Thư mời họp mặt, giao lưu cùng Thầy Đỗ Hữu Thực (21/12/2008)

Liên hệ QC

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Điểm
0
Nơi ở
Phnom Penh
Thầy Đỗ Hữu Thực vừa qua do có công tác đột xuất nên không tham dự được buổi Offline-Teambuilding tại BD-VT ngày 29-30/11/08.

Qua thư này, Thầy kính chuyển lời cáo lỗi cùng các bạn trong chuyến đi vừa rồi.

Nhân đây, Thầy kính mời tất cả các thành viên trong Ban Quan Trị, cô chú và anh chị em trong diễn đàn giải pháp Excel từ Bắc vào Nam đến họp mặt giao lưu thân thương tại :

Địa điểm : 45 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận - TP. HCM
Thời gian : Chủ nhật ngày 21/12/2008 Vào lúc : 16: 30 PM

Kính mong tất cả quý vị dành chút thời gian đến giao lưu cùng Thầy Đỗ Hữu Thực.
Chân thành cám ơn Quý Thầy/Cô, cô chú cùng anh chị em đã dành thời gian đến họp mặt giao lưu.


Điện thoại của Thầy Thực : 0987 033 402

Địa điểm trên : Đây là gợi ý ban đầu của mình, nếu các Bác có địa điểm nào lý tưởng, khu vực độc lập hơn. Xin nhanh chóng, báo lên đây để thống nhất lại điểm tập họp.

 
Mình là thành viên mới! Không biết các bạn có cho mình tham dự không! Mình còn ngại lắm!
 
Trân trọng kính mời tất cả. Đây cũng là dịp để đón mùa Giáng Sinh luôn à.

Quý Thầy Cô, cô chú, anh chị em đã dành thời gian đến họp mặt giao lưu thân thương là niềm vui và hạnh phúc của gia đình GPE rồi.

Kính mong tất cả quý vị đến dự đông đủ (Không có phân biệt thành viên cũ hay mới gì cả, xin đừng ngần ngại). Trước lạ sau lại mến thương và hiểu nhau nhiều hơn.

Xin chốt lại địa điểm và thời gian :
Địa điểm : 45 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận - TP. HCM
Thời gian : Chủ nhật ngày 21/12/2008 Vào lúc : 16: 30 PM
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình ở Biên Hoà! Nếu đi thì đi đường nào để tới, mong các bác chỉ giúp! Em cũng rất muốn đi! Đường sá ở TP mình không rành lắm!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rất tiếc là bữa đó em không tham gia được các bác ạ, vì:

- Trưa đi đám đầy tháng ở Bến Lức;
- Chiều 5:30 đi đám cưới tại Quận 1, TPHCM.

Đành hẹn gặp các bác vào dịp offline khác vậy.
Mong sớm hội ngộ!
 
duongdi.jpg

Từ trên Biên Hòa xuống, đến vòng xoay hàng xanh, bạn tìm đường Bạch Đằng cứ thế mà trực chỉ đến theo hình vẽ trên.
Từ Bạch Đằng đỗ xuống, địa điểm nằm bên tay trái đường Phan Đăng Lưu
Mong gặp lại bạn. Có thể xem http://www.diadiem.com/
 
Tieulongnu.Duongqua, nếu xong việc sẽ ghé thăm các bác.
Hai người nhớ đi chung nha! Mình sẽ đem theo máy ảnh chụp vài tấm kỉ miệm với hai bạn! Mong gặp Duongquatieulongnu quá!

To Bác Kế Toán Già Gân: Em vote 1 vé nhé! Bác dành cho em một ghế nha! :-=

Mong các lão tiền bối: Trương Tam Phong, Lệnh Hồ Đại Hiệp, Vương Trùng Dương, Chung Tử Đơn, Châu Bá Thông, tỷ tỷ ngocmaipretty cùng hội ngộ để anh em được "rửa mắt" bằng những tuyệt chiêu xuất thế của các đại lão tiền bối!

Nhân tiện đây, ca_dafi xin mời đồng chí dangvanthong cùng họp mặt để ca_dafi có dịp tạ lỗi! (Hẹn uống cafe hai lần nhưng thất hẹn!) //**/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều Chủ nhật em bận đi đám cưới. Nếu sắp xếp được em sẽ hội ngộ cùng các anh chị.
 
