Tiếp tục chia quà Huế vào 15h00' ngày 15/9/2012 tại quán cafe F5

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Lần chỉnh sửa cuối:
Phải thú thật, từ lúc đọc được topic này, cứ đi ra đi vào mà không dám nói: Hãy gởi, để dành cho em 1 ít quà mè xửng đặc sản phẩm từ Huế - Ngọt bùi hương vị cố đô Huế và ít hạt sen sấy để em dùng. Mùa này, dùng các món này thật hợp tình, hợp lý.

Tình hình, thứ 7 vẫn còn đi làm, chắc nhờ Thầy Hướng đóng gói chuyển về địa chỉ em đang trú ngụ được chứ. Xin cám ơn Thầy nhiều.
 
Phải thú thật, từ lúc đọc được topic này, cứ đi ra đi vào mà không dám nói: Hãy gởi, để dành cho em 1 ít quà mè xửng đặc sản phẩm từ Huế - Ngọt bùi hương vị cố đô Huế và ít hạt sen sấy để em dùng. Mùa này, dùng các món này thật hợp tình, hợp lý.

Tình hình, thứ 7 vẫn còn đi làm, chắc nhờ Thầy Hướng đóng gói chuyển về địa chỉ em đang trú ngụ được chứ. Xin cám ơn Thầy nhiều.
Sao bác không đi thẳng về Huế cho nhanh, có sẵn mấy ngón: (cá, tôm) TƯƠI - (bánh bèo, nậm, lọc) NGON - (rượu) BỔ nữa bác à!
 
Thưa vâng, đây cũng là ước nguyện của em Thầy Hoàng Vũ Luân a. Em sẽ cố gắng kiếm chút đỉnh "xiền" để đưa bà xã em theo cùng cho bà toại nguyện. Hẹn sớm gặp lại Thầy trong ngày gần đây.
 
Phải thú thật, từ lúc đọc được topic này, cứ đi ra đi vào mà không dám nói: Hãy gởi, để dành cho em 1 ít quà mè xửng đặc sản phẩm từ Huế - Ngọt bùi hương vị cố đô Huế và ít hạt sen sấy để em dùng. Mùa này, dùng các món này thật hợp tình, hợp lý.

Tình hình, thứ 7 vẫn còn đi làm, chắc nhờ Thầy Hướng đóng gói chuyển về địa chỉ em đang trú ngụ được chứ. Xin cám ơn Thầy nhiều.
Vì đường xa ướt mưa em sợ rằng Mè rơi dọc đường chỉ còn "Sửng" . Vậy Sao anh không về chơi Thôn Vĩ cho luôn
Đọc bài này anh làm cho em thèm mấy món ăn vặt ở Huế quá, hix
Tigon Ẹc vào một chuyến để đở thèm
 
Ý anh Hoài muốn nói là:

Sao Gôn không về thăm đất Huế?
Thưởng thức món ăn để đỡ thèm
Nâng chén nhấp môi tình và nghĩa
chuốc rượu tình thân đến... Say mèm....

À bác Hướng ơi có được nhận quà lần hai không nhỉ? Để em biết đuỜng mà đăng ký...???? Hehe...
 
Ý anh Hoài muốn nói là:

Sao Gôn không về thăm đất Huế
Thưởng thức món ăn để đỡ thèm
Nâng chén nhấp môi rượu tình nghĩa
chuốc rượu tình thân đến... Say mèm....

À bác Hướng ơi có được nhận quà lần hai không nhỉ? Để em biết đuỜng mà đăng ký...???? Hehe...

Khác với lần trước, lần này là ăn trực tiếp mà em -\\/., mời xuannguyen qua đại bản doanh của WKT luôn.
 
Vừa rồi, quà từ Huế vẫn còn và một số thành viên vẫn chưa có thời gian được thưởng thức. Do vậy, chúng tôi tiếp tục chia quà Huế vào 15h00' ngày 15/9/2012 tại quán cafe F5 (bên WKT) - Nghĩa Tân - HN. Nhân dịp đó, có ai muốn đăng ký trao đổi kiến thức về kế toán ở đó ở đây: --=0

http://www.webketoan.vn/forum/threads/63661-Diem-hen-Webketoan-F5-Cafe-Moi-tuan-mot-chuyen-de-

Hướng ơi cho c đăng ký cà phê và quà Huế, còn mục chia xẻ kiến thức về kế toán thì thoai vì c mắc bệnh nhìn thấy số là rối hết cả mắt ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ẹc e! lại là thứ 7 ạ các bác ơi? Thứ 7 em vẫn phải đi làm, cơ mà như bố GG nói đấy, đã đọc topic rồi là cứ háo hức trông mong,... Khổ em thế chứ! -\\/.
 
Ẹc e! lại là thứ 7 ạ các bác ơi? Thứ 7 em vẫn phải đi làm, cơ mà như bố GG nói đấy, đã đọc topic rồi là cứ háo hức trông mong,... Khổ em thế chứ! -\\/.
Mình cũng vậy, tưởng trốn được 1 buổi để đi mà k được, k biết 5h30 có mặt ở đấy còn bạn nào ngồi tăng 2 k:)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ui, em nhìn mỏi mắt mà không thấy "boy" nào để "dắt lối đưa đường" từ bến xe tới F5! huhu!
 
đang ngồi F5 một mình chén quà! Công nhận ngon thật --=0

chương trình đến 5h0' kết thúc, ai đi việc người đó chị thuyhang98 ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay mình rất hên vì mặc dù đến muộn nhưng vẫn được thưởng thức quà Huê và quà Hưng yên. Cảm ơn mọi ng rất nh. Lúc nào rảnh mình sẽ post ảnh thời sự lên nhé :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hức hức e cứ nghĩ lịch là 5h lúc vào coi lại mới biết là 3h :(
Lại không được ăn quà huế rồi hức hức
 
Hic hic! Lúc 3h hơn nhân viên của em qua xía phần có thấy ai đâu mà anh nói ngồi 1 mình nhỉ!

Ở tận NĐ mà cũng hóng hớt. Anh đến chỉ có 2 nhân viên bán quán thôi, 2 cô đó không biết anh với cả anh Tuân nữa. May là hôm nay có ít người, chén quà đẫy cả bụng, bay giờ vưỡn no!!!! --=0
 
Mình cũng được ăn quà Huế, toàn là đồ ngọt, cảm ơn xứ Huế ngọt ngào, Cảm ơn anh Hướng
 
Hướng ơi, ảnh nóng kích thước lớn quá, c k post lên đây dc, hôm nào c gửi cho e để e chỉnh lại ảnh hot của c e mình nhé :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom