Xử phạt việc ép uống rượu, bia

Liên hệ QC
Chuyện này ở Nam hàn người ta đã ra gần chục năm rồi.
Luật chủ yếu bảo vệ nhân viên tránh bị sếp ép uống rượu.
 
Thắc mắc: thay vì để nhà nước phạt, không biết mình tự phạt với nhau có được không?
Mình thì thỉnh thoảng mới uống, rượu ngon mới uống nhiều chút, rượu dở (nhất là rượu không nhãn hiệu) thì khỏi ép.
Vụ phạt thì tốt nhất là phạt không cho uống 1 tua hoặc 2 tua bắt nhìn người khác uống. Ép uống làm gì, phí rượu ngon
 
... Ép uống làm gì, phí
Tụi Nam hàn chúng có lệ ép uống còn tện hơn người VN. Nhất là sếp ép nhân viên. Chiều chiều đi làm về rủ nhau nhậu đã thành cái lệ.
Chính phủ Nam hàn có khá nhiều đạo luật để chống cái này. Trong đó có một số luật cho phép bà vợ chiết giảm tiền nhậu của chồng.
 
Tụi Nam hàn chúng có lệ ép uống còn tện hơn người VN. Nhất là sếp ép nhân viên. Chiều chiều đi làm về rủ nhau nhậu đã thành cái lệ.
Chính phủ Nam hàn có khá nhiều đạo luật để chống cái này. Trong đó có một số luật cho phép bà vợ chiết giảm tiền nhậu của chồng.
Tôi thấy Việt nam đã là tệ rồi ấy chứ, không ngờ còn có nước khác tệ hơn.
Ở Việt nam có kiểu "mày vừa nói hay quá, vì mày mà tao kêu thêm 1 xị, giờ mày từ chối thì ai uống" và những kiểu thách, khích, khác nhau như "không uống là hèn/ nhục, về giặt đồ cho vợ đi"
Về nhà quê thì "mày không uống là mày khinh anh/ chú/ bác mày", v.v,,,
 
Định chạy lên Biên Hòa mời anh Tuấn 1 ly mà thế này ... đành thôi.
Ở nhà uống vậy.
 
Thầy mới khỏe lại, sợ chịu hổng nổi, với lại sợ bị ... ép ạ.
 
Nên ai uống được bao nhiêu thì uống, không ép hoặc kiểm soát nhau. Hoặc bỏ kiểu bia ôm khi cứ khui theo đầu người, không cần biết chai đã uống hết hay còn.
 
Mình thì đọc thấy mỗi mệnh đề:
Ép ống rượu bia để tạo thói 2uen văn minh
 
Ở Việt nam có kiểu "mày vừa nói hay quá, vì mày mà tao kêu thêm 1 xị, giờ mày từ chối thì ai uống" và những kiểu thách, khích, khác nhau như "không uống là hèn/ nhục, về giặt đồ cho vợ đi"
Về nhà quê thì "mày không uống là mày khinh anh/ chú/ bác mày", v.v,,,
Bác trải nghiệm mấy cái kiểu đó chưa, và nếu rồi thì sử lý sao? không lẽ mang cái lý cái chai để giải quyết.
 
Bác trải nghiệm mấy cái kiểu đó chưa, và nếu rồi thì sử lý sao? không lẽ mang cái lý cái chai để giải quyết.
Có chứng kiến một phần, trải nghiệm 1 phần và nghe người thân kể 1 phần.

Trải nghiệm thực tế 1: mới đi làm lần 2 năm 25 tuổi, sau khi làm kế toán bị giảm biên chế, công việc áp tải vật tư đến công trường, uống với bốc xếp
- mày vừa nói hay quá, vì mày mà tao kêu thêm 1 xị, giờ mày từ chối thì ai uống?
- Không ai uống anh kêu làm chi?

Trải nghiệm thực tế 2: Cũng uống với bốc xếp
- Nó thách mà mày không uống được là nhục lắm
- Kệ tao
(lúc đó chưa vợ nên không bị nói câu "về giặt quần cho vợ" như thằng kế bên, mà nếu bị nói như vậy thì đứng dậy về thật)

Thời điểm đó không có cơ hội kiếm việc làm mới, làm tại đó thì ngày nào cũng chạm mặt nên tạm phải hoà đồng 1 phần.
 
Web KT
Back
Top Bottom