Thế nào là thành công?

Liên hệ QC
Em có thể chia sẻ với anh sample Resume in English còn tiếng Việt thì chịu, em không biết. Nếu đồng ý thì em sẽ gởi message riêng cho.
Ừ, share đi, cũng muốn học hỏi thêm.
mở mang đầu óc ra giùm em cái

Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà, leading Consulting Services cái này viết tắt là gì, chứ dài thế này lại là tiếng anh khó nhớ lắm.
Àhhhhhhhhh, Parabolas thì có nhiều biến thể lắm, Parabola mà em đề cập ở post #140 là dạng chuẩn - Vertical/Standard Parabolas. Parabola mà anh đề cập đến chắc là Horizontal/Sideway Parabolas rồi. Anh nhìn số trong hình bên dưới rồi xem tên từng Parabola mà em list nha.
Có lẽ nó là loại số 1 thì hợp hơn
Biết là sẽ “vỡ nợ” sao cứ đâm đầu vào “mượn nợ” mà làm chi? +-+-+-+
Thấy mình điên triền miên, khùng dài dài, tửng thường xuyên, stupid truyền kiếp chưa?
Khổ lắm cơ, cái vụ "Lời hứa gió bay" và "chặn nick, lừa tiền" làm tui sáng mắt ra rồi.
ần mở tiệc ăn mừng không?
Nàng làm gì mà sốt lên cả thế, tui hủy kế hoạch đó thì có gì mà phải ăn mừng, đợi đi, khi nào rước được nàng ấy về nhà tui thì hãy tính tiếp, mà có một sự kiện mới xảy ra, nếu thuận buồn xuôi gió thì ít nhất 3 năm 6 tháng nữa tui mới rước nổi nàng ý về nhà tui được. cụ thể tui sẽ nhắn tin riêng nhá.
Phải khắc vào tim thì mới chuẩn không cần chỉnh.
Thế tui cho nàng mượn chìa khóa tim tui, nhờ nàng chui vao đó khắc hộ nhá.
 
Thành công là như lão Ba Tê, lần đầu tiên trong đời làm được 1 bài thơ
Thành công là như BNTT, con gái chọn cái bánh sinh nhật nhỏ cho đỡ tốn tiền. Và cứ mỗi năm SN GPE, Ban QT phải nhờ BNTT thiết kế băng rôn và thẻ đeo.
Thành công là như Domfootwear, đã tìm lại được mình là Hai Lúa Miền Tây
Thành công là như ... Ngọc Mai muội, cao thủ cỡ BNTT phải gọi là sư nương
Đã lâu không đăng nhập được, giờ thì được. Vậy đơn giản cũng gọi là thành công :D
 
Thành công? Làm người không muốn lại muốn thành chim?
Công là một trong những thú vật chỉ có bề ngoài đẹp đẽ, bên trong chả có gì tốt cho xã hội.

Chú: ăn cắp ý tưởng từ một người khác.
 
- Cổ nhân đúc kết:
Tam Thập Nhi Lập
Tứ Thập Nhi Bất Hoặc
Ngũ Thập Nhi Tri Thiên Mệnh
Lục Thập Nhi Nhĩ Thuận
Thất Thập Nhi Tùng Tâm Sở Dục Bất Du Củ

- Và cháu cũng đọc được vài điều tâm đắc :
"Tái ông thất mã"
Tứ kinh ngũ thư có đoạn "4 hạng người đáng thương nhất trong xã hội là: người già leo đơn, người không thành thân, người tàn tật, trẻ mồ côi
- Đọc bài của chú thấy đồng cảm với những tình cảm cháu dành cho người thân, người thầy và lòng trắc ẩn với những phận người không may mắn. Đạt được Lục Thập Nhi Nhĩ Thuận như chú hiện tại là điều cháu muốn đạt được.
Tự bản thân cháu thấy rằng"Tu" hay "Tích" cũng là một cách tạo ra cái phước gặp được những người thầy của mình. Muốn thành công phải có thầy - khẳng định, nhất định, chắc chắn, như đinh đóng cột, không thay đổi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lại Tu với Tích.
Theo quan điểm Tu Tích ở đây thì những người ra đề bài, những người đăng bài hỏi là người đem công ăn việc làm cho những người rỗi hơi, những người đói bài.
Và tất nhiên họ - người ra đăng bài hỏi - đang Tích.
Còn người giải bài là phải ngoan, bảo làm gì thì cứ thế mà làm, miễn ý kiến ý cò - đang Tu.

:p :p
 
Lại Tu với Tích.
Theo quan điểm Tu Tích ở đây thì những người ra đề bài, những người đăng bài hỏi là người đem công ăn việc làm cho những người rỗi hơi, những người đói bài.
Và tất nhiên họ - người ra đăng bài hỏi - đang Tích.
Còn người giải bài là phải ngoan, bảo làm gì thì cứ thế mà làm, miễn ý kiến ý cò - đang Tu.

