TP.HCM-Offline chia quà Miền Bắc 17h30' - 21/03/2009 - Quán 45 Phan Đăng Lưu

Liên hệ QC
Bác KTGG này chỉ được cái hiểu tâm lý của anh em, zui quá xá vì được bác lăng xê với em áo đỏ ngọt lịm. Chiều nay mời bác lên nhà em giải quyết nốt thùng bia + vài ký ghẹ và con gà nấu lá zang nhé! (để ta bàn chuyện gặp em áo đỏ môi hồng ngọt lịm) chẹp chẹp! ::?>>: zô!! :drinks:

Xin cho hỏi thùng bia + vài ký ghẹ và con gà nấu lá zang đã bốc hơi chưa hay vẫn còn nằm đấy chờ ơ chơ nặng đợi vậy.
 
Ái chà chà ! cô gái ngọt ngào này coi bộ lợi hại hơn cô gái ngồi uống càfe _ rượu Bắc Ninh “ thấm và phê “ hơn café Trúc xanh rồi.
Off lần này có 2 cô gái ở các tỉnh xa về dự ; một cô thì cách cả trăm cây số ,một cô cách cả ngàn cây số thật là quý .Cả hai lại là chủ nhân hãng rượu nổi tiếng : rượu Trúc Giang tỉnh Bến Tre ( uống bằng chén ) và rượu Thanh Thanh Thảo tỉnh Bắc Ninh ( uống bằng ly con con ) .
·[FONT=&quot] [/FONT]Diệp Trúc Giang gọi bác KTGG là chú ,gọi dohuuthuc là anh _ em trẻ hơn bác rùi ,rất ư chính xác .
·[FONT=&quot] [/FONT]Sweet girl gọi bác KTGG là anh ,gọi dohuuthuc là chú _ Cô bé này bị cận hay sao í .
 
Đệ đệ phải sửa cái tính đó đi, nếu không 1 là bị "phải gió" lạnh mà chết, 2 là "lòng" bị đứt mà chết, và 3 là bị tét mông mà chết (bị ăn hèo í mà).

Cả huynh Gân cũng sanh chứng sanh tật thế này, thì hỏi sao mà mấy đệ đệ nén lòng nổi trời?
Mà cái gì mà của lòng già? Cái này là thấy người sang bắt quàng làm họ rồi, xấu xấu xấu
!

Ấy chết, sư nương ngocmaipretty nói thế thì oan cho bác Gân rồi. Tính Bác ấy muội rõ hơn, đối với mọi người thân thương của GPE, tất cả ai ai, bác ấy rất rất mong đều xem là họ hàng anh em cả sư nương à ”Tứ hải giai huynh đệ”

Riêng huynh Vũ Ngọc, sư nương nhắc như thế là đúng rồi “bị tét mông mà chết” (bị ăn hèo í mà). Có lần tuyetbay, thành viên của GPE nói chuyện với sư huynh Vũ Ngọc; hai bên đối thoại mà cứ xưng em với anh ngọt sớt thế thì đĩa, chén nó cứ bay tuyệt vời hơn là tuyết bay. Chẹp chẹp chep chep (copyright Mr. Vũ Ngọc).

Sư huynh Tancoi_GPE - Nơi Cư Ngụ: Gần mộ Nhạc Phi, đã nói thật lòng đấy. Hễ boy thấy các ái nữ mà không động lòng thì dối lòng rồi và nếu thấy lòng đã hết Gân rồi thì hãy chỉ vào đây - Và nhớ khi click vào đừng có la muội nhe

Tỉ sweet_girl bé bỏng, ngọt ngào của muội. Tỉ thấy không, không riêng gì tỉ đâu, hễ các sư huynh, tỉ ở ngoài Bắc có dịp vào Nam công tác thì các thành viên trong Nam đều đón tiếp nồng nhiệt và ngược lại các anh em trong Nam ra Bắc cũng thế tỉ à.
Tỉ sweet_girl bé bỏng, ngọt ngào đặt tên nick sao cũng ngọt ngào như ảnh thế. Thế thì tránh sao các boy không tranh nhau đăng ký làm họ hàng của tỉ.
Tỉ sweet_girl bé bỏng, ngọt ngào ơi, không riêng gì tỉ mả cả tỉ dieptrucgiang NTTV, camchuong, Jenni, …mọi người ai cũng đều mến thương cả.

Sư huynh xuan_ha919 của lòng muội,

Em cứ nhận đi, tội gì, được khen cứ nhận. Anh mà có ai khen là anh

Đừng xui dại như thế sư huynh à. Tỉ sweet_girl bé bỏng, ngọt ngào ấy sống biết ta biết mình đấy mà.

Sư huynh có thể giải thích thêm phần chữ ký của sư huynh không ?

Vợ chồng ta : 1 + 1 >= 4

Sau đây là một số hình ảnh của muội Thanh Mai đây - Xin gởi các sư huynh sư tỉ xem

2389432273_7bbc44ec58.jpg


m_6a0eab43e0e3fd728cd26a05ddf0acb0.jpg
 
·Diệp Trúc Giang gọi bác KTGG là chú ,gọi dohuuthuc là anh _ em trẻ hơn bác rùi ,rất ư chính xác .

Lúc chưa gặp mặt cũng đâu biết anh như thế nào, tại anh "bắt thăm" í mà nên mới dám gọi bằng anh, mà nhở gọi như thế rồi biết làm sao đây nên bạo gan kêu anh luôn . Nếu như anh đồng ý hay "no ok" thì tổ chức offline lần nữa em sẽ đánh giá lại bi nhiêu % là anh, bi nhiêu % là chú rồi mình thống nhất lại nhe !
Mà nói thật nhe "Anh cũng còn rất trẻ, còn rất gân thế nên gọi bằng anh cho thân thiện hơn nhé !"
 
Đúng như lời dieptrucgiang trình bày :

Lúc chưa gặp mặt cũng đâu biết anh như thế nào, tại anh "bắt thăm" í mà nên mới dám gọi bằng anh, mà nhở gọi như thế rồi biết làm sao đây nên bạo gan kêu anh luôn . Nếu như anh đồng ý hay "no ok" thì tổ chức offline lần nữa em sẽ đánh giá lại bi nhiêu % là anh, bi nhiêu % là chú rồi mình thống nhất lại nhe !
Mà nói thật nhe "Anh cũng còn rất trẻ, còn rất gân thế nên gọi bằng anh cho thân thiện hơn nhé !"

Ăn thua mình gan à Thầy Thực ơi. Thầy còn trẻ và duyên dáng nhiều hơn bác Gân à.
Cứ tổ chức lại để đánh giá % bi nhiêu ? OK
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
chị ThanhMai xinh lắm, em xem hình rồi, chị post hình lên đi , cho mấy anh trên diễn đàn chepchep mỏi miệng luôn, mà chẹp chẹp hoài thể nào chẳng chepchẹp phải ruồi

Từ hôm thấy hình cô em áo đỏ đến giờ, đêm nào cũng nằm mơ thấy đôi môi ngọt lịm như thế này: }}}}}
moi.jpg


và cả trong giấc ngủ cũng thèm chẹp chẹp -->> chẹp chẹp nhiều quá, vợ tức tối :=\+ (vì không ngủ được), nên lôi mình dậy cho một trận: )(&&@@

Voghen.jpg


Nhưng chẳng làm sao quên được 2 tiếng chẹp chẹp!! @!##
 
vungoc đã viết:
và cả trong giấc ngủ cũng thèm chẹp chẹp -->> chẹp chẹp nhiều quá, vợ tức tối :=\+ (vì không ngủ được), nên lôi mình dậy cho một trận

Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết
Xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia
Trời đất như quay cuồng khi hèo gỗ phát vô mông,
Ngọc Vũ nay còn đâu!

(Hàn mặc Tử)
 
Lúc chưa gặp mặt cũng đâu biết anh như thế nào, tại anh "bắt thăm" í mà nên mới dám gọi bằng anh, mà nhở gọi như thế rồi biết làm sao đây nên bạo gan kêu anh luôn . Nếu như anh đồng ý hay "no ok" thì tổ chức offline lần nữa em sẽ đánh giá lại bi nhiêu % là anh, bi nhiêu % là chú rồi mình thống nhất lại nhe !
Mà nói thật nhe "Anh cũng còn rất trẻ, còn rất gân thế nên gọi bằng anh cho thân thiện hơn nhé !"
đánh giá lại có khi 100% là bác cũng nên
 
21032009425.jpg


Tay của sweet_girl làm gì để đâu mà anh THUNGHI "dòm" xuống dữ vậy ta!? --=0
 
Em bổ sung thêm 1 số ảnh của buổi offlỉne này
IMG0030A.jpg


IMG0028A.jpg


IMG0027A.jpg


IMG0029A.jpg
 
Web KT
Back
Top Bottom