Mong các lão tiền bối: Trương Tam Phong, Lệnh Hồ Đại Hiệp, Vương Trùng Dương, Chung Tử Đơn, Châu Bá Thông, tỷ tỷ ngocmaipretty cùng hội ngộ để anh em được "rửa mắt" bằng những tuyệt chiêu xuất thế của các đại lão tiền bối!
Thanks đệ đệ, nhưng tỷ tỷ hông đi được, ông lão nhà tỷ khó lắm, (huynh Gân thường gọi lão ấy là lão già chết tiệt).
Nhưng tỷ sẽ thu xếp hát Love you more than... cho đệ nghe vào dịp khác.
 
Lâu lắm rồi mới được vui náo nhiệt thế này, cứ có rượu là ta đi tới thôi.
Đại hội quần hùng lần này toàn cao nhân võ lâm tuyệt đỉnh thôi, thú vị quá. Có tửu có sắc lại có cả bạn hiền thì đời còn gì vui hơn đâu. Kha kha kha

Buổi trưa phải đi đến nhà của Tiêu Phong ở châu Dĩ An, chắc lại phải tỉ thí công phu uống rượu rồi, hy vọng sẽ dùng tiểu xảo của Đoàn Dự, dùng Nhất Dương Chỉ để lừa Tiêu Phong, xong là ngay lập tức dùng lăng ba vi bộ đến ngay 45 Phan Đăng Lưu tửu quán.

Đây hình như là nơi rất nhiều anh hào có kỷ niệm !!!

-CV-
 
Mình là thành viên mới! Không biết các bạn có cho mình tham dự không! Mình còn ngại lắm!

Lão Ngoan Đồng lại e dè rồi. Tứ hải giai huynh đệ, bốn biển là nhà. Có nơi nào mà lão Ngoan Đồng coi là kẻ lạ đâu.
Đến đó cụng ly nhé.

-CV-
 
Cám ơn anh đã có lơi mời , em sẽ cố gắng có mặt , nếu được ngày đó anh có thể ghé qua chổ em chở em đi được không !? có gì anh phone cho em nha ! Thanks .
Anh em họp mặt đông đủ hi vọng đây cũng là một đón giáng sinh luôn đúng không ! hi vọng mọi người sẽ có mặt đông đủ .
 
@Bố KTGG: Đi offline lần này có phải đem theo quà để anh em cùng trao đổi quà Noel không vậy bố?
 
Sao ở Xì Gòn cứ Óp lai quài... Bé thèm quá hà... Bữa nào mí bác, mí cô mí chú, mí anh mí chị lên Dalat Óp lai cái cho bé tham gia với.
 
Sao ở Xì Gòn cứ Óp lai quài... Bé thèm quá hà... Bữa nào mí bác, mí cô mí chú, mí anh mí chị lên Dalat Óp lai cái cho bé tham gia với.

Dalat thì xa quá, hôm nào tổ chức "hương đồng nội" chút đi, qua chổ gì trại rắn bên Q7 mà hôm trước có chụp hình lên rồi đó. Nhà mình ở Q1 nên chạy qua cũng gần.Dalat thì có thể Tết này lên đó thăm bé tí xíu. Nhớ mấy cái quán cafe ở bờ hồ quá. Nhớ mấy gánh sữa đậu nành nữa. Hic.
 
Lệnh Hồ dự tính kỳ này sẽ cõng Thánh Cô bà bà đến dự hội quán , dè đâu cái lão Thông chết tiệt này nổi tánh ngoan đồng đòi được cõng __ bé cái nhầm !
 
Mình ở xa không tham gia được, các bạn họp mặt vui vẻ nhe, nhớ đưa hình lên cùng coi với |||||.
 
Buổi họp mặt giao lưu nào của GPE tổ chức đều để lại những ấn tượng tốt đẹp, kỷ niệm khó quên trong mỗi thành viên GPE.

Theo lịch hẹn, Thầy Đỗ Hữu Thực đã có mặt đúng giờ. Tay cầm bầu rượu đặc sản của vùng Hốc Môn. Kế tiếp, KTGG cũng đến hẹn lại lên “sân thượng của 45 Phan Đăng Lưu”. Hai thầy trò cùng tâm tình, phút chốc 1 cú phone vào máy Thầy Đỗ Hữu Thực, té ra thì cậu Tùng xèng (tungnguyen_kt) trên Bình Dương đang đáp xuống an toàn. Và không bao lâu, cậu hoàng tử đẹp trai cũng xuất hiện với bộ complet màu xanh dương đậm. Phải nói, từ ngày cậu hoàng tử này được tín nhiệm của Ban Quản Trị cùng các thành viên GPE và đã được set mode vào làm Mod “Giao lưu thư giãn” trông đẹp hẳn lên . KTGG thầm ghen tị trước nét đẹp của cậu hoàng tử “ca_dafi” này.

