dạ thưa là không tách ra 2 sheet mà để chung 1 sheet. Nếu xem không hiểu thì có thể không giúp đỡ, hạn chết linh tinh giùm!Giải thích một đường, dữ liệu file đính kèm 1 nẻo.
Ai linh tinh. Trong file của cậu, vùng P8dạ thưa là không tách ra 2 sheet mà để chung 1 sheet. Nếu xem không hiểu thì có thể không giúp đỡ, hạn chết linh tinh giùm!
Nếu anh gì ơi có xem cái hình chú thích thì nó sẽ không trống đâu.Ai linh tinh. Trong file của cậu, vùng P8200 và T8:T200 trống trơn. Mời cậu xem lại.
Thế tôi mới nói giải thích 1 đường nhưng file 1 nẻo, không đúng sao?Nếu anh gì ơi có xem cái hình chú thích thì nó sẽ không trống đâu.
Oh, vâng bạn thích vậy thì cứ vậy, cám ơn sự thiện chí vô cùng cực của bạn!Thế tôi mới nói giải thích 1 đường nhưng file 1 nẻo, không
Cá tính kiểu bố đời "như kiểu Chị Hiền ở Sân bay Tân sơn Nhất Với câu nói nói đi vào vũ trụ "Chúng mày có biết ta là ai không?", làm như người giúp phải có trách nhiệm tìm ra đáp án và trả bài cho họ. Với thái độ ấy chắc là sẽ nhận được "nhiều" đáp án lắm đây, mà có khi người gửi đáp án không được cảm ơn mà được "cảm tạ" vào đầu cũng nên.Chủ thớt cá tính thật ấy. Bài này khó. Mình xin lót dép vậy
Hihi. Mạnh mẽ thế thì đáng được chú ý chứ chú. Còn giúp hay không là ở thái độ chú ạ. Cháu xin được 1 cái dép rồi. Lót ngồi hóng xem chừng nào bài này được giải quyết.Cá tính kiểu bố đời "như kiểu Chị Hiền ở Sân bay Tân sơn Nhất Với câu nói nói đi vào vũ trụ "Chúng mày có biết ta là ai không?", làm như người giúp phải có trách nhiệm tìm ra đáp án và trả bài cho họ. Với thái độ ấy chắc là sẽ nhận được "nhiều" đáp án lắm đây, mà có khi người gửi đáp án không được cảm ơn mà được "cảm tạ" vào đầu cũng nên.
Mình hôm trước cũng gặp phải 1 vụ (nhờ riêng-qua Zalo) Khó quá, chịu không làm được phải chạy mất dép rồi, Bài này khó, cũng muốn xem anh nào giải được để học nên đành kê gạch ngồi hóng.Hihi. Mạnh mẽ thế thì đáng được chú ý chứ chú. Còn giúp hay không là ở thái độ chú ạ. Cháu xin được 1 cái dép rồi. Lót ngồi hóng xem chừng nào bài này được giải quyết.
Có vụ này luôn hả thầy?người trong mộng
Đó là lúc còn trẻ, giờ ở tuổi tri thiên mệnh còn mơ mộng gì nữaCó vụ này luôn hả thầy?
Có đáp án rồi nhé anh. Nhanh thật ấy? Thớt cho các anh em trong này mở rộng tầm mắt bằng cách tung đáp án coi với. Biết đâu trùng máuDữ liệu như thế này viết code hên sui lắm.Để xem bài bao nhiêu có đáp án.
Không dám múa rìu qua mắt thợ, mình không có xài code gì hết, chỉ xài các hàm cơ bản thôi, thêm 1 bước lọc dữ liệu ra 1 mảng trung gianCó đáp án rồi nhé anh. Nhanh thật ấy? Thớt cho các anh em trong này mở rộng tầm mắt bằng cách tung đáp án coi với. Biết đâu trùng máu
Câu hỏi bạn đã không hiểu. Câu giải đáp lấy gì hiểu? Có đưa lên cũng bằng thừa.Có đáp án rồi nhé anh. Nhanh thật ấy? Thớt cho các anh em trong này mở rộng tầm mắt bằng cách tung đáp án coi với. Biết đâu trùng máu
Có phúc quá. Tôi thì đám cháu chả "cưng" gì cả, giữ giùm mệt muốn chết. Cầm cái máy lên gõ một bài GPE là phải năn nỉ "chờ ông 1 phút rồi ông làm (cái gì đó, như vẽ hình cho chúng tô màu) cho". Dạo này bị gõ sai lia lịa là lỗi tại chúng đâu có cho thì giờ xem lại - đổ thừaĐó là lúc còn trẻ, giờ ở tuổi tri thiên mệnh còn mơ mộng gì nữa, cả ngày chơi đùa với các cháu cưng không có lạc thú nào hơn
![]()
Chúc mừng bạn đã hoàn thành tự ên công việc của mìnhĐã xử lý xong, thanks mọi người đã ghé qua xem
Mình chỉ mở máy khi chúng đi ngủ, thời gian còn lại phải canh chừng chúng chạy đụng đầu nhau, giành đồ chơi phải phân xử, đứng kế bên khi chúng leo trèo hoặc lôi nồi chảo trong tủ bếp, chỉ rảnh khi chúng ngồi tự chơi. Mệt nhưng vuiCâu hỏi bạn đã không hiểu. Câu giải đáp lấy gì hiểu? Có đưa lên cũng bằng thừa.
Thôi thì cứ biết nhờ bà con "xoi mói" mà thớt biết tự lập, tự giải quyết thay vì nhờ vả. Cứ coi như cái thanh thiếc gì đó ở bài #17 là thực tâm đi.
Có phúc quá. Tôi thì đám cháu chả "cưng" gì cả, giữ giùm mệt muốn chết. Cầm cái máy lên gõ một bài GPE là phải năn nỉ "chờ ông 1 phút rồi ông làm (cái gì đó, như vẽ hình cho chúng tô màu) cho". Dạo này bị gõ sai lia lịa là lỗi tại chúng đâu có cho thì giờ xem lại - đổ thừa.