tungnguyen_kt - Diễn viên chính trong BCTXH-GPE nơi mô ?

Liên hệ QC

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Từ lúc gặp anh Tùng Nguyễn (tungnguyen_kt) trên TT Làng Tre đến nay, không rõ giờ anh ở nơi đâu mà biệt tích tăm hơi mấy ngày qua.

Với vai trò diễn viên chính trong ban công tác xã hội – diễn viên tungnguyen_kt đã kết nối tâm hồn, trái tim khô héo của những vị cao niên như chi lylylyly, KTGG, bác langbuivan,... cùng các các bạn trẻ nam thanh nữ tú của GPE. Diễn viên chính tungnguyen_kt này đã để lại ít nhiều trong các fan club nữ hâm mộ nào : Nguyễn Thị Kim Quế, phuongvy, Simple_Life, suhri, sweet_girl, tramykt86nt, bacbinhtieuthu, Gôn,...

Giờ không rõ tungnguyen_kt đâu rồi ? Làm sao ta có đôi ?
Giờ tungnguyen_kt đâu rồi, giường bệnh tungnguyen_kt đang nằm đó sao ?

Có ai biết tungnguyen_kt, sau chuyến lưu diễn thành công tại TT Làng Tre vừa rồi đang nằm khắc khoải bởi cơn sốt tình ái, tiếng sét ái tình (Mal au fond du Coeur) đã làm chàng diễn viên lừng lẫy này lên cơn sốt mê hồn cực độ “44.5 độ rưởi”

Trong cơn mê, chàng diễn viên vẫn thầm lặng gọi tên người yêu.

Gôn ơi Gôn đâu rồi – làm sao làm sao, tungnguyen_kt có đôi !!!

Nói vậy, 1 chút nhớ mong, hiện tungnguyen_kt đang sốt nặng – các bạn nữ có ai nhớ thương tungnguyen_kt, hãy dành chút thời gian phone cho chàng để hỏi thằm chàng diễn viên yêu dấu, tai ba này nhe.

Chàng đang khắc khoái trong cơn sốt tình ái - đứng giữa ngã 3 lòng không biết đi về phương nào ? Có trời mới biết được chàng diễn viên này đang mưu tính kế sách gì đây ?

Vậy các bạn nữ yêu dấu của Tùng còn chần chờ gì nữa mà không nhắc máy gọi nhanh cho anh Tùng dấu iêu.

Trong cái nạn biết đâu là có cái duyên tình mới - Hic hic

Bổ sung số điện thoại của diễn viên chính tungnguyen_kt : 0918 508 067
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hiện tại bây giờ Anh Tùng vẫn còn sốt cao, tiếng nói thào thào, ho liên tục, Bệnh này là phải trị bệnh chứ không úông thuốc hết được... "trị bệnnh"...
 
Chào bác KTGG

Mong bác đừng đùa nhé!!!

Nếu sự thật như vậy, em xin được đóng góp cho "chàng iêu" này cái tủ đông để giảm sốt. Hihihi
 
Chào bác KTGG

Mong bác đừng đùa nhé!!!

Nếu sự thật như vậy, em xin được đóng góp cho "chàng iêu" này cái tủ đông để giảm sốt. Hihihi


Chuyện như thế đâu có đùa đâu chị Dung,

Chàng diễn viên này đã trốn viện về nhà mấy ngày nay rồi. Nằm trong viện không online cũng thấy buồn.

miss hoang: sao bố lại nhắn tin này cho con hả bố
miss hoang: bố có ý gì đây
Le Minh Tri: Để cho con xem
miss hoang: rồi làm gì ah
Le Minh Tri: Bị bệnh nặng lắm đó, nghe nói H6 gì đó !!!
miss hoang: thế thì còn dành chỗ cho những cô nàng để ý thương chàng tungnguyen rùi
miss hoang: con hok có cửa, hihi
Le Minh Tri: Con khỉ
Le Minh Tri: Anh em cả mà
miss hoang: hihi
miss hoang: có đau thiệt hok, để con hỏi thăm nè
miss hoang: lỡ hok có gì thì bị bố lừa ah
Le Minh Tri: thiệt đó, Tùng trốn viện về mà - ai viết bài spam đâu



