EXCEL.COM,

Miền Bắc nước ta vừa trải qua một cơn bão lịch sử – bão số 3 Yagi đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhiều vùng miền, đặc biệt là các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Các cơn mưa lớn và gió bão đã khiến nhiều gia đình mất nhà cửa, tài sản và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng. Những thiệt hại và mất mát ở khu vực sạt lở và lũ quét đối với các hộ dân vô cùng to lớn, mang đi tất cả những cố gắng bao đời vất vả và những giấc mơ còn dang dở của biết bao hộ gia đình nơi đây.
Tại huyện Bảo Yên – Lào Cai hiện lũ quét kinh hoàng đã vùi lấp 1 thôn ở Lào Cai và hơn 100 người đang mất tích.
Hưởng ứng tinh thần “Một gói khi đói bằng mười gói khi no” Giải Pháp Excel (GPE) kêu gọi quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và các nhà hảo tâm trên khắp cả nước cùng hướng về huyện Bảo Yên, hổ trợ, đóng góp để phần nào giúp người dân nơi đây tạm thời vượt qua khó khăn hiện tại, góp phần khôi phục cuộc sống sau lũ (chi tiết cụ thể nhờ địa phương cung cấp).
1 . Quyên Góp Tài Chính:
Mọi sự đóng góp tài chính sẽ được sử dụng trực tiếp để mua thực phẩm, thuốc men, và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình bị ảnh hưởng.
Thông tin tài khoản nhận đóng góp:
- Số tài khoản: 000009500185
- Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Seabank) - CN Hà Nội
- Tên tài khoản: Đỗ Thị Huế
2. Đóng góp hiện vật:
- Quần áo cũ (lành lặn, càng dày càng tốt);
- Vật dụng gia đình (chăn, màn, xoong nồi, bát, thìa, đũa...);
- Lương thực thực phẩm (gạo, mỳ tôm, bột canh, nước mắm...);
- Đồ dùng học tập cho các em học sinh;
Mọi sự đóng góp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin tiếp nhận dưới đây:
Ủng hộ hiện vật tại điểm tập kết Hà Nội
Nội thành: Phan Tự Hướng - 0913.532.322 - Số 36 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Ngoại thành: Đỗ Thị Huế - 0983283889 - Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội (sau trường Archimedes Đông Anh).
GPE trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp hỗ trợ, ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần của tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân vùng bão lũ vượt qua khó khăn.
  • Thông Tin Liên Hệ:
  • Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai: Nguyễn Cảnh Hoàng Danh - 0964.138.013
  • Hà Nội
  • Nội thành: Phan Tự Hướng - 0913.532.322
  • Ngoại thành: Đỗ Thị Huế - 0983.283. 889
  • Đà Nẵng: Phạm Trường Thành - 0935.501.579
  • TP.HCM: Tôn Thị Quỳnh Nga - 0362.565.124
Thời gian dự kiến triển khai: Khoảng 10-14 ngày (từ ngày 10/09/2024 tới ngày 20/09/2024).
3. Cam kết minh bạch
Chúng tôi cam kết mọi khoản quyên góp sẽ được sử dụng đúng mục đích và báo cáo minh bạch. Sự hỗ trợ của mọi người không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là niềm hy vọng và tình yêu thương vô giá cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người. Mỗi đóng góp, dù nhỏ hay lớn, đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những người đang cần sự trợ giúp. Cùng nhau, chúng ta có thể mang lại hy vọng và làm vơi bớt nỗi đau của những người bị ảnh hưởng.
Trân trọng,
Giải Pháp Excel.com