May thay, sự ghen tị ấy không ngự trong lòng của KTGG được bao lâu thì con gái xưng bằng bố (Cô Jenni) cùng xuất hiện với Đặng Văn Thông và khỉ con “littemonkey – Miss Huyền” . Khỉ con vừa xuất hiện, cậu Tùng xèng nét mặt tươi hẳn lên, nói huyên thuyên.”Nào anh, nào chị, này em,… “ (Lúc này đã gần 6 giờ).

Ngồi luận bàn và kiến nghị cần phải xây dựng “Nội qui offline”; tổ chức nào cũng cần có kỷ luật – đi đúng giờ không đến muộn nhằm tôn trọng các thành viên với nhau, không sử dụng giờ dây thun. Không đến sau để đá “gà chết”. Mọi người cùng cười khà khà, ý kiến hay. Đề nghị, ca_dafi cố gằng biên soạn cùng thảo luận với các Smod, mod (WhoamI , yeudoi , minhlev , Sing , ca_dafi , Jenni) trong box Giao lưu, thư giãn & Hoạt Động sớm ban hành nội qui offline. (Trừ những trường hợp đi trễ về sớm có lý do chính đáng)

Đói bụng quá, các bạn gọi món gì chưa, nhanh nhanh lên hồi nãy giờ cứ uống miết trong bụng tróng rỗng nè.
Jenni gọi 3 món : Heo sữa quay, dê xối xã, tiết dê. Thật tuyệt các bạn à. Ăn xong ai cũng túm tắt khen là Jenni biết chọn món ăn cho Thầy Thực và KTGG nhằm tăng cường thể lực trí tuệ và trẻ mãi không già; và nếu có già thì vẫn còn “gân” và “minh mẫn”.

Ô kìa, ai như cô Cẩm Chướng duyên dáng hoa khôi của GPE xuất hiện. Một loài hoa không biết nói của xứ sở Hà Tây chỉ biết góng lên như Sư Tử.

Phút chốc, vua Solomon2211 (cũng tên Mr. Kiệt) độc mã thân chinh không cần kỵ binh hùng mạnh theo sau cũng xuất hiện

Các thức ăn vừa vơi đi, Mr. Okebab cùng em trai xuất hiện, bạn ấy tên Mr. Hùng (đặc biệt các bác chú ý cho gia đình của Mr. Okebab; tên bắt đầu đều vần H cả). Anh Hùng cũng là 1 giảng viên trường Đại Học Thủy Hải Sản tại Nha Trang và mới về thăm Mr. Okebab. Mr. Hùng đẹp hẳn hơn Mr. Okebab và ca_dafi nhiều.

KTGG trịnh trọng “tuyên thệ” ý quên,xin lỗi nhe; nói nhầm : “tuyên bố” lý do buổi họp mặt :

+ Họp mặt giao lưu cùng Thầy Đỗ Hữu Thực
+ Tranh thủ đón mừng Noel sớm
+ Mừng Hoàng tử đẹp trai Ca_dafi tân chức
+ Họp mặt cùng cổ vũ cho “Đội tuyển Việt Nam” đấu với đội tuyển Singapore (Đã đi xin cứ xin “gà” rồi lại đòi “boire” nữa chứ - Mr. Solomon2211 phán)

KTGG lại 1 lần nữa đứng lên giới thiệu danh tánh của các thành viên một. Vừa giới thiệu đến nàng Cẩm Chướng, Mr. Okebab bắt tay và chúc em gái Cẩm Chướng : “Chúc em sớm thành gia thất để không bị ốm thường xuyên”
Lúc này, nàng Cẩm Chướng mặt đỏ bừng bừng nhìn Mr. Hùng cầu cứu. May thay, con gái mình nhanh trí nói với tía Okebab : “Tía ơi, lấy chồng sớm làm gì. Không nhẻ để em con xa vòng tay ấm áp của con sao ???”
Già Gân đành bó tay nhìn : Bọn con gái giờ sao nhanh trí đối đáp thế.

Ngại Mr. Hùng dùng hải sản ở Nha Trang nhiều, nên con gái của mình mới gọi : “Đậu hủ lướt ván” để cho anh lướt ván cùng vượt qua sóng gió với nàng Cẩm Chướng.