nttv0105: tungnguyen_kt bệnh rồi hả chú
hoaquynh407: Sốt nặng lắm
nttv0105: để lát cháu gọi hỏi thăm thử
hoaquynh407: Thiệt đâu giỡn đâu, nó vừa trốn viện ra
nttv0105: hôm bữa không đi được, thấy mọi người đi thật vui
nttv0105: trốn viện làm gì bác
hoaquynh407: Về nhà nằm cho đỡ buồn
nttv0105: trời
nttv0105: người vậy mà yếu ghê
nttv0105: đau suốt ngày à
nttv0105: tội nghiệp
hoaquynh407: tungnguyen_kt yếu thấy mồ, lớp nào bị đau tim nữa
hoaquynh407: Lại ham vui - thích uống bia với anh em hoài
nttv0105: nhiệt tình mà
hoaquynh407: OK
nttv0105: thấy tungnguyen_kt chỗ nào cũng xông xáo hết
nttv0105: cũng không ngại khó
hoaquynh407: Vậy mà không vote cho 1 vé tình củm gì hết
nttv0105: trên GPE nhiều bạn nữ xinh xắn dễ thương quá
hoaquynh407: Cái gì cũng cái duyên cả
nttv0105: sao Tungnguyen_kt chưa tìm được người vừa ý nhỉ ?
 
Nghe nói hết bệnh roài. Theo hướng dẫn của Gôn, tungnguyen_kt đã cho lũ virut uống rượu làm cho lũ virut nó xỉn rùi ạ hí hí

Lần sau có ai mà bị sốt virut kiểu vậy, cứ cho lũ virut uống rượu là nó xỉn không à, mà nó xỉn là hết sốt he he
 
:-)
vừa định hỏi thăm anh tungnguyen_kt thế nào, đã trở lại diễn đàn chưa
thì hay anh đang tíu tít bên {mem... GoVap...}
vậy là anh hết sốt rồi hén, không lo cúm H nữa ha --=0

nhưng lại tới lượt bác Gân mất tích
bác đi đâu gùi
không có mí phát biểu "dấu iu" của bác
buồn

:)
bác đi đâu mau về nhá
:kissing:
 
trước khi ra sân bay 2 ngày, có gọi cho Tùng Nguyễn, cậu ta có vẻ sốt cao, bác sĩ chẩn đoán bệnh H6, tuy vậy, cậu vẫn trốn viện về... nhà nằm chờ .....

6 giờ chiều ngày 1 tháng 10 tại sân bay, đang ngồi với bạn zai, điện thoại reo, Tùng Nguyễn gọi, giọng nói thấy fẻ và tươi tỉnh hẳn, tíu ta tíu tít hẹn ngày gặp lại, chúc lên đường vui vẻ. Tưởng thế là chàng đã fẻ hẳn. Ôi chuyến đi này mình vui lắm vì Tùng Nguyễn đã thoát khỏi căn bệnh chừng như không chữa được: H6

Hôm qua về đến nhà, mệt đừ người, chiều nay tỉnh táo, chợt nhớ tới Tùng Nguyễn, liền gọi điện cho chàng để được nghe giọng nói có pha một đống đường phèn của chàng, cho thỏa nỗi nhớ mong cả tuần hổng gặp. Lượm ơi, gọi điện rồi mới thấy mình đang phung phí, chàng có giọng nói giống như thanh niên mới dậy thì, làm mình mơ tưởng đến hai từ "TRAI TƠ". Mình thề là mình nói chuyện với chàng mất mấy phút điện thoại, vậy mà chả biết chàng nói gì. Không dám chê giọng nói của chàng vì sợ chàng giựn, nên đành cáo bận để tắt phụp cái điện thoại cho xong.

Có lẽ cúm H6 đang hoành hành Tùng nguyễn, chị em fụ nữ nhà mình, hiện giờ Tùng Nguyễn còn chưa thoát khỏi căn bệnh này, hãy mau lợi dụng cơ hội này để mua hoa bày tỏ lòng hâm mộ.
 
Chà chà, Suhri đi công tác về là náo loạn thiên đình rùi hen! Ừ, mà căn bệnh H6 của Tùng Nguyễn coi chừng trị không được đó Su ui, tiêu đời trai rùi khà khà khà!
 