DƯỚI DÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HUYỆN BẢO YÊN – LÀO CAI ĐANG CHỊU LŨ LỤT KINH HOÀNG

View attachment 303846View attachment 303847View attachment 303851View attachment 303854
Kính gửi các thành viên của Diễn đàn Giải pháp Excel (sau đây gọi tắt là Diễn đàn) và các cộng đồng, nhóm Zalo, Fanpage thuộc Diễn đàn.
Với tư cách là 1 thành viên của Diễn đàn, tôi xin có đôi lời như sau:
Chắc hẳn trong số những người chúng ta ở đây đã từng lên Diễn đàn này để tìm kiếm sự trợ giúp từ Diễn đàn này và đã nhận được sự hỗ trợ có hiệu quả; Một số khác thì qua diễn đàn này mà có được những kiến thức bổ ích phục vụ công việc hàng ngày của mình. Tóm lại là đã có rất rất nhiều người đã thu được lợi ích khi tham gia và theo dõi hoạt động của Diễn đàn.
Đó là lợi ích về mặt thời gian : " Em ngồi tổng hợp số liệu báo cáo hàng ngày (hay hàng tuần, hàng tháng) trước đây cứ phải làm thủ công cả buổi (hay cả ngày, cả tuần) mới xong, mà còn sợ sai nữa. Nay chỉ "bấm một phát" đã có kết quả rồi",...);
Hay là những lợi ích về kiến thức: như các ebook về các hàm, các form, hay là tài liệu về PowerPivot ...trong kho tài nguyên của Diễn đàn .

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng nghe câu "Cho đi, để nhận lại". Nhiều người đã thu được lợi ích từ diễn đàn (như đã nói trên) tức là "đã nhận" và ở chiều "cho đi " thì sao?
Phải nói công bằng là Cũng đã có rất nhiều trường hợp đã tỏ rõ sự tri ân đối với Diễn đàn, nhưng cũng có không ít trường hợp đến 1 lời cảm ơn người hỗ trợ nói riêng cũng là 1 điều gì đó xa sỉ, có thể họ quên, hay cũng có thể họ có lý do khác.

Thiết nghĩ: Hôm nay đây, ngay lúc này, trên chính diễn đàn, chúng ta hay thể hiện mình là 1 người có văn hóa " biết nhận và biết cho đi". Hãy dùng 1 khoản nhỏ trong kinh tế tài chính của mình để góp phần làm dịu, xoa bớt đi nỗi đau Yagi mà đồng bào Lào cai, Thái Nguyên,... đang phải hứng chịu.
Có thể tiền nhà tiền diện, tiền học cho con, tiền .... tháng này lại phải cân đối, nhưng bớt 1 ly cafe buối sáng, hay cốc bia buổi chiều, hay dừng tổ chức SN lại,.... thì chúng ta có thể mang lại hy vọng và làm vợi bớt nỗi đau của những người bị ảnh hưởng, đó còn niềm hy vọng và tình yêu thương vô giá cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn.
* Cho đi sự thiện lương: Lòng chúng ta thanh thản, hạt giống nhân ái mà cha mẹ đã gieo lại được tiếp thêm sức sống mới. Đúng là "cho đi mà không mất đi".
* Cho đi sự thiện lương (nếu con cháu bạn biết được việc này) là bạn đã thu được món lợi vô giá, đó là : các cháu đã nhận được bài học thực tế vô cùng đắt giá về lòng nhân ái, yêu thương và biết chia sẻ, hạt giống nhân ái ấy đã được gieo vào tâm hồn các cháu-Đó là nhân cách làm người tử tế-điều ấy thật chân quý biết bao nhiêu.
* Cho đi sự thiện lương hôm nay chính là sự tri ân đối với những người đã giúp mình (cả trên Diễn đàn này và ngoài Xã hội), đã đem đến cho mình nhiều lợi ích trong công việc và trong cuộc sống.
* Cho đi sự thiện lương hôm nay, biết đâu mai sau trên đường đời, bạn, hay con cháu bạn lại nhận được sự giúp đỡ vô cùng chân quý từ người khác. (luật nhân quả là có thật và luôn hiện hữu trong đời sống hàng ngày).