:p :p
Cháu nghĩ không phải rỗi hơi thông thường đâu.Phải là những người thành đạt rồi, có Tu và Tích được nhiều trong đời rồi thì mới có khả năng và thời gian để "rỗi hơi" ạ.
Quê cháu cũng Nam Định cùng quê với quê thân mẫu chú Mỹ. Xưa nghèo đói nghe kể rằng với thầy giáo, người mai mối... thì cứ tết đến tát ao, mang con cá to nhất đem biếu ân nhân.
 
Nói chuyện tu-tích một cách chủ quan là cưỡng chế tư tưởng tín ngưỡng. Nhất là cái nhơn vật chuyên nói chuyện bên này ra công bên kia tích đức thì là cưỡng chế tư tưởng Phật giáo theo ý của y/thị. Mặc nhiên chà đạp lên các niềm tin khác (kể cả niềm tin Phật theo chiều hướng khác)
 
Lại cóp py tiếp ý của một nhơn vật nọ (giấu tên) mà tôi nói dở dang ở bài #123:
Người thành công:
Người đàn ông thành công thì gọi chú công.
Người đàn bà thành công thì gọi là mụ công.
Một nhóm người thành công thì gọi là lũ công.
Cả một đơn vị thành công thì gọi là khu công.

Riêng theo cái nhìn chính trị:
Người tư bản thành công thì có thể ung dung làm chủ công.
Người lao động có thành công mấy thì cũng chỉ là thủ công.

Và bố-nẹt cái nhìn theo "tu công tích đức" trong xã hội:
Khuyên nhủ người khác thành công thì gọi là nhủ công.
Gạt gẫm người khác để thành công thì gọi là dụ công.
Cuối cùng, người cố hoài mà không thành công nổi thì có thể tự an ủi "kiếp trước kém đức" và tạm mượn danh hiệu phủ công.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thôi, giả sử mà có ao có tát có cá to nhất thì mang đi phóng sanh đi nhá, công đức 7 phần được hưởng 6 đó.
Thánh tắc ngô bất năng, ngô học bất yếm, nhi giáo bất quyện dã
Người chứ phải thánh nhân đâu, lên không ngừng học hỏi, và cũng không quản ngại khi truyền thụ lại cho người. Nghĩa có phải vậy không ạ!
Phải có lý do chú mới để câu đó phải không ạ! Đó là đức tính của chú mà.
Với lại thấy chú có nhớ đến canh chua miền Bắc lên nhớ ra chuyện mang con cá to biếu ân nhân.
Canh cá nấu chua ngon mà chú!





Hâm mộ chú Mỹ thấy bài viết vài dòng!
Các bác thông cảm em trốn thôi!
 
Trích Cổ học tinh hoa (nguồn Hàn Thi Ngoại truyện)

View attachment 255133
Trò cầu học chữ thầy. Trò ghi nhớ ơn thầy chỉ dạy, nhân dịp lễ tết nhớ ơn thầy biếu cá thầy. Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc cần được phát huy và bảo tồn phải không ạ.
Cháu hay nghe vov có hôm MC phỏng vấn 1 bà tiến sĩ "bà tiến sĩ thì cho rằng Việt Nam nên hợp pháp phố đèn đỏ để thu thuế, vì cấm cũng không cấm được"
Cháu nghĩ bụng Việt Nam đời đời kiếp kiếp thế chống Tàu. Mà hợp pháp phố đèn đỏ thì truyền thống còn gì mà giáo dục yêu nước căm thù giặc, biếu Việt Nam cho Tàu cho rồi. Cái gì mà làm tổn hại đến truyền thống dân tộc thì phải triệt phá. Mà quà cáp (cá) ở Truyện 41 - Hàn Thi Ngoại Truyện răn những người làm quan, là phụ mẫu của dân thì hết sức cẩn thận nếu không thì hại dân hại nước.
Lan man quá hic hic.
Gộp lại tất cả muốn cháu muốn gọi "thầy ơi"
Giờ cháu trốn đây.
 
Thế nào là thành công ư:
Có nghĩa là trước đó vài chục lần thất bại vẫn không nản

(*) Cũng có người nói rằng: Không thành quạ (nói ngọng) là thành công!


Chúc các bạn vui vẻ!
 
Thế nào là thành công ư:
Có nghĩa là trước đó vài chục lần thất bại vẫn không nản

(*) Cũng có người nói rằng: Không thành quạ (nói ngọng) là thành công!


Chúc các bạn vui vẻ!
Về "Chục lần thất bại vẫn không nản"
Nản là một chuyện, có vốn chơi đủ chục lần hay không là chuyện khác hoàn toàn. Tôi đây mỗi lần gặp thử thánh thì chơi rất lớn, chỉ cần hai lần thất bại là hết vốn. Còn quái gì để đến lần thứ ba, đừng nói chục lần. (*1)

Về "Cũng có người nói rằng"
Công đi đôi với cú. Nhưng có lẽ bạn chưa nghèo bao giờ cho nên chưa biết trạng thái công cú.

(*1) người ta hay dẫn tấm gương của Thomas Edison ra làm ví dụ cho việc "không biết nản". Điểm hết sức quan trọng mà người ta không đề cập đến là trong cái "thí nghiệm bóng đèn", Edison không phải tự làm một mình, nhà băng đứng sau của ông ta là Carnegie.
 
Web KT
Back
Top Bottom