Xin chào Singapore!

Liên hệ QC

Mr Okebab

Ngon Ngất Ngây
Thành viên đã mất
Tham gia
6/8/06
Bài viết
3,260
Được thích
3,785
Mới lò dò sang Sing mà chả biết ai với ai cả. Tiếng Anh thì bập bõm.

Vì vậy muốn gặp mặt offline anh em GPE tại Sing.

Không biết có anh em nào không, chúng ta gặp nhau cái!

Số của mình :8386.5937. Mình ở Sing khoảng đến tháng 07/2009.

Rất hân hạnh.
 
Mình đang ở Sentosa, đang chán việc nên lang thang bên đó chơi (biết đâu kiếm được việc). Không ngờ Hiếu cũng ở bển hả (chắc sàn đang lên nên trúng quả, sang đó du lịch 1 tháng hả)?

Hẹn gặp uống bia HN ở Sentosa nhé (Bia bên Sing đắt kinh khủng nên mình đem vài chai HN đi cho đỡ thèm). Sang đó mới biết mình chả phù hợp (toàn siêu thị là siêu thị, chỗ chơi thì mang tính công nghiệp (nhân tạo) rất cao, chỉ có mỗi trò đi cáp treo qua biển là tạm được)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình đang ở Sentosa, đang chán việc nên lang thang bên đó chơi (biết đâu kiếm được việc). Không ngờ Hiếu cũng ở bển hả (chắc sàn đang lên nên trúng quả, sang đó du lịch 1 tháng hả)?

Hẹn gặp uống bia HN ở Sentosa nhé (Bia bên Sing đắt kinh khủng nên mình đem vài chai HN đi cho đỡ thèm)

Em chưa đến đó, đi mua sắm cái đã.
Mấy cái dồ điện tử thì rẻ, còn đồ khác thì mắc kinh khủng (kể cả . . . }}}}})

Không biết bác Hai2hai có bớt thời gian với mấy em Sing xinh đẹp để dành thời gian cho em hay không.--=0

Cảm ơn bác nhiều.
 
Em chưa đến đó, đi mua sắm cái đã.
Mấy cái dồ điện tử thì rẻ, còn đồ khác thì mắc kinh khủng (kể cả . . . }}}}})

Sang Sing mà ko đi Sentosa thì coi như chưa sang đó (làm gì còn chỗ khác mà đi, ở 1 tuần là chán phèo). Ko rõ đồ điện tử cầm qua sân bay giờ có ổn ko chứ trước kia nó "bắt nạt" tớ mất 50$ mới ức. Chắc tớ chỉ đi sang chơi rồi về ko nên chả quan tâm mấy món mua bán đó nữa.


Mình ko khoái mua sắm ở bển vì trước đã từng bị lừa mua 1 cái dàn (về mất toi thêm 50$ cho bọn HQ nữa) & 1 đống sách về Project management rồi. Giờ vẫn còn tiếc hùi hụi vì có đọc chữ nào đâu --=0 (thà mua mấy cái ấm đun nước còn có giá trị sử dụng)

Không biết bác Hai2hai có bớt thời gian với mấy em Sing xinh đẹp để dành thời gian cho em hay không.--=0

Vì thế sang 1 cái là tới chỗ ăn chơi luôn. Giờ đang ở chỗ này (4PM thuê cái tàu nhỏ nhỏ đi lòng vòng vài vòng cho tối dễ ngủ, mấy cô bạn thì cứ thích làm party trên tàu. Hiếu đến góp vui nhé)

sentosa1.jpg


Tối về tạm qua đêm chỗ này này: (Orchard hotel Singapore)
intro.jpeg


Hay Hiếu bắt taxi tới đi (Taxi bên đó là đắt nhất trong các loại transport đó). Còn nếu có time thì đi tàu điện ngầm.

(Xem bản đồ để tìm cho dễ nhé. Ko thì tốn tiền taxi đó :p)
singapore-new-map.gif


Mấy hôm nữa có đi sang Thái hay Mã Lai cùng tớ luôn thể ko (Thằng tèo nó dặn đi sang Thái mua cái vòng vàng xịn cho con dâu }}}}})
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sang Sing mà ko đi Sentosa thì coi như chưa sang đó (làm gì còn chỗ khác mà đi, ở 1 tuần là chán phèo). Ko rõ đồ điện tử cầm qua sân bay giờ có ổn ko chứ trước kia nó "bắt nạt" tớ mất 50$ mới ức. Chắc tớ chỉ đi sang chơi rồi về ko nên chả quan tâm mấy món mua bán đó nữa.