Còn bạn, bạn nghĩ sao?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kính gửi các thành viên của Diễn đàn Giải pháp Excel (sau đây gọi tắt là Diễn đàn) và các cộng đồng, nhóm Zalo, Fanpage thuộc Diễn đàn.
Với tư cách là 1 thành viên của Diễn đàn, tôi xin có đôi lời như sau:
Chắc hẳn trong số những người chúng ta ở đây đã từng lên Diễn đàn này để tìm kiếm sự trợ giúp từ Diễn đàn này và đã nhận được sự hỗ trợ có hiệu quả; Một số khác thì qua diễn đàn này mà có được những kiến thức bổ ích phục vụ công việc hàng ngày của mình. Tóm lại là đã có rất rất nhiều người đã thu được lợi ích khi tham gia và theo dõi hoạt động của Diễn đàn.
Đó là lợi ích về mặt thời gian : " Em ngồi tổng hợp số liệu báo cáo hàng ngày (hay hàng tuần, hàng tháng) trước đây cứ phải làm thủ công cả buổi (hay cả ngày, cả tuần) mới xong, mà còn sợ sai nữa. Nay chỉ "bấm một phát" đã có kết quả rồi",...);
Hay là những lợi ích về kiến thức: như các ebook về các hàm, các form, hay là tài liệu về PowerPivot ...trong kho tài nguyên của Diễn đàn .

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng nghe câu "Cho đi, để nhận lại". Nhiều người đã thu được lợi ích từ diễn đàn (như đã nói trên) tức là "đã nhận" và ở chiều "cho đi " thì sao?
Phải nói công bằng là Cũng đã có rất nhiều trường hợp đã tỏ rõ sự tri ân đối với Diễn đàn, nhưng cũng có không ít trường hợp đến 1 lời cảm ơn người hỗ trợ nói riêng cũng là 1 điều gì đó xa sỉ, có thể họ quên, hay cũng có thể họ có lý do khác.

Thiết nghĩ: Hôm nay đây, ngay lúc này, trên chính diễn đàn, chúng ta hay thể hiện mình là 1 người có văn hóa " biết nhận và biết cho đi". Hãy dùng 1 khoản nhỏ trong kinh tế tài chính của mình để góp phần làm dịu, xoa bớt đi nỗi đau Yagi mà đồng bào Lào cai, Thái Nguyên,... đang phải hứng chịu.
Có thể tiền nhà tiền diện, tiền học cho con, tiền .... tháng này lại phải cân đối, nhưng bớt 1 ly cafe buối sáng, hay cốc bia buổi chiều, hay dừng tổ chức SN lại,.... thì chúng ta có thể mang lại hy vọng và làm vợi bớt nỗi đau của những người bị ảnh hưởng, đó còn niềm hy vọng và tình yêu thương vô giá cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn.
* Cho đi sự thiện lương: Lòng chúng ta thanh thản, hạt giống nhân ái mà cha mẹ đã gieo lại được tiếp thêm sức sống mới. "cho đi mà không mất đi".
* Cho đi sự thiện lương (nếu con cháu bạn biết được việc này) là bạn đã thu được món lợi vô giá, đó là : các cháu đã nhận được bài học thực tế vô cùng đắt giá về lòng nhân ái, yêu thương và biết chia sẻ, hạt giống nhân ái ấy đã được gieo vào tâm hồn các cháu-Đó là nhân cách làm người tử tế-điều ấy thật chân quý biết bao nhiêu.
* Cho đi sự thiện lương hôm nay chính là sự tri ân đối với những người đã giúp mình (cả trên Diễn đàn này và ngoài Xã hội), đã đem đến cho mình nhiều lợi ích trong công việc và trong cuộc sống.
* Cho đi sự thiện lương hôm nay, biết đâu mai sau trên đường đời, bạn, hay con cháu ban lại nhận được sự giúp đỡ vô cùng chân quý từ người khác. (luật nhân quả là có thật mà).