Các cháu lên bia tiếp đi, thấy hết cứ châm vào đừng để chú nhắc nhe. (KTGG xoay qua nói với các em tiếp viên). Luôn thể cho chú xin mấy cái khăn lạnh luôn nhe. Ồ, cháu nào cũng có hoa tay cả : “Cháu nào xung phong lau mặt dùm cho Mr.Okebab, xếp của chú đây). Mr. Okebab đôi mắt lim dim, tranh thủ giây phút tận hưởng, chiếc khăn lau đến đâu
Mr. Okebab da gà nổi lên, tai mặt đỏ ừng ừng. (Hơi cường điệu một tí)

Bụng đầy bia, không dám “xin phép, được đi lấy nước trong người tôi ra” định làm tedaynui, may thay nhân vật này lúc này xuất hiện (tedaynui – Thầy Phước cũng là giáo viên). KTGG không dám làm xấu danh tè đầy núi; âm thầm, di hành đi tìm webcam mình ên (webcam - ngôn ngữ chat WC).

Sư phụ Lỗ Trí Thâm cũng không kém gì ai, đi dự 2 tiệc cưới tại các Sơn trại của các hảo hán anh hùng ; tranh thủ chạy về chung vui với anh em. (Nào chung tử đơn, tiểu long nữ, dương quá , lệnh hồ đại hiệp, gì đó... nhưng chả có móng nào có mặt khi thấy Lỗ Trí Thâm xuất hiện).
Sư phụ Lỗ Trí Thâm, ngoài đời tên : Vũ Ngọc.
Đặc biệt kỳ này, có madame Vũ Ngọc cùng con trai đi theo.
Madame Vũ Ngọc, tâm sự : Thấy các anh em vui vậy là em mừng lắm, đêm đêm ông xã em cứ vào mạng, em ngại ảnh nhẹ dạ lầm đường lỡ bước rồi cứ chat với ai ai đâu.
Madame Vũ Ngọc tiếp : Anh KTGG biết sao em lo cho ông xã em vậy không? Trước khi, bố mẹ anh Vũ Ngọc gã Vũ Ngọc cho em; bố mẹ chồng có căn dặn nàng dâu : “Con thấy Vũ Ngọc to xác thế nhưng lòng nó nhẹ dạ lắm. Ôi đó, cũng là do mẹ trước đây thiếu chăm sóc; mẹ cứ nghĩ rằng cho chồng con ăn cơm bằng đĩa là sang, suy cho cùng ăn bằng đĩa là “cạn lòng, nhẹ đạ đó con à”. Mẹ cứ yên tâm, chồng con về chung sống với con, con sẽ cho dùng tô lại thôi, không cho dùng đĩa nữa.
Còn con sẽ dùng đĩa thay cho chồng con lại. Vũ Ngọc cười khà khà với bà xã yêu dấu.
Bật mí 1 tí : Madame của Vũ Ngọc, dân Vĩnh Long. Nói về nét đẹp của các cô gái Vĩnh Long cũng không thua kém gì các cô gái Cần Thơ, Bến Tre, …Hà Nội, Hải Phòng,…

Sau cùng, bốn thiên nga cũng xuất hiện (Gold99 “Miss. Nga” cùng 3 người bạn của Nga), đàn thiên nga xuất hiện thì đàn ong cùng lượn quanh giũa đàn thiên nga.

Hội ngộ bất ngờ, thân thương

Mọi người hân hoan chào đón sự hiện diện bất ngờ của anh Đào Việt Cường, anh đi đến bắt tay và miệng luôn chúc mừng từng thành viên "Chúc anh chị ngày khỏe mạnh, luôn tiến bộ, hạnh phúc và cùng nắm tay nhau, đoàn kết xây dựng cộng đồng GPE ngày lớn mạnh."

Tạm đến đây, để các bác tiếp lời cho.

Thân thương, lưu luyến.


 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Mời các chiến hữu chiêm ngưỡng những gương mặt tham gia offline ngày 21-12-2008.

Cám ơn Thầy Thực, Cám ơn bác Trí, cám ơn các bạn Jenni, camchuong, little monkey, gold 99, anh Vũ Ngọc và bả xã, và các bạn đã tham gia buổi offline.

21122008239.jpg


21122008240.jpg


21122008241.jpg


21122008242.jpg


21122008243.jpg


21122008244.jpg


21122008245.jpg


21122008246.jpg


21122008247.jpg


21122008248.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Web KT
Back
Top