Mình ko khoái mua sắm ở bển vì trước đã từng bị lừa mua 1 cái dàn (về mất toi thêm 50$ cho bọn HQ nữa) & 1 đống sách về Project management rồi. Giờ vẫn còn tiếc hùi hụi vì có đọc chữ nào đâu --=0



Vì thế sang 1 cái là tới chỗ ăn chơi luôn. Giờ đang ở chỗ này

sentosa1.jpg


Tối về tạm qua đêm chỗ này này:
intro.jpeg


Hay Hiếu bắt taxi tới đi (Taxi bên đó là đắt nhất trong các loại transport đó). Còn nếu có time thì đi tàu điện ngầm. Có thể đi sang Thái hay Mã Lai cùng tớ luôn thể (Thằng tèo nó dặn đi sang Thái mua cái vòng vàng xịn cho con dâu }}}}})

EM định ngày mai sẽ đi đảo Sentosa.
Taxi cũng mắc nhưng không quá đáng lắm, khoảng 1 đô Sing/km thôi (12.800 VNĐ), nhưng taxi toàn loại xấu (không như VN là Innova, Mẹc, Ford . . )
Hệ thống thông tin, giao thông rất tốt.

Em chỉ định mua mấy cái máy hình, Laptop, điện thoại thôi. Chắc mấy cái đó thì không bị lừa đâu:-=

Chỗ ở thì chỉ dám ở loại KS bình thường thôi (120 SUD/ngày), chứ cao cấp thì . . .!$@!!
(Còn để dành làm của hồi môn cho con gái:-=)

Hy vọng được gặp mọi người.
 
Sang Sing mà ko đi Sentosa thì coi như chưa sang đó (làm gì còn
Mấy hôm nữa có đi sang Thái hay Mã Lai cùng tớ luôn thể ko (Thằng tèo nó dặn đi sang Thái mua cái vòng vàng xịn cho con dâu }}}}})

Sang Thái thì đừng mua vàng, vì toàn vàng giả, có mua đắt cách mấy cũng chỉ vàng giả mà thôi, đem về Việt Nam lỡ có hết tiền xài cũng không bán được, hè hè. Chỉ có quần áo là rẻ nhất. Đừng đi xe ôm của Thái, đi taxi là chắc ăn, đi taxi tại sân bay thì phải trả giá, từ sân bay vô BKK thì chỉ mất khoảng 150 đến 200 bath, nhớ xin tờ giấy đánh giá tài xế taxi mà sân bay họ phát cho, trèo lên xe rồi đừng dại dột đưa cái tờ đó cho bọn taxi, cứ giữ lấy, nếu bị taxi lừa thì còn có tờ giấy đó để gửi cho cơ quan quản lý của nó, bọn tài xế taxi sợ cái này lắm, nên cứ trèo lên xe là chúng bảo đưa chúng cầm dùm, rồi chúng quên luôn.

Sang Malai thì cái gì cũng mắc, đồ ăn thì cũng giống Thai, nhưng mặn như gì, chán phèo, ko dám ăn mặc hở hang vì sợ police túm cổ, hihis. Đùa thế thôi. Sang Malai nhớ đi Cao nguyên Genting, ở đó đẹp.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ở Sing thì phải đi Sentosa, bảo tàng sáp, xem nhạc nước, vườn chim Jurong, ăn cua ớt. Hàng kim khí điện máy mình thấy không rẽ đâu (nếu không giảm giá) Nhưng được cái bảo đảm.

Ở Malay thì lên Genting oánh bài, khách sạn hơn 6000 phòng nhưng hơi ẹ. Quốc bảo của Malay là thiết và đá đen (đá may mắn). Malay thì mua hàng nhớ trả giá như VN và ... trông chừng ví, túi xách
 
Mới lò dò sang Sing mà chả biết ai với ai cả. Tiếng Anh thì bập bõm.

Vì vậy muốn gặp mặt offline anh em GPE tại Sing.

Không biết có anh em nào không, chúng ta gặp nhau cái!

Số của mình :8386.5937. Mình ở Sing khoảng đến tháng 07/2009.

Rất hân hạnh.

Bên Sing có con gái (bé Thảo) của Thầy Voda học bên đó. Nếu được anh hãy điện cho thầy Voda để xin số của bé Thảo.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2480&page=6
 
Tiếc quá! tại hạ đang ở Đức! Hi vọng lần sau có dịp gặp đồng đạo bằng hữu vào dịp gần đây!
 
Nguyên văn bởi Mr Okebab
Số của mình :8386.5937
Bé Thảo ở Sing đang tìm cách liên lạc với Okebab theo số này nhưng không được. Số này có vấn đề gì không?
 
Bé Thảo ở Sing đang tìm cách liên lạc với Okebab theo số này nhưng không được. Số này có vấn đề gì không?

Hiếu có nhắn tin cho em từ số +65 8386.5937


Em nghĩ đó là số chính xác đó, chỉ có điều giờ này Hiếu ở phi thuyền nào thì em ko rõ (chắc ngoài vùng phủ sóng :) )
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khổ thân khi trên chuyến bay có người cao thân nhiệt!

Con gái mình đi công cán từ Sing_ trở về hôm thừ sáu; Thì hôm nay Itế phường kêu ra trình diện!
 
Web KT
Back
Top Bottom