Còn bạn, bạn nghĩ sao?
Bạn nói hết những gì tôi muốn nói, từ bao năm qua rồi. Diễn đàn được coi là "ảo" dù rất nhiều thành viên. Mục tiêu xong thì phần lớn cũng chả cần vào GPE nữa. Có thành viên gặp vấn đề gì thì sẵn sàng tranh cãi ngay, thậm chí ăn nói vô văn hóa mà BQT buộc phải ban nick.
Mong muốn của BTC là sức mạnh cộng đồng, mỗi người góp 1 chút ít, từ đồ dùng hữu ích tới 20k, 30k... cũng được. Chỉ cần 1k, 2k thành viên cùng đồng lòng thì sẽ tạo được nguồn lớn ngay.
Đã lâu rồi CLB không hoạt động, nhưng do hậu quả bão lũ ghê gớm quá, thậm chí gia đình, người nhà BTC còn đang chịu ảnh hưởng nhưng không vì vậy mà đứng im nhìn những cảnh xót xa.
Xin 1 lần nữa cám ơn bạn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn nói hết những gì tôi muốn nói, từ bao năm qua rồi. Diễn đàn được coi là "ảo" dù rất nhiều thành viên. Mục tiêu xong thì phần lớn cũng chả cần vào GPE nữa. Có thành viên gặp vấn đề gì thì sẵn sàng tranh cãi ngay, thậm chí ăn nói vô văn hóa mà BQT buộc phải ban nick.
Mong muốn của BTC là sức mạnh cộng đồng, mỗi người góp 1 chút ít, từ đồ dùng hữu ích tới 20k, 30k... cũng được. Chỉ cần 1k, 2k thành viên cùng đồng lòng thì sẽ tạo được nguồn lớn ngay.
Đã lâu rồi CLB không hoạt động, nhưng do hậu quả bão lũ ghê gớm quá, thậm chí gia đình, người nhà BTC còn đang chịu ảnh hưởng nhưng không vì vậy mà đứng im nhìn những cảnh xót xa.
Xin 1 lần nữa cám ơn bạn!
Thái độ hách dịch, bố tướng, vô văn hóa khi lên diễn đàn để tìm kiếm sự trợ giúp của 1 số nhỏ thành viên không phải là điều hiếm gặp trên Diễn đàn này và 1 số diễn đàn khác (mà tôi có tham gia). Cộng với đó sự ích kỷ của mỗi thành viên nói riêng, của con người nói chung, phải chăng đó chính là căn nguyên, là mảnh đất màu mỡ cho căn bệnh được gọi tên là SỰ VÔ CẢM, đã, đang và sẽ phát triển. Vô cảm với sự giúp đỡ vô bờ bến của người khác đối với mình, vô cảm với nỗi đau của đồng loại, mà cụ thể ở đây, hôm nay là đồng bào mình đang phải gồng mình chống chọi với thảm họa do thiên nhiên gây ra.

Kính gửi All@Thành viên
Không biết lòng trắc ẩn của mỗi người khi đọc, khi xem, khi được tiếp xúc với những nỗi đau thương của người dân vùng rốn lũ giữa mênh mông biển nước, dưới bầu trời xám xịt , khản cổ kêu gào sự cứu giúp mà không ai biết không ai hay, hay nỗi đau thương mất mát người thân của cả gia đình ở vùng trung tâm của thảm họa sạt núi, lở đất vùi lấp có được khơi dậy hay không? (không biết nó có giống với sự kêu gọi hỗ trợ của các thành viên khi lên diễn đàn để mong được giúp đỡ không nhỉ? (nào là "Giúp em với,..... Em cần gấp lắm rồi, ....xếp dí em, ...), ...

Hãy tưởng tượng xem sau cơn bão này, nhiều người không còn gì ngoài cái mạng sống của chính mình với 2 bàn tay trắng, Nhiều xã, bản không còn điện, đường, trường trạm gì, những yếu tố căn bản để tái thiết cuộc sống cũng không còn, Nhà, xưởng, ruộng, vườn, phương tiện SX đều đã bị nước cuốn trôi, vùi lấp,....

Mọi hành động của các bạn lúc này đều không là quá muộn và đáng trân quý.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói đi cũng phải nói lại:
Cái thờ ơ vô cảm đó cao độ nhất là ở những thằng cha hay con mẹ cán bộ chuyên tham những, vơ vét tiền của dân xây biệt phủ; Chúng là những tấm giương ngược sáng làm xã hội này thêm những người vô cảm trước đồng loại.
1 ngày lương của bọn bất lương này chưa chắc đủ chúng mua thức ăn cho chó cưng của chúng.
Hãy đi mà vận động bọn chúng ủng hộ 1 fần mười hay 1 fần ba mươi căn biệt thự đang sở hữu đi!
Đừng chỉ 1 phía, kêu gọi lòng tốt của những người lương thiện; Trong khi bọn tham những vẫn dững dưng trước thống khổ của lương dân.
Hãy đến gõ từng nhà & đề nghị cho Nhà nước mượn số tiền 1 phần mười căn nhà đang ở!