:-)
nhưng lại tới lượt bác Gân mất tích
bác đi đâu gùi
không có mí phát biểu "dấu iu" của bác
buồn

:)
bác đi đâu mau về nhá
:kissing:

Rất may, sau một loạt cú điện thoại mình đã liên lạc được với KTGG, hiện bác ấy đang về trung tâm của vùng bão miền trung, nới hứng chịu những hậu quả nặng nề của cơn bão mới đi qua.

Nghĩ mà thương cho thân già bác ấy quá.
 
vậy là bác trai một mình khăn gói lên đường sao?
tưởng Bác đã chuyển chỗ làm nên bận quá :)

trai tráng giúp dân còn bị cuốn trôi
bác bảo trọng!
Thật là tấm gương sáng
crs là người trẻ, soi thấy mình hổ thẹn
tặng bác :kissing:

cám ơn anh tungnguyen_kt đã cất công truy ra bác ấy, tặng anh :kissing:

P/S: chị suhri bay đi đâu đi đâu, tới 2 ngày mà không có quà cho ai à :), tungnguyen_kt tu hành kiểu gì mà có phúc, được chị nhớ đến ngay khi "hạ cánh" còn mệt lừ. Ganh tị.
:)
 
Mới không online 1 ngày mà có nhiều cao kiến của các bậc tiền bối. Đang bận biên tập lại các chủ đề về lương mà trong lòng nhớ thương về đồng bào lũ lụt Miền Trung, Tây Nguyên thưa các bác ạ.

Không rõ các bác có cao kiến gì khác để mình xúc tiến việc quyên góp cho đồng bào lũ lụt Miền Trung, Tây Nguyên không ? Sao em thấy các bác trong ban công tác xã hội chậm xúc tiến quá. Thật quá bức xức. Còn các SMOD, MOD Thầy yeudoi thì lặng sâu quá hóp - không thấy tăm hơi nào cả để anh em có thể tạo nhịp cầu nối xúc tiến việc quyên góp này chăng ?

Em mãi tận TP.HCM - em không biết địa phương nào thiệt hại nặng trong cơn bão lũ lụt số 9 vừa qua. Hơn nữa phải có thành viên sống tại địa phương đó để phối hợp làm việc này.

Không có ai làm ngơ trong cảnh này cả, chỉ có điều phải có ai xung phong đứng ra nhận việc này thì mới tiến hành kêu gọi được quyên góp.
 
Sweet nghe tin Tùng bị ốm liền gọi điện hỏi thăm, bệnh hiện đã khỏi nhưng tình hình là ngôi sao của chúng ta đang bị đau tai vì các ái nữ trên diễn đàn gọi điện hỏi thăm nhiều quá.
 
dạ bác Gân ơi
giúp thế nào ạ
đọc tin thấy đứa bé ăn củ khoai mì sống mà thương
nhưng cũng hay nhà nước đã chi trước 460 tỉ cho các địa phương
báo Tuồi trẻ huy động ủng hộ gần 4 tỉ, tổ chức 2 chương trình mái tôn & trở lại trường
báo Công an được hơn 2 tỉ

GPE có làm hoành tráng như đợt rồi thì khoảng vài chục triệu
phải chọn đúng hoàn cảnh mà giúp thì mới có hiệu quả
kẻo cho chồng chéo, kẻ được lắm, kẻ được không
phải nhờ đến các mem nơi í
nhưng họ cũng có hoàn cảnh riêng vì cùng nơi lũ
 
dạ bác Gân ơi
giúp thế nào ạ
đọc tin thấy đứa bé ăn củ khoai mì sống mà thương
nhưng cũng hay nhà nước đã chi trước 460 tỉ cho các địa phương
báo Tuồi trẻ huy động ủng hộ gần 4 tỉ, tổ chức 2 chương trình mái tôn & trở lại trường
báo Công an được hơn 2 tỉ

GPE có làm hoành tráng như đợt rồi thì khoảng vài chục triệu
phải chọn đúng hoàn cảnh mà giúp thì mới có hiệu quả
kẻo cho chồng chéo, kẻ được lắm, kẻ được không
phải nhờ đến các mem nơi í
nhưng họ cũng có hoàn cảnh riêng vì cùng nơi lũ

Bạn nói cũng đúng - - có củ khoai để ăn cũng là may. Nói thật với bạn 1 tí về khoản đời mình

Có những năm 1970 - chạy giặc - luột củ khoai mì thậm chí cái vỏ của củ khoai mì mà em còn không bỏ, xơi và nuốt tuồn tuột luôn bác ạ.
....
Từ con ếch lớn đến con nồng nọc cũng xơi luôn vì họ bảo miễn sao trong cơ thể có chất máu để duy trì sự sống qua ngày tháng.

