TPHCM - Offline nhân dịp stevenvo về thăm quê hương

Liên hệ QC
Hình ảnh chắc phải chờ bebo hoặc leonguyen, 2 tên này không chắc có còn tỉnh.

Sư phụ xỉn goài!
Cái thằng Leo hôm qua nó bị "đậu phọng" hay sao ấy, đâu thấy tới dự
-------------------------------------------
Vui thật, lần này được trò chuyện với sư phụ thoải mái. Cảm ơn anh Bảy nhé! Nếu có lần sau mình.. đi nữa
Ẹc... Ẹc...
 
Sư phụ xỉn goài!
Cái thằng Leo hôm qua nó bị "đậu phọng" hay sao ấy, đâu thấy tới dự
-------------------------------------------
Vui thật, lần này được trò chuyện với sư phụ thoải mái. Cảm ơn anh Bảy nhé! Nếu có lần sau mình.. đi nữa
Ẹc... Ẹc...
Ẹc ẹc, em bị "đậu phộng" đến 8h30 mới xong, trễ quá nên không đến nữa Thầy ạ, ...
 
Sorry leo nha. Vậy chứ anh ku nào hôm qua ngồi bên Bác Cò nhỉ? Hình như Nhím ... Ai biểu ít off với lão ct chi, lão quên
 
Sorry leo nha. Vậy chứ anh ku nào hôm qua ngồi bên Bác Cò nhỉ? Hình như Nhím ... Ai biểu ít off với lão ct chi, lão quên

haha, sư phụ ơi là sư phụ....máy của anh Nhím có nhiều hình nhất, anh Nghĩa cũng có "chộp" vài bô...mà chắc toàn hình của nàng ko á hihihi
 
Hôm qua vui quá nên em hơi quá đà. Nếu có gì lỡ lời mong các tiền bối bỏ qua cho..... Cám ơn mọi người rất nhiều....
 
Hôm qua vui quá nên em hơi quá đà. Nếu có gì lỡ lời mong các tiền bối bỏ qua cho..... Cám ơn mọi người rất nhiều....

Mong rằng lần sau quá đà nhiều hơn, hôm qua Chí có vẻ còn e ngại nên chưa đám "quậy" nhiều mà. Hôm qua về tới nhà chỉ còn mơ thấy..... bắt được "CÒ"... hí hí hí.
 
Quả thực ban đầu tôi định chỉ ghé 1 chút, vì công việc còn nhiều quá, nhưng vì vui nên ... và "tám" với ndu thì nói hoài không hết.

Hà, nhóc Anne chẳng có cơ hội rót bia cho thầy
 
Steven là thành viên gia nhập GPE lâu rồi nhưng ít viết và chưa off lần nào, chỉ có vài người thôi hà. Cho nên là bạn í bỡ ngỡ lém.
Hôm trước off ở HN cũng zậy! Mới quen có vài người thôi....
Lần này SG "đông dân" hơn, được gặp gỡ nhiều bạn bè hơn....

Lần nào mà anh k biết nhỉ? -=09=
 
Hôm qua vui quá nên em hơi quá đà. Nếu có gì lỡ lời mong các tiền bối bỏ qua cho..... Cám ơn mọi người rất nhiều....

Thấy mọi người có thể ngồi với chú đến tận nửa đêm là chú biết rồi đó
Hôm qua sư phụ Mỹ nói chỉ đến chơi một chút rồi về, vậy mà cũng đến.. tàn cuộc đấy thôi
 
Sáng nay dậy vợ bảo:
"Đêm qua ngủ nói mớ quá trời, lại còn nói lớn nữa"
Thế có chết không, tim đập liên hồi.
"Anh uống với Sư phụ và Thầy hả? Thấy mớ nói như vậy"
Hú hồn hú vía. Thế là sinh nhật này cầm chắc vé rồi.


 
Hic, chỉ có em là bể sô vì rằng thì là mà.
Chỉ biết ngồi cười tít mắt và hí hoáy ăn chớ hỏng dám nói năng gì hết.
Được gặp các tiền bối, sư phụ, sư huynh, tỷ muội vui chịu ko nổi luôn í. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh 7 ^^
Tùng... hẹn bữa sau quậy quạ nhen chứ bữa ni bị ắc-xi-đần ^^
Thầy ptm...em xí thầy rồi mà nỡ lòng nào thầy cặp với thầy ndu và anh 7 chớ...òa òa
Thầy ndu...đúng chất: trai tài -gái sắc, vợ đẹp con ngoan ^^
Ặc- min: anh là nhất rồi, chính xác là 10 điểm, chắc phải chạy theo học hỏi bí quyết quá ^^
Ann, Money, quangbinh, bé đẹp...lập hội bà 8 được á ta ui ^^
Anh bebo, anh nhím ...thích mấy anh ngoài đời hơn ^^
Anh DOREMON và bác Cò giống như 1 cặp trời sinh í nhỉ: kẻ tung người hứng thiệt là nhịp nhàng quá đi ^^
Anh Nghĩa...anh nỡ lạnh lùng đến thía seo???
Nhân vật chính, anh 7 thì thôi rồi ^^ em ko nghĩ anh lại thân thiện và dễ thương vậy nhen, tủ lượng thì ôi thôi..kinh....khủng -+*/
và rất nhiều rất nhiều mà em chưa kịp nhớ tên....

Vui. Ấm áp. Thân thiết. Thích!

Nếu là lần sau...sẽ đi 1 mình và ở lại đến tàn cuộc /-*+/
 
Hôm qua Anh ráng gồng lên thôi chứ Anh đâu biết uống bia.. Chỉ biết uống sữa hay sinh tố thôi á...
 
Tiếc là hôm qua lại thiếu đi Bác HLMT và leonguyen... Nếu có chắc hội vui hơn nữa á
 
Nhóc hóng hình mãi mà chưa có ai post lên ạ. Hihi...thật tiếc là nhóc đã hỏng có cơ hội có mặt.
 
Thành thật xin lỗi các Thầy và bạn Chí! Hôm qua có chút việc về đến nhà 8h30 nên không đến nữa. Với các Thầy thì leo thỉnh thoảng may mắn diện kiến, còn Chí thì chưa được gặp, nhưng những gì mọi người dành cho Chí đêm qua đã thấy tình cảm và sự chân thành của Chí như thế nào rồi. Leo cũng mong GPE sẽ có nhiều buổi gặp gỡ giao lưu như vậy. Và mong là lần sinh nhật GPE sắp tới (còn 3 tháng nữa) sẽ có sự hiện diện của Chí tại TP HCM, lúc đó sẽ là đại tiệc tình cảm!
Mọi người đang theo dõi ở đây, leo góp ý sinh nhật lần tới tổ chức nguyên ngày (chuẩn bị từ sáng, vào tiệc 11h00, chơi đến tối), vì năm vừa rồi thấy ai cũng về sớm, ...).
 
KHÔNG CÓ ẢNH Ạ? ANH CHỊ hihi
 
Web KT
Back
Top Bottom