& cuối cùng có thể cái thiên tai này kia cũng bắt nguồn từ nhân tai của bọn quan tham mà ra!
 
...

& cuối cùng có thể cái thiên tai này kia cũng bắt nguồn từ nhân tai của bọn quan tham mà ra!
Ở thời điểm này, chúng ta chỉ nên để hết nổ lực và tâm trí vào việc cứu trợ, giải quyết vấn đề trước mắt.
Và tương lai gần là sau lũ lụt sẽ có một trận dịch. Cho nên y tế là cái cần suy tính kế tiếp,

Chuyện nguồn gốc để về sau xem xét, bổ sung lại. Ngay cả Mẽo cũng không tránh nổi cơn họa bão Katrina (2005) mờ.
 
Không cần phải cá nhân ủng hộ nhiều nhưng cần cả sức mạnh tập thể, nhất là những bạn đã có được kiến thức, uy tín cũng như giải phóng sức lao động nhờ GPE.
10 người x 1 triệu không ý nghĩa bằng 1000 người x 10k
....
Rất mong như vậy dù biết đó là xa xỉ :(
 
Ở thời điểm này, chúng ta chỉ nên để hết nổ lực và tâm trí vào việc cứu trợ, giải quyết vấn đề trước mắt.
Và tương lai gần là sau lũ lụt sẽ có một trận dịch. Cho nên y tế là cái cần suy tính kế tiếp,

Chuyện nguồn gốc để về sau xem xét, bổ sung lại. Ngay cả Mẽo cũng không tránh nổi cơn họa bão Katrina (2005) mờ.
Bác oi, bác có tin vào số phận và điềm báo không hở bác?
 
Bác oi, bác có tin vào số phận và điềm báo không hở bác?
(/ới câu hỏi này dành cho mình thì:

Có đấy, ở VN & TQ: Hại Trời thì Trời hại (đó có thể cũng là 1 nhánh của thuyết Luân Hồi mà, phải không?)


(VTC News) -

Ngày 12/9, Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái công bố tài trợ 250 tỷ đồng cho đồng bào đang chịu thiệt hại do siêu bão Yagi và mưa lũ kéo dài.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em đã nhận được tiền của ủng hộ của các thành viên sau ạ:
1. Thoc sama: 500.000 đ
2. Ptm0412: 500.000 đ
3. Nguyễn Đức Thắng: 300.000 đ
4. Đặng Khánh Linh: 300.000 đ
5. Gia đình Xo Tin: 2.000.000 đ
6. Hân Khôi: 500.000 đ
7. Nguyễn Thị Thanh Hương: 100.000 đ
8. Bum: 500.000 đ
9. Mạnh Tuấn: 500.000 đ

Xin chân thành cảm ơn các anh/chị đã ủng hộ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em đã nhận được tiền của ủng hộ của các thành viên sau ạ:
1. Thoc sama: 500.000 đ
2. Ptm0412: 500.000 đ
3. Nguyễn Đức Thắng: 300.000 đ
4. Đặng Khánh Linh: 300.000 đ
5. Gia đình Xo Tin: 2.000.000 đ

Xin chân thành cảm ơn các anh/chị đã ủng hộ

Rất cám ơn các tấm lòng của những anh chị tôi biết và chưa biết!
 
Tình hình hiện tại thực tế tại xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai do thành viên BĐH GPE @hoangdanh282vn đang sinh sống và làm việc ở đó ghi nhận:
1726284076873.png
"cái họ cần nhất lúc này là gạo, sữa, mì tôm và nhất là tiền" để bắt đầu lại cuộc sống.

1726284142006.png

Mong nhận được sự ủng hộ của thành viên GPE, 1 ly cà phê cũng quý.
 
Hôm nay em đã nhận được của dangvandang số tiền 300.000 đ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ
Em chưa cập nhật cậu Tùng thì phải.
Bài đã được tự động gộp:

Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ 50 hộ x 1 triệu = 50 triệu cùng các vật dụng khác.
Tuy nhiên hiện tại còn xa vời mục tiêu. Mong tiếp tục được ủng hộ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một số thành phố lớn chịu ảnh hưởng của bão gần đây (hôm qua chẳng hạn) mới có điện, nước. Dù khó khăn nhưng họ vẫn đồng lòng chia sẻ đau thương mất mát với cộng đồng.
Rất cám ơn những người có tấm lòng thiện nguyện đó.
 