Có ai đi qua được cảnh loạn ly này mới thấu hiểu, giờ kể lại cho bạn nghe cũng chưa thẩm thấu được hết

Mãi sau này cũng còn những bệnh ngặt nghèo trở lại hoành hành như sốt rét mỗi khi em gặp trời mưa
 
Thương anh Tùng quá hén. Chưa hết bệnh này lại qua bệnh khác (trích ý từ bài viết của chị xì quýt)

Ra HN ngắm thu Hà Nội thôi hí hí
 
DSC07930.JPG

Đoàn có Bác sỉ mới .....

KTGG khám bệnh cho bạn TRAI TƠ. Tigon-ETC ơi, Tigon-ETC có thấy thanh niên trai tráng gì dở hơi không. Chán thật. Tối ngày cứ bệnh thiếu vitamin T hoài. Ẹc Ẹc

Đây là ảnh của chị Sương (lylylyly) post trong topic Hình ảnh, tường thuật và cảm xúc về chuyến đi Làng Tre 27-9-2009
 
Thương anh Tùng quá hén. Chưa hết bệnh này lại qua bệnh khác (trích ý từ bài viết của chị xì quýt)

Ra HN ngắm thu Hà Nội thôi hí hí

Tùng bị "tẩu hỏa nhập ma" lúc luyện công hay ốm "tương tư"???

Gôn ơi bay vào thăm Tùng đi chứ Tùng đang ốm thì ra ngắm "thu HN" sao được.
 
Tùng bị "tẩu hỏa nhập ma" lúc luyện công hay ốm "tương tư"???

Gôn ơi bay vào thăm Tùng đi chứ Tùng đang ốm thì ra ngắm "thu HN" sao được.

Dạ, hôm bữa em book vé rùi, mà anh Tùng bảo khỏe rùi, hok cần vô nữa. Ở ngoài đó, ít bữa anh ra (chẹp chẹp, thế mà giờ chưa thấy ra anh ạ. Hà Nội sắp hết thu roài, hum nay ra đường bà con cô bác mặc áo lạnh hết cả)

@ bác Già Gân: ốm đau là chuyện thường ngày ở huyện mà, em thấy có nhiều người cũng to cao mà hay ốm lắm, nhiều khi những người nhỏ nhỏ lại dẻo dai. Với lại, nói nhỏ riêng với bác Già Gân thôi hen, anh Tùng ốm nhìu là do ham diệt virut bằng rượu quá, thế nên thỉnh thoảng mới "quắc cần câu" à hí hí
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạ, hôm bữa em book vé rùi, mà anh Tùng bảo khỏe rùi, hok cần vô nữa. Ở ngoài đó, ít bữa anh ra (chẹp chẹp, thế mà giờ chưa thấy ra anh ạ. Hà Nội sắp hết thu roài, hum nay ra đường bà con cô bác mặc áo lạnh hết cả)

@ bác Già Gân: ốm đau là chuyện thường ngày ở huyện mà, em thấy có nhiều người cũng to cao mà hay ốm lắm, nhiều khi những người nhỏ nhỏ lại dẻo dai. Với lại, nói nhỏ riêng với bác Già Gân thôi hen, anh Tùng ốm nhìu là do ham diệt virut bằng rượu quá, thế nên thỉnh thoảng mới "quắc cần câu" à hí hí

Hỏng phải dzậy đâu Tigon àh, tại Virut thích mình quá nên ở lâu dzậy đó.

Hôm qua đi nhậu với bác KTGG về say quá trời luôn, hỏng biết giờ này bác dây đi làm chưa nhỉ, hay là......... tội nghiệp bác say mà vẫn quan tâm đến cháu.
Kế Toán Già Gân đã viết:
Tung ve toi nha chua, chu dinh ve nhung may dua con gai nuoi khong cho ve, khi nao ve den nha chu lai nt cho Tung

Chúc bác sức khoẻ, uống hoài được hoài.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom