Xin chào tất cả các bác!
Chính thức là 9:38 pm ngày hôm nay - 08/09/2008 - em đã là thành viên của diễn đàn Giải pháp Excel và đây là bài viết đầu tiên của em trong diễn đàn này đấy ạ. Sở dĩ em phải nhớ tận cả cái giờ phút "lịch sử" ấy vì thế này:
Tối nay em đang mải mê leo mạng in tờ nét thì bỗng nhận được một tin nhắn qua điện thoại của bạn Võ Thiếu Gia - bạn ý xưng tên với em như thế ạ. Bạn ý hay tin em bị tai nạn trên diễn đàn GPE và chúc em mau bình phục. Em ngạc nhiên không chịu nổi vì sao em lại được đưa lên "bản tin" thế này chứ vì em có tham gia online trên diễn đàn GPE đâu, chỉ offline ăn nhậu thôi ạ. Em thắc mắc đi hỏi chị "Cỏ mật" - SG - nhưng chị ấy không biết tí gì cả, em phải lật đật nhắn tin cho bạn Thiếu Gia để hỏi cho rõ hơn thì được biết anh Kế toán già gân đã đưa tin này lên trên diễn đàn GPE để mọi người cùng chia sẻ với tai nạn đã qua của em. Híc híc... Thật sự là em rất vui và bẩt ngờ trước tình cảm của các bác dành cho em.
Em bị ngã rạn xương chỗ đầu gối cách đây hơn một tháng rưỡi rồi. Chân cũng bó bột xong và đã tháo bột được hơn 2 tuần. Giờ em đang tập đi lại cho nó bình thường để bước chân lại trở về với dáng em ngày xưa ý. Bước đi còn tập tễnh, đang trong tình trạng chấm phẩy, nhưng không sao, rồi sẽ ổn cả thôi! Em hy vọng là khoảng nửa tháng nữa em có thể bước lên xe máy và phóng vù vù. Hì hì...
Hiện nay em vẫn làm việc bình thường, tá túc tạm tại văn phòng của công ty. Xung quanh công ty em có rất là nhiều quán xá. Nếu các bác đến thăm em nhằm bữa trưa thì em mời các bác đi cafe, nếu bác nào đến thăm em nhằm bữa tối thì em mời các bác nhậu lai rai vài xị. Em rất sẵn lòng đón các bác đến chơi ạ!
Em,
Nguyễn Tú Anh