Một gia đình ở Sài Gòn ủng hộ đồng bào bão lũ tới 200 triệu :throb:
. . . .
Vâng, có rất nhiều những tấm lòng rất đáng trân quí & để toàn dân biết ơn mãi mãi!

Nhưng vẫn có đó những hạt sạn:

Từ "phông bạt" đang được cộng đồng mạng nhắc rình rang trong mấy gần đây nhằm chỉ những người thích thổi phồng sự thật để khoe mẽ bản thân. Cụ thể nhiều bạn trẻ đã tự chỉnh sửa hình ảnh chuyển khoản của mình ủng hộ đồng bào lũ lụt, bão Yagi lên một con số lớn hơn rất nhiều so với thực tế để đăng tải lên mạng xã hội. . . .
& mong rằng không một ai trong cộng đồng chúng ta 'phông bạt'
 
Mình có 1 'tối kiến' có thể là muộn màng(?!):
Sao ta không in áo lô gô GPE bán cho cộng đồng này nhỉ?
Ví dụ giá thành 150K ta bán 200K & công bố rõ ràng số lượng bán & số 'LỜI' bán được qui ra áo để tặng đồng bào (nhỉ)

[Để khắc phục sự muộn màng] hay ta lấy lại thiết kế cũ, đến hỏi nhà sản xuất giá thành, & . . . .
 
Em đã nhận được tiền của các thành viên:
1. dangvandang: 300.000 đ
2. Cá Ngừ F1: 500.000 đ
3. Nguyễn Thị Loan: 50.000 đ
4. Thanh Nguyễn: 100.000 đ
5. Thành viên GPE (không rõ tên): 200.000 đ

Cảm ơn các anh/chị đã ủng hộ ạ
 
Mình có 1 'tối kiến' có thể là muộn màng(?!):
Sao ta không in áo lô gô GPE bán cho cộng đồng này nhỉ?
Ví dụ giá thành 150K ta bán 200K & công bố rõ ràng số lượng bán & số 'LỜI' bán được qui ra áo để tặng đồng bào (nhỉ)

[Để khắc phục sự muộn màng] hay ta lấy lại thiết kế cũ, đến hỏi nhà sản xuất giá thành, & . . . .
Tình thế bất ngờ thôi bác, vì hoạt động thiện nguyện của GPE đã tạm dừng ít năm do không hiệu quả, khả năng huy động thấp.
 
BTC rất cần 1 xe bán tải hoặc 7 chỗ hỗ trợ cuối tuần này, thứ 7 hay CN đều được. Đường xá đi lại ngon lành rồi. Vào điểm thì đã có xe máy hỗ trợ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cập nhật mới nhất, chương trình có thêm 1.2 triệu từ tiền bán sách Excel, cụ thể như sau:

- 2 bạn từ nhóm Zalo GPE @ptm0412
- 10 cuốn do Công ty Bluesofts ủng hộ @Nguyễn Duy Tuân

Xin cám ơn!

Bạn nào muốn ủng hộ thì vẫn tiếp tục nhé, chỉ còn vài quyển thôi!
 
Báo cáo BTC và các nhà hảo tâm. Do khả năng huy động của diễn đàn còn hạn chế nên chúng tôi sẽ triển khai tặng 30 suất, mỗi suất như sau:
- 10kg gạo.
- 1 thùng mỳ tôm Kokomi.
- 500k.

Thời gian triển khai vào ngày mai, thứ 7 ngày 21/9/2024.
BTC vẫn tiếp nhận sự ủng hộ để tăng số lượng bà con được hỗ trợ.
Xin cám ơn!
20240920_170545.jpg20240920_160443.jpg20240919_161610.jpg
 
Thông báo với BQT diễn đàn và các nhà hảo tâm, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao! Tuy trao quà hơi muộn vì lý do xe cộ & đường xá nhưng cũng đã xong, bà con rất vui vẻ dù quà không phải nhiều.
Tôi up ít hình ảnh
IMG_20240921_202948.jpgIMG_20240921_203001.jpgIMG_20240921_203007.jpg
Bài đã được tự động gộp:

Tiếp tục hình ảnh:

IMG_20240921_203401.jpgIMG_20240921_203352.jpg
 
Hôm nay tôi vừa đi khảo sát, còn nhiều tình cảnh & hoàn cảnh đau thương.
4 ngôi nhà mất sạch:
20240922_081829.jpg20240922_081840_HDR.jpg20240922_081850.jpg
Bài đã được tự động gộp:

Đường đi còn gian nan:

20240922_084802.jpg20240922_082523.jpg20240922_081531.jpg
Bài đã được tự động gộp:

Vào làng Nủ, công việc tìm kiếm người mất tích vẫn rất khẩn trương dù mưa to :(
Tiếc là chúng ta còn quá nhỏ bé!

20240922_094705.jpg20240922_094548.jpg20240922_094657.jpg
 
Dear all !
Vậy là sau thời gian tổng động viên ủng hộ cho bà con bị ảnh hưởng của bão lũ tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, thay mặt BTC xin gửi đến quý Anh/Chị phần tổng kết chi phí hoạt động của đợt thiện nguyện lần này (Chi tiết xem ảnh đính kèm)
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ vô cùng quý báu của quý Anh/chị.

Trân trọng,
Tigon
 

File đính kèm

  • GPE.jpg
    GPE.jpg
    66.8 KB · Đọc: 18
Hậu quả của bão lũ rất khủng khiếp và hậu quả còn lâu dài. Vẫn cần sự ủng hộ của các thành viên.
Cứ có cơ hội là chúng taủng hộ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hậu quả của bão lũ rất khủng khiếp và hậu quả còn lâu dài. Vẫn cần sự ủng hộ của các thành viên.
Cứ có cơ hội là chúng taủng hộ.
Hôm 23/09/2024 tôi có điện cho sếp H
Hậu quả của bão lũ rất khủng khiếp và hậu quả còn lâu dài. Vẫn cần sự ủng hộ của các thành viên.
Cứ có cơ hội là chúng taủng hộ.

Hôm 23/09/2024 tôi có gửi ủng hộ 300.000 vnđ không biết chủ khoản có nhận được không ?​

 

File đính kèm

  • Gửi GPE.png
    Gửi GPE.png
    117.3 KB · Đọc: 12
Anh chuyển vào STK nào vậy?
Số tài khoản như trong Phơ anh gửi kèm đó - Hôm anh điện cho em hỏi số tài khoản đó mà
Bài đã được tự động gộp:

Số tài khoản như trong Phơ anh gửi kèm đó - Hôm anh điện cho em hỏi số tài khoản đó mà
Tài khoản này Sếp Hướng ạ 000009500185 - Chủ khoản là Đỗ Thị Huế
 
Số tài khoản như trong Phơ anh gửi kèm đó - Hôm anh điện cho em hỏi số tài khoản đó mà
Bài đã được tự động gộp:


Tài khoản này Sếp Hướng ạ 000009500185 - Chủ khoản là Đỗ Thị Huế

Phiền anh trao đổi với bạn Huế (có số điện thoại đó), vì bạn đó bảo vẫn chưa nhận được.
 
Có đúng số tài khoản này các bạn đăng tải lên là của bạn Huế không ?
Tôi sẽ đề nghị ngân hàng tra soát
Dạ, tài khoản em không thấy báo tin nhắn, app thì bị lỗi cài sinh trắc học nên không tra cứu được. Em vừa liên hệ số tổng đài thì được báo đã có ghi có 300.000 lúc 9:09' ngày 23/09/2024 ạ.
Rất xin lỗi bác vì sự bất tiện này.

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của bác ạ
 
Dạ, tài khoản em không thấy báo tin nhắn, app thì bị lỗi cài sinh trắc học nên không tra cứu được. Em vừa liên hệ số tổng đài thì được báo đã có ghi có 300.000 lúc 9:09' ngày 23/09/2024 ạ.
Rất xin lỗi bác vì sự bất tiện này.

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của bác ạ
Rất cảm ơn ban quản trị đã tra soát kịp thời - Vì đây là vấn đề mang tính thời